Tớ vừa được ông Nhội tặng cho một cái lồng đèn cá chép. Muốn nó phát sáng thì có thể bấm vào một cái nút ở tay cầm. Không muốn nó hát thì nó cũng gào lên ò í e... e í ò. Một loại âm thanh cứ như được lập trình sẵn ở hầu hết các kiểu đồ chơi Trung quốc thời nay.
Nói chung là tớ rất thích thú. Vì tớ là trẻ con mà. Lại là một đứa trẻ hiếu động quá mức!
Tớ chạy uỳnh uỳnh xuống bếp, vừa chạy vừa gọi mẹ
_ Mẹ ươi mẹ ươi.... (mẹ ơi)
_ Gì vậy con?
_ Con cá nhè, con cá bươi bươi (bơi bơi). Ông Nhội cho!
_ Con cám ơn ông Nội chưa?
_ Dạ có!
Tớ rất hài lòng vì ngay cả mẹ cũng xuýt xoa khen con cá đẹp. Con cá vàng óng có cái đuôi vẫy vẫy, là con cá đẹp nhất mà tớ từng thấy!
_ Cái miệng nó há ra kìa! Mẹ tớ chỉ.
_ Ơ nó thổi ra cả bong bóng à? Mẹ tớ ngạc nhiên.
Tớ cũng trố mắt. Con cá đúng là kì lạ. Vừa nãy tớ vẫn cứ tưởng nó chỉ biết phát sáng và hát ò í e thôi. Không ngờ là nó còn có thể thổi bong bóng xì bông bay bay khắp căn bếp....
Trên đời này có nhiều con cá giống vậy không nhỉ? Ý tớ là, có nhiều người khiến mình bất ngờ vì sự thú vị tiềm ẩn của họ không? Mẹ tớ bảo, ai cũng có một con cá như thế trong mình, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra những con cá biết phát sáng, huống gì là biết thổi ra những quả bóng xà bông. Nếu tớ nhìn thấy, tớ sẽ là người may mắn. Vì cuộc sống của bạn sẽ thật đẹp, nếu xung quanh bạn toàn những điều thú vị phải không nào?
Mà mẹ đã cám ơn ông Nhội về con cá chưa nhỉ? Tớ phải nhắc mẹ mới được!
------------------------------------------------------
Tặng các bạn chùm ảnh hồi tớ còn để tóc dài, mà mẹ đã lâu không post lên (lấy lý do là "quên béng mất"!). Người như mẹ tớ cũng... thú vị đấy chứ nhỉ, các cậu nhỉ?
Có nhiều con cá biết phát sáng không?
Phải đi tìm mới được!
A, kia rồi!
Nó nằm dưới đáy hồ!
Xuống bắt nghen!
Hai, ba cố lên!
Thất bại rồi, kế hoạch của tớ đã bị mẹ dập tơi bời. Cái tội "Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm không???? a bê xê...."
Hết phim!
30 nhận xét:
lúc 09:30 27 tháng 8, 2007
A Trà Sữa và quán cà phê quen thuộc ha! :D
Trà kể chuyện con cá mà cô thèm Trung Thu quá trời nè!!
Mong Trà sẽ nhìn thấy thật nhiều con cá như thế nha! :X >:D<
lúc 10:50 27 tháng 8, 2007
mẹ làm người ta cụt hứng hà, phải để người ta khám phá điều kỳ diệu chứ
lúc 11:01 27 tháng 8, 2007
Ối, xinh!
lúc 11:32 27 tháng 8, 2007
Mẹ Trà là con cá lạ kỳ, Trà cũng sẽ là con cá như thế nhé.
Vậy là Bé Trà Sữa được ông Nhội cho có lồng đèn sớm. Trung Thu còn lâu nữa mới tới nè.
Trà để tóc dài thắt hai cái bím nhìn cưng quá đi
lúc 11:47 27 tháng 8, 2007
Trà ơi để tóc dài ra nhé , tóc dài yêu hơn
:XXX
lúc 11:53 27 tháng 8, 2007
Còn tháng nữa là có cá rồi.Hihi,
lúc 11:57 27 tháng 8, 2007
Cái mặt bị "dập" thấy ghét chưa kìa...
lúc 12:23 27 tháng 8, 2007
Nhìn Chị Trà lúc bị mẹ "dập" thấy thương quá à
lúc 13:11 27 tháng 8, 2007
Cô thấy mình là người hạnh phúc vì phát hiện được con cá vàng dễ thương như Trà Sữa đấy.Yêu mẹ Hạnh, yêu Trà Sữa...:*
lúc 13:49 27 tháng 8, 2007
Tóc dài iu hơn chị Trà ơi, để lại tóc dài đi nha!
lúc 13:55 27 tháng 8, 2007
con cá của cậu đúng là lạ thật í.. hihi.. Khám fái điều mới kể cũng hay,, nhưng leo thế bị mẹ a bê xê là đúng òi.. hihi.. thương cậu thế
lúc 15:13 27 tháng 8, 2007
Cái hình TS giơ chân trèo lên thành hồ thật là hấp rẫn .."xếch xi" ghê ta ^^...nhìn cái cặp giò tròn ủm mún cắn wá >.<
lúc 15:27 27 tháng 8, 2007
Trà để tóc dài đẹp hơn đó mẹ Hạnh ơi.
Mẹ Hạnh chụp hình đã đời rồi a,b,c, ghét thế
lúc 16:01 27 tháng 8, 2007
ơh cô cũng thích Trung Thu lắm, hồi hộp chờ nha...
lúc 16:31 27 tháng 8, 2007
Ôi yêu quá ...
cứ mỗi lần Trà Sữa có entry mới là cô SUCOMOC vào đọc ngấu nghiến
yêu bé ...
:X
lúc 16:35 27 tháng 8, 2007
Hồi Trà Sữa mới cắt tóc ngắn, cô tiếc ngẩn ngơ mái tóc dài này. Nhưng sau naỳ mới thấy, Trà Sữa để tóc dài hay ngắn đều đáng yêu như nhau (tóc ngắn có vẻ hợp với Trà hơn)
lúc 16:41 27 tháng 8, 2007
sướng, chưa đến Trung Thu đã có lồng đèn, còn c chắc k được...hehe...
lúc 09:17 28 tháng 8, 2007
tóc dài trông dịu dàng nữ tính, còn tóc ngắn trông bụ bẫm đáng iu. Hehe mỗi tội cái mặt lúc bị mẹ Hạnh xxxbolobala thấy "ghét" ghê.
lúc 10:22 28 tháng 8, 2007
khi lon' guong mat Tra` co' tron` nhu the' nay` nua~ ko nhey~ ? => thac' mac' híhí
lúc 15:31 28 tháng 8, 2007
Ớ... tự dưng hết phim. Mẹ cậu đúng là... một con cá! (thú vị thật!!! Hehe... ;-)
lúc 18:00 28 tháng 8, 2007
Ớ, em đã có quà Trung thu rồi à, thích thế!
lúc 18:48 28 tháng 8, 2007
Ảnh Trà trông yêu quá!Câu chuyện mẹ Trà kể nhẹ nhàng mà triết lý thật đấy.Mẹ bé Trà đúng là 1 con cá rất thú vị.hihi.Đọc entry này xong cô cũng phải cố khám phá ra con cá trong người cô thôi.hehe.
lúc 19:05 28 tháng 8, 2007
Tra Sua co den long som qua hen
lúc 19:14 28 tháng 8, 2007
Tra buoc 2 bim toc xinh xinh yeu qua
lúc 09:22 29 tháng 8, 2007
cậu nhắc đến tớ mới nhớ, hôm nay về sớm chặt tre làm đèn lồng cho con gái hehe
lúc 09:31 29 tháng 8, 2007
Bé Trà xinh xinh mặc váy hồng trông yêu quá cơ. Cho cô hun Trà cái nhé!
lúc 14:31 29 tháng 8, 2007
Thấy Trà có quà mà Pen hơi ghen tỵ này, Pen chưa có quá trung thu nữa. Đi ngang qua tiệm bánh đòi mẹ mua mà mẹ ứ chịu...
A bê xê của Trà cũng giống Pen đấy, bị mẹ dập từ trứng nước luôn. Ngã xuống hồ thì ai kéo được nhỉ.:)
lúc 16:27 29 tháng 8, 2007
Phim hết nhanh quá ! Trà ơi! để tóc dài nha con gái.
lúc 17:49 29 tháng 8, 2007
Chời chời ... nhìn cái ảnh cuối, bạn Trà của tớ thiệt là te tua nàm seo ... bị mệ bán í tẩn cho 1 trận nên thân ... Thật ra mẹ bạn í hiền khô à, tại mọi ngừoi cứ gán cho mẹ bạn í BỆT RANH Nữ cường nhân nên mịe bạn í tự dưng có gánh nặng là làm sao cho xứng đáng với ranh hịu sắt thép đó đấy :D
lúc 17:50 29 tháng 8, 2007
Haha ... biết bây giờ có người bụng to ứ đuổi theo uýnh mình được nên mình tha hồ mà ném đá sướng tay lun :)) kaka
Đăng nhận xét