Hạ sĩ chứ hổng phải... thượng sĩ nha.
Hạ sĩ nghĩa là sao ta....Là con ngồi zô bàn, mẹ cho con một tập giấy trắng khổ A4, bút chì màu, rồi mẹ bảo "Con vẽ bất cứ cái gì mà con thích để mẹ biết là con thích gì xem"
Rắc rối nhỉ? Nếu mẹ muốn biết là con thích gì, mẹ chỉ cần hỏi, con sẽ trả lời cho mẹ nghe. Việc gì phải vẽ ra nhỉ? Nhưng mẹ bảo, phải vẽ ra thì mới làm hạ sĩ được.
Nên con vẽ....
Cái lồng đèn hình con cá.
Rồi con vẽ con cá thật chứ không phải là cá lồng đèn nữa. Cá thật đang bơi.
Con cá làm con nhớ đến bữa ăn của mình nên con vẽ tiếp cái muỗng ăn cơm
Con cũng thích vẽ hoa nữa
Và ông mặt trời
Xong con vẽ bạn gấu Panda màu xanh biểng
Và con- màu hồng, tóc cột hai chùm...
Ở bức tranh này thì con đang hái hoa bắt bướm
Chơi một mình cũng buồn nên con vẽ thêm em Thỏ của con nữa
Còn đây là hình ảnh bạn trai và bạn gái đang giận dữ
Mẹ bảo "Con vẽ được đấy, bây giờ thì con thử vẽ tất cả mọi thứ vào một bức tranh cho mẹ xem". Nên con mang hết các bạn vào một tờ giấy
_ Những đám mây hình xơi cồ (circle) đó mẹ!
_ Bạn bướm có pho (four) màu đỏ ở trên, wan (one) màu đỏ ở dưới, chu (two) màu vàng ở trên, wan (one) màu vàng ở dưới
_ Con thích cây táo có nhiều quả táo để các bạn chơi với nhau, đừng buồn!
_ Ông mặt trời không có đít đâu, chỉ có đầu thôi. Mà cái đầu ông mặt trời phải có mấy sợ dây dài dài tia tia ra thì mới làm ông mặt trời được!
_ Con tóc dài màu xanh biểng
_ Em Thỏ tóc ngắn màu xanh lá cây.
_ Sao mẹ nói con vẽ em Thỏ giống con cua? Tại em còn nhỏ nên con vẽ tay chân em lùn vậy ớ.
_ Con thích bông hoa có nhiều màu
_ Mấy bông hoa tím là con chưa tô nhiều màu thôi.
_ Con chưa tô màu mà mẹ đã chụp hình hả?
_ Mẹ muốn khoe ba phải không?
_ Mẹ đừng khoe ba nha. Ba biết con vẽ là ba....chết liền đó!
-----------------------------------
Buổi tối trong nhà lặng lẽ. Bạn ấy cứ cặm cụi làm công việc yêu thích của mình. Nhưng bạn ấy không lặng lẽ. Bạn cứ luyên thuyên diễn giải về công việc yêu thích của bạn ấy.
Mẹ cứ miệt mài chụp, chụp, chụp. Rồi pót, pót, pót...
Rồi mẹ note lại hết những câu nói của bạn sau khi cười no nê sung sướng
Rồi mẹ mơ về một căn phòng đủ rộng để mẹ đóng khung và treo tất cả các tranh của bạn ấy lên.
Vì nhìn nó mà mẹ nhớ đến tuổi thơ đi lạc của mình, giờ đã tìm lại được, từ những buổi tối lặng lẽ thế này....
22 nhận xét:
lúc 18:46 6 tháng 10, 2008
"ông mặt trời ko có đít đâu, chỉ có đầu thôi"..."em Thỏ giống con cua"....hahaha cám ơn Trà đã cho 1 trận cười no nê trước khi cô đi khò khò, iu bé Trà nhắm nhắm, ờ wên bé Trà vẽ đẹp nhỉ, biết ghi tên Trà rồi cơ à, thiệt là giỏi á, muahhhhhhhhh
lúc 18:46 6 tháng 10, 2008
"ông mặt trời ko có đít đâu, chỉ có đầu thôi"..."em Thỏ giống con cua"....hahaha cám ơn Trà đã cho 1 trận cười no nê trước khi cô đi khò khò, iu bé Trà nhắm nhắm, ờ wên bé Trà vẽ đẹp nhỉ, biết ghi tên Trà rồi cơ à, thiệt là giỏi á, muahhhhhhhhh
lúc 08:21 7 tháng 10, 2008
tem tem...
lúc 08:24 7 tháng 10, 2008
Em Trà vẽ đẹp ghê thành "hạ sĩ" được rồi. Y360 bị khìn làm anh Bi comment hoài mới được :(
lúc 09:14 7 tháng 10, 2008
Tra lam co Nhu cang ngay cang co cai cam giac "bong dung muon...cuoi" mau thiet mau de ma co em be. Them lam lam so huu 1 dua tre cho rieng minh nhung khi co qua blog Tra. Yeu Tra qua!
lúc 09:16 7 tháng 10, 2008
chị Hạnh sướng ghê... có bạn nói chuyện vui quá trời àh...
lúc 09:17 7 tháng 10, 2008
Mẹ đừng khoe ba nha. Ba biết con vẽ là ba....chết liền đó!
hôhô hô,,, chết với cậu lun đó Trà gấu hehhe
lúc 09:42 7 tháng 10, 2008
Trà vẽ con cá nhìn giống cá voi quá hihi
lúc 10:03 7 tháng 10, 2008
Hình vẽ "bạn trai, bạn gái đang giận" giống bạn Trà và anh Nhím quá...hiihi
lúc 10:31 7 tháng 10, 2008
quậy sĩ đây! hì hì!
lúc 11:18 7 tháng 10, 2008
Phù phù... sau bao nhiêu là nỗ lực với bạn yahoo cô cũng chui vào được đây để nói lên những lời muốn nói....
Xem bạn Trà làm Hạ sĩ vui lắm, ngày xưa cô mà vẽ là mẹ cô lại bảo "thừa giấy vẽ voi" luôn, thế nên đến giờ cô cũng không biết vẽ những thứ mình nghĩ ra thế nào nữa.
Thích nhất Trà vẽ hai chị em, rất yêu luôn.
lúc 11:22 7 tháng 10, 2008
Bé Trà "siu nhưn" quá đi! Còn biết đếm màu bằng tiếng Anh nữa.
"Siu nhân" mà cực kỳ đáng yêu!
lúc 12:03 7 tháng 10, 2008
"Ba biet con ve la ba chet lien do "......Yeu cai cau noi nay qua di....yeu nhung buc ve that trong sang va dang yeu cua Tra
lúc 12:31 7 tháng 10, 2008
hay qua'! de.p qua'!
lúc 13:48 7 tháng 10, 2008
Trà còn nhỏ mà nét vẽ cứng cáp thế nhỉ! Thích nhất con bươm bướm pho màu đỏ của bạn ấy, yêu nhất cây táo phải có nhiều quả táo cho các bạn. ( Ơ, sao bé Trà sinh ra ở Nam mà lại gọi là "quả táo" nhỉ?)
lúc 16:52 7 tháng 10, 2008
Thich' nhu*ng~ bu*c' tranh cua? be' Tra`, thich' nhu*ng~ ca^u noi ngo^. nghinh~ cua? be' Tra`, ... Ye^u qua'!!!
lúc 16:52 7 tháng 10, 2008
Thich' nhu*ng~ bu*c' tranh cua? be' Tra`, thich' nhu*ng~ ca^u noi ngo^. nghinh~ cua? be' Tra`, ... Ye^u qua'!!!
lúc 17:41 7 tháng 10, 2008
Con cá của Trà tròn ủm àh.
Thương ghê! :)
lúc 18:49 7 tháng 10, 2008
Tiếng Việt kèm tiếng Anh (theo kiểu phát âm của Trà)...đọc toàn bộ thì pó tay Trà gòi... mong sau này con trở thành hạ sĩ nhe. Mà em Thỏ nhỏ, tay chân ngắn nên lùn ah! Mai mốt em Thỏ lớn lên thì cao hơn con đó pé Trà ui!
lúc 14:12 8 tháng 10, 2008
ui! con bướm ẹp wa ta, mà Trà thích vẽ ông mặt trời bên phải à, Sm thì mới vào tờ giấy là vẽ ngay một ông mặt trời bên trái...trong tranh tóc Trà dài wa hen
lúc 17:25 8 tháng 10, 2008
hí hí, đọc blog Trà lúc nào thấy cũng dzui dzui, thích thích.
Chị Bống cũng bắt đầu vẽ từ những bức vẽ như thế này.
lúc 16:44 21 tháng 10, 2008
cai khoan lam "ha si" nay thi anh Nhim thua Tra roi nhe!hihi co Izumi thay Tra ve dep hon a.Nhim do nhe hihi, dung la con gai kheo tay thiet va ve cai gi cung tinh cam het do, luc nao cung xuat hien em Tho het. Tra lam co thay yeu Tra hon do Tra.co Izumi hun mot cai nghen.
Đăng nhận xét