_ Mẹ ơiiiii, mẹ àààà.....
_ ơiiii, mẹ đây! Có gì vậy hả con?
_ Mẹ lấy bong bóng cho Trà đi, dớt dồi!
_ Bong bóng rớt ở đâu?
_ Ở dưới giường, đây nè, dưới giường. Mẹ lấy cho Trà đi. Dớt dồi!
_ À, dưới giuờng thì Trà tự lấy được mà!
_ Trà lấy không được nổi! Mẹ lấy cho Trà điiii!!!!!!!!
_ Trà lấy được nổi. Trà tự lấy đi!
_ Bong bóng ở trong kẹt mẹ ưiii
_ Trà lấy được mà. Mẹ tin Trà lấy được!
1 phút sau....
_ Bong bóng nè mẹ ưiiiii. Trà lấy được nổi!
-------------------------------------------------------------
Mẹ khen tớ giỏi. Tớ thì nghĩ vì mẹ tin tớ. Và tớ đã cố gắng vì lòng tin đó!
Còn 3 ngày nữa là tớ đến trường rồi!!!
-----------------------------------------------------------
Hihi....ba về dồi. Thực đơn trưa nay gồm: bánh khọt, bò cuốn lá lốp, gà nướng, bánh mì, hột vịt lộn. Tráng miệng bằng chè trôi nước và nước dừa tươi. Thế là xong một bữa trưa đạm bạc của bà bầu!
Vẫn đang suy nghĩ là sẽ đi chơi lễ ở đâu.....
Chúc mọi người nghỉ lễ thật vui!
15 nhận xét:
lúc 08:29 2 tháng 9, 2007
á à này thì này này
lúc 08:31 2 tháng 9, 2007
ờ cậu giọi thế, giọi nhất là mẹ con cậu, đủ dũng cạm đệ đến trường. Tớ á, ứ dám nghĩ đến.
lúc 08:38 2 tháng 9, 2007
Cô cũng tin là TRà sẽ làm được nhiều việc còn hơn thế!Cố lên bé TRà!Cô sẽ luôn ủng hộ bé yêu của cô!
lúc 08:45 2 tháng 9, 2007
Trà khỏe Trà ngoan ^^
lúc 08:53 2 tháng 9, 2007
Trà đến trường vui nhé
lúc 09:07 2 tháng 9, 2007
ôi nhìn thực đơn của bà bầu mờ thém wớ T.T...em cũng mún ăn nhìu bữa đạm bạc như thía lắm :))
lúc 10:42 2 tháng 9, 2007
Luon tin ban Tra!
Hehe, cai bua trua cua ba bau dam bac ghe ha chi? :P
lúc 11:17 2 tháng 9, 2007
:) Trà là cường nhân nữ mà. Mẹ Hạnh ăn nhiều nhiều lên lấy sức cho Cà Phê nhá!
lúc 17:14 2 tháng 9, 2007
Trà ngoan mừ hihi...
Chẹp.. đúng là bữa ăn của chị bầu 9x.. gồm nhiều đạm và ko ít bạc hehe..
lúc 19:12 2 tháng 9, 2007
Mai Trà thành sinh viên mẫu giáo rồi!! :X
Trà giỏi! Mẹ Hạnh cũng giỏi!! ;))
Trưa nay nhà Trà ăn gỏi cuốn kìa, ngon thế!! :X
lúc 15:57 3 tháng 9, 2007
Ui, thế là Trà sắp đi học à? Chắc Trà sẽ được làm Lớp trưởng á ha ;-)
lúc 08:07 4 tháng 9, 2007
Ơ cậu nói lộn kìa " bò cuốn lá lốt " chứ hê hê ... lại bắt chước cậu Hạnh kều dồi lêu lêu
lúc 09:01 4 tháng 9, 2007
Ôi trời ơi, bà bầu ăn nhìu kinh khủng vậy trời, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ngưỡng ngưỡng mộ!!!
lúc 16:43 4 tháng 9, 2007
Các bà mẹ lúc nào cũng thế, Trà nhỉ. Mẹ Pen cũng chả bao giờ lấy đồ cho Pen đâu, lúc nào cũng bắt mình tự làm thôi. Chán lắm í. :-P
lúc 19:13 4 tháng 9, 2007
Mẹ cường nhân, con cũng phải cường nhân chứ nhỉ.
Ôi nghe chị kể mấy món đạm bạc của chị mà em thèm đấy.
Đăng nhận xét