![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/a5e5.jpg?mgo5qJKBxIRsjqJL)
Nhân dịp bạn Trà chuẩn-bị-được-làm-sinh-viên-mẫu-giáo vào ngày khai giảng năm học sắp tới
Nhân dịp mẹ vui vì 70% kế hoạch của mẹ đã được duyệt sau khi đã làm một cú ầm ĩ trước cửa phòng Sếp lớn Sếp nhỏ. (Nghe mệt đầu quá nên duyệt luôn cho yên chuyện! Hehe, mẹ thấy mình với con hổ cái (đôi khi) chẳng khác nhau là mấy!)
Nhân dịp một kì nghỉ dài đang mơn man mời gọi mà hiện tại mẹ chưa có một kế hoạch gì. (Thường thì khi không có kế hoạch gì nghĩa là sẽ có gì gì vào giờ cuối đó. Nín thở chờ đợi vậy!)
Nhân dịp mẹ tìm thấy một ánh sáng le lói cuối đường hầm...
Nhân dịp trưa nay ăn mì xào dòn + kem Bố già với mẹ Cáy và rất nhiều...
Nhân dịp trời Sài Gòn hôm nay ẩm ướt
Nhân dịp tâm trạng của mẹ đã bớt ẩm ương
Nhân dịp lãnh lương và bị trừ thuế thu nhập mà không thấy một chút nào......
..........................................................
Nghĩa là đang "tự do" ghê gớm!
..........................................................
Tự do và thoải mái như nụ cười của con vậy!
Ngày mai, nắng lên!
Thỉnh thoảng phải mượn nụ cười của con để AQ mình một chút! Hehe...
40 nhận xét:
lúc 11:27 31 tháng 8, 2007
Trà Ngấn! :*
Trà sẽ học ở trường nào íh nhỉ :*
lúc 11:37 31 tháng 8, 2007
Ui cha!!!!!!!! Trà của cô hồi nhỏ đây à!! :D
Dễ thương quá đi!! :D :X :X :X
Trà sắp đi học! S
ắp thành sinh viên mẫu giáo, oai bằng cô rồi nhá!! >:D<
lúc 12:23 31 tháng 8, 2007
cute oi la cute! Nhin nu cuoi cua Tra thay cuoc doi dang yeu hon... ;-)
lúc 12:50 31 tháng 8, 2007
Mong mẹ Trà sẽ nhân cái dịp này lên nhiều nhiều nhá! :D
Trà xinh từ trong bụng mẹ xinh ra nhỉ?
lúc 13:02 31 tháng 8, 2007
Mong mẹ Trà sẽ nhân cái dịp này lên nhiều nhiều nhá! :D
Trà xinh từ trong bụng mẹ xinh ra nhỉ?
lúc 13:11 31 tháng 8, 2007
Tem nhé
lúc 13:13 31 tháng 8, 2007
Hihi, lúc bé trông Trà như con trai ^^. Mà tóc nhiều khiếp luôn, eo ơi :X.
lúc 13:14 31 tháng 8, 2007
TRoi oiii, be Tra o do* qua ' !!!! *** vang tum lum
Nhung ma` anh mat de thuong wa... :) Hong chiu noi !
lúc 13:15 31 tháng 8, 2007
mẹ có định cho bạn song ngữ ko nhỉ???? mặt bạn Trà tếu quá nhỉ, 2 mắt lúc nào cũng cười ^_________^
lúc 13:16 31 tháng 8, 2007
UI,bé Trà cười yêu quá ! Thế này thì đúng là mỗi lần con cười mẹ hết stress thật ! Đúng là nụ cười trẻ thơ luôn mang lại sự ấm áp và thanh thản !
lúc 13:19 31 tháng 8, 2007
ui, giống con trai quá ^^ sau này đem so với ảnh em cà fê khéo nhầm ;)
lúc 13:23 31 tháng 8, 2007
ú nú, hehe
lúc 13:25 31 tháng 8, 2007
chài đất oai....
dễ xương qué!!!
lúc 13:58 31 tháng 8, 2007
chúc mừng con, cô sinh viên mẫu giáo nhé.
lúc 13:59 31 tháng 8, 2007
Trà lúc bé với bây giờ mặt chả khác mấy mẹ nhỉ?
À, mẹ Nấm cũng khoái kem Bố già lắm. Mỗi lần có dịp đi SG công tác là ghé đó để rồi trở về lắc lư vì đi không nỗi luôn.
Chúc cả nhà Trà một kì nghỉ lễ thiệt vui nha :D
lúc 14:01 31 tháng 8, 2007
Ôi lương bị trừ thuế thu nhập, trời ơi, cao ngất ngưởng, cao đến nóc nhà rùi :D
bạn Trà hồi bé giống ba thiệt, càng nhìn càng thấy như bản sao.
Chà, mì xào ròn và kem Bố Già ngon nhỉ? Nhớ Bố Già ghê gớm :(
lúc 14:13 31 tháng 8, 2007
Hồi bé trông Trà khác ghê nhỉ. Giống con trai quá :))
lúc 14:24 31 tháng 8, 2007
yêu quá là yêu
bụ bẫm quá cơ
:X love u so so much
lúc 15:32 31 tháng 8, 2007
Trà là sinh viên hihi.. chúc mừng cậu
lúc 16:17 31 tháng 8, 2007
bé Trà chubby quá :* yêu thật đấy
"lốp" căng ghê :X
lúc 16:34 31 tháng 8, 2007
Bé Trà Sữa hồi bé xinh thế, nhìn khỏe khoắn như con trai ấy. Đặc biệt có đôi má chúm chím yêu ơi là yêu. Chỉ thích béo má bé Trà một cái thôi^^
lúc 18:45 31 tháng 8, 2007
ôi nhìn Trà yêu quá đi xxx
chúc cả nhà Trà nghỉ lễ vui nhé
lúc 18:56 31 tháng 8, 2007
ôi! sau này sau này sau này sau này .... nhá nhá nhá!
lúc 08:41 1 tháng 9, 2007
ước gì sau này mình có 1 em bé kì diệu như Trà Sữa :x
lúc 09:19 1 tháng 9, 2007
thuong tra qua di thui ... cuoi gi muh khoe het ca ho hang lun hong de danh cho ai hit a' ...
mà nè ... trà nhập học trường nào thía ??? để cô đăng ký học chung hén
lúc 09:47 1 tháng 9, 2007
em be de thuong wa
lúc 12:10 1 tháng 9, 2007
Híhí... Trà Sữa hồi còn nhỏ xíu đã biết đá lông nheo rồi kìa, hay quá ta!!!! 2 tấm hình cuối Trà cười khoe 2 cái răng thỏ thiệt dễ ghét quá chừng à. Chụt... chụt... chụt 3 mẹ con nè!!! Yêu nhắm á!!! :-*
lúc 16:34 1 tháng 9, 2007
chị Trà bụ bẫm từ bé nhi? Mà...tóc chị Trà nhiều ghê, tóc em thì chỉ có mấy sợi thôi. Còn nữa, chị Trà cũng 1 mí àh? he.he.., vậy là mai mốt em cũng xinh đẹp như chị Trà vì em... cũng một mì mà
lúc 17:11 1 tháng 9, 2007
chừ ư...cái mặt j mà chòn mủm....núng na núng nính...bế Trà lúc này chắc mỏi tay lắm ah...1 mí à nha..Bé Mí bé Mí :D
Bé Mí giồng con chai wá à ^^...
lúc 17:17 1 tháng 9, 2007
Cậu đúng là Trà ngấn dễ thương!Tớ thích cậu lắm í.Nhìn ảnh mãi ko thấy chán!
Hic,cầu trời sau này cô có 1 em bé dễ thương,đáng yêu&thông minh,cá tính như bé Trà!
Ghen tị với mẹ Hạnh thế ko biết!
lúc 18:02 1 tháng 9, 2007
Me Hanh oi, em nhin chỉ mu'n cắn bé Tra 1 cai thoi... :P
lúc 19:42 1 tháng 9, 2007
thích nhất tấm thứ 4, cực kì đáng iu nha Trà.
lúc 19:43 1 tháng 9, 2007
thích nhất tấm thứ 4, cực kì đáng iu !
lúc 08:28 2 tháng 9, 2007
Chúc mừng Trà sắp là sinh viên mẫu giáo nhé, lúc nhỏ trông yêu thế :x
lúc 08:32 2 tháng 9, 2007
híhí nhìn lại đám ảnh cũ của cậu, bỗng dưng tớ bụm miệng cười, buồn cười xế, buồn cười cực í
lúc 13:55 2 tháng 9, 2007
Ao Baby Kiko nhin de thuong ghe!
lúc 16:08 2 tháng 9, 2007
bé Trà.. thần zớt quá :p
lúc 19:50 4 tháng 9, 2007
nhìn chị Trà hồi nhỏ đáng yêu quá, dzui dzẻ ghê, nhưng ko nữ tính bằng bi h, he he
lúc 15:48 6 tháng 9, 2007
oi, nhin thien than cuoi kia...
lúc 11:11 13 tháng 2, 2008
nhìn bé Chà em lại nghĩ đến mặt trời, ko hỉu tại sao luôn
Đăng nhận xét