Thì mình sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Thì anh có thể sẽ là một anh bảo vệ Thăng Long cao lớn vạm vỡ, và em sẽ cưới bất cứ một anh chàng nào mà em gặp trên đường...
Những ý tưởng ngộ nghĩnh ấy vẫn có thể nảy ra trong đầu của 2 kẻ mà chỉ còn 2 tuần nữa là cưới.
Đêm trước của ngày sẽ dọn về sống chung, một đứa quyết định ngủ ở khách sạn, đứa kia về nhà. Cảm giác thật kì lạ nếu bạn có thể tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn khác trước đó và cả sau đó. Tin nhắn đến vào nửa đêm. Ngủ ở khách sạn thật là thích phải không em? Vì vậy mà em có thể ngủ thật sớm và thật ngon, nếu muốn trở thành một cô dâu thật xinh đẹp vào ngày mai.
Ngày mai... Ô ngày mai...
Em chưa bao giờ từng hình dung mình làm cô dâu thì sẽ thế nào??? Nhưng đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh làm vợ anh... Cái cảm giác thức dậy trên một chiếc giường có 2 người. Vì em đã từng nghĩ đến điều đó từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Thật là hư hỏng!
----------------------------------
"Dậy đi! Ba năm rồi đó em! Chuẩn bị bước sang năm thứ tư rồi!"
Người đàn ông đang đánh thức em dậy. Người đàn ông đã 3 năm là của em. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng. Người đàn ông dịu dàng hôn em. Cái cảm giác thức dậy cùng với một người đàn ông, 3 năm rồi, vẫn không khác nhau là mấy. Muốn nói rằng, em biết ơn những cung bậc cảm xúc không thay đổi, để được ở bên anh, bình yên, như hôm qua, và như lúc này. Như cả mai sau nữa. Nhưng em không nói được. Không thể nói được.
Vì anh đã lại hôn em, dịu dàng....
--------------------------------------
_ Đố anh, khi anh đi học, ai sẽ là người buồn nhất?
_ Anh chứ ai!
_ Vì sao?
_ Em còn mẹ và các con. Anh thì chẳng còn ai cả!
---------------------------------------
_ Anh ơi, em muốn anh đưa đón em mỗi ngày, cho đến khi anh đi học, được không? Còn có mấy ngày nữa đâu!
---------------------------------------
_ Anh thấy đói bụng không? Nếu không ăn gì vào lúc này, chắc là em sẽ không ngủ được đâu!
_ Anh không đói, nhưng... em muốn ăn gì?
_ Anh suy nghĩ xem. Em có thể ăn được gì vào lúc này?
_ Ờ ờ...
Đồng hồ chỉ 0h30. Đêm.
---------------------------------------
_ Anh ơi, đừng lắp pin đồng hồ nhé!
_ Sao vậy?
_ Em sợ thời gian quá! Bắt nó đứng lại chút đi, được không?
_ Vợ thật là vô lý!
---------------------------------------
Càng ngày vợ càng nhiều vô lý!
Sẽ càng vô lý hơn vào hôm nay, 10-10, ngày giải phóng thủ đô, mà theo lời chồng là "ngày một số anh thủ đô được giải phóng". Vì vợ đã chính thức bị chồng cầm tù. Thế đấy!
43 nhận xét:
lúc 10:50 10 tháng 10, 2007
ba Trà đi học chưa, mẹ Trà lãng mạn quá
lúc 11:26 10 tháng 10, 2007
Ngọt ngào kinh khủng ạ,đọc xong thấy lịm cả người.^^.Thích thế,hichic,còn lâu lắm mình mới có cái cảm giác này.^^.Ảnh bố mẹ Trà đẹp quá.Chúc bố mẹ Trà sẽ có n lễ kỉ niệm kim cương.Đôi khi thấy ai đó hạnh phúc mình cũng như được họ truyền cho sự hạnh phúc ấy.Cô rất vui bé Trà ạ.
lúc 11:32 10 tháng 10, 2007
noi cach khac la 2 ke cam tu nhau mot cach hanh tu nguyen va hanh phuc :) mai mai hanh phuc nhé!
lúc 11:43 10 tháng 10, 2007
uiii
lúc 11:45 10 tháng 10, 2007
dịu dàng thật đấy me Trà ui
lúc 11:57 10 tháng 10, 2007
"LÃNG MẠN LẮM ĐÓ...!!!"
lúc 11:58 10 tháng 10, 2007
Ngọt ngào như Trà sữa và Càfé...sữa :D
lúc 12:21 10 tháng 10, 2007
3 năm và n năm nữa nhé, hạnh phúc nhé anh chị XD
lúc 12:34 10 tháng 10, 2007
Happy anniversary ba mẹ Trà Sữa nhé!
3 năm là gần một nghìn ngày, đã là một nghìn ngày hạnh phúc và sẽ tiếp tục có thêm hàng ngìn ngày, mười nghìn ngày hạnh phúc nữa anh chị nhé!
lúc 12:41 10 tháng 10, 2007
:D thế là Trà lại có em!
và thế là Trà lại có em!
và thế là Trà lại có em!
hix
lúc 12:45 10 tháng 10, 2007
lãng mạn quá, ngọt ngào wa....
thèm
lúc 12:48 10 tháng 10, 2007
Mẹ Trà ơi, trùng hợp thật đó, ngày 10 tháng 10 cũng là ngày cưới của mình. Blog của mình hôm nay cũng là một entry viết về người ấy. Chúc ba mẹ Trà luôn hạnh phúc. Mình tin rằng những người đám cưới ngày 10 tháng 10 sẽ hạnh phúc viên mãn (vợ chồng điểm 10 đó). Bắt tay mẹ Trà một cái thật chặt.
lúc 12:52 10 tháng 10, 2007
ngọt ngào quá chị à
lúc 12:55 10 tháng 10, 2007
Á, đó là áo cô dâu của mẹ Trà á??????????????
À, quên, shock quá nên quên, chúc mừng kỷ niệm 3 năm ngày cướ nhen. Hạnh phúc mãi mãi nhé
lúc 13:08 10 tháng 10, 2007
3 năm hạnh phúc! Và Chị sẽ còn hàng chục lần 3 năm thế này nữa Chị à!
Lãng mạn quá!! :X :X
Chúc mừng ngày kỉ niệm của Chị! :X
lúc 13:12 10 tháng 10, 2007
mừng 3 năm bị cầm tù nhé hihihi. Chúc mẹ Trà luôn hạnh phúc như thế mãi!!!
lúc 13:38 10 tháng 10, 2007
oh là la! Ngọt ngào quá mẹ ơi
lúc 13:39 10 tháng 10, 2007
Ảnh cưới của mẹ áh?
lúc 14:33 10 tháng 10, 2007
chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Mẹ Trà & Ba chì nhá :D
lúc 15:29 10 tháng 10, 2007
Kỷ niệm à mẹ Trà ui?
lúc 15:55 10 tháng 10, 2007
:) happy family!!!
lúc 16:42 10 tháng 10, 2007
ba chìlà cây nến xanh.mẹ hạnh là cây nên vàng. Trà sữa và Càphê là cây nến hồng. 3 ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình, gia đình, gia đình,...
lúc 16:44 10 tháng 10, 2007
Kỷ niệm ngày cưới phải k mẹ Trà - chúc mừng nhé - quá ngọt ngào!
lúc 17:18 10 tháng 10, 2007
hờ hờ...cứ như vưa đọc entry vừa mút kẹo vậy
lúc 18:01 10 tháng 10, 2007
10/10 đối với bố mẹ Trà cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời sao ???
lúc 18:48 10 tháng 10, 2007
Vợ chồng nhà này thật là teen!!! Thảo nào Trà cũng "ra dáng" lắm! ;)
lúc 08:30 11 tháng 10, 2007
Chúc mừng hạnh phúc gia đình nhà bé Trà nhé. Hạnh phúc của nhà Trà sữa ngọt ngào quá.
lúc 10:54 11 tháng 10, 2007
Hạnh phúc mãi mãi nhé ba mẹ chị Trà. Hạnh phúc bền lâu nha gia đình Trà Sữa :D
lúc 15:42 11 tháng 10, 2007
Congratulation! Happy forever!
lúc 15:42 11 tháng 10, 2007
Congratulation! Happy forever!
lúc 16:02 11 tháng 10, 2007
Bé Trà thật hạnh phúc.
lúc 16:47 11 tháng 10, 2007
Chúc mừng, chúc mừng!!!... Tình yêu của ba mẹ Trà đã được minh chứng bằng 2 sản phẩm hết sức dễ thương là Trà Sữa và em Cà Phê đó. Mà Trà Sữa và Cà Phê thì cái nào cũng ngọt ngào và đậm đà hương vị hết, mẹ Trà nhỉ!!!
lúc 17:11 11 tháng 10, 2007
Mừng kỉ nụm ngày cứ của 2 anh chị...^^ zợ chồng "son" ạ!!! hèhè
lúc 17:21 11 tháng 10, 2007
nhi`n nguoi` ta hanh phu'c that la` vui...^^
lúc 17:47 11 tháng 10, 2007
@ Yoito + Cáy: Áo cưới cũng kiểu dáng tương tự nhưng màu ngà á! Còn cái váy đó chỉ là váy mặc đi dự tiệc thôi.
@ SuMinSu: Trà đang có em mà, hí hí..
@ Tuong Linh: Khoái cụm từ vợ chồng 10 điểm của bạn quá! Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của hai bạn nhé!
@ Nhím + Ryan: dạ, kỉ niệm ngày em bị úp sọt ạ!
@ Cả nhà ơi: Cám ơn lời chúc tốt lành của cả nhà nhiều lắm! Hy vọng vợ chồng mình đã chiêu đãi mọi người một bữa tiệc kẹo ngon ngon.
lúc 18:12 11 tháng 10, 2007
:")
lúc 18:13 11 tháng 10, 2007
Ko cần icon vẫn iu cậu ạ !!!
lúc 15:54 12 tháng 10, 2007
Như là tình ca.
lúc 16:11 12 tháng 10, 2007
Mừng cho hạnh phúc ngọt ngào của Mẹ Trà nhé! ngày 10/10 tớ mới cưới được 4 tháng. Mong rằng tớ cũng sẽ có được đứa con đầu lòng đáng yêu như Trà Sữa. Chúc cho Mẹ Trà luôn vững vàng khi tạm xa Ba Trà.
lúc 14:58 15 tháng 10, 2007
Qua lang man luon me Tra, chuc mung anh chi
lúc 08:00 13 tháng 3, 2008
doc lai lan nua, thay nu cuong nhan loan moan ghe ;)
lúc 19:58 13 tháng 3, 2008
doc lai lan nua, thay nu cuong nhan loan moan ghe ;)
lúc 19:59 13 tháng 3, 2008
doc lai lan nua, thay nu cuong nhan loan moan ghe ;)
Đăng nhận xét