Cúp cua!




Lần đầu tiên trong đời, tớ biết thế nào là cúp cua! Nói thẳng ra là "trốn học" đấy, nhưng cái từ "cúp cua" nghe nó đáng iu và...dễ tha thứ hơn!

Đó là một buổi trưa gió mát hiu hiu. Bà ngoại đến trường xem tớ ăn uống thế nào thì được cô giáo bảo là tớ đã ói ra tất cả những gì các cô cố tống vào. Và tớ chẳng chịu ăn nữa, cứ thế mà khóc, khóc rất to! Bà sốt ruột a lô cho mẹ tớ. "Con tính sao giờ? Ờ, vậy cũng được!". Tớ nghe bà tớ bảo thế. Sau đó bà cúp máy và vác tớ đến một tòa nhà 5 tầng, có vẻ xinh đẹp và hoành tráng.

Hai bà cháu hì hục leo đến tầng 5, vừa leo vừa thở. (Sau đó bà mới nhớ ra rằng ngôi nhà này có... thang máy (!). Ừm, không biết bệnh dory có di truyền không nhỉ?).

Tại tầng 5 có rất nhiều cỏ cây và hoa bướm, tớ đã gặp vị cứu tinh của tớ. Tớ lao vào ôm chầm người ấy trước hàng chục cặp mắt tò mò và cứ thế, hét toáng lên giữa đám đông "MẸ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ Ẹ........"

Mẹ tớ đang ăn trưa với đồng nghiệp. Thì ra tòa nhà xấu xí này (giờ tớ mới thấy nó xấu xí) là chỗ làm việc của mẹ tớ! Từ đây nhìn ra có thể thấy hồ Con Rùa quanh năm đùng đục màu rêu. Tớ rất hớn hở, bảo mẹ:

_ Mẹ ơi, bỉm xì bông kìa!

Mẹ bảo không phải bỉm, đó là hồ. Không phải bất cứ chỗ nào có nước cũng là bỉm. Bỉm rộng lớn hơn nhiều, phải đến hàng chục triệu trăm chục ngàn cái hồ ghép lại. Bỉm còn có nhiều thứ khác mà hồ không thể có. Nhưng tớ không thấy thuyết phục lắm. Tớ vẫn nghĩ Hồ Con Rùa là bỉm đấy! (Ừm, mẹ không thèm chấp bạn nhé, tuổi này người ta hay thích làm theo ý mình, nghĩ theo kiểu của mình mà...)

Sau khi dỗ cho tớ ăn (rất ngon lành) một chén cơm với canh khoai mỡ và trứng chiên thịt, mẹ rủ bà ngoại và tớ đi uống cà phê để tớ... ngủ trong lúc mẹ làm việc tiếp.

Thật tuyệt vời!

Tớ đã chén hết 1 ly kem đầy hớn hở!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó mẹ tớ trải nệm cho tớ ngủ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tớ ngủ ngon lành trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu mẹ không gọi dậy thì có lẽ tớ sẽ làm luôn một giấc đến sáng hôm sau!

Bữa ăn xế của tớ là spaghetti và khoai tây chiên.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong khi đó, mẹ con tớ ngồi trò chuyện. Chứ sao, người lớn đi cà phê cũng phải trò chuyện đấy thôi!

Tớ: Cô giáo đút cơm bé Trà ói. Bà ngại đút cơm bé Trà ói. Mẹ đút Trà thôi

Mẹ: Trà phải tập thích nghi chứ! Đáng lý là con phải tự ăn cơm một mình rồi kia. Các bạn đều như thế thôi...

Sao nhỉ? Tớ phải suy nghĩ lời mẹ nói. Nhưng tạm thời là tớ sẽ chứng minh cho mẹ thấy, tớ vẫn có thể tự ăn spaghetti được. Còn vì sao tớ không thích ăn cơm ở trường (hay lý do vì sao có vụ cúp cua hôm nay) thì mẹ tớ bảo sẽ viết trong entry kế tiếp. Ăn mỳ đã!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

_ Ơ mẹ đừng chụp nữa, Trà đang ăn mỳ mà...........

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ăn xong, mẹ nhìn đồng hồ: "Thôi chết, đến giờ tan trường rồi, phải về nhà thôi!". Cả bà ngoại, mẹ, và tớ cùng cười sằng sặc....Hình như hai người lớn đang nhớ đến những năm tháng cúp cua hào hùng của mình ở trường học cách đây MỘT, HAI năm...

Thế là mẹ tớ đèo tớ cùng bà ngoại, phóng như bay về nhà. Trời đổ mưa lất phất. Dọc đường, điện thoại mẹ tớ rung lên bần bật. Thôi rồi, số của ba chì. Nghe ba hốt hoảng" Em có rước con không? Sao anh về đến nhà vẫn chưa thấy bé Trà?". Mẹ tớ "Đây rồi, ngồi ở sau lưng. Mẹ con đang về!"

Buổi tối, mẹ thủ thỉ với ba "Anh ạ, điều bí mật của ngày hôm nay là hai mẹ con đã...cúp cua!". Ba tớ không biết nói gì vì quá choáng!

---------------------------------------------------------------

Vài kinh nghiệm khi cúp cua:

_ Không được ngủ khi cúp cua, vì như thế bạn sẽ dễ ngủ quên mất.

_ Về nhà cùng lúc với giờ bạn vẫn về như mọi khi (có đi học)

_ Nên cúp cua với một hoặc nhiều hơn một "đồng phạm". Nếu có bị phạt thì cũng vui vẻ có đôi, có bạn.

--------------------------------------------------------------

Và hậu quả mà "đồng phạm" của tớ phải chịu đây: ngồi viết bài này trong lời kinh "sám hối", xem như một bản tự kiểm cho phụ huynh khó tính ba chì, và tự hứa với lòng sẽ không tái phạm nữa. Thề!

39 nhận xét:

  Nước

lúc 16:58 20 tháng 9, 2007

hihi,cúp cua thích hông bé?khổ thân bé Trà bị ói.Ăn ngoan,đi học ngoan vâng lời bố mẹ nhé.

  Duy Nhất

lúc 17:31 20 tháng 9, 2007

hai người lớn cười vì nhớ lại sự cúp cua của một người lớn chứ nhỉ, sao mà của mình được, Trà thuộc diện nghỉ học có lý do chứ đâu phải cúp cua đâu, hi hi

  swastika1001

lúc 17:33 20 tháng 9, 2007

hí trông Trà ăn mì Ý ngon thật là ngon
(: và trông bé Trà yêu thật là yêu
bộ ba tòng phạm này dễ thương quá hén :X

  Bi&Bin

lúc 17:55 20 tháng 9, 2007

hihi Bin sẽ học thật thuộc lòng kinh nghiệm của chị Trà nè. Chị thật là đáng yêu

  le thi hong na

lúc 08:02 21 tháng 9, 2007

Trà ơi, cup cua nhé, :P Nhiều kinh nghiệm quá nhỉ?

  Elise

lúc 08:17 21 tháng 9, 2007

Như thế đâu có gọi là cup cua nhỉ? Trà ốm fải nghỉ thì sao lại gọi là cúp cua :-/

  gemini84

lúc 08:18 21 tháng 9, 2007

Ngay xua moi lan cup cua la trong long cu thay ko yen, nhung ma duoc 1 lan cup cua nhu be Tra thi hay that! Me nhanh nhanh co entry vi sao Tra lai oi nha, nghe ma thuong Tra qua!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 08:37 21 tháng 9, 2007

@ Swastika: Dạ, dễ thương vì... mẹ quá dễ dãi đó cô ơi!
@ Bống: hihi, đó cũng là một trong những lý do mà Trà không thích cơm trường cô ạ!
@ Cu Bin: Đáng iu nhất là cúp cua mà còn truyền đạt kinh nghiệm cúp cua cho các bạn, phải không Bin?
@ Cô Na: Cô Na có kinh nghiệm gì không, share cho Trà với!
@ Elise: Trà đâu có ốm đâu cô. Ói là "chiêu", "chiêu" thôi!
@ Gemini: HIHi, mẹ đang chờ cơn bức xúc của mẹ đi qua rùi mới viết cho nó khách quan, cô ạ!

  N.P

lúc 09:02 21 tháng 9, 2007

Bé Trà cầm nĩa thiệt là chuẩn quá :x

  BBảo&BBìn

lúc 09:54 21 tháng 9, 2007

Chèn ơi, rất choáng khi thấy đĩa mỳ Ý của Trà, mẹ Cáy thấy thèm quá nè

  chủ nghĩa xê dịch

lúc 09:59 21 tháng 9, 2007

phải cúp cua 1 lần cho biết thú vị thế nào chứ Trà nhỉ? Như cô ngày xưa, suốt ngày chỉ chăm chỉ đi học, có lúc giờ nghĩ lại tiêng tiếc chút xíu. Hihihi. Nhưng 1 năm học chỉ được cúp 1-3 lần thôi nhỏ nhé.
P/s: To chị H: Hôm nay em xem lại những hình ảnh bé Trà trong blog cũ ngày xưa, thấy bé càng lớn càng đáng yêu chị ơi. Ngày trước bé bụ bẫm đáng yêu theo kiểu baby, bây giờ sắp làm chị 2 và lớn nhanh quá. Chị vui lòng cho em xin 1 tấm hình (2 mẹ con chụp ở Đà Lạt) được không chị? em sẽ làm avartaar thôi, không làm gì khác đâu ạ.
Dạo này em cực kỳ muốn ....lấy chồng và có 1 đứa bé dù em chỉ mới 22 tuổi. hic hic, đừng cười sao em ham hố sớm quá! Chỉ vì ba mẹ em đang làm cái việc mà ngày xưa ba mẹ chị đã...Chỉ vì, em theo "chủ nghĩa gia đình", mà gia đình em thì thật sự lạnh lẽo chị ạ.Em thèm bữa cơm gia đình, thèm đủ người vui vẻ....
Thôi, chúc bé Trà hông ói khi đi học, cố lên nha Trà, phải thiệt ngoan và làm "trùm" của lớp mầm non á! (như cô ngày í). Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc!

  NEM XINH

lúc 10:26 21 tháng 9, 2007

Hi hi, được cúp cua như bé Trà thì thích thật. Hôm nào cô cũng phải cúp cua thôi.

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 11:35 21 tháng 9, 2007

Chời ơi, 2 mẹ con nhà cậu giống nhau hén ... mì spaghetti và khoai tây chiên ...
Mà cái quán ở đâu trông nhẹ nhàng vậy cậu ... Trà nằm khoe cái bụng tròn vo hehe

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 11:37 21 tháng 9, 2007

Í mà cậu ơi, sắp đến 3 tuổi là chỉnh lại chế độ ăn uống cho con bé rùi ...
Lúc bé bụ bẫm thì ai cũng yêu hết, nhưng để quá tuổi mà cứ béo quay cút hoài , tội nghiệp con bé ra ...
Tớ thấy vòng eo coi chừng hơi quá khổ rùi đó nha ... Có cho Trà đi bơi hông cậu ???

  [deleted]

lúc 14:30 21 tháng 9, 2007

hi Trà có lí do chính đáng và có bà ngoại đến đón cơ mà, Trà có cúp cua đâu bé nhỉ! ;) ;))
Trà rất là người mẫu nha, người mẫu cả đến tư thế nằm luôn cơ á!!! =)) =))
Mà "sản phụ tuổi teen" dạo này rất ít chụp ảnh đấy nhé!! ="= 3 mẹ con phải tích cực chụp chung chứ!!
Muahzz muahzz chụt chụt, yêu bé Trà!!!!! :X :X :X :X

  228

lúc 15:47 21 tháng 9, 2007

chi Tra cu'p cua, ma em khong lam dong pham duoc, hehehehe

  Lam Ha

lúc 16:51 21 tháng 9, 2007

Tra Sua nho me qua nen moi lam vay chu.Co trong Tra Sua chang co ve gi la vua moi oi va khoc nhe ca.Iu Tra Sua!

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 16:53 21 tháng 9, 2007

Thề... cậu mà cúp cua nữa là tớ méc ba chì hehe

  Windy

lúc 17:12 21 tháng 9, 2007

haha bà ngoại của Trà cũng xì tin wá
Tướng ngủ độc chiêu wá :))
Nhưng mà, cho em hỏi nho nhỏ xíu nha, chị ơi spaghetti nhìn ngon wá, quán nào thế hả chị? :D Please

  Le Minh

lúc 17:34 21 tháng 9, 2007

Hìhì, mẹ Trà ơi, chuyện gì của Trà cũng dễ thương hết! Bà với mẹ Trà cũng tâm lý quá trời nữa!
Tóc Trà dài ra dễ thương quá trời!

  Gạo

lúc 18:25 21 tháng 9, 2007

tem cho sữa nè!

  Nhím sún

lúc 18:25 21 tháng 9, 2007

Có lý do chính đáng mà, Trà nhẻ. Mẹ sớm kể chuyện tại sao Trà ói nghen. Thế là có người cuối cùng cũng khóc ở lớp kìa :P

  heongu

lúc 18:28 21 tháng 9, 2007

Đi học là hạnh phúc bình lặng mỗi ngày, cúp cua là sự sảng khoái oai hùng lâu lâu chơi một cú, hehe

  Gạo

lúc 18:28 21 tháng 9, 2007

cúp của mà còn được đi ăn, được ngủ như Trà thì còn gì sướng bằng!:X:X
Thik bức ảnh trà ngủ, đọc chiu hết sức!:)

  hothuy82

lúc 18:43 21 tháng 9, 2007

Có phải Trà muốn cúp cua đâu, tại mẹ Hạnh rủ rê Trà đấy chứ!

  L.N.M

lúc 18:59 21 tháng 9, 2007

Bé Trà làm cô nhớ lại những lần cúp cua khi còn đi học, thú vị biết bao Trà hen

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 19:07 21 tháng 9, 2007

bạn Trà có tướng nằm xì tin nhỉ =.=

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 19:11 21 tháng 9, 2007

@ Leluno: Hihi, Trà còn nhìu ảnh độc chiu lắm ạ. Những bức ảnh vừa chụp mà mẹ vừa sợ rớt máy ảnh, vì cười.
@ Nhím: Đó, bởi vậy em hổng thích làm "nữ cường nhân" đâu!
@ Kiemai: Cô Ái nói rất chí lí.
@ Bin: Thật không Bin, như vậy không phải gọi là cúp cua à? Để Trà nói với mẹ mới được, chỉ là nghỉ học có lý do thui. Hihi...
@ Hothuy82: Bản thân mẹ là một người rất thích cúp cua (suỵt, nói nhỏ thui)
@ Nước: Cúp cua thích lắm cô ạ! Mẹ bảo mẹ thích đi học để được cúp cua đấy cô ạ!
@ Ma Cà Lem: Hihi, cảm giác thật tuyệt!
@ Baby: Không chỉ có tướng nằm xì tin đâu baby ơi. Kỉu gì bạn ý cũng có thể xì tin được!

  Cherry

lúc 19:13 21 tháng 9, 2007

Ôi nhìn bé ăn mỳ kìa ..yêu quá.

  Cool !!!

lúc 19:23 21 tháng 9, 2007

hì, bít thế trưa hwa cô Cool ghé quán Ya để được gặp bé Trà ^^
cô Cool cũng thích ăn mì Ý lắm đó ^^

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 19:33 21 tháng 9, 2007

@ Cherry: mì yêu hay bé yêu hả cô?
@ Cool: Hihi, cô Cool biết ko, lúc đó mẹ Trà cứ nghĩ có khi nào gặp cô Cool ở đây hông ta?

  Bống

lúc 19:52 21 tháng 9, 2007

bé Trà hay nhỉ , ở trường đi học thì bị ói còn spaghetti với kem thì ko sao ...^^
Trà ơi ngủ trông ghét thế :X

  Cacy

lúc 08:39 22 tháng 9, 2007

cứ muốn 1 lần được nói chuyện với Trà...hôm wa chắc mẹ Trà đã làm việc rất vui vẻ khi có Trà bên cạnh nhỉ...chúc cả nhà Trà cuối tuần thật vui. Sắp đến Trung Thu rồi, chẳng biết Trà có kế hoạch gì chưa ^^

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 09:10 22 tháng 9, 2007

@ Lilas: em cũng (đã từng) cúp cua mà, thế cũng có thể làm đồng phạm với chị được rồi!
@ Yên: đọc comment của cô xong mẹ Trà phải xem lại ảnh coi có đúng là chuẩn không đấy, hihi.
@ Cáy: Hôm nào hai bà bầu lại chở nhau đi ăn mì Ý nhé!
@ Chủ nghĩa xê dịch: Hôm nay em có vẻ nhiều tâm trạng, Như nhỉ? Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Ngay cả khi nó đang xảy ra thì mình cũng phải tìm cách vượt qua, như 1 kiểu thứ thách thần kinh vậy mà! Chúc em mọi điều tốt lành. Hình ảnh thì em cứ sử dụng thoải mái. Nhé!
@ Gấu mẹ: Thế thì sau này Trà cúp cua, sẽ rủ thêm em Nem !
@ Khủng Long: Bạn Trà đúng là có vượt chuẩn so với các bé cùng tuổi, nhưng vượt cả cân nặng và chiều cao luôn nên vẫn cân đối (29 tháng, cao 97cm, nặng 17,5 kg). Cái bụng bự là có thể chưa được... xổ lãi đó cậu, hehe...
@ Cô Linh Veronica: chị ấy đang thiếu tự tin về ngoại hình nên hổng dám chụp ảnh đâu. Cô chờ thêm 3 tháng nữa nghen! 3 tháng nữa đủ tự tin là mình đẹp. hehe...
@ Lam Ha: Hihi, cô ơi, có lẽ như vậy thật!
@ Đầu Gấu: Thề, lần sau cúp cua tớ sẽ rủ cậu!
@ Lê Minh: hihi, biết mẹ Minh thích Trà để tóc dài mà!
@ Windy: quán Ya!Ocean số 264 Võ Văn Tần đó em!
@ Pen: Trà được cái thì món gì cũng thích, nhưng chỉ ăn vài muỗng rồi thôi à Pen ơi! Phần còn lại là phần của mẹ á!
@ Dì Bí: Kế hoạch là tối nay sẽ chơi trung thu ở Nhà thiếu nhi nè dì, nhưng chỉ sợ trời mưa là bao nhiu kế hoạch phá sản luôn!
All: Chúc cả nhà cuối tuần thiệt vui hen!

  Pen & Bubu

lúc 19:02 22 tháng 9, 2007

Nhìn Trà ăn kem và spaghetti ngon nhỉ.Pen chẳng thích ăn mấy món này. hic, trong khi mẹ nó thì cứ mê tơi...

  Vợ Thằng Đậu

lúc 16:43 23 tháng 9, 2007

Cả bà ngoại cũng cúp cua với bé Trà nữa. Vui quá xá. Cả nhà ta cùng... cúp cua..ua.. Nhưng mà mẹ Hạnh ơi, em chạy xe chậm thôi, trời lại mưa nữa kìa.

  SuMinhSu

lúc 19:11 23 tháng 9, 2007

Ới mà được thế này thì cố gắng ói thôi!

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 08:34 24 tháng 9, 2007

Trà cúp cua đi Ya! Ocean àh, vui thế :X

  ** Nấm Ù **

lúc 09:54 28 tháng 9, 2007

MT bây giờ em chỉ còn biết được chị và anh Chuot. Hôm truớc anh Chuot wa TL, em có gap, cũng tình cờ... Còn mong sắp tới sẽ duoc gap chi và bé Trà, có lẽ sẽ luôn cả cafe... 1 ngày nào đó chị hen!!