Con đã được 18 tuần và đã có cái trở mình đầu tiên trong bụng mẹ. Rất nhẹ, như một chú cá quẫy đuôi giữa làn nước. Khi mẹ lờ mờ nhận ra điều đó, suýt tí thì mẹ đã hét lên.
Vì chưa lần mang thai nào mà mẹ nhiều lo sợ đến thế!
Đầu tiên là sức khỏe của mẹ rất tệ. Bác sĩ cứ bảo "Sao lạ vậy? Sao em có thể mang thai được? Cái nhân xơ đó....".
Mẹ được chẩn đoán là sẽ sinh mổ và có khả năng bị băng huyết. Bà ngoại thì lo lắng đi tìm người có cùng nhóm máu với mẹ để xin máu khi cần. Một vài trường hợp mẹ biết là tử vong vì băng huyết càng khiến mẹ mất hết tinh thần. Nhưng điều mẹ lo lắng nhất, không phải mẹ sẽ gặp những nguy hiểm gì, mà chính là con có thể phát triển một cách bình thường trong bụng mẹ hay không?
.........................................................
Nhưng đó là chuyện của 4 tháng trước.
Mẹ đã có những cuộc trò chuyện với bác sĩ và được động viên rất nhiều. Ai cũng mừng vì mẹ được tặng một đứa con trong một hoàn cảnh rất khó đậu thai. Lại trong năm Heo Vàng. Và con thì rất khỏe trong khi mẹ rất tệ. Bác sĩ bảo nếu không sinh con thì mẹ không còn khả năng sinh em bé nữa. Gọi con là lộc của trời được không?
Con của mẹ.
Mẹ xin lỗi vì những hân hoan lẽ ra phải có- khi mẹ biết đến sự có mặt của con trên đời này, lại phải thay bằng những lo toan và phiền muộn. Mẹ không loan truyền rộng rãi việc có con với mọi người, vì cái ý nghĩ "Biết mẹ có giữ được con không, với một sức khỏe như thế?". (Mẹ thật tệ, con nhỉ?). Mẹ dặn lòng là khi nào chắc chắn con sẽ thật bình yên trong bụng mẹ, mẹ mới công bố về con. Và tuần thứ 13, sau khi siêu âm lần thứ 2 để biết con hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh, mẹ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ bắt đầu nghĩ đến những chiếc áo bầu xinh đẹp.
Mẹ bắt đầu nghĩ đến những bữa ăn giàu dinh dưỡng.
Mẹ bắt đầu nghĩ đến những quyển sách chăm con từ trong bụng mà mẹ đọc hoài vẫn cứ quên khuấy mất.
Rồi những điều xa xôi hơn như là vượt cạn một mình (không có ba bên cạnh), rồi nuôi các con một mình, chăm sóc và dạy dỗ các con một mình... Mẹ may mắn vì chị Hai Trà Sữa là một cô gái rất tự lập và cá tính. Mẹ yên tâm về chị với cái ý nghĩ là chị sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào mẹ, để mẹ được dành nhiều thời gian hơn cho thời gian đầu khôn lớn của con. Mẹ rất thương và biết ơn chị về điều đó. Con cũng sẽ làm như thế với chị nhé!
Con của mẹ.
Tuần thứ 18, mẹ còn một cuộc tổng kiểm tra các dị tật thai nhi (nếu có) bằng siêu âm. Chỉ đến khi đó, mẹ mới thật sự yên tâm với con đường của mình.
Hãy cho mẹ sự dũng cảm!
Vì người mà con sẽ phải gọi là mẹ ấy, chỉ biết cứng rắn khi không phải đối diện với căn phòng và bốn bức tường, một mình... Vì người mà con sẽ phải gọi là mẹ ấy, luôn phải gồng mình lên để sống.
Và khi con nằm trong lòng mẹ, mẹ tin con sẽ "nhìn thấy" mẹ rõ hơn bất cứ ai có thể nhìn thấy mẹ. Thương mẹ, và hãy thật khỏe mạnh. Đó là điều kỳ vọng duy nhất của mẹ vào con lúc này, được không con?
------------------------------------------------
Nhiều người thắc mắc về giới tính của con. Nhưng mẹ không thấy chuyện đó là quan trọng nữa. Vì tất cả những gì con đã trải qua cùng mẹ, đủ để mẹ hiểu rằng hạnh phúc nhất của mẹ chính là con đã đến và ở lại.
Đến và ở lại, làm con của một bà mẹ đồng bóng và tẻ nhạt. Đủ để thấy con dũng cảm hơn bất cứ một chàng trai hay cô gái nào rồi, con nhỉ?
37 nhận xét:
lúc 08:17 13 tháng 8, 2007
hic, em chưa mang bầu lần nào cả ý, nhưng nghe mấy bà bầu ở cty và nghe chị nói nữa thì thấy sợ thật, nhưng hạnh phúc lắm đúng k chị. em cũng đang hạnh phúc lây với chị đây, chị ạ, nếu chị thích ăn j ở HN nhắn em nhé, nếu làm đc em sẽ làm rùi gửi cho chị, nếu k thì sẽ mua và gửi cho chị liền chị nha
lúc 08:47 13 tháng 8, 2007
Một món quà Chị ạ. Món quà của trời đất đã được gửi đến cho Chị. Và chắc chắn mọi việc sẽ bình yên. Cà Phê sẽ là một em bé khoẻ mạnh và bụ bẫm. Chị nhớ chăm sóc sức khoẻ từ bây giờ Chị nhé.
Thương Chị lắm.
Chị dũng cảm và cố lên Chị Hạnh à.
Hihi em đang tưởng tượng cảnh Chị mặc váy bầu. Chắc sẽ xinh lắm lắm!! :X :X Ôi ôi em thích nhìn váy bầu lắm cơ Chị ạ!! :")
À may ra thì chiếc váy bầu xinh xắn mới mặc được một lần ngày Chị sinh Trà Sữa sẽ được mang ra diện đây!! ^^
Mẹ của Trà Sữa và Cà Phê cố lên! Mọi người ở bên Chị. Mọi người yêu thương và quan tâm đến cả 3 mẹ con mà. Chị sẽ không phải vượt cạn một mình đâu! >:D<
(À tiếp! :D font chữ của blog đã đọc đc bằng cả IE rồi chị ạ! :D)
lúc 10:09 13 tháng 8, 2007
tem cái đã
lúc 10:14 13 tháng 8, 2007
Ôm cậu nè, bà bầu ...
Tớ xót cậu lắm ...................
lúc 10:15 13 tháng 8, 2007
Em của Cáy xin gửi lời chào và chúc mừng đến Cà phê nhen. Dù bạn là Cà phê đen hay Cà phê sữa thì mình cũng rất mến bạn vì hai bà mẹ của mình đã cùng trải qua những lo lắng tương tự nhau, vì mẹ của bạn đã động viên mẹ mình rất nhiều và vì mình là bạn của nhau => thế thui XXX
lúc 10:16 13 tháng 8, 2007
Ồ, khi mẹ có một sức khỏe như thế thì một đứa con bình yên khỏe mạnh đã là một hạnh phúc lắm rồi. mẹ Pen có thể hiểu được điều này vì người bạn thân của mình đã xảy ra (bạn í uống thuốc ngừa, mà chẳng hiểu sao lại dính, thế nên những tháng đầu tiên quả là một cuộc đấu tranh tư tưởng, đi hỏi bác sĩ và cả những cuộc siêu âm để nhằm biết sức khỏe của con). Kết quả là không có gì cả, một em bé cực kỳ bụ bẫm và thông minh, hiếu động lắm lắm.
Mẹ Trà cứ bình an nhé. Cà phê chắc chắn sẽ khỏe mạnh, thông minh. Mẹ Trà yếu như thế thì việc sinh mổ cũng sẽ làm cho mình được an toàn hơn.
lúc 10:19 13 tháng 8, 2007
Chi giu gin suc khoe nha. Be Tra se luon be me va em ma
lúc 10:22 13 tháng 8, 2007
Đúng là lộc trời cho bạn yêu ạ, mọi việc sẽ ổn cả thôi vì làm sao có thể khác được chứ, cậu đúng là lẩn thẩn. Ôi những đứa con, quả thật là diệu kỳ
lúc 10:23 13 tháng 8, 2007
Mẹ Trà thật hạnh phúc khi có được hai món quà vô giá! À, mà từ bây giờ phải gọi là mẹ Trà và Cà Phê chứ nhỉ? ;-) Mong mẹ Trà khỏe để nuôi em Trà Sữa và Cà Phê Khỏe mạnh nhé! Chẳng biết nói gì khác vì em chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, mẹ Trà ạ! Mà mẹ Trà nhóm máu gì thế? Phòng khi mẹ Trà cần, em có thể giúp được mẹ Trà đấy, mẹ Trà đừng ngại nhé!
lúc 10:41 13 tháng 8, 2007
thật là vui khi được làm mẹ đúng không mẹ Trà Sữa, 9 tháng mang nặng đẻ đau nhưng cũng chính là 9 tháng hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Cố gắng lên mẹ Trà Sữa nhé
lúc 10:43 13 tháng 8, 2007
Pi ở đây này! ở đây này! Xiết tay này! Mẹ em Cà Phê chớ có suy nghĩ nhiều. Hãy hân hoan đón Cà Phê vì sự hân hoan cũng là 1 liều thuốc bổ tốt lắm!
lúc 10:44 13 tháng 8, 2007
Chị ơi, còn 5 tháng nữa, cố lên nhé chị, chị ko 1 mình đâu ^_^ chị còn gia đình, còn trà sữa mà
lúc 11:24 13 tháng 8, 2007
đọc blog tự nhiên em thấy nghèn nghẹn ... đúng là lộc của trời cho chị nhỉ, chị đã được ông trời ban cho 2 món quà vô giá
... chả biết nói gì bây giờ chỉ biêt rằng chị CỐ LÊN mà vượt qua, chị nhé :X
lúc 11:24 13 tháng 8, 2007
Cà phê đúng là lộc thời rồi, gọi CàPhê là Thiên Ân, hay Hồng Ân mẹ nhỉ! Ôm cả mẹ con Trà Sữa và cả Cà Phê nữa!
Chúc mừng Cà Phê nhé, con đã có mặt trong một gia đình hạnh phúc.
lúc 11:26 13 tháng 8, 2007
Chia sẻ với mẹ Trà rất nhiều vì em cũng mới trải qua giai đoạn đó chưa lâu, và thật sự là sẽ còn phải hồi hộp, lo lắng trong hơn 2 tháng nữa.
Mẹ Trà cố gắng ăn uống thật nhiều vào cho Cà Phê được khỏe mạnh nhé. Em chỉ biết chị qua ảnh nhưng có vẻ chị rất gầy đúng không, thế thì chị lại càng phải ăn để được khỏe mạnh nhé. Hic, chả bù cho em, đang bị bác sĩ cấm ăn mới đau khổ chứ.
Chúc 2 mẹ con Cà Phê khỏe mạnh!
Cho dù bé Cà Phê là trai hay gái thì riêng chuyện bé có mặt trên đời này và làm con của mẹ Trà, em của chị Trà cũng là một hạnh phúc lớn lao rồi!
lúc 11:29 13 tháng 8, 2007
Tin rằng mẹ sẽ có đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua 9 tháng mang bầu!
Tin răng em Cà phê sẽ nhanh chóng phát triển và chào đời một cách khỏe mạnh nhất!
Chúc mừng gia đình chị Trà Sữa về tin vui này nha!
lúc 11:39 13 tháng 8, 2007
Chị ơi, em mừng cho chị. Chị đừng suy nghĩ gì nhiều quá nhé và nhớ giữ gìn sức khỏe. Vì chị khỏe thì bé Cà Phê mới khỏe chứ nhỉ và bé Trà Sữa mới vui chứ phải không^^
lúc 11:44 13 tháng 8, 2007
Mọi chuyện sẻ tốt đẹp thôi, cứ tin tưởng điều đó chị ah, chúc chị và em bé thật khoẻ, thật mạnh mẽ.
lúc 11:56 13 tháng 8, 2007
Sao tớ nhạy cảm quá, những tình cảm, suy tư của những người mẹ dành cho con lúc nào cũng làm tớ rưng rưng...
Cà Phê sẽ ở lại để xem cái-người-mà-em-phải-gọi-là-mẹ đó "đồng bóng và tẻ nhạt" đến cỡ nào chứ, hehe...
lúc 12:12 13 tháng 8, 2007
mọi người đang chờ đợi từng ngày, đợi ngày bé Cà Phê và Mẹ Hạnh mẹ tròn con vuông, được khoẻ mạnh, cố gắng Mẹ nhá!
lúc 15:06 13 tháng 8, 2007
Chi oi hay vui de don niem vui troi cho nay, hay nghi den nhung dieu tot dep hon la lo lang qua nhieu. Co gang chi nhe. Cam on 3 me con da accept em vao friends list de moi ngay em lai duoc ghe qua tham 3 me con. Yeu thuong!
lúc 15:38 13 tháng 8, 2007
M2 nhóm máu O đấy, bà ngoại không cần phải lo đâu :)). Nói thế thôi, mẹ chỉ lo lắng vẩn vơ, m2 thấy mẹ vẫn khoẻ chán, khoẻ hơn m2 nhiều những lần m2 suýt có em bé trước đây :). Vững tin lên nhé cả nhà!
lúc 16:19 13 tháng 8, 2007
Nhà mình nhiều người máu O lắm, chỉ cần mẹ Trà-CàPhê hú một tiếng là mọi người chạy đến tới tấp! :)
lúc 16:24 13 tháng 8, 2007
Vì người mà con sẽ phải gọi là mẹ ấy, chỉ biết cứng rắn khi không phải đối diện với căn phòng và bốn bức tường, một mình...
Chị ơi, bé Trà sữa và bé Cà phê và tất cả mọi người sẽ không bao giờ để chỉ phải cô đơn trong bốn bức tường. Cố gắng lên chị nhé. Đừng lo lắng nhiều.
lúc 17:15 13 tháng 8, 2007
Thương chị lắm!
Nhưng em tin rằng bản năng của người mẹ sẽ giúp chị vượt qua hết được mọi khó khăn!
Trẻ con là những điều kì diệu, chị đang mang trong mình một điều kì diệu đấy, nên nhất định là chị cùng với điều kì diệu của mình sẽ vượt qua được hết đúng ko?
lúc 18:01 13 tháng 8, 2007
Uhm thì... lộc của trời! Người ốm yếu sao mà được nhiều lộc thế cơ! Chị giữ gìn sức khoẻ chị nhé! Điều đó rõ là quan trọng nhất! Phải mạnh khoẻ để ôm cả Trà Sữa và Cà Phê...
Chúc mừng niềm vui mới của gia đình Trà Sữa nhé! Trà yêu em bé bụng mẹ không? :)
lúc 18:35 13 tháng 8, 2007
bé Cà Phê sẽ thật khoẻ mạnh mà, mẽ đừng lo nhiều quá nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu!cố lên mẹ nhé!!!
lúc 19:13 13 tháng 8, 2007
Co gang len ban nhe, khi ong troi da danh tang cho ban dua con khau khinh nhu vay. Em be chac chan roi se khoe manh va tu lap nhu chi Tra Sua nhe
lúc 08:11 14 tháng 8, 2007
co len nhe' me iu cua Tra` Sua iu va` Ca Phe iu :X :X :X thuong chi lam lam :X :X :X
lúc 14:45 14 tháng 8, 2007
mẹ Trà ơi, đọc xong thương mẹ quá. Yoito tin chắc rằng cả mẹ lẫn em Cà Phê đều khỏe mạnh. Mẹ đừng lo lắng nhé.
lúc 19:04 14 tháng 8, 2007
Me Tra va me cua Cafe nua chu, nho giu suc khoe nhe!
lúc 13:17 15 tháng 8, 2007
Cám ơn cả nhà đã động viên mẹ Trà. Chắc chắn là mẹ Trà sẽ vượt qua mọi khó khăn vì xét cho cùng, hình như chưa có gì đáng sợ bằng bản thân mình thiếu cố gắng cả!
Cám ơn lần nữa nha! (Vì vẫn chưa hết xúc động!)
Không khách sáo chút nào đâu, thật lòng đó!
lúc 14:20 15 tháng 8, 2007
Thật khỏe nghe em.
lúc 19:27 15 tháng 8, 2007
Cố gắng lên chị nhé!Chắc chắn bé Cà Phê cũng sẽ cảm nhận được tình yêu thương của chị&sẽ cùng chị vượt qua mọi khó khăn thôi.
Thương mẹ Trà lắm!Nhưng tin rằng mẹ TRà sẽ vượt qua.Vì mẹ Trà là 1 "cường nhân"(theo cách nói của bố Pi)mà.:)
lúc 12:54 16 tháng 8, 2007
mẹ Trà và em Caphe sẽ bình yên...
lúc 17:11 17 tháng 8, 2007
úi chà lại sắp có thêm bé Cà Phê nữa đó, xinh xắn dễ thương như chị Trà Sữa luôn. Mẹ Hạnh hạnh phúc thế :p
lúc 15:31 21 tháng 8, 2007
:)
Đăng nhận xét