Nhìn bạn Mèo Bư trong entry trước, các bạn cũng có thể hình dung ý thức chăm sóc bản thân của bạn ấy như thế nào. Đó là cả một ý thức được thấm nhuần liên đới từ đời ngoại, sang đời mẹ, đến đời bạn. Nhưng cả mẹ cả ngoại đều thừa nhận, đời sau tiếp thu nhanh, sớm, và hoàn chỉnh hơn đời truớc rất nhiều- hơn cả sự mong đợi.
Một buổi chiều mẹ lùa bạn đi tắm. Bạn thọ thẹ:
_ Mẹ đừng tắm cho Trà bằng xà bông Cốt (Coast). Mẹ tắm sữa tắm dưỡng thể cho Trà thôi nha!
_ Thì nào giờ mẹ đâu có tắm Trà bằng xà bông Cốt đâu?
_ Trà nhắc mẹ vậy đó. Xà bông đó chỉ để rửa tay thôi!
Tắm... tắm... tắm....
_ Mẹ cũng đừng giặt xì líp xinh xinh cho Trà bằng xà bông bột nhé! Xà bông đó hông có thơm đâu!
Tắm... tắm ...tắm....
Tiếng nước ào ào. Lùng bùng lùng bùng.... Hôm nay tự dưng tai mẹ nghe cái gì cũng lùng bùng ghê à nha.
......
Mẹ đang ngồi làm việc, nghe ngoại với Trà xôn xao bàn tán điều gì đấy, mẹ cũng buông bàn phím tham gia, vì hình như đề tài là cái gì đó liên quan đến nước hoa.
Tiếng của bạn:
_ Ngoại xức dầu thơm cho con đi!
Ngoại xịt xịt xịt....
Vẫn là tiếng của bạn:
_ Dầu thơm dất là tốt. Nó làm cho mình thơm nè. Nó làm cho mình TRẮNG DA nữa nè!
Mẹ với ngoại ôm bụng cười nghiêng ngả.
Được nước, bạn hỏi thêm:
_ Mẹ có thấy da con đẹp không?
_ Có, mẹ có thấy!
_ Là vì con ăn nhiều rau nên da con mới đẹp vậy đó! Mẹ không chịu ăn rau nên hèn gì mẹ MỤN không à!
Bạn này, hổng được cái gì hết, được cái... tự tin thôi à!
Bạn cao 107 cm, nặng 21,5 kí. Cô giáo nói bạn dư 3 cân, còn mẹ thì phũ phàng hơn, bảo :
"Chết rồi, con béo phì rồi Trà ơi!"
Bạn sợ chết khiếp! Mấy hôm trước, bạn bảo với ngoại (nguyên văn) "Cháu của ngoại chỉ thích cái gì ngọt ngọt thôi", nhưng giờ thì thấy đồ ngọt, bạn chỉ biết "cong môi từ chối". Nhưng có một món bạn rất thích ăn: thịt mỡ, mà nói theo ngôn ngữ của bạn thì là "thịt mềm" (còn thịt nạc là "thịt cứng"). Bữa cơm dọn ra có thịt mỡ, bạn gắp một miếng bỏ vào chén mình rồi nói:
_ Thịt mềm của người ta mới làm béo phì, còn thịt mềm của mình không có béo phì đâu mẹ ơi.
Mẹ nghiêm giọng:
_ Trả miếng thịt mỡ đây!
Bạn:
_ Thịt này là thịt mềm chứ không phải thịt mỡ mẹ ơi!
Mẹ:
_ Trả miếng thịt mềm đây!
Bạn:
_ Thịt này đâu phải thịt mềm, thịt mỡ chứ???
Mẹ chịu hết nổi, chuẩn bị xông vào giựt thì.....
_ Mẹ cho Trà ăn một miếng xíu này thôi!
Mẹ:
_ Để làm gì?
Lý do của bạn hơi phờ ô phô (chống chỉ định với bạn nào íu bóng vía nha)
_ Trà ăn thịt mỡ để Trà mau lớn, Trà lớn rồi thì..... dú Trà mới bự bằng dú mẹ chứ!!!!
Thôi, không viết nữa! Ngượng òi!
47 nhận xét:
lúc 18:54 30 tháng 9, 2008
=))))) Sau này Trà lớn lên mà đọc đc mấy dòng này chắc xí hổ chết mất =))))))
lúc 18:55 30 tháng 9, 2008
=))))) Sau này Trà lớn lên mà đọc đc mấy dòng này chắc xí hổ chết mất =))))))
lúc 08:00 1 tháng 10, 2008
hahahaha Trà ơi là Trà, thế này thì sao mà ko iu Trà được cơ chứ, muahhhhhh
lúc 08:40 1 tháng 10, 2008
Trùi ui là bạn Trà. Bạn ấy thật là prồ à nha. Thật không thể tưởng tượng được khả năng tư duy và ngôn ngữ của bạn ấy lại phát triển đến vậy. Hâm mộ bạn Trà quá thôi.
lúc 08:51 1 tháng 10, 2008
bật cười. hahah Trà lớn rồi thì..... dú Trà mới bự bằng dú mẹ chứ!!!! cười nghiêng ngả hahaha trời ơi . lém lĩnh quá
lúc 08:56 1 tháng 10, 2008
hix hix...Trà ơi là Trà :D cưng con quá đi, mà tại con mà giữa trưa cô cười làm ai cũng nhìn :">
Cho em thơm Trà và Thỏ nha mẹ Hạnh :)
:* muahhhhh
lúc 08:56 1 tháng 10, 2008
hix hix...Trà ơi là Trà :D cưng con quá đi, mà tại con mà giữa trưa cô cười làm ai cũng nhìn :">
Cho em thơm Trà và Thỏ nha mẹ Hạnh :)
:* muahhhhh
lúc 09:01 1 tháng 10, 2008
Hahaha, em đọc xong entry này cười nghiêng ngả =]] Bé Trà thật đáng iu :x
lúc 09:15 1 tháng 10, 2008
Trời cô bé này, đọc xong entry mà cười muốn bể bụng. Lí lắc không chịu nổi!^^
lúc 09:33 1 tháng 10, 2008
Ơi cái cô gái này điệu quá chừng đi. Cái sự điệu này ngoài di truyền còn có yếu tố bản năng nữa chứ bộ, nên Trà không phải Mà 2 píc cuối cùng, ai mà dòm giống mẹ Hạnh vậy ta?
lúc 09:39 1 tháng 10, 2008
Ui, Càna thuộc dạng íu bóng vía òi, đọc xong câu cuối …xỉu cái rầm :p
lúc 09:42 1 tháng 10, 2008
troi oi, ban Meo Bu nay khon qua di a... Dieu nay lon len lam trùm roi :D
lúc 09:57 1 tháng 10, 2008
Nẫu rụt quá đi mất hahaha
lúc 10:21 1 tháng 10, 2008
Ha ha, tớ bó tay với câu cuối của bạn luôn đấy. Mẹ Hến ơi, vô đây coi đi, có cái hấp dẫn nè, vô gấp nghen, hi hi
lúc 10:22 1 tháng 10, 2008
Hahaha... Bé Trà thiệt là tình à nha!!!
lúc 10:30 1 tháng 10, 2008
chời oy chời, mai kiu mẹ mua thịt mỡ dzìa ăn mí đc :") sao Chà ko nói sớm hơn :((
lúc 10:32 1 tháng 10, 2008
Trà chỉ được cái tài....nói đúng!
lúc 10:45 1 tháng 10, 2008
Thịt mỡ lợi hại dữ vậy sao ta. Lát mình cũng phải mua về ăn để mau lớn, để lớn rồi thì..... há há =))
lúc 11:05 1 tháng 10, 2008
Tời ơi tời!
lúc 11:06 1 tháng 10, 2008
Tời ơi tời!
lúc 11:24 1 tháng 10, 2008
hahahha...hết dưỡng thể tới trắng da rồi thịt mỡ...trời ơi..hahha
Rồi, cô học đc thêm mấy bí quyết of Trà rầu =]]]
lúc 11:36 1 tháng 10, 2008
mắc cười quá, hehehe... phải học hỏi mới được àh nha, hahaha
lúc 11:39 1 tháng 10, 2008
hahhahha... Tr làm cô phun nước ướt hết bàn phím... mém xỉu... hihihihi
lúc 11:42 1 tháng 10, 2008
tấm thứ 2, tấm thứ 4, độ naive và natural tuyệt vời :)
đúng là mẹ nào con nấy, bà ngoại nào cháu nấy, hehe
lúc 11:45 1 tháng 10, 2008
có cốt làm mod... cho cưng cao thêm 1 tí là cưng đâu có béo fì đâu hen cưng hen! nhớ uống nhiều sữa dzào:P
lúc 12:50 1 tháng 10, 2008
hè hè, con gái lớn gòi, biết hết trơn luôn. Cái zụ án ăn thịt mỡ để....tui ủng hộ hết mình nè haha
lúc 16:15 1 tháng 10, 2008
hihihi, kinh nghiem moi ne....Co se rang an that nhieu thit mem de cho to that to cai gi ma Tra nhac do nha....Be Tra nhin thay iu qua di a....
lúc 16:58 1 tháng 10, 2008
troi oi.. coi toi cau cuoi cung cuoi sap ban lun ;)).. Ban tra nay ... ko biet giong ai ma phat bieu nhieu cau "de doi" the ko bit ;)) =))
lúc 18:25 1 tháng 10, 2008
Chết chết mất thôi, bó tay với cái bạn thông minh, xinh tươi này!
lúc 18:49 1 tháng 10, 2008
ớ.. thì ra tại thịt mềm hahaha.. mà tớ Gấu đều lun.. hehhe
lúc 09:28 2 tháng 10, 2008
trông Trà rất chắc người ko có vẻ gì là thừa kí cả Mẹ Hạnh à! Đừng cấm Trà quá, cố tránh cho Trà thôi, hihi... mẹ Trà nên thường cập nhật những entry theo kiểu này, cười rụng răng!
lúc 09:57 2 tháng 10, 2008
Yêu bé Trà lắm í!
lúc 15:17 2 tháng 10, 2008
Híc, cái nè gọi là Trường Giang sóng sau dồn sóng trước oy. Yêu quá cơ Trà ơi.
lúc 16:44 2 tháng 10, 2008
Ui! Hoa hậu bãi biển đấy à, mà hỏi tới luôn: xyz bự để chi zị ha! Hehe..phô pà cố chứ ko phải phô thường
lúc 17:23 2 tháng 10, 2008
bé Trà đi trước, mẹ bước theo sau^^ Trà iu iu ngoan nghen!
lúc 17:47 2 tháng 10, 2008
Uí úi...hí hí...hi hi...ha ha...hô hô...he he.. :* :* :* :* :* :*
lúc 18:44 2 tháng 10, 2008
Đọc đến cái sữa tắm dữơng thể mắc cười gần chít, đúng là có di truyền ớ :)).
Mà Kẹo cũng thích ăn thịt mềm giống Trà nhé, hí hí :").
lúc 19:21 2 tháng 10, 2008
Hic, bạn í thật nà "ngây thơ"
lúc 19:23 2 tháng 10, 2008
Hic, bạn í thật nà "ngây thơ".Tuổi trẻ tài cao, hổ mẹ sanh hổ tử :D
lúc 19:57 2 tháng 10, 2008
trả treo thấy ghê chưa! thiệt tình là muốn đập đầu vô bàn phím với cái kiểu đối đáp của Trà! mau lớn bằng mẹ nha con...hi hi hi
lúc 08:39 3 tháng 10, 2008
đag uốg nước đọc đến câu cuối của Trà, cô suýt fun hết nước vào cái máy tính :))
lúc 14:53 3 tháng 10, 2008
=))
lúc 12:12 4 tháng 10, 2008
dễ thương ghê cô ơi :D... nhìn bé Trà tròn tròn thít thít sao í :D
lúc 13:59 4 tháng 10, 2008
hahaha, nhưng Trà nói đúng chứ bộ sao mẹ lại ngượng mẹ nhỉ...
lúc 15:57 4 tháng 10, 2008
trông cái " cô xinh tươi" nào hâm mộ Trà quá mà tò tò đi theo chụp hình kìa. hâm mộ mẹ Trà quá :D
lúc 16:07 6 tháng 10, 2008
Chết mất! Cười sập cả giường! Kể chuyện của Trà mà cả phòng cũng lăn cù mèo ra cười, Trà lém quá đi thôi! Em Thỏ thì trông láu lỉnh, ôi 2 chị em đáng yêu và tuyệt vời quá!
lúc 17:00 7 tháng 10, 2008
Bo' tay vo*i' Tra`. Ye^u qua' ca? nha` :-D
Đăng nhận xét