1. Giờ cơm.
Chẳng hiểu sao bạn Trà rất thích nghịch vào giờ cơm. Có thể đó là lúc cả nhà đông đủ nhất. Bạn hết ôm bà ngoại, chui vào lòng mẹ, đu lên lưng ba chì, lại bẹo má dì Út...Chẳng lúc nào chịu ngồi im một chỗ xúc cơm ăn
Ba chì: Bé Trà hư quá! Ba đánh đòn bi giờ!!!
Trà: Đừng đánh bé Trà! Bé Trà đau. Bé Trà hóc. Hu...hu...hu (giả vờ trề môi ra cả thước )
2.
Con cá của ông Nội hát được mấy ngày thì im ru, cái miệng cũng không há ra thổi bong bóng nữa. Mẹ bảo nó hết pin. Nhưng:
_ Không phải hết pin. Cá bị bịnh đó. Mẹ đưa cá đi bác sĩ Tú. Uống huốc!
(Có ai biết bác sĩ nào chữa bệnh cho cá không, chỉ giùm mẹ nha! )
3.
Lại hư một chuyện gì đó. Bị bà cô giúp việc mắng:
_ Trà hư, bà cô méc ba mẹ đánh đòn!
_ Ba chì đi dàm dồi. Mẹ cũng đi dàm dồi!
Ơ....(ai nói đi làm thì sẽ không đánh đòn bạn được nào? )
4.
Album ảnh cưới của ba mẹ là "quyển sách" mà Trà thích xem nhất. Tất nhiên, xem xong phải có còm-men chứ. Đây ạ:
_ Ba chì cưới... cô dâu đẹp quá!
(Hic, con mình còn hổng nhận ra mình! )
5.
Buổi tối mẹ dỗ Trà ngủ.
Bao giờ Trà ngủ xong thì mẹ mới "bàn giao" cho Ngoại. Trong thời gian mẹ dỗ Trà ngủ thì ngoại xem tivi ở phòng bên cạnh. Nhưng dạo này Trà không cần mẹ nữa vì mẹ toàn ngủ trước Trà thôi (thông cảm nghen, bà bầu thèm ngủ lắm!). Thế nên mới có người hét ầm lên giữa đêm như vầy:
_ Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Đợi ngoại coi xong phim này đã! Mẹ đâu?
_ Mẹ ngủ dồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_ Rồi chờ tí, ngoại zô liền!
Một lúc sau ngoại vẫn chưa vô....
Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà ại ơi bà ại, đi ngủủủủủ..............Một giờ dồiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ầm ĩ cho đến khi ngoại lò dò xuất hiện
_ A ại đây dồiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!
6.
Mẹ: Bé Trà, con thương mẹ không?
Trà (Hai tay áp lên ngực, vừa nói vừa kéo dài giọng:
_ Đểểể choooongggg timmmm... Để chong tim!!!
Mẹ: Để trong tim ai nè?
Trà: Để chong tim... ba chì!
(Biết nịnh ghê! )
7.
Mẹ đang pha sữa
Trà: Con muỗi cắn mẹ dồi!
Mẹ: Ừ, muỗi cắn mẹ đấy! Ngứa lắm!
Trà: Tội nghiệp mẹ, thương mẹ!
(Hic, mẹ cũng thương con quá! )
8.
Giờ tập vẽ
Trà: Mẹ ơi, con chậc chậc kìa!
Mẹ: Ừ, con sợ nó không?
Trà: bé Trà sợ con chậc chậc quá!
Mẹ: Mẹ đuổi nó đi nhé!
Trà: Dạ!
Mẹ: Chậc chậc, đi đi!
Trà: Chậc chậc, đi đi! Mẹ tui hông thích!
(Con chậc chậc là con thằn lằn ạ! )
9.
Trên giường ngủ
Mẹ: Trà quay sang đây mẹ ôm nào!
Trà vẫn chưa nhúc nhích, thế là mẹ kéo bạn ấy lại phía mình (hơi mạnh tay)
Trà (thất thanh): Trời ơi, gãy tay bé Trà dồiiiiii !!!!!!!
----------------------------------------------
Bonus vài bức ảnh chụp ở đám cưới chú Phong, bạn thân của ba chì, giống ba chì như hai anh em ruột. Chú này suýt tý là thành cột chèo nhà mình rồi, nên đám cưới chú mà cả nhà đi đông vui như trẩy hội!
Tội nghiệp bà bầu, mãi vẫn chưa thấy bụng! 20 tuần rồi, đi được nửa chặng đường rồi! Mẹ ơi, cố lên!!!!!!!
Ảnh trên cùng: đố mọi người, bạn Trà trong ảnh được bao nhiu tháng?
45 nhận xét:
lúc 10:08 30 tháng 8, 2007
Chắc ảnh này Trà chụp ngày hôm qua á! ;))
Em nghe bảo có bầu là con trai thì bụng sẽ nhỏ chị nhỉ. *Hôn bé Cà Phê một cái*
:X >:D<
lúc 11:47 30 tháng 8, 2007
Tem nào, tem nào...
lúc 11:49 30 tháng 8, 2007
4 tháng, mẹ Hạnh thưởng gì đi ;))
lúc 11:54 30 tháng 8, 2007
Anna nhanh chân thiệt!
Mẹ Hạnh cho cô kiemai đoán lại đó!
lúc 11:55 30 tháng 8, 2007
Hổng biết ảnh trên bạn Trà bi nhiu tháng nhưng nụ cười giống hệt trong tấm ảnh gần cuối nhỉ.
lúc 11:57 30 tháng 8, 2007
Mẹ Trà ơi cố ăn uống cho thật nhiều vào để em Cà phê được khỏe nhé!
lúc 11:57 30 tháng 8, 2007
Híhí, vừa thấy "0 comment" là mừng húm đó Trà ui :-)
lúc 11:57 30 tháng 8, 2007
Trà 2 tháng, phải không mẹ nhỉ? Cái làm mM thắc mắc nhiều nhất là cái sau lưng Trà kìa! :D
Những câu chuyện nhỏ dễ thương quá! Lâu lắm mẹ Trà mới có thời gian viết lại hén!
Mẹ Trà ăn nhiều là được rồi, quan trọng là chất chứ đâu phải lượng ha!
Nhớ cả nhà Trà quá! :)
À, hôm qua bạn mM lên xem blog của Nhím, thấy hình bé Trà mê tít lít, đòi có bầu rồi kìa :D (I just wish God'd give me a child like her!)
lúc 12:07 30 tháng 8, 2007
Ngồi đọc mà cô cứ mong những câu chuyện nhỏ còn mãi Trà ạ. Iu bé Trà quá đi.
lúc 12:11 30 tháng 8, 2007
haha nhung~ cau chien, mac' cu` wa' híhí toc' môdơn the' chac' la moi' day oi`, fai~ hem ka` :)
lúc 12:12 30 tháng 8, 2007
3 tháng, chắc chắn rùi, he he
lúc 12:18 30 tháng 8, 2007
@ Anna: Đúng là nụ cười vẫn không thay đổi Anna nhỉ?
@ Gấu mẹ: huhu...tình hình là mẹ Trà bị biến thành máy xay thức ăn đó cô ạ! Ăn nhìu gấp 3 bình thường mà vẫn thế!
@ B.Crystal: mẹ Trà bị bệnh dory nên nhớ từng ấy chuyện là giỏi lắm đó cô! Để từ từ trí nhớ mẹ phục hồi, sẽ update hén!
@ Veronica: đúng rồi em ạ! Trưa nay một bác ở cơ quan chị hỏi "em siêu âm chưa? Để anh đoán nhé! Con trai đúng ko?". Hehe....
lúc 12:32 30 tháng 8, 2007
@ Nấm ui, mẹ Hạnh đố tấm trên cùng á, tấm bạn Trà ngoác mồm ra cười ko thấy tổ quốc á!
@ Cáy, hihi... Ai biết!!!!
lúc 12:32 30 tháng 8, 2007
Ui nhung cau chuyen nho ve Tra, iu qua!
lúc 12:37 30 tháng 8, 2007
Ôi, ngọt ngào yêu thương ghê :X Trà Sữa đi đám cưới trông xinh như thiên thần bé vậy :X
lúc 12:46 30 tháng 8, 2007
Be Tra cang ngay cang noi nhieu chi ah, chi ko can lo nhu hoi xua... ma Tra lai con co' nhieu cau sang tao hon nhien de so, co nguong mo TS gi dau!!
lúc 13:36 30 tháng 8, 2007
đọc thấy dễ thương và đáng iu ghê đi ^^
lúc 14:04 30 tháng 8, 2007
Trừ ư...cười j mà "te tét"....tóc lổm chổm...hỏi sao mà ghét đc...hehe..
Trà hồi nhỏ nhìn giống......ba chì ^^!
Bà Bí tuổi teen uống sữa nhìu nhìu zô để sinh Càfê..........trắng :D
lúc 14:17 30 tháng 8, 2007
HÌnh trên cùng Trà phải 5-6 tháng cơ. Biết cười tươi và nhìn như thế rùi mà. Đúng không mẹ Hạnh? Ơ mà tóc cứ dựng ngược lên thế nhỉ, chắc là bị dì Út vuốt đầu phải không? May mà lớn lên, tóc Trà lại mượt và đẹp như thế. hihi
Con thằn lằn í, mỗi lần Pen nhìn thấy nó cũng giống như Trà vậy "con thằn lằn, đi đi" hoặc lau lâu đổi món "con thạch chùng, đi đi".
lúc 14:24 30 tháng 8, 2007
Híhíhí... Con gái khen mẹ làm cô dâu đẹp quá, nhận hổng ra, lại còn thương mẹ để "chong tim" ba chì nữa chứ. Mẹ Trà bảo đảm mừng hết lớn nổi luôn, phải không mẹ Trà? :P. Công nhận con gái của mẹ Hạnh có khác ha!!!! ;-)
lúc 14:27 30 tháng 8, 2007
Chùi ui, tấm hình trên cùng là bé Trà mà cô nhận hổng ra, tưởng đâu mẹ Trà sinh em Cà Phê rùi đó chứ :))! Xem hình mà cô cứ lẩm bẩm, trời, sao mẹ Trà sinh lẹ dữ vầy nè. Mà sao em Cà Phê cũng lớn nhanh thiệt vậy ta???? Hihihi... Cô đúng là lãng xẹt, Trà ha!!!!
Lúc đó Trà 3 tháng phải không nè, mẹ Hạnh?
lúc 15:09 30 tháng 8, 2007
Bé Trà nhìn dzui dzẻ dữ hén!
lúc 15:22 30 tháng 8, 2007
Con chậc chậc là con thằn lằn ạ! con thằn lằn tiếng Hà lội là con thạch thùng ạ (hay thạch sùng nhỉ)
ặc ặc, ghi lét của tôi đây rồi. ôi 20tuần, cậu bảo cái gì 20 tuần cơ Hạnh cương?
lúc 15:22 30 tháng 8, 2007
nhưng kể ra Trà giống bà ngoại phết cậu ạ
lúc 15:37 30 tháng 8, 2007
chuyện bạn Trà đọc mãi mà ko chán! lúc nào cũng mún đc nghe nữa, nghe nữa!
đoán đúng có đc thưởng ko chị ui? bạn Trà 8 tháng, nếu e ko nhầm! hì hì!
chả thấy có dáng bà bầu gì cả chị ơi! đề nghị ăn gấp 4 lần nhé ạ, gấp 3 lần chưa ăn thua! :P
lúc 16:15 30 tháng 8, 2007
Chời ơi, cười đau bụng quá dồiiiii....
lúc 17:00 30 tháng 8, 2007
Bé Trà nói chuyện vui quá. Yêu bé Trà thế. Mong mẹ bé Trà luôn khỏe.
lúc 17:15 30 tháng 8, 2007
Yêu Trà quá...Trà đáng yêu thế cơ mà
lúc 17:43 30 tháng 8, 2007
cô dâu của ba chì xinh thật cậu nhẻ hihi... Cậu ngủ với Ngoại sướng quá..
Nhớ ko lầm trong hình trà 3 tháng hỉ.. fải ko nhỉ...hihi
lúc 18:36 30 tháng 8, 2007
òai, nịnh mẹ fải bíêt..hí..hí...
lúc 18:42 30 tháng 8, 2007
4 tháng mà, không thay đổi đâu. Mai mẹ nhớ giải đáp đó nha :)
lúc 09:02 31 tháng 8, 2007
Những câu chuyện ngộ nghĩnh quá, mẹ Trà tập hợp lại rồi đóng thành sách đi, bán được lắm đó... :-)
Không giỏi đóan lắm, nhưng cũng đóan mò, hình trên chắc lúc TRà khoảng 2-3 tháng gì đó thôi!!!
lúc 09:17 31 tháng 8, 2007
@ Gemini: hihi
@ Giao Chi: thiên thần thiếu cái cánh cô ạ!
@ Nấm Ù: giờ mẹ lại lo chuyện khác, lo bị bạn ấy bắt bí.
@ Le Minh: Hihi, tinh mắt và "nhạy cảm" ghê! Ừa, đúng là cái mà Minh nghĩ đó! Nói với cô bạn Minh là mũi mẹ Trà hôm nay vẫn chưa trở lại bình thường. hehe...
@ Cool: dễ thương chỗ nào nào?
@ Líu lo: Cà phê thì phải nâu mới ngon, hihih...
@ Pen: Hic hic, đúng là bị một cơ số dì chưa chồng vuốt tóc nên nó cứ dựng ngược lên vậy đó mẹ Pen ui.
@ Huong Giang: Hihi, mẹ cũng mong là em Cà phê giống hệt chị Trà Sữa đó cô.
@ Lý Mạc Sầu: dạ, lúc nào cũng zui hết ạ.
@ Hến iu: 20 tuần à? Ừ, đã 20 tuần tớ nhịn ăn nhịn uống nên mất hết cả eo cậu ạ!
@ Chồi non: vâng, hiện tại là đang gấp 5. haha...
@ Nhím: oái, rồi anh có "bị" sao hông?
@ Bê: hihi..
@ Lucia: Trà chỉ mong đáng iu được như cô Lucia thôi!
@ Đầu gấu: hehe, suỵt!
@ baby: "nghề" của Trà mà!
@ Chu ú ù: mẹ in sách xong nhờ cô phát hành giùm nha, hihihi....
@ Kẹo: ngộ hông cô?
@ Ryan: nói theo tính chất bắc cầu thì là ba chì giống bà ngoại. Hihi, liên quan hông ta?
@ Tuti: mai mốt em Tuti lớn một chút, thì sẽ lí luận y như chị Trà thôi.
@ Lan Anh Trần: cô đấy, đoán đúng cũng hông được thưởng vì deadline của cô đến chân rùi kìa! hehe...
lúc 09:26 31 tháng 8, 2007
KẾT QUẢ ĐÂY Ạ...............
Trân trọng chúc mừng mẹ bạn Cáy, cô Hương Giang, bạn Đầu Gấu, cô Lan Anh họ Trần đã đoán cực kì chính xác: tóc bờm xờm, cười toe toét, răng chưa mọc, khi ngồi cần phải có "điểm tựa" (là cái mà mẹ Minh đã và đang thắc mắc)- Bạn Trà khi ấy tròn 3 THÁNG TUỔI ạ! (Xấu nhờ, buồn cười nhờ!)
Cô Chu ú ù đoán "khoảng 2-3 tháng gì đó" coi như hổng tính nha :D
Các cô muốn "thưởng" gì nào? Hun nhé! Hun cho nó tình cảm!
lúc 09:54 31 tháng 8, 2007
Eo ơi, cái hình đầu tóc Trà mọc khí thế lun :P.
lúc 11:00 31 tháng 8, 2007
Tra ngoi canh ba Chi thi thay dung la ban sao cua ba Chi :)
Nhung dung canh ngoai thi lai thay dung la ban sao cua ngoaij :)
Hinh tren chup khi 5 thang phai hong me Hanh?
lúc 11:48 31 tháng 8, 2007
sự thật là bé Trà đáng yêu kinh khủng,bé con đáng yêu nhất cô Nước từng thấy sau bé gái quảng cáo Comfort mà cô Nước thích mê mệt.
lúc 12:39 31 tháng 8, 2007
ui, vuột mất thưởng, tiếc quá! :D
lúc 15:58 31 tháng 8, 2007
Ho ho, Me Tra noi di, luc do Tra may thang?
lúc 16:34 31 tháng 8, 2007
Hí hí Trà sữa hồi ba tháng có mái tóc yêu ghê!
lúc 16:36 31 tháng 8, 2007
Hí hí Trà sữa hồi ba tháng có mái tóc yêu ghê!
lúc 19:00 31 tháng 8, 2007
Tra Sua noi gioi qua roi, co cung dang mong em Tuti ly luan nhu chi Tra day. Me Tra chua ma ko thay bung thi suong qua con gi, ko len nhieu thi sau nay do kho, chi can em be khoe manh la tot roi ma
lúc 12:12 1 tháng 9, 2007
Chùi ui vui quá cơ!!! Bật mí một tí tại sao cô đoán đúng nè. Nhớ hồi đó blog của Trà Sữa mẹ Hạnh có post tấm hình này lên rùi á!! hìhì... ;)
lúc 17:11 1 tháng 9, 2007
Nhin bé TRà hồi bé trông buồn cười thật đấy!
Đối đáp rất dễ thương,thông minh.
Yêu nhắm.Yêu nhắm! :x
lúc 10:15 11 tháng 9, 2007
Trà xinh và lém lỉnh quá :X
Biết nịnh ghê gớm ... Trà ơi có lập fan club ko :P
Đăng nhận xét