Mẹ tớ đang nghe điện thoại của một nhân-vật-bí-mật....
Mẹ (nói rất chi là nhỏ): " A lô anh à?".
Tớ (cũng áp tai vào một cái điện thoại khác, miệng gào thật to): A LÔ ANH À?
Mẹ (suỵt tớ, nhưng vẫn thầm thì): em đang dọn cơm!
Tớ (vẫn gào to) : EM ĐANG DỌN CƯƠM!
(Hihi...lòng không khỏi thắc mắc...Ừm, ai thế nhỉ?)
Mẹ: Ok, anh tranh thủ về, cả nhà chờ cơm anh đó nghen!
Hức, thì ra nhân vật bí mật là ba chì. Vậy mà mẹ cũng ra vẻ bí mật. Làm tớ... trớt quớt! Mẹ bảo tớ thật là xấu xí!
Xấu xí là gì?
Người đàn ông bí mật của mẹ tớ
Người đàn bà bí mật của ba tớ (đang mang thai)
Và người chẳng có gì bí mật nhưng lúc nào cũng .... bí mật!
--------------------------------------------------------------
Ngoại tớ đang tắm cho tớ. Tớ ôm ngoại và thầm thì bằng một giọng nhão nhoẹt như sắp khóc "Bà dại ơi bà dại....Bà dại ơi bà dại....Bà dại hương con- bé- Trà nha bà dại....Bà dại hương con- bé- Trà... hương con- bé - Trà nha bà dại... BÀ-DẠI-ĐỪNG-CÓ-HƯƠNG-THẰNG-TÍ !!!!!!!!!!!!!!" (nhấn mạnh một cách quả quyết)
Hic, mẹ cũng bảo tớ xấu xí. Là sao?
------------------------------------------------------
Một lần, à không, nhiều lần, mẹ tớ hỏi:
Mẹ: Con có thương em bé bụng mẹ không?
Tớ: Ồ, mưa to quá!
(Thật sự là mưa đang rất to mà!)
Mẹ: Không được đánh trống lảng, mẹ đang hỏi con đấy! Con thương em bé bụng mẹ nhé!
Tớ: Ồ, bé Trà nấc cụt dồi!
( Thật sự là tớ đang nấc cụt mà!)
Mẹ cũng bảo tớ xấu xí....
Tớ có xấu xí thật không? Khi mà tớ luôn trung thực với cảm xúc của mình. Cũng như lúc tớ thấy mẹ hắt xì thật to. Tớ bảo "Mẹ ách chì dồi. Mẹ bệnh dồi. Mẹ uống huốc....", hoặc "mẹ uống huốc đi cho em bé hoẻ". Hay khi bà cố của tớ (tức bà nội của ba chì tớ ) nằm viện. Tớ vào thăm bà và bảo "bà cố nghỉ ngơi nhé!". Hoặc lúc tớ làm mẹ buồn, mẹ khóc (chắc là giả vờ thôi), nưung tớ cũng phát hoảng lên, ôm mẹ, rối rít "Mẹ ơi mẹ à...Bé Trà xin lỗi mẹ...Mẹ hông hóc nữa...Mẹ ơi, mẹ à..."
Những lúc ấy, tớ cũng nói bằng cảm xúc có thật của mình, nhưng mẹ đâu có nói tớ xấu xí. Mẹ còn hôn tớ "Con làm mẹ cảm động lắm Trà ạ".
---------------------------------------------
Hẳn bản thân tình yêu cùng với sự ích kỷ đã là một điều xấu xí. Nên tớ mới bị "mang tiếng" như thế. Nhưng có một điều tớ muốn mẹ biết (mà mẹ phải hiểu tớ mới được), rằng tớ không thích nghe những câu hỏi "con có yêu a,b,c không?". Tớ sẽ không bao giờ trả lời đâu! Chỉ vì điều đó thật là khó chịu. Mà tớ đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, tớ nói rằng "Bé Trà hông hương mẹ đâu, chỉ để trong tim thôi!". Sao mẹ cứ hay quên nhỉ?
---------------------------------------------
Nên mẹ phải viết ra entry này để ghi nhớ vậy!
25 nhận xét:
lúc 10:06 26 tháng 9, 2007
Bé Trà hông có xấu xí đâu nha!Bé Trà là bé Trà mà! :D
Bé Trà thương mọi người lắm mà, chỉ là bé Trà để trong tim thôi! :X
Dễ thương quá đi! :X :X
lúc 10:08 26 tháng 9, 2007
Mà sao "người đàn bà bí mật của ba bé Trà" dạo này lười chụp ảnh thế nhỉ??? :-w khoe có mỗi cái bụng bầu à!!! :|
lúc 11:56 26 tháng 9, 2007
Ca nha` mac do ton-xi-ton, de thuong qua' a` !
lúc 11:57 26 tháng 9, 2007
Hehe cậu đó hả ???
Phải cậu hông vzậy ???
lúc 11:57 26 tháng 9, 2007
Bé Trà hông thương mẹ đâu, chỉ để trong tim thôi... ^^
lúc 11:58 26 tháng 9, 2007
Ơ, post sau chị Anh một tẹo rồi :P.
lúc 12:15 26 tháng 9, 2007
Ui, đôi khi tình iu là hok cần fải nói ra bằng lời mà mẹ Hạnh hihi :D
lúc 12:56 26 tháng 9, 2007
đôi khi tình yêu không có lời nào diễn tả được, đôi khi con yêu em Tí, nhưng con lại nói không, cũng giống như con yêu mẹ Hạnh, nhưng cũng nói không. Có lẽ con muốn mạnh mẽ một tí trong lòng chăng?Sắp làm chị hai rồi, con phải ngoan hơn nữa nhe. Lâu lắm rồi chú không có gặp con ah. Chỉ biết được qua những entry của mẹ con viết thôi ah!Mà dạo này chú cũng bận việc...hihihi...
lúc 12:59 26 tháng 9, 2007
Sao mà Trà Sữa lại đáng iu đến như thế nhẻ :), làm mẹ Ryan thèm có một cô con gái quá!
lúc 14:04 26 tháng 9, 2007
Hì hì, có người ganh tị rồi chê người khác xấu xí kìa!
lúc 14:05 26 tháng 9, 2007
Hì hì, có người ganh tị rồi chê người khác xấu xí kìa!
lúc 15:58 26 tháng 9, 2007
thật, trong tình iu lúc nào cũng có sự ích kỷ, tình iu mà có thể chia sẻ thì chắc chỉ là giả dối Trà nhỉ???
lúc 16:31 26 tháng 9, 2007
ui, cái bụng kìa, tròn tròn nhé, hì hì
mà công nhận bạn Trà "xấu xí" thật đấy
nhà có 4 người thì tới 3 người mặc đồ đen còn 1 người thì đang ẩn mình hì hì
lúc 16:39 26 tháng 9, 2007
đó là điểm "xấu xí" rất đặc trưng của...phụ nữ, mẹ Hạnh hông bit sao ^^
lúc 17:05 26 tháng 9, 2007
Iu iu Tra Sua, con dang yeu va thong minh nua...(huggggg)
lúc 17:07 26 tháng 9, 2007
trà của tớ... "xấu xí" 1 cách đặc biệt, rất riêng,,, hihi,... Iu trà Gấu.. càfê nữa.. hihi. cả bà bầy xìtin
lúc 17:15 26 tháng 9, 2007
Em, hôm nào chúng mình gặp nhau, chúng mình cùng diện bộ đồ đen, nhẻ. Thế là có 1 cặp còn bí mật hơn ba chì và người đàn bà của ba chì í, hí hí.
lúc 08:15 27 tháng 9, 2007
Úi chà chà, phải công nhận là cả nhà mình xì teen thật nhỉ,ganh tỵ quá đi!
Thương bé Trà, Iu bé Trà vì nhiều điều và vì cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt
lúc 15:36 27 tháng 9, 2007
Trà là "bí mật lớn" của ba mẹ đấy chứ. Mỗi ngày mẹ lại phát hiện ra những điều mới lạ ở Trà mừ.
lúc 16:37 27 tháng 9, 2007
Đúng thật là bà "Bà bầu tuổi teen"....Bởi thế nên Trà cũng đáng yêu thế >>> Giống ai nhỉ?
lúc 17:15 27 tháng 9, 2007
này, mong manh đất SG, cậu nhét vài gì vào bụng mà trộm vía tròn nhanh quá vậy. Tự dưng thấy cái bụng của cậu tớ lại thấy yên tâm là.
Bé Trà: con yêu cu Tí thôi, đừng yêu cái người đang mang Cu Tí nữa, xấu xí lắm
lúc 18:17 27 tháng 9, 2007
Uh, bé Trà xấu xí quá cơ, xấu không chịu được luôn á. Nhìn là muốn cắn mấy phát cho đã ghét đó!!! ;)
lúc 18:54 27 tháng 9, 2007
@ Khủng Long: Ai bảo tớ? Người đàn bà bí mật của chồng tớ cậu ạ. Khiếp, cô ấy đang có thai!
@ Kẹo Ngốc: vâng, triết lí Trà Sữa đấy ạ!
@ Ryan: Mẹ Ryan, cố lên, cố lên!
@ Veronica: Hihi...Hãy đợi đấy!
@ Katie: Thế mới là tình yêu chứ, nhỉ?
@ Chú Simla: Chú bận lắm à? Trà Sữa cũng bận lắm, bận bịu đấy. Sau này gặp nhau hơi khó vì mẹ cháu ngại lết cái bụng ra đường ạ.
@ Littlethy: Hihi, vậy mới bí mật á cô!
@ Le Minh: Ừa, ganh tỵ vì xấu xí hổng bằng bạn ý. Hihi...
@ baby: vậy là baby iu dồi à?
@ Dì Bí: dạ biết, nhưng Trà là thiếu nữ, hổng phải phụ nữ. Hí hí
@ Lam Ha: sao cô hông khen mẹ con?
@ Đầu Gấu: bà bầy xì tin là bà gì nhỉ? Hy vọng là cậu viết sai chính tả. keke
@ Nhím: Em đã để dành bộ sưu tập "Sắc đêm" cho một ngày hẹn hò ví anh
@ Anna: Anna làm mình nhớ Hà Trần "lần nào đến cũng mang theo bí mật"
@ Cherry: Chắc là giống ba chì. Hì hì..
@ Hến tồ: Tớ có bảo là iu cái người mang cu Tí đâu nào! Mong manh đất Sài Gòn í, đắp mo cau cho bằng chị bằng em đấy, xấu xí lắm!
@ Hương Giang: Hic, đau là bắt đền cô Giang í!
@ Mai Anh: Đang có mood mặc áo đen cô ạ!
lúc 09:47 28 tháng 9, 2007
cô thích cai hình bé Trà đứng sau lưng ba chì ghê... nhìn iu wa'... cách bé Trà quấn lấy ba chì nhìn ấm áp
p/s mẹ hạnh: ko cần ghen tị voi ba chì đâu chị ah... Trà iu chị trong tim... ^^
lúc 18:40 5 tháng 10, 2007
làm sao mà thấy đc cả người, cả cái bụng tròn tròn lẫn cái mặt dễ thương xì tin của bà bầu bi h chị nhỉ?
Đăng nhận xét