Ai bảo rằng mẹ không thể yêu thương một người đàn ông nào khác ngoài ba?
Ai bảo rằng mẹ không thể lo lắng, chăm sóc, nâng niu người đó chỉ vì đó là người-đàn-ông-không-phải-ba?
Ai bảo rằng mẹ sẽ cô độc khi không có ba bên cạnh- khi mà chính người đàn ông ấy sẽ sưởi ấm tâm hồn và trái tim mẹ?
Ai bảo rằng người đàn ông ấy không yêu mẹ?
Ai bảo rằng người đàn ông ấy không biết vỗ về và lau nước mắt cho mẹ?
Ai bảo rằng người đàn ông ấy không thể là chỗ dựa của mẹ suốt đời?
Phải, mẹ đã trót yêu một người-đàn-ông-không-phải-ba mất rồi..........
Người đàn ông 18 tuần tuổi, vừa có những cú quẫy đầu tiên trong bụng mẹ. Nhìn trên siêu âm thì giống chị Hai Trà Sữa như lột. Và HOÀN TOÀN KHOẺ MẠNH!!!!!!!!!
Cám ơn con, rất nhiều, con trai ạ!
50 nhận xét:
lúc 13:38 13 tháng 8, 2007
Chuc mung chi :)
lúc 13:42 13 tháng 8, 2007
hì, em mới đọc 1 đoạn khi chưa vào entry này thì đã biết em của bạn Trà là con trai rúi ý, chúc mừng chị nhá
lúc 14:55 13 tháng 8, 2007
ôi, hạnh phúc thật đó, chúc mừng mẹ Hạnh, ba chì và chị Trà nhé. Cà phê ơi, chúc em khỏe mạnh và vui vẻ nha!
lúc 17:48 13 tháng 8, 2007
Đọc từ đầu em đã nghi nghi.. :D
Chị hai Trà Sữa chắc thik lắm đây!! :D
Chúc mừng Chị!!Vui quá!!
lúc 18:25 13 tháng 8, 2007
chia vui voi chi. Chi giu gin suc khoe nhe.
lúc 08:29 14 tháng 8, 2007
chúc mừng phiên bản F1 ba chì của mẹ Trà nhé, Chúa lại tặng thêm cho mẹ Trà một ngừơi đàn ông nữa, chúc mẹ Trà luôn hạnh phúc và bình yên với gia đình nhỏ của mình nhé :)
lúc 08:45 14 tháng 8, 2007
Thật tuyệt với chị ạ, bé Cà phê hoàn toàn khoẻ mạnh. Chị yên tâm nhé.Vì bản thân, vì bé Cà phê, vì gia đình và tất cả những người đang yêu thương mình, chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha.
lúc 09:18 14 tháng 8, 2007
hí hí! e biết mà! hí hí!
:D
lúc 09:22 14 tháng 8, 2007
Ui, Tin vui, vui quá! Chúc mừng Trà Sữa đã có một em trai giống chị Trà Sữa như lột nhé! chúc mừng cả nhà Trà Sữa
lúc 09:47 14 tháng 8, 2007
Hanh phuc that day!!! ;-)
lúc 10:45 14 tháng 8, 2007
Điểm 10 dành cho mẹ bạn TS!
lúc 13:06 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng gia đình chị! Có em trai Cà Phê chị hai Trà Sữa chắc chắn sẽ là một chị hai đảm đang đấy!
lúc 13:19 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng mẹ H nhé! Chúc cả 3 mẹ con luôn vui vẻ và mạnh khỏe nè!
lúc 14:42 14 tháng 8, 2007
:)
lúc 15:06 14 tháng 8, 2007
e chua comment blog chi bao h nhung van theo doi thuong xuyen. hnay lai muon chuc mung` chi qua' :). Ca phe ngoan nhe :x
lúc 15:15 14 tháng 8, 2007
Ôi,10 điểm tròn! Chào Cafe!Chàng trai 18t tuổi :x
lúc 15:36 14 tháng 8, 2007
ui, cà phê là con trai hả chị. Sướng nhá.
lúc 15:36 14 tháng 8, 2007
Cô ơi, mẹ con mừng lắm, cả đêm cứ nói với con rằng em Cà fê là em trai rồi. Con hiểu nên cũng cười rất nhiều cô ạ. Con mừng lắm lắm í. Thế là sau này con vào SG, có em trai đưa đi chơi rồi, cô nhỉ? Con yêu em Trà và Cafe lắm lắm í
lúc 15:38 14 tháng 8, 2007
Ui ui, vui qua ne :P
lúc 15:40 14 tháng 8, 2007
Co^ cChúc mừng Trà Sữa có em trai nhe'!
lúc 15:43 14 tháng 8, 2007
Em biết không? chị nghe tin mà cứ như là mình nghe í, hihi...Lúc í vui cực vui, giờ cũng còn chưa hết "dưa âm" này. Giá mà ôm 3 mẹ con một cái thật chặt nhỉ?
lúc 15:51 14 tháng 8, 2007
Hạnh Phúc....
lúc 15:52 14 tháng 8, 2007
Woa, chúc mừng, vậy là em Cáy và Cà phê cùng là 2 chàng trai rùi, hi hi hi, dzui wá xá là dzui
lúc 15:52 14 tháng 8, 2007
đủ đầy....
lúc 16:00 14 tháng 8, 2007
Ui, chúc mừng, chúc mừng mẹ Trà nhé! :)
lúc 16:01 14 tháng 8, 2007
ôi sướnggggggggggg 1 gái 1 trai ^^
lúc 16:03 14 tháng 8, 2007
Eo ơi, mừng quá, mừng thiệt đó, mẹ Cáy mừng đến nỗi không làm việc gì luôn đây nè. Chúc mừng mẹ Trà nhen: 10 điểm rùi
lúc 16:03 14 tháng 8, 2007
Mẹ Hạnh xứng đáng được điểm 10 rùi. Chúc mừng cả nhà.
lúc 16:08 14 tháng 8, 2007
:")
lúc 16:15 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng tin rất rất rất vui của gia đình chị Trà Sữa nhé.
lúc 16:25 14 tháng 8, 2007
chuc mung chi
lúc 16:36 14 tháng 8, 2007
chúc mừng chúc mừng :D
lúc 16:42 14 tháng 8, 2007
Và Trà Sữa cũng sẽ yêu người đàn ông đó, phải hông nè? Mẹ Trà hạnh phúc quá! Chúc mừng cả nhà nha :-)
lúc 16:47 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng - chúc mừng mẹ Trà Sữa!
lúc 17:05 14 tháng 8, 2007
Mẹ Hạnh lại có dịp diện chiếc váy bầu mới mặc một lần trước khi sinh Trà Sữa rồi
lúc 17:05 14 tháng 8, 2007
chúc mừng cả nhà TRÀ nhé!em Cà Phê khoẻ mạnh lắm í, mẹ Trà đừng lo nữa nhé!
..ngoài lề:mấy cái pix trên là ở cà phê Du Miên phải hông Trà?thích wa1 đi hà
lúc 17:10 14 tháng 8, 2007
ui, vui thế, Mẹ Trà có cả em gái lẫn em trai ^____^ sướng nhớ! mà Trà để tóc dài nhìn nữ tính wá cơ ^^
lúc 17:18 14 tháng 8, 2007
Oa, chúc mừng, chúc mừng mẹ Trà Sữa! Em cũng thấy vui lây với hạnh phúc của chị. Thật không còn gì bằng đâu nhỉ.
Trà Sữa có em trai, mà quan trọng là em Cà Phê lại được khỏe mạnh, mừng quá đi mất!
lúc 17:19 14 tháng 8, 2007
híhí...Trà Sữa rùi thì cà fê nhá....Perfect....chuk ha hab ni ta ^^
lúc 17:19 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng chị nhé! chào bé cafe, mong con mọi điều tốt lành nhất. Ôm bé con cái nào!!!
lúc 17:37 14 tháng 8, 2007
Ui, chuc mung gia dinh Tra Sua, 1 gai 1 trai, con hanh phuc nao hon nua! Diem 10 chat luong hoan hao cho gia dinh Tra Sua nao!
lúc 17:41 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng mẹ Hạnh, mọi điều tốt lành nhé!
lúc 17:55 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng chị nhé, em đọc mà cũng thấy vui quá:D.
lúc 18:18 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng mẹ Trà Sữa [lần 2] =D
lúc 18:48 14 tháng 8, 2007
Chúc mừng em trai Cà Phê của bạn Trà. Mẹ luôn vui và khỏe nha
lúc 19:03 14 tháng 8, 2007
Vậy là Trà Sữa sắp có em trai Cà Phê rồi, chắc là Trà vui lắm phải không ? Như thế từ nay trong nhà bé Trà, quân số cân bằng 2-2 rùi nhỉ :D Chúc mừng chị nhé, thế là mãn nguyện rồi fải ko chị :D Mong rằng chị và bé Cà Phê đều rất khỏe mạnh ^^
lúc 19:11 14 tháng 8, 2007
ôi ... vui vui ... lợn vàng
chúc mừng gia đình chị nhé!!!
lúc 19:34 14 tháng 8, 2007
Chucs mung chuc mung.
lúc 19:42 14 tháng 8, 2007
Nhất chị nhá! Gia đình tiên tiến, nếp tẻ đủ cả rồi... hihi... Mà chị lo giữ gìn sức khoẻ cho cái người-đàn-ông-không-phải-là-ba-chì nữa nhá!
Chúc mừng chị, thêm lần nữa! :)
lúc 19:07 15 tháng 8, 2007
em trai hay e gái thì mẹ Hạnh đều vui mà quan trọng là e rất khoẻ mạnh
chúc mừng ^___________^
Đăng nhận xét