28 tuổi. Có bầu tập 2. Vẫn bị rầy một chuyện cỏn con như "có bầu mà ăn mặc diêm dúa, mẹ thấy chẳng được chút nào!". Nhưng tức nhất là mẹ bảo "không nên chưng diện khi có bầu, vì đẻ con ra đứa nhỏ sẽ mất duyên đi!". Nghĩa là Cà phê sau này, nếu có đẹp trai mà... vô duyên, thì lỗi là tại mẹ nó khi mang thai nó, đã lỡ... ăn mặc diêm dúa và phù phiếm.
Rất là ức!
Thứ nhất, điều gì tạo nên một đứa trẻ? Tôi chưa bao giờ nghe trong thành phần cấu tạo nên cơ thể của nó có vải vóc hay nước hoa của mẹ nó cả!
Thứ hai, làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ từ bao đời nay, không loại trừ hoàn cảnh vì bạn đang mang thai nên bạn không được làm đẹp.
Thứ ba, rõ ràng là từ lúc mang thai Cà phê đến giờ, tôi chưa từng sắm sửa một bộ đồ bầu nào. Chỉ tận dụng lại đồ bầu cũ đã qua sử dụng từ hồi tập 1, và những cái áo rộng rãi hiếm hoi còn sót lại trong tủ quần áo. Nghĩa là tôi đã diêm dúa từ khi có bầu Trà Sữa rùi. Trà Sữa sinh ra không đẹp, nhưng tôi thấy con bé rất có duyên đấy chứ!
Thứ tư, bạn chồng chưa từng comment gì về vẻ ngoài diêm dúa của vợ mà còn khuyến khích vợ mua đồ mới, vì biết sở thích cao cả của vợ là được mặc đồ mới
Thứ năm, quan trọng nhất, tôi cảm thấy rất vui vì tôi có em bé. Tôi nghĩ mình được quyền hân hoan với hình ảnh một bà bầu bụng to nhưng vẫn quyến rũ. Tôi tự tin bảo với bạn bè rằng khi có bầu là lúc tôi thấy mình "coi được" nhất. Bởi lúc này tâm trạng tôi thoải mái nhất, rạng rỡ nhất. Thời gian này chỉ kéo dài 9 tháng 10 ngày thôi, tại sao tôi không tận hưởng nó chứ?
Rất là ức!
Nên đã tự ưu đãi bản thân bằng một loạt ảnh mới chụp sáng nay, 27/9, khi đang trong tuần thứ 25 của thai kì.
Lúc đầu là bị chộp lén nhé!
Sau khi phát hiện ra máy ảnh đang chĩa về phía mình thì diễn xuất rất tự tin như đang đứng trước rất đông khán giả đi xem lai-sô!
Sáng nay, trong thang máy, gặp chị Diệm Trinh make-up, chị bảo "Giờ tui thấy ai có bầu tui thèm lắm! Gia tài của tui có một đứa à, để lâu không đẻ, giờ muốn đẻ lại chẳng đẻ được nữa!". Nghĩ đến rất nhiều phụ nữ khác đang mong con, tôi thấy hạnh phúc của mình là cái đáng được trân trọng lắm chứ.
Cũng sáng nay, nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân Cao Nguyên từ Thái Lan "Tao sanh hôm thứ ba rồi. Sanh mổ giờ chót. Em bé 3,2 kí. Boy. Mắt 1 mí, nhưng tóc nâu. Cute lắm!"
Thật sự là rất vui.
Vui như mỗi khi tôi báo cho một ai đó biết rằng một ai đó khác đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé, hoặc một em bé của một ai đó khác nữa vừa mới chào đời. Bằng tất cả sự hân hoan mà tôi có. Tôi nghĩ, chỉ bằng cách nhân lên thật nhiều những niềm vui này, ngày của tôi còn rực rỡ hơn cả những gì tôi đang khoác trên người kia!
Viết xong thì đã hết ức rồi! Đi ăn cơm!
47 nhận xét:
lúc 08:54 27 tháng 9, 2007
Ui cái tem
lúc 08:54 27 tháng 9, 2007
Bà bầu đẹp, thế là phẻ rùi. hihi, ai nói gì mặc ai nhỉ.
Ơ, Cao Nguyên, cái tên nghe quen quen, có phải cô bạn học trường MC, từng đoạt giải mấy môn Sử cấp thành phố nămhọc cấp 3 không nhỉ?
lúc 08:55 27 tháng 9, 2007
Me Tra trong rat tre so voi tuoi 28, rat quyen ru. Me 2KT cung nghi nhu vay, nguoi me luc mang thai ma rang ro thi dua con cung se phat trien rat tot. An mac dep khien cho nguoi phu nu tu tin va toa sang hon, dep rang ngoi ma khong choi loa, hihi.
lúc 08:59 27 tháng 9, 2007
Em cũng đang mang bầu, tuần thứ 36 rồi. Em cũng có cùng quan điểm với mẹ Trà. Con mình xinh hay xấu, có duyên hay không có duyên không phụ thuộc gì vào quần áo hay vải vóc mẹ nó khoác lên người cả.
Mà có bầu vốn dĩ đã không được đẹp... như trước rồi thì lại càng phải mặc đẹp. Chồng em cũng đã từng rút ra kết luận là vợ mình có bầu thấy vẫn xinh chả kém gì hồi trước vì mặc đẹp, không như nhiều bà bầu khác, có bầu cái là ăn mặc lôi thôi, nhìn phát chán.
He he, có bầu thì đẹp kiểu bầu chị nhỉ?
Chúc cho bé Cà Phê cũng đáng yêu như chị Trà Sữa!
lúc 09:01 27 tháng 9, 2007
nếu mặc đẹp vậy rồi mà vẫn bị chê, dẫn đến uất ức thì cậu cởi đồ ra đi, đừng mặc nữa
lúc 09:03 27 tháng 9, 2007
em thấy chị vẫn rất duyên dáng trong cái váy "xì tin" ấy chứ, chẳng diêm dúa tí tẹo nào đâu.
lúc 09:04 27 tháng 9, 2007
Chị cổ xúy cho việc có bầu mặc đẹp , con mất duyên là mất thế nào? uiui, có bầu mình tự hào lắm chứ !
Cứ mặc đẹp vào em nhé !
lúc 09:08 27 tháng 9, 2007
tình hình là nhìn ảnh ko thấy giống bà bầu xíu nào ^^ , xinh xinh ^^
lúc 09:11 27 tháng 9, 2007
Mẹ Trà Sữa xinh thế. Có gì đâu mà ức hở mẹ TS? Càng đẹp mình càng tự tin chứ sao. Có bầu rồi lại càng fải mặc đẹp, để lòng lúc nào cũng thấy hân hoan đón chờ niềm hạnh phúc mới.
lúc 09:14 27 tháng 9, 2007
Tớ cũng ức! TẠI SAO CẬU DÁM BẢO TRÀ SỮA KHÔNG ĐẸP? HẢ? HẢ?
lúc 09:21 27 tháng 9, 2007
Cái thứ 3 , Trà Sữa " sinh ra " chứ hông phải " xinh ra " cậu ơi .. chết thật, cậu lói chuyện với cậu Hạnh kều nhìu wá nên bị nhiễm rùi í hêhê
Cái thứ 2 và cái thứ 5 thì tớ nhiệt liệt ủng hộ cậu, có bầu càng phải ăn mặc chếch chy vào vì lúc đấy trông chúng mình curvy nhất , sao lại cứ lùm xùm che người bằng mấy cái bao dứa như thế chứ :D
Khiếp, lâu lắm mới nhìn thấy mặt cậu í ... tức khí quá nên chịu chường mặt ra rùi hả ... Tình hình này chắc tớ xin số đt của mẹ cậu, lâu lâu nói bác chọc cho cậu tức chơi thì chúng tớ mới có cơ hội ngắm cậu quá hà :))
lúc 09:59 27 tháng 9, 2007
Bà bầu xinh xắn, rạng rỡ và tự tin thế là tốt rồi!
Tớ mà suy diễn nhé, thì tớ phải suy nghĩ chắc hồi có bầu Trà Sữa, Mẹ Trà Sữa chắc chẳng có kiểu áo gì ngoài áo nâu rộng thùng thình, không kiểu cọ, không màu mè chi cả, thì Trà Sữa giờ mới duyên thế!
Cứ vô tư đi Mẹ Trà Sữa ah, các cửa hàng đầm bầu vẫn đầy ra đó, có mấy kiểu áo sexy lắm đấy!
lúc 10:11 27 tháng 9, 2007
Nếu mẹ bảo thế thì càng phải ăn mặc đẹp hơn, diêm dúa hơn nữa. Nhiều khi có những tư tưởng rất buồn cười, "có bầu cấm chụp ảnh sau này sẽ vô duyên", "dưới 3 tháng cấm chụp ảnh" hứ... con của con chứ không phải con của bố mẹ nhá... chụp đê.. lia lịa vào để còn giữ hình ảnh cho con của con chứ ^^... Mẹ Tép bị nhắc nhở nhiều vì suốt ngày bèo bọt và còn mỏng tang nữa he he
lúc 10:22 27 tháng 9, 2007
Ung ho 2 tay 2 chan ba bau dieu. Ba bau the ki 21 la phai thia. hi' hi'. Ung ho me be Tra, me be ca fia
lúc 10:28 27 tháng 9, 2007
PN fải đẹp mọi lúc mọi nơi, ko thì mất hình tượng, nhỉ, mà còn là bà bầu tuổi teen nữa cơ chứ, ko thế sao đúng với tên ^^
lúc 11:18 27 tháng 9, 2007
Mẹ Trà nhìn cá tính lắm mẹ ơi! Cứ thế mà phát huy nhé. Người ta chả nói :"phụ nữ đẹp nhất lúc mang thai" còn gì. Dẹp cái ức chế đi để luôn vui vẻ nè!
À, mà tui thấy ức chế nhá, sao lại bảo Trà Sữa không xinh gái thế?
P/s : (mẹ chị Trà đã nhận được ảnh của Nấm chưa? Tớ gửi 2,3 lần vì mạng chập chờn quá)
lúc 11:22 27 tháng 9, 2007
À còn nữa, mẹ H có lên cân hông? Nhìn hình thấy mẹ hơi ốm hả (Hông biết có đúng hông, vì chỉ nhìn qua hình thôi)
lúc 11:27 27 tháng 9, 2007
Ơ, gái 1 con rưỡi sao ngon thế ta? Còm mình thì mới có 1 con mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xui, nhìn ngược, ...đích thị là mẹ mướp!
lúc 11:29 27 tháng 9, 2007
Xinh qua, tiep tuc phat huy me Hanh nhe!
lúc 11:30 27 tháng 9, 2007
ăn khoẻ, ngủ khoẻ chị nhé. mai mốt cà fê chắc sẽ ẹp zai lém đêy \(^o^)/
lúc 11:31 27 tháng 9, 2007
hoho, em thích bà bầu mặc đẹp lắm đó chị ơi :P Nhưng sao nghe đồn, bà bầu ko đc chụp hình, Ôi kệ cha ba cái đó đó đi chị, Trà sữa xinh xắn và đáng yêu lắm mà XD
lúc 11:37 27 tháng 9, 2007
Em ủng hộ những bà bầu mặc đồ diêm dúa và quyến rũ :D Có bầu là bị tước mất quyền làm đẹp sao nè ;) Mấy super stars có bầu vẫn mặc đẹp đó thôi, vẫn chưng diện và sinh con vẫn rất xinh xắn đáng yêu đó thôi :D Ủng hộ chị hihi
lúc 12:32 27 tháng 9, 2007
Mẹ Trà trông vẫn ngon lém - nhìn hình ai bít là bà bầu 25 tuần nào :)
lúc 13:14 27 tháng 9, 2007
Em thích nhất là thời trang bầu đấy ạ! :D
Khi mình có em bé là lúc mình đẹp thứ nhì, chỉ xếp sau ngày cưới thôi! (đấy là em nghĩ thế! :D)
Thế nên phải khoe cho mọi người thấy bụng bầu đẹp của Chị chứ! :D Vì đâu phải ai cũng có được hạnh phúc đấy đâu.
Chị đi sắm đồ mới đi chị nhé.đầm bầu Hana, đầm bầu BB..ui ui nhiều loại đẹp lắm lắm!! :D
Mà Chị chụp nhiều ảnh nữa đi chị, để sau này Cà Phê lớn, cho bé xem!
Thích đồ bầu quá đi mất! :X :X
lúc 13:44 27 tháng 9, 2007
Bíết vì sao mà mẹ Hạnh ức rồi, vì là mẹ mình nói, chứ người khác nói thì kệ người ta, nhỉ?
Hồi mình có bầu, nhà chồng còn bảo không được ăn cái này cái kia, rồi còn bảo "bụng mày to thế này chắc toàn nước", ức không chịu được!
Nhưng đừng ức kẻo Cà phê sau này nóng tính đó! :D
Cứ vui vẻ, khỏe đẹp là được mẹ Hạnh nhỉ?
lúc 13:45 27 tháng 9, 2007
Chị cứ xinh đẹp đi! Em rất khoái dzòm một bà bầu đẹp! Nhìn các chị mang thai ăn mặc luộm thuộm dơ bẩn (vì nghĩ rằng bầu bì rồi thì đẹp với ai) em... hết muốn đẻ! Nhờ chị nên em đã lấy lại tinh thần "bầu đẹp và sẽ đẻ" bất diệt!!!!!! Cảm ơn Mẹ Trà và Cà Phê!
lúc 13:45 27 tháng 9, 2007
Nhớ làm thêm vài lai-sô nữa cho bà con coi!
lúc 13:46 27 tháng 9, 2007
Đồ bầu Hana trên đường Nguyễn Trãi (gần CityMart) đẹp lắm mẹ Trà ơi, ghé tậu vài bộ nhé!
lúc 13:56 27 tháng 9, 2007
ngộ hén mẹ Hạnh, mẹ H cũng hay nghe người ta nói dzị đó. Mà kệ, mình thích gì, cảm thấy thoải mái mà không hại người khác thì mình cứ làm, mẹ nhỉ. Mà mẹ H giống mẹ Hạnh khoản này ghia, có bầu càng khoái mặc đẹp :)), chụp hình tá lả luôn.
Mà bộ lai - sô này nhìn mẹ Hạnh cute quá chừng luôn.
lúc 16:45 27 tháng 9, 2007
em tưởng mấy bà bầu phải tròn quay chứ hả chị, đúng là trông chị gầy thật đấy nhé! ko "tròn quay" thì cũng phải "tròn tròn" 1 chút chứ! Ráng ăn chị nhá :D
lúc 17:35 27 tháng 9, 2007
Đúng phóc, con gái sanh ra để điệu nên ai không điệu không phải con gái. Nhất là khi có bầu thì càng phải làm đẹp vì lúc đó cơ thể mình xí xí và đồ bầu thì quá đẹp...Nên không có lý do gì mà cấm điệu phải ko chị???
Em nhớ lúc mang bầu bé Như, em mua quá chừng đồ bầu và bị mê tít với những bộ đồ màu mè, xanh xanh, đỏ đỏ. Vui ghê.
À! Nhìn tấm hình chị chụp, không biết là đang có em bé luôn đó. Quá xinh và fashon.
lúc 18:25 27 tháng 9, 2007
ho! em hoan toan nhat tri voi chi day!
nhug ma nay, em bao, sao cai mat trong gay gay ah? ko dc dau!
lúc 19:59 27 tháng 9, 2007
chiếu theo cái hình trên thì mẹ H rất nhã nhặn đó chứ, mẹ Bin có bầu mặc đồ còn màu mè hoa lá hẹ hơn
lúc 09:17 28 tháng 9, 2007
Tớ bảo Trà đẹp, nhá! Nhá!
lúc 09:51 28 tháng 9, 2007
Chị bầu mà van ốm vay ah, em cứ nghĩ cafe la con trai dang lẽ fải ăn nhìu hơn cả chị 2 TS cơ... Giữ suc khoe chi nhe'
lúc 10:14 28 tháng 9, 2007
Em thấy người phụ nữ đẹp nhất khi mang bầu chị ạ nên chẳng tội gì mà không ăn diện hihi
lúc 11:42 28 tháng 9, 2007
Em cũng đang mong có em bé, mong được trở thành người hạnh phúc nhất thế gian đây chị ah, vào blog TRà Sữa khi nào em cũng thấy vui, đọc những tâm sự của chị, xem những tấm hình đáng yêu của Trà sữa em lại mong em bé của em sau này đc như trà sữa,vào blog của chị lại đc vui lây những niềm vui của mẹ con chị.
lúc 15:41 28 tháng 9, 2007
Ui bạn Bầu của tui ơi, nhìn bạn cực kỳ dzễ thương đó, tui cũng thix mình trông thật là rạng rỡ khi có bầu vì lúc đó da dẻ tóc tai cũng không được đẹp như bình thường. Tuy nhiên ba Cáy lại giống Ngoại Trà lắm không muốn tớ trang điểm trang sức hay mặc áo bầu màu sặc sỡ đâu, sợ nếu là con gái thì sẽ bị dzô dziên đó mà. Cho đến lúc siêu âm là con trai thì vô tư, tha hồ mặc áo cam áo hồng.
lúc 16:58 28 tháng 9, 2007
bà bầu nhí nhảnh hĩhĩ
lúc 16:59 28 tháng 9, 2007
Ôi, nếu nói Trà không đẹp em sẽ phản đối, Trà vừa xinh vừa duyên thế. Hình Trà N để làm background desktop ( có xin phép mẹ Trà ở cmm nào đó rùi nhé) cả cty ai cũng khen muh. Chuyện này hok đồng ý với mẹ Trà rùi.
lúc 18:54 28 tháng 9, 2007
@ Gấu mẹ: Mẹ Trà cũng đang nóng lòng chờ đợi em Nem ra đời nè!
@ Pen: Đúng rùi Pen ui. Cao Nguyên là bạn học cùng lớp với mẹ Trà ở Marie Curie á. Sao mẹ Pen biết bạn ý?
@ Mẹ 2KT: 18 đó, chắc lại gõ nhầm thành 28 roài. Hihi
@ Bin: Chỉ có cái hình đó là nhã nhặn thôi mẹ Bin ơi
@ Hến tồ: Thế tớ cửi thì cậu có dám....NHÌN không?
@ Ma Cà Lem: em khen chị trẻ trung đi, haha!
@ N/A: dạ, để em xin tài trợ đã chị ạ.
@ Cool: Chắc tại nhìn ảnh thấy vậy thôi. Dám mục sở thị hông?
@ Đốm: khổ một nỗi mẹ Trà tự tin cả khi mình ko đẹp, Đốm ạ!
@ Anna: thế ai dám bảo Trà Sữa đẹp hả? hả? hả?
@ Khủng Long: hehe, tớ sai mo-rát đấy. Đã edit theo ý cậu nhá. Cậu cứ vào đây dòm vào mặt tớ này, việc gì phải trông ảnh chi cho mệt hả cậu?
@ Violetbamboo: Lúc có bầu Trà Sữa, mẹ bạn ý cũng diêm dúa thế đấy, chỉ khác là ko dám chụp ảnh vì sợ mất duyên nên rốt cuộc giờ Trà Sữa chẳng có tấm ảnh nào lúc mình còn trong bụng mẹ.
@ Tôm và Tép: Ngưỡng mộ mẹ Tép thế!
@ Cô Lucia: ủng hộ bằng quà korea đê!!! hê hê...
@ baby: ôi áp lực thế cơ à?
lúc 19:12 28 tháng 9, 2007
đúg roài, cứ diêm dúa đi chị, đẹp mà ^_^'
lúc 19:16 28 tháng 9, 2007
@ Mẹ Nấm: báo cáo là đã nhận được ảnh. Mẹ Trà lên cân chứ, vì ăn rất nhìu mà, nhưng bao nhiu thứ đều dồn vô cái bụng chứ chẳng phải tay chân mặt mũi. Nên mình có bầu mà vẫn trông như lúc bình thường nếu không chường cái bụng ra.
@ Cherry: huhu, giai đoạn này nó vậy thôi, sinh xong mới biết mẹ nào mướp hơn mẹ nào chị ạ.
@ Lam Ha: ý em là phát huy gì cơ? Phát huy mặc đẹp hay phát huy chuyện có bầu? hehe
@ Mic: không mong em ý đẹp zai đâu Mic ạ. Duyên như chị Trà là mẹ mừng dồi.
@ Cạp cạp đại gia: chị cũng nghe đồn thế nhưng vẫn gồng mình chụp thử đấy!
@ Ryan: Ờ ờ, vậy chứ mà vài tuần nữa là đi hổng nổi luôn đó Ryan! Kinh nghiệm từ hồi có bầu TS, mấy tuần cuối mẹ mình toàn lết không!
@ Katie: hehe, may mà mình hông phải super star..
@ Ms. Thanh Dung: nhớ nhé, cái câu trong ngoặc kép của em làm slogan cho các hãng thời trang bầu được đó!
@ Le Minh: Mẹ Minh nói đúng quá! Đúng là nếu người khác nói thì mình đã mặc kệ rồi! Nhưng đang suy nghĩ xem có nên giấu biến entry này ko nè, vì mẹ mình mà đọc được là mình no đòn đó.
@ Veronica: tại em dụ chị chị mới dám chụp đó nha! Từ hồi có bầu đến giờ chị ít dám chường mặt mình trước ống kính lắm! Chị cũng thích đầm bầu BB, nhưng các cửa hàng đầm bầu toàn bán những loại dịu dàng nữ tính, nơ ren đủ kiểu. Chị lại ko hợp với thể loại ấy, nên vẫn cứ tự chế đồ cho mình mặc thôi, ko theo khuôn mẫu nào cả.
@ Bảo Như: Bởi vậy ai cứ nghĩ mình có bầu sẽ xấu xí thì nên nghĩ lại nhé. Chị thấy phụ nữ đẹp nhất là khi họ mang thai đấy!
@ Greylag: cỡ này là đủ bị la rùi em ơi.
@ Tóc Bay Váy lượn + Windy + Nấm Ù: ừ, chị thấy phần lớn bà bầu đều mũi to, cằm nở, môi dày, mặt tròn quay quay. May mắn là cái mặt chị khi có bầu không bị thay đổi gì cả. Em yên tâm, chất bổ dưỡng là tập trung phần bụng để nuôi em bé, chứ không tập trung vào...mặt tiền mình đâu! Chị vẫn tăng cân và ăn uống cực ghê rợn!
@ Cáy: Mình nhớ, mình nhớ cái đầm đỏa đỏa của bạn dồi. Mình ganh tỵ với bạn ý!
@ Nấm dại: chưa hết teen, thông cảm, hĩ hĩ
@ Cherry: Mẹ Trà chỉ nói Trà hông đẹp thôi mừ. Nhưng vẫn xinh và duyên đấy chứ!
lúc 18:56 29 tháng 9, 2007
Hơ, rõ ràng là SINH ra so với hồi trước nhỉ :D
Chúc chị cuối tuần vui nha.
lúc 19:10 1 tháng 10, 2007
hoan ho ba bau tuoi teen ... cu hay la chinh minh & vui ve mang cuc cung thui ... nhu the thi e be moi de thuong & dang iu nhu be Tra sua bi gio a'
lúc 10:09 6 tháng 10, 2007
ô, mẹ Trà sữa mang bầu được 28 tuần rồi mà vẫn rất xinh. Thả nào mà Trà sữa không xinh như thế. Suy nghĩ của em là suy nghĩ chung của tất tần tất phụ nữ trẻ ngày nay, trong đó có chị nữa nè, và có lẽ sẽ thay đổi chút chút khi mình sắp trở thành bà ngọai, bà nội thôi em ơi.
lúc 16:25 6 tháng 10, 2007
ôi mẹ SuMinh nhìn mà cụng muốn tăng thêm dân số cho nhà SuMinh quá!
Đăng nhận xét