Lần đầu tiên gặp Nhím, tớ chưa biết nói. Chỉ biết cười và... ôm anh từ phía sau. Ấn tượng đầu tiên của Nhím về tớ là một cô nàng chủ động và khá là dạn dĩ.
Lần thứ hai gặp Nhím, tớ vẫn chưa biết nói, nhưng vẫn ân cần mời anh chơi với mình. Ấn tượng tiếp theo của Nhím về tớ là tớ hòa đồng và giao tiếp tốt.
Lần thứ ba gặp Nhím, bọn tớ đã cùng chơi xây nhà và mơ ước sẽ là bạn của nhau mãi mãi.
Lần thứ tư gặp Nhím, phải nói sao nhỉ? Tớ đã là thiếu nữ phổng phao. Đã biết nói "Nhím, hun đê!!!!" khiến anh ấy sợ xanh lè xanh lét.
Cả bốn lần gặp nhau, Nhím đều tỏ ra nhường nhịn tớ. Nên dù tớ không thích sự điềm tĩnh đến khó hiểu của anh ấy trước một cô gái, tớ vẫn phải công nhận một điều là Nhím cư xử cực kì đàn ông.
Ngay cả khi tớ rất đành hanh, liếc anh ấy bằng một con mắt bén như dao cạo râu của ba chì, thì anh ấy cũng chẳng vì điều đó mà ghét tớ
Ngay cả khi tớ làm spider girl, chủ động tấn công anh ấy thì anh ấy cũng chẳng hề xách dép bỏ chạy....
Ngay cả khi tớ mải ăn kem đến quên cả người đàn ông bên cạnh thì anh ấy cũng không đánh giá tớ "con gái con đứa gì mà...."
Ngay cả khi tớ trong vòng tay một anh chàng khác thì anh ấy cũng tỏ ra rất rộng lượng "Ồ, không sao, chúng ta đều là bạn tốt!"
Anh ấy luôn ở bên cạnh để take care tớ. Cho tớ cảm giác che chở và tin cậy
Ở bên anh lúc nào tớ cũng thấy vui vẻ
Và điều để tớ ngấm ngầm công nhận anh ấy có thích tớ, chính là lúc này đây: khi tớ vắt vẻo trên cầu tuột mà không biết phải xoay xở cách nào để "tiếp đất" thì anh ấy giơ đôi tay rắn rỏi của mình lên và nói "Em cứ tuột xuống đi, có anh đỡ em rồi này!"
"Có anh đỡ em rồi này!", đã bao nhiêu lần bạn mơ ước một người đàn ông nói với bạn câu đó? Và tớ cũng hiểu vì sao đã có những người lớn yêu nhau chỉ vì một câu nói- Câu nói có giá trị như một chiếc chìa khóa mở tung trái tim bạn ra....
Còn quá sớm để mẹ tớ có thể nói chuyện nghiêm túc với tớ về việc yêu một người là như thế nào. Nhưng những gì bọn tớ đã có với nhau sẽ là những kí ức trong trẻo mà sau này nhớ lại, tớ sẽ mỉm cười với ý nghĩ "hihi, hồi lên hai tuổi, mình đã có một người bạn trai dễ thương đến thế!"
39 nhận xét:
lúc 08:15 7 tháng 8, 2007
chuyện tình Nhím và Trà Sữa chao ôi là ngọt lịm và mát lạnh, chao ôi là dễ thươnh
:D mắt trà liếc rất là đành hanh hen
:) vẫn nụ cười rạng tươi như nắng
anh Nhím đừng có hiền quá hen :P ko trà bắt nạt hoài hà!!!
lúc 08:26 7 tháng 8, 2007
"Nhím, hun đê!!!!" - hihi thik câu này!! :D
Sau này 2 đứa lớn lên sẽ rất hạnh phúc vì hồi bé có những người bạn thế này! Mà lớn rồi, đọc lại blog này, không biết 2 anh chị thấy thế nào ha!! ;;) :D
Đẹp đôi lắm nhá. Trai tài - gái sắc! :X :X
lúc 09:25 7 tháng 8, 2007
đã đọc bên blog Nhím, qua blog Trà vẫn còn thích thú
lúc 10:08 7 tháng 8, 2007
híhí... mắt Trà liếc anh Nhím bén thật đấy, ngọt sắc còn hơn cả dao cạo râu nữa í chứ ;)
lúc 10:20 7 tháng 8, 2007
Hị hị, xí hổ... nhưng mà... phổng mũi!
lúc 10:20 7 tháng 8, 2007
"...vi`Tra` la` con gai' chua tung` ngo? loi` cung` ai ..." Tra` va` Nhim' dep doi ghe, lan` dau` tien comment trong Blog Tra`, ham mo me Tra` qua'.Co rat' vui vi` duoc doc Blog Tra`.
lúc 10:32 7 tháng 8, 2007
Chèn ơi, mọi người nhanh tay ghê.
lúc 10:37 7 tháng 8, 2007
Hun đê hun đê. hihihi. Trà làm cô mắc cười quá đi mất. Tối nay cho cô mượn câu này nhe. :D
lúc 10:37 7 tháng 8, 2007
Trà có vẻ ăn hiếp bạn hiền nhỉ.... Hẹn hò với aNhím điệu quá.... ^^
lúc 10:37 7 tháng 8, 2007
Anh Nhím quả là một anh chàng rất rất bản lĩnh, hihi,chúc mừng Trà đã tìm ra được người trong mộng. :))
lúc 11:07 7 tháng 8, 2007
Eo ơi, thật là xứng đôi, thiệt là dzễ thương, thiệt là thiệt là thix quá đi
lúc 11:24 7 tháng 8, 2007
chà chà ... không biết nói gì hơn: ĐẸP ĐÔI!
lúc 11:35 7 tháng 8, 2007
chúng ta có 1 thiếu nữ hiện đại năng động & rất...bạo :))
lúc 12:19 7 tháng 8, 2007
^^dễ thương và hay ghê!Bravo Bé Trà Sữa,anh Nhím...(và mẹ Trà nữa,cho phép Mr.Q mang entry này về nhà nhé,thanksssss)
lúc 12:47 7 tháng 8, 2007
^^ dễ thương quá...
lúc 13:05 7 tháng 8, 2007
Khen bên blog Nhím rùi, bây giờ wa đây khen tiếp ^^ Nhím với Trà Sữa rất dễ thương, cô ganh tị với Trà Sữa vì có 1 người bạn trai đàn ông như thế đó nha :X
lúc 13:51 7 tháng 8, 2007
Trà ơi cô ngưỡng mộ Trà quá. "Em cứ tuột xuống đi, có anh đỡ em rồi này!" - đúng là bao nhiêu người mong 1 lần được nghe câu này đấy Trà ơi. Spider girl của cô may mắn thật đấy. "Tại người ta xinh mờ", Trà nhỉ :-)
lúc 14:01 7 tháng 8, 2007
ui'ui' ban Tra lam chi ganh ti qua nhe' hihi
lúc 14:05 7 tháng 8, 2007
ôi sao mà tình cảm trong veo ơi là trong veo...ôm ấp từ fía sau ...trong veo như 2 đôi mắt í...long lanh long lanh...
lúc 14:11 7 tháng 8, 2007
..tình yêu trong lành nhất thế gian...:) Đúng là 1 cặp trai tài gái sắc.
lúc 14:15 7 tháng 8, 2007
Hồi đó ba Trà nói câu gì, chị?
;)
lúc 14:33 7 tháng 8, 2007
Hi hi, bé Trà đáng iu quá. Hai anh em dễ thương ghê.Chúc cho những lần gặp gỡ thứ 5,6,7,8,...,n của 2 anh em vẫn có nhiều nhiều những hình ảnh đẹp như thế nhé
lúc 14:59 7 tháng 8, 2007
Hai bạn Trà và Nhím chụp hình dễ thương quá^^
lúc 16:17 7 tháng 8, 2007
Mối tình đầu hồi 2 tuổi ... chẹp chẹp
hehe!
Bạn Trà thật xứng đáng là "phụ nữ" Y2K! còn bạn Nhím thì "đàn ông" cực kỳ rồi!
Eo ơi! "em cứ tuột xuống đi, có anh đỡ em rồi này" - trời ơi! mình nghe mà tim còn mềm như bún!
chị, em cũng có thắc mắc giống bạn dreaming.in.the.rain, hehe
lúc 16:45 7 tháng 8, 2007
day la` tin` iu trog sang' nhut' cua~ con nguoi` ^^
lúc 17:26 7 tháng 8, 2007
Cái hình cuối nhìn yêu ghê đi ah ^____^! Hình đó mẹ Trà chụp hay ai chụp thế :x?
À, với cái hình Trà liếc ngọt sắc như dao nữa, hehe :)).
lúc 17:30 7 tháng 8, 2007
dễ thương ghia
cô Cool ghen tị với Trà sữa đó vì chưa ai nói với cô câu đó cả ^^ , ngưỡng mộ Trà ghia ^^
lúc 18:32 7 tháng 8, 2007
so cool... lâu rồi không gặp các pé... mẹ Hạnh và Má 2 kêu gọi nhà Bi đầu to ọp ẹp đê này... lâu lắm lắm gòi đó nha...tình iu trong sáng... đúng là sẽ không bao giờ quên, hy vọng sau này 2 con đọc được những entry do mẹ của 2 con viết sẽ thấy cuộc đời luôn luôn màu hồng... haizz... ganh tị xíu ah...
lúc 13:15 8 tháng 8, 2007
Thèm 1 cảm giác yêu đến ngạt thở như mẹ Trà&ngưỡng mộ mối tình nhỏ xíu của bé Trà quá!
Cái cảm giác khi nghe câu:"Có anh đỡ em rồi này!" rất tuyệt phải ko Trà?
lúc 13:25 8 tháng 8, 2007
Mẹ Trà cho cô hỏi tí với:Trà có make up ko mà trông cứ như make up í nhỉ?Trông rất chi là "xì tai" nhá!Da sáng min,môi cặng mọng.Êu,ngưỡng mộ,ngưỡng mộ lắm í! :x
lúc 15:58 8 tháng 8, 2007
:D
lúc 16:02 8 tháng 8, 2007
Phát hiện ra Trà Sữa dùng tay trái nhá!
Àh, có chuyện này muốn hỏi nhỏ nè "Nhím có đáp lại lời hun đê của con không?"
lúc 17:54 8 tháng 8, 2007
_ "Nhím, hun đê!" chính thức là bản quyền của Trà nghen. Nhưng các cô chú có thể tùy nghi sử dụng vì thật ra thì nó chỉ làm người ta vui hơn mà thôi.
_ Hihi, cái đầm này lẽ ra là để dành mặc đi đám cưới vì nó hơi điệu và cầu kì. Nhưng hôm đó là ngày đặc biệt nên cũng "du di" cô Nấm ù ạ.
_ Mr. Q lại làm mẹ cháu đỏ mặt rùi
_ Bạn Liên và bạn Dreaming.in.the.rain vừa cà phê xong là hùa nhau đứng về một phe nhá! Chuyện khó nói như vậy sao show public được. Gửi mess riêng được ko?
_ Tất cả những bức ảnh này là do M2 của Nhím chụp Kẹo Ngốc ạ. Mẹ Trà không chụp có thần đến thế đâu!
_ Swastika, hình như cô rất thích nụ cười của Trà phải không?
_ Chú Simla phát pháo vụ ọp ẹp đi!
_ Cherry tinh ý thật đấy! Có mỗi cậu là phát hiện Trà dùng tay trái nhá. Thật ra bạn Trà thuận cả 2 tay (giống ba và ông ngoại). Mà trong sách bảo không cần phải sửa nên mẹ cũng để bạn ấy phát triển tự nhiên luôn, chẳng phải chỉnh sửa gì hết!
Và cám ơn tất cả các cô chú đã dành nhiều tình cảm cho....đôi trẻ nhé!
lúc 18:08 8 tháng 8, 2007
Một tình iêu lung linh đẹp sao...
lúc 10:54 9 tháng 8, 2007
:") Đẹp đôi á cậu !!!
lúc 18:31 12 tháng 8, 2007
Trà này, anh Nhím ăn đứt cái anh gì ở miền Bắc ý nhỉ. Cứ gọi là ăn đứt ý. Vừa đẹp zai lại vừa phong độ. Duyệt duyệt Trà ạ....hehehe
lúc 17:29 13 tháng 8, 2007
Hí hí Trà Sữa ơi hồi cô học mẫu giáo cũng có bạn trai thân lắm, thân đến mức toàn phải về nhà lấy quần cho cậu ý, vì ngày nào cậu ý cũng tè dầm, hị hị...
lúc 18:55 14 tháng 8, 2007
Hihi, nhìn hình vui quá!
lúc 09:42 11 tháng 2, 2008
wow, nhìn cặp mắt kìa, ghê chưa. Cặp mắt này là lanh lắm đây (tấm hình thứ 2)
Đăng nhận xét