Những câu chuyện nhỏ




1. Ông bà Nội bán hàng ở chợ, muốn thứ gì Trà Sữa chỉ việc gọi "bà dội ơi bà dội..." là bà sẽ chọn thứ đẹp nhất để ba chì mang về cho Trà dùng. Chủ nhật vừa rồi, ba mẹ chở Trà Sữa về nhà Nội. Nhà cách chợ có mấy bước chân. Chợ vẫn chưa tan nên bà bảo dắt Trà ra chợ chơi với bà. Mẹ thì lúi húi trong bếp, không ra với Trà được. Một mình bạn hùng dũng nắm tay cô Ba ra đấy. Một lúc sau, dọn hàng xong, ông bà cháu lại dắt tay nhau về. Vừa gặp mẹ, bà đã cười roi rói. "Nó le te lại quầy người ta bán hàng. Người ta thấy cưng quá, hỏi nó uống sữa gì mà bụ bẫm vậy (trộm vía). Nó trả lời vầy nè "bé Trà uống sữa dzoi!"

(Hic, thương cho thân dzoi của mẹ chưa!)

2. Mấy hôm nay trong nhà tự dưng xuất hiện một con chuồn chuồn cánh mỏng. Trà Sữa chưa thấy chuồn chuồn bao giờ nên tỏ ra sợ hãi. Mọi người lập tức vin vào chuồn chuồn để dụ bạn ăn cháo "Chuồn chuồn kìa, ăn mau mau kẻo nó ăn hết của con bi giờ!". Thế là bạn ngồi ăn hết tô cháo một cách ngon lành. Ăn xong, lập tức chạy đến chỗ chuồn chuồn bảo "Chuồn chuồn khen bé Trà giỏi đi!". Mẹ phải giả tiếng chuồn chuồn "Ừm, bé Trà giỏi lắm!". Bạn lấy làm thích thú ra mặt.

Qua hôm sau, dường như đã nhận ra chuồn chuồn vô hại (vì chuồn chuồn đã chịu khen bạn giỏi mà!), bạn bảo mẹ "bé Trà hông sợ chuồn chuồn!". Mẹ chưa kịp hiểu vì sao thì bạn đã chứng tỏ cho mẹ thấy điều bạn nói là sự thật: chạy ngay đến chỗ chuồn chuồn đậu, kéo áo lên khỏi bụng và nói "chuồn chuồn cắn rún bé Trà đi!"

Bó tay!

3. Năm ngoái, ba chì đi Thái mang về cho mẹ một chồng báo thiếu nhi để làm tài liệu. Biết Trà Sữa thích đọc sách, mẹ lôi ra cho bạn đọc. Mà rõ ràng là bạn thích thật. Tờ báo Thái giấy trắng thơm tho, mịn màng, hình vẽ ngộ nghĩnh, tươi vui, nhiều màu sắc. Mẹ còn thích nữa huống hồ gì bạn!

Một hôm, mẹ mang tờ Nhi Đồng về, để lẫn trong chồng báo Thái của Trà Sữa. Bạn lật lật các tờ báo một hồi, đến tờ Nhi Đồng, mở ra được nửa cuốn (mà mẹ biết là bạn phải rất kiên nhẫn). Xong gấp lại và thở dài.

Mẹ (chột dạ): Sao vậy con?

Bạn (tay cầm tờ báo Thái): báo này của bé Trà nè!

Cũng là bạn (tay cầm tờ Nhi Đồng): báo này của mẹ nè!

Xấu hổ chưa! Mẹ mang chuyện này kể với một anh trưởng ban. Anh bảo "May mà Hạnh không mang tờ Rùa Vàng về, không khéo nó lại bảo "báo này của ...bà ngoại nè!"

Trà Sữa ơi, cuộc đời làm báo thiếu nhi của mẹ chưa từng gặp một độc giả nào... chê "tế nhị" như con!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đi karaoke với dì Út nè, nhìn "đầu gấu" dễ sợ!

Ảnh trên cùng: mới chụp hồi Tết mà sao có vẻ xa lạ nhỉ? Giờ cả mẹ và con đều đã khác đi rất nhiều!

(Ảnh không mang tính minh họa, chỉ trang trí cho... sinh động!)

24 nhận xét:

  Tuti

lúc 08:07 15 tháng 8, 2007

nhin Tra hat karaoke thay mau de so. hihi. Me da tiem viem nao Nhat Ban cho Tra chua vay. To cung dang lan tan ko biet co nen tiem viem nao NB cho Tuti ko. Me Tra noi cho minh voi nhe

  Nhím sún

lúc 12:48 15 tháng 8, 2007

:)

  Nhím sún

lúc 12:50 15 tháng 8, 2007

Hì, đối đáp vui ghê á.
À, có phim rùi á, em qua coi rồi nhận xét nha!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 13:11 15 tháng 8, 2007

@ Anh Nhím: Hihi, em xem rùi á. Công nhận, khâm phục M2 dễ sợ! Bắt cóc M2 về làm báo bi giờ!
@ Tuti: Mẹ Trà không tiêm viêm não Nhật Bản mà tiêm viêm não mủ do virus HIB gây ra. 3 mũi hồi Trà 3,4,5 tháng, và nhắc lại hồi 18 tháng. Cái này là có sự cố vấn của cô Út của Trà vừa tốt nghiệp ĐH Y dược ạ.

  Cool !!!

lúc 13:17 15 tháng 8, 2007

ui chà, bé Trà càng ngày càng thông minh và đáng iu ^^, mún nựng bé Trà quá à ^^

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 13:20 15 tháng 8, 2007

Nựng đi, cô Cool nựng đi!

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 13:29 15 tháng 8, 2007

Sao hay vzậy ... bữa nay bên nhà tớ cũng nói chuyện chuồn chuồn ...
Xời ơi ... đúng nà thầnh rao cách củm cậu nhỉ :")
Mà làm bạn với Khủng Long thì phải là Vzoi là đúng roài còn giề nữa hê hê :D

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 14:48 15 tháng 8, 2007

hơ...Trà ún sữa dzoi???

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 15:38 15 tháng 8, 2007

bó tay toàn tập với bạn Trà đấy bạn Trà ơi!
@ Khủng Long:
5 năm nữa, nhà Khủng Long
Cô L: con uống sữa gì mà bự vậy?
Khủng Long con: Con uống sữa Khủng Long!
=))

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 15:39 15 tháng 8, 2007

xem nó ngồi hát karaoke có "hoành tráng" ko cơ chứ?

  CẩmTú

lúc 16:01 15 tháng 8, 2007

Trà đối đáp vui thật đấy!Mà sao bé TRà lại bảo bé TRà uống sữa dzoi thế nhỉ,mẹ Trà?Mà sao bé Trà lại còn biết vạch áo cho chuồn chuồn cắn rún nữa?!
Nhìn TRà ngồi hát karaoke rất điệu nghệ nhé!:x
Ảnh hồi tết trông Trà như baby nước ngòai í nhỉ?

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 16:51 15 tháng 8, 2007

^^ hồi pé tớ chỉ đc uống sữa bò mà bây giờ cũng thành voi ma mút Trà ạ

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 17:56 15 tháng 8, 2007

À mà chồng cậu quan tâm đến vợ thế ... vác cả báo ở bên bển về nữa :")
Vui nghen :")

  Windy

lúc 18:53 15 tháng 8, 2007

nhớ lại hồi tiểu học em ko có tiền mua báo, toàn đi xin xỏ mượn ké bạn bè đọc Nhi Đồng,Rùa Vàng mà sướng dễ sợ :D
Nhìn Trà đã wá ( trộm vía) :P

  LA & Tý điệu

lúc 12:10 16 tháng 8, 2007

Đúng là ra dáng đầu gấu uống sữa dzoi rùi!

  ღ Katie Nguyen© ღ

lúc 14:22 16 tháng 8, 2007

Ui, dáng Trà ngồi hát sành điệu wá ^^

  Pen & Bubu

lúc 15:07 16 tháng 8, 2007

Trà chê báo mẹ tế nhị ghê, khiến mẹ nhột thiệt đấy nha. lại còn biết cho chuồn chuồn cắn rốn nữa chứ. Thế Trà có biết luôn là chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi không? (phần này chắc bà ngoại chỉ hen).
Hồi Tết, Trà mới có 20 tháng, bi giờ người ta đã sắp 28 tháng rùimuh, mẹ Trà kỳ ghia.

  Huong Giang

lúc 16:25 16 tháng 8, 2007

Híhí... Trà giống cô cái khoản "uống sữa dzoi" dễ sợ :)). Mai mốt bạn Trà có tương lai cạnh tranh với mẹ Hạnh rùi ;). Mà sao Trà biết cho chuồn chuồn cắn rốn hay vậy ta? :))

  yÊuhOasƯa

lúc 17:17 16 tháng 8, 2007

Ôi kiểu ngồi, kiểu ngồi ruyên ráng quá, giống mẹ Trà ghê ta ha ha ha

  Ms.THANHDUNG

lúc 17:27 16 tháng 8, 2007

Trà đối đáp lượm liền hay thiệt!

  Pé Gùa

lúc 19:10 16 tháng 8, 2007

nhơ' ^^

  Cherry's Blog

lúc 16:24 17 tháng 8, 2007

Em cũng uống sữa dzoi (àh, ...mà có khi là Hà Mã mới đúng)mà em có bụ bẫm như chị Trà đâu.

  Chimnon

lúc 09:57 20 tháng 8, 2007

Tớ biết vì sao cậu để chuồn chuồn cắn rún rồi, vì cậu tưởng chuồn chuồn cắn rún là biết đi xe đạp (giống tớ) phải không?
Báo rùa vàng của mẹ cậu, tớ thú thật...chưa từng mua (vì tớ làm gì có xiền, tiền mừng tuổi mẹ tớ mua thắt lưng đeo hết lên bụng rồi - bụng mỡ)

  BBảo&BBìn

lúc 15:04 21 tháng 8, 2007

Chị Trà ơi, sữa dzoi ở đâu? Chỉ cho Cáy uống với