Vài điều mẹ muốn nói với chị Hai Trà Sữa




(Ảnh chụp từ hai tuần trước, khi bạn Trà còn chưa cắt tóc. Sau một trận thư hùng với đống đồ chơi, bạn chui vào lòng mẹ ngủ ngon lành!)

@ Từ chuyện ra riêng của bạn

Trà không ngủ chung với mẹ từ lúc bạn ấy tròn 3 tháng. Bạn có phòng riêng và một chiếc giường to êm ái. Một cái gối to, một cái gối nhỏ, và hàng chục cái gối ôm dài hình gấu pooh, vịt, cá, bình sữa....Mỗi tối, mẹ đặt bạn vào giường, dỗ bạn ngủ xong lại rón rén về phòng với ba. Bà ngoại sẽ thay mẹ ngủ với bạn. Nửa đêm mẹ sang cho bạn bú xong lại về phòng của mình. Một trật tự ít khi thay đổi, trừ một vài đêm bạn khóc quấy, bạn sốt, hay khó ở, thì mẹ sẽ phá lệ ngủ chung với bạn.

@ Và bà mẹ máu lạnh của bạn

Khi bạn bắt đầu có ý thức về mình thì mẹ... thả bạn không phanh luôn. Không bao giờ bạn ngã mà mẹ đỡ bạn dậy cả. "Tự đứng dậy nào!", là câu mà bạn rất hay bị nghe. Bạn khóc nếu có lý do thì mẹ sẽ dỗ bạn nín. Nhưng khóc vì nhõng nhẽo thì bạn được quyền khóc thoải mái cho đến khi nào không còn muốn khóc nữa thì thôi. Mẹ không chạy theo bạn khi bạn lên xuống cầu thang. Mẹ không mắng bạn khi bạn làm vỡ một cái ly. Nhưng sau những gì đã xảy ra thì bạn ý thức được những nguy hiểm rình rập quanh mình và không bao giờ dám tái phạm nữa. Vài tuần trước, ở chân bạn có một vết bỏng như bị bỏng bô. Thật ra đó là vết bỏng ấm nước sôi mà dì Hai sơ ý để dưới đất khi pha sữa cho bé Trí. Sau lần đó, chính bạn đã dặn dò mẹ "nước sôi phỏng chân đấy". Tất nhiên là sau đó, bạn chẳng bao giờ dám bén mảng đến chỗ nào có ấm nước nữa.

@ Đến chuyện....vào đời sớm

Tách bạn ra từ khi mới 3 tháng là một điều khó khăn cho cả mẹ và bạn. Nhưng cho đến bây giờ mẹ vẫn thấy đó là một quyết định đúng đắn. Bạn hoàn toàn là một đứa bé độc lập. Bạn tự bỏ bú, tự ngồi bô, tự bỏ tã, tự bỏ ti giả, tự đánh răng (một mình) ngay khi vừa biết công dụng của bàn chải đánh răng là gì, tự mặc quần áo, tự vào nhà vệ sinh, tự lau mặt, tự xúc cháo ăn.... Nếu mẹ ngỏ ý giúp đỡ, bạn sẽ nói "để bé Trà làm". Tất nhiên là còn lóng ngóng, vụng về lắm, nhưng bạn luôn tỏ ra thích thú nếu được chính tay mình làm hơn là có sự can thiệp của mẹ.

Sự độc lập của bạn khiến mẹ luôn cảm thấy yên tâm. Mẹ vẫn bảo với mọi người: thả bạn ra bất cứ môi trường nào, mẹ cũng không hề lo lắng.

Nếu bạn đến phòng mạch bác sĩ, bạn sẽ tuột ra khỏi tay mẹ để chạy vào ạ bác sĩ. Sau đó sẽ giúp bác sĩ phát thuốc cho các bạn, nhắc nhở bạn nào chạy nhảy leo trèo, phá hỏng bàn cân hay giựt các mối dây của cái máy xông thuốc.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Tự cầm ống xông mũi mà không cần sự giúp đỡ của mẹ)

Dẫn bạn đến quán ăn, mẹ tha hồ ngồi ăn và tán dóc mà không sợ phải để mắt theo dõi bạn đi đâu, làm gì. Vì thế nào bạn cũng tìm ra một cô phục vụ nào đó và rủ cô ấy chơi cùng. Bạn ít khi làm phiền mẹ.

Dẫn bạn đến công viên, bạn sẽ hòa nhập rất nhanh với các anh chị lớn hơn mình, chơi những trò chơi bạo lực mà không run sợ. Sự dạn dĩ đôi khi thái quá của bạn đã không ít lần khiến mẹ xấu hổ với phụ huynh ai đó (vì bạn có thể ôm hôn một cậu con trai xa lạ một cách tự nhiên). Xấu hổ nhưng ngấm ngầm tự hào "Ừ, con gái mẹ phải thế chứ!"

@ Đến quyết định đi học mẫu giáo

Vì cái tính rất thiếu điềm đạm của bạn mà mẹ quyết định gửi bạn vô trường dòng của các masoure. Tháng 9 này, bạn sẽ bắt đầu một khởi đầu mới của cuộc đời mình. Đi học. Điều đó nghe có vẻ rất quan trọng, nên bạn háo hức lắm. Tự dưng một ngày mẹ đi làm về, bạn đón mẹ ở cổng và: "suỵt, cắn móng tay cô giáo la!" làm mẹ ngạc nhiên hết sức. Hình như bạn đã lờ mờ nhận ra có những gì đang đợi mình ở một ngôi trường mẫu giáo: cô giáo, bè bạn, đồ chơi, những cây bút vẽ, và múa và hát.... Phản ứng của bạn là rất... open cho chuyện đó!

@ Đến việc lên chức chị Hai

Còn 10 ngày nữa là bạn tròn 28 tháng. Bạn sẽ có em vào giữa tháng 1/2008, và bạn đã hiểu điều đó quan trọng như thế nào. Khi mẹ rủ bạn đi cà phê và nói với bạn về sự xuất hiện của em bé, bạn im lặng và suy nghĩ rất lâu. Sau đó gật đầu và "Dạ" rõ to. 4 tháng trước thì bạn chỉ có thể nói được đến thế.

Bây giờ thì bạn đã có thể chỉ vào bụng mẹ và nói "Em bé của mẹ đây nè!". Đồng thời cũng chỉ vào bụng mình "Em bé của bé Trà đây nè!". Rồi chỉ vào bụng ba "Em bé ba chì đây nè!". Mẹ hôn vào bụng bạn và nói "Mẹ thương em bé bụng Trà lắm. Trà cũng thương em bé bụng mẹ nhé!". Thế là bạn hôn em bé bụng mẹ ngay. Và hôn cả em bé bụng ba chì nữa!

Một vài lần, bạn tỏ ra không thích điều đó. Bạn bảo "không thương em bé bụng mẹ" đâu! Mẹ nghĩ đó là một phản ứng có thật, nhưng mẹ không nản lòng "Trà nói cho mẹ biết vì sao Trà không thương em bé bụng mẹ đi". Bạn không giải thích được. Nên vẫn thỏa thuận với mẹ là sẽ thương em bé bụng mẹ cho đến khi nào Trà giải thích được vì sao Trà nói rằng không thương...

Trà trưởng thành hơn mẹ tưởng. Nên việc giải thích cho Trà hiểu về chuyện có thêm một đứa em là như thế nào không làm mẹ lo lắng nhiều. Mẹ cũng chẳng lo chuyện làm sao để có thể thương yêu cả hai em bé cùng một lúc mà không làm bạn nào bị tổn thương. Vì ngay chính sự độc lập mà mẹ rèn luyện cho bạn Trà từ nhỏ đã giúp bạn ý thức rằng yêu thương không phải là vỗ về, ôm ấp, hay bồng bế. Rèn luyện tính độc lập cũng sẽ được mẹ áp dụng cho cả em của Trà sau này nữa. (Kệ, lỡ mang tiếng là phát xít rồi!)

Và chính Trà chứ không ai khác sẽ là người giúp mẹ làm điều đó. Trà sẽ phải chăm sóc em từ việc lấy giúp mẹ cái tã, cái vớ, bao tay, hay bình nước, điều mà bạn vẫn làm với anh Trí mỗi ngày. Để bạn thấy rõ sự quan trọng của mình. Để bạn thấy rằng mẹ cần bạn biết bao nhiêu. Và em bé cũng cần bạn biết bao nhiêu! Tự khắc, sự chăm sóc và chia sẻ sẽ khiến bạn thấy thương em thôi! Mẹ chẳng cần giải thích dông dài nữa.

Còn một điều mẹ rất không thích nếu ai đó nói với Trà "có em sẽ ra rìa thôi". Người lớn thường vô tâm nên chẳng để ý một câu nói vô thưởng vô phạt của mình có thể làm tổn thương tâm hồn một đứa trẻ. Ra rìa là gì? Tại sao lại ra rìa? Tại sao anh biết sẽ ra rìa? Anh có phải là tôi không? Nếu giải thích được thì hẵng nói nhé, còn không thì hãy để con tôi thoải mái tự do với cái suy nghĩ là nó sắp có em và nó rất happy vì điều đó.

Một người bạn bảo mẹ: Đứa trẻ nó không suy nghĩ nhiều đến thế. Chỉ có người lớn là áp đặt thôi. Nếu bạn cho nó thấy việc có em là hạnh phúc, thì nó sẽ thấy hạnh phúc. Cảm xúc của trẻ con phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của người lớn. Thế thì vì sao mình phải lo lắng để nó phải lo lắng theo? Mẹ thấy lời khuyên đó không phải là không có lý

Chà, hôm nay mẹ viết dài nhỉ? Từ việc tự lập của bạn Trà rồi lan man thế nào lại ra quan điểm của mẹ khi có thêm đứa con thứ 2. Nhưng mẹ nghĩ những điều này có liên quan đến nhau hết. Sự tự lập của Trà đã giúp quan điểm của mẹ thêm vững vàng. Và hiện tại, mẹ thấy yên tâm về con lắm, Trà ạ.

----------------------------------------------

Và, để chuẩn bị cho chỗ ở sau này của em bé, mẹ đã đổi cái giường bạn Trà đang nằm xuống phòng của mẹ, và thay vào đó là một cái giường có hai tầng. (Thật ra là còn thêm một tầng sơ-cua trong cái hộc màu hồng bên dưới. Khi kéo ra, nó sẽ là một giường ngủ dã chiến). Hai chị em Trà sẽ sở hữu cái giường này. Nhưng hiện tại, Trà đang đứng tên sở hữu độc quyền. Xem bạn có thích giường mới không nhé!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

35 nhận xét:

  Nước

lúc 18:35 7 tháng 8, 2007

cái giường xinh quá là xinh,cô Nước cũng muốn có 1 cái quá.Bé Trà vui nhé,sắp có em cà Phê rồi.Cảm ơn mẹ Trà vì đã có nhiều kinh nghiệm giúp các cô các chú chăm sóc các bé sau này nhé.^^.Iu bé Trà lắm,thơm vào đôi má bầu bĩnh này.Muahhh.

  SUCOMOC

lúc 08:27 8 tháng 8, 2007

bé Trà đây rồi ^^

  Nhím sún

lúc 08:30 8 tháng 8, 2007

Hihi, giường đẹp. Giường anh có tầng xơ cua, nhưng hổng có tầng 2, thành ra hông đẹp bằng rùi :)
Hoan hô Trà lên chức chị Hai, mà còn là chị Hai giỏi nữa nhé!

  Huong Giang

lúc 08:35 8 tháng 8, 2007

Giường mới của Trà đẹp quá, tất nhiên là Trà thích rồi, Trà nhỉ?!
Trà đã chuẩn bị cho việc có em Cà Phê bằng việc tự khẳng định cho mẹ thấy là Trà mạnh mẽ và ra dáng chị Hai lắm rùi mà. Mẹ Trà và em Cà Phê khỏe nhé!

  BBảo&BBìn

lúc 08:35 8 tháng 8, 2007

Đẹp thiệt

  BBảo&BBìn

lúc 08:40 8 tháng 8, 2007

Cám ơn Mẹ Trà nhiều nhen

  ........

lúc 08:43 8 tháng 8, 2007

Cái giường xinh quá, Mẹ trà là một người Mẹ tuyệt vời, cô học hỏi đc nhiều kinh nghiệm của Mẹ trà lắm đấy. Chúc gia đình cháu luôn mạnh khoẻ.

  Betty Q

lúc 08:46 8 tháng 8, 2007

Giường của cô Q cũng 2 tầng như giường của Trà =D.
Mẹ yên tâm, Trà sẽ là chị hai đáng yêu mà =)

  BBảo&BBìn

lúc 08:48 8 tháng 8, 2007

Yên tâm hơn rùi mẹ Trà à, bớt bối rối rồi mẹ Trà à, đọc bài này những 3 lần rồi mẹ Trà à. Cám ơn mẹ Trà lần nữa nhen!

  chủ nghĩa xê dịch

lúc 09:15 8 tháng 8, 2007

Tra se hoc o truong Mai Khoi dung ko chi? Tra sap co em roi nhe, thich that! chuc be Tra ngoan va la 1 chi 2 tot!

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 09:36 8 tháng 8, 2007

Trà có giường dễ thương wá..,ước j cô cũng có 1 cái...
Trà sắp có e rùi...thích wá à..ước j cô cũng có...^^
nhưng chắc là ko bao giờ cô có...vì cô chỉ có 1 mình nên sẽ ko cần giường 2 tầng, và bmẹ cô chỉ có mình cô thui à...hìhì.
Trà sướng nhé!!!
Mẹ H cho bé Trà học masoure ở đâu zậy? Có fải trường Mê Linh ngay Hồ con rùa hông? Hùi nhỏ e học mẫu giaóở đó í...^^

  Tuti

lúc 09:38 8 tháng 8, 2007

Khi lam chi Hai thi Tra cung chung chac ra phet nhi. Giuong moi cua Tra dep qua

  Mẹ 2Khoai

lúc 09:46 8 tháng 8, 2007

Trà ơi,Trà rất giống chị Pota ở tính tự lập nhé, nhưng chị Pota vẫn thỉnh thoảng nhõng nhẽo mẹ, chị ấy thích được ôm ấp,vỗ về,thích mẹ hôn hít, nịnh nọt cơ...Mà bác mê cái giường của Trà lắm, chị Pota cũng mê lắm. Bác mong khi nào có thể, 2 chị em sẽ ngủ chung giường "tâm sự" với nhau nhé.

  gemini84

lúc 10:07 8 tháng 8, 2007

Oi giuong xinh, co Gem den bay gio van me man nhung mon do nhu the, ngay con be ba me ko co dieu kien, ma ngay do cung chang co nhung mon do nay nen bay gio co Gem thich lam, rat thich ay! Mung Tra xinh cua co sap len chuc chi 2 nhe!

  Mr.BBQ

lúc 10:14 8 tháng 8, 2007

Nhìn kìa!trông bé Trà Sữa happy với giường mới ghê!Cái giường đẹp và dễ thương quá à,nhưng cái tuyệt nhất vẫn là tình yêu của ba mẹ Trà dành cho bé đấy!^____^

  [deleted]

lúc 11:49 8 tháng 8, 2007

Trông Trà có vẻ thích chiếc giường mới tuyệt đẹp lắm à! :D
Trà là một cô bé ngoan, và chắc chắn sẽ là một người chị tốt!Tình yêu của mọi người dành cho em sẽ vẫn như thế, em biết không. Vẫn Yêu Thương trọn vẹn như vậy.
Mẹ Hạnh cũng sẽ luôn yêu thương cả 2 chị em Trà Sữa và Cà Phê.
Trà sắp đi học này, sẽ học thêm được rất nhiều thứ mới mẻ đây.
Chị Hạnh nhớ vui vẻ nghe, mạnh khoẻ nữa để chờ đón em Cà Phê. Ôi chỉ còn khoảng 5 tháng nữa thôi! :X :X Em mong lắm ý! :D

  Cool !!!

lúc 12:06 8 tháng 8, 2007

ôi, cái giường nhìn xinh thật đó ^^
Trà sữa sẽ là 1 chị Hai thật là ngoan và thương em hen
à, bật mí nha, cô Cool cũng là chị Hai trong nhà đó ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 12:33 8 tháng 8, 2007

ước jì tớ pé lại thì ôm gối qua nhà Trà ngay ...^^.. Học trường masoure sẽ bị rèn dũa lắm í... chúc bé Trà đi học thật ngoan, thật nghe lời .
Và sau lớn tí nữa thì giúp mẹ chơi với em cafe nha.. iu gia đình nhỏ lắm nè

  hothuy82

lúc 12:40 8 tháng 8, 2007

Cuối năm lấy chồng, em ao ước sinh được một cô con gái giống Trà Sữa chị Hạnh ơi!!!!!!!!

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 12:51 8 tháng 8, 2007

giường đẹp wá đê, ganh tỵ wá đê

  le thi hong na

lúc 13:35 8 tháng 8, 2007

Bé trà bít hông, mỗi lần cô Na đi qua chỗ nào bán đồ dùng như bàn học, tủ, giường cho trẻ em là cô Na thích mê tơi luôn á. Giường mới đẹp quá.
Bé Trà được làm chị Hai thích nhé!
Chờ em Cafe ra đời

  CẩmTú

lúc 13:50 8 tháng 8, 2007

Giường của Trà đẹp thế!Cô vẫn luôn ao ước có 1 cái giường giống của Trà,khi nào có em bé,nhất định cũng sẽ mua 1 cái y chang thế :).
Đọc entry này của mẹ Trà,cô học được rất nhiều kinh nghiệm để sau này chăn dắt các baby nhé!Hehe,mẹ phát xít-hay ghê nha Trà?!
Em cũng ko thích cái cách người lớn vẫn nói với trẻ con rằng khi có em thì chúng bị ra rìa-rất vớ vẩn,vô căn cứ,nhưng nhiều khi lại gây cho bọn trẻ tâm lý "ghét có em".Nhưng mẹ Trà cứ yên tâm,TRà là 1 em bé ngoan&sẽ là 1 người chị tốt!
Cô yêu TRà&yêu cả em Cà phê nữa!:x

  heo bông đi lông nhông

lúc 15:42 8 tháng 8, 2007

Mừng Trà sắp có em bé nhé! Mừng luôn Trà có cả giường mới xinh xắn nưã! Trà chắc chắn sẽ là một chị hai Trà Sưã number one ! ^^

  Thanh-Nhien

lúc 17:21 8 tháng 8, 2007

Giường mới của Trà xinh xắn, đáng yêu quá! Mẹ sơ-cua sẵn ngăn thứ ba cho em Nước Dâu nhỉ? Trà sẽ ở chung với 2 đứa em cơ đấy!!! hihi...
Mà cô Sâu khen Trà thật ngoan! Trưởng thành ghê cơ! Cô Sâu cũng bo-xịt ai đấy bảo có em là ra rìa! HỒi bé cô Sâu cũng bị "tra tấn" kiểu ấy, ức lắm! Cô Sâu nhớ như in! Trà cứ ôm hun và thương em bé bụng mẹ nhá!
Chúc chị mạnh khoẻ và bình yên... :)

  Duy Nhất

lúc 19:36 8 tháng 8, 2007

mẹ có cách dạy Trà hay quá, giường mới đẹp quá à, mẹ mua ở đâu thế

  Chu ú ù...

lúc 09:44 9 tháng 8, 2007

Mẹ Trà có cách dạy con hay quá, rất đáng để học hỏi, sẽ còn phải học hỏi nhiều ở mẹ Trà, mong rằng mẹ Trà thường xuyên chia sẽ những kinh nghiệm cũng như những bài học kinh nghiệm của mình như thế này nhé! Cám ơn mẹ Trà niều lắm!
Hình bé Trà cầm ống xông mũi dễ thương quá àh, trông ngoan hiền dễ sợ! hihi
ah, còn nữa, cái giường đẹp thế!!!

  Chimnon

lúc 12:14 9 tháng 8, 2007

Vài lời lắm điều gửi cậu - mẹ bé Trà yêu thương (Câu yêu thương dành cho cả cậu và cả con gái Trà ngấn của tớ)
Lần đầu tiên đọc entry cậu viết mà tớ đánh mất cảm giác đọc rón rén từng câu, từng chữ như sợ hết, chỉ vì lần này tớ hoàn toàn không tán thành với quan điểm của cậu (trước mắt là chuyện cho bé ngủ chung).
Số là thế này: tớ biết quan điểm tây sờ trong việc nuôi dậy con là để con tự lập, sớm nhất là việc không ăn đêm và tách ngủ riêng. Việc để con tự biết đứng dậy, không mè nheo...thì OK thôi, hoàn toàn đồng ý với đề xuất của quý Chị và không có ý kiến góp ý gì thêm, trân trọng.
Dưng...cái việc ngủ riêng ấy: tớ cứ nghĩ thế này: suốt 1 ngày dài, những giây phút khỏe khoắn, hăm hở đã dâng hiến hết cho nhà nước rồi, tối về lại lúi húi cơm nước, nghỉ ngơi, thế là suốt đêm dài 8 tiếng con gái lại thiếu đi hơi ấm của mẹ ư? thiếu đi sức đề kháng vô hình được vun đúc từ hơi ấm của mẹ ư? rồi nửa đêm tỉnh dậy, sáng sớm người đầu tiên gặp vẫn không phải là mẹ, hmmm cảm giác sẽ sao chứ? tớ nghĩ rằng thiếu thốn và hụt hẫng. Cậu có thấy đến giờ, gần đầu 3 rồi, cảm giác mỗi đêm trở mình, mỗi sớm mở mắt vẫn mong muốn có người mãi nằm bên, là người đàn ông của mình nằm bên cạnh hay không?
Tớ là tớ vẫn bảo thủ với quan điểm: riêng giấc ngủ, những giờ khắc mềm yếu, mong manh của con người thì cần có mẹ ở bên, dù chỉ làm cái giường thêm chật, hơi thở thêm bí, nhưng cuộc sống thì phải thế chứ, chật chội yêu thương, bí bách ấm áp.
Cậu đồng ý với tớ điiii, xin cậu đấy!

  yÊuhOasƯa

lúc 15:57 9 tháng 8, 2007

Ui, giường đẹp quá, dễ thương quá, bữa nào tớ vô SG cho tớ ngủ ké nha, khi chưa có Cà Phê mà, ban Trà nhé :d

  iPooh

lúc 18:02 9 tháng 8, 2007

Người lạ nhiều chuyện ơới mẹ con Trà sữa xíu:
Rất đồng ý với mẹ Hạnh về việc một số người lớn thường nói "có em bé rồi sẽ ra rìa" hay "có em rồi mẹ sẽ thương em bé, không thương con nữa đâu". Và đặc biệt khi trẻ không ngoan, một số bà mẹ hay nói "con không phải là con của mẹ, mẹ nhặt con ở đâu đó...". Tuy chỉ là thoáng qua nhưng người lớn không lường hết được những ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của trẻ.
Về cách dạy con, iP cũng tán thành cách dạy trẻ của mẹ Hạnh, giống như bài báo "Con nít tây, con nít ta" mà iP có lần đọc trên 1 tờ báo điện tử.
Chúc gia đình Trà sữa luôn hạnh phúc hen. Bật mí xíu, Trà sữa cũng là đối tượng "bị theo dõi" từ hồi còn bé tẻo teo cùng với anh Nhím í. Mà giờ iP làm wen được anh Nhím rồi, hihi

  Pen & Bubu

lúc 18:26 9 tháng 8, 2007

Trà khám bệnh gì mà phải cầm ống xông mũi thế mẹ Hạnh? Trà biết trả lời mẹ "có thương em" thì mẹ Hạnh luôn an tâm rằng Trà sẽ là một chị hai tài giỏi, (vì Trà đã quen việc giúp đỡ anh Trí của Trà rùi mà).
Pen thì thua rùi, mẹ chỉ cần nói "có em bé trong bụng mẹ này" là Pen ngẩng phắt đầu lên "em bé đi ra đi". Đành phải chờ Pen lớn thêm tí nữa mới giải thích được vậy. ;-((

  -Blue Violet -

lúc 19:14 9 tháng 8, 2007

chị ơi, có blog cà phê ko ạ ;))

  Núm dại dại ツ ®

lúc 16:09 10 tháng 8, 2007

cai' juog` ma` nhin` cu' ngo~ nhu thien duog`, suog' wa' choy` oy ^^

  Y&R

lúc 18:50 10 tháng 8, 2007

Chị hai Trà Sữa vào đời sớm, hơi bị xịn quá mẹ à. Giường dễ thương ghê, nhìn là muốm mượn về cho yoito nằm áh. hì hì

  Lucia Joseph O'Neil

lúc 18:21 12 tháng 8, 2007

Bé Trà cho cô ngủ chung ở cái giường xinh đẹp nhé! ^^

  Bầu

lúc 15:58 16 tháng 8, 2007

là 1 fan thầm lặng của Trà đã lâu mãi đến hôm nay đọc entry này của mẹ Trà dành cho Trà thì cô mới lên tiếng. Cám ơn entry của mẹ Trà đã giúp tớ có thêm kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Tớ cũng đang yêu một ng đàn ông khác ngoài chồng tớ như cách nói của mẹ Trà ở 1 entry khác, tớ cũng muốn ng đàn ông của tớ sau này sẽ mạnh mẽ và độc lập. Sẽ học hỏi ở mẹ Trà rất nhiều cách giáo dục con.