Thỏ con lon ton

1. Lúc này Thỏ đang ốm. Mấy hôm mẹ thấy Thỏ bỏ ăn và cứ chảy nước dãi nhiều, người thì hâm hấp sốt, cứ chắc mẩm là cu cậu đang mọc răng. Cho đến khi bạn quấy, bạn khóc, bạn nhõng nhẽo cứ đòi mẹ bế, mẹ mới nghĩ đến một nguyên nhân khác ngoài chuyện mọc răng. Y như rằng, bác sĩ phán: viêm họng mủ! Thảo nào, bạn cứ đẩy hết thức ăn ra ngoài. Cổ họng đau thế thì nuốt làm sao được. Hic hic, mẹ xin lỗi...

Lẽ ra là cuối tuần rồi, bạn Thỏ đã được theo cả nhà về Vũng Tàu ăn đám cưới cậu Tuấn, nhưng vì bạn ốm nên cả hai mẹ con đành ở nhà. Ở nhà với bạn mới nhận ra một điều, mẹ mắc bệnh... mê bạn điên đảo!

Giết thời gian bằng cách lôi bạn ra chụp. Bạn đang ốm nên hưởng ứng một cách miễn cưỡng

From Tho
>
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho

Vẫn cái nhíu mày nhăn trán made by Thỏ, loạt ảnh kì này có bonus thêm... nước dãi vòng quanh do viêm họng mủ. Thương sao mà thương!

2. Hôm nọ chat với M2, mẹ có kể là bạn Thỏ bản đã tìm được cách để leo ra khỏi xe ăn bột. Đầu tiên là bạn sẽ lật úp người bạn trên xe, xong bạn bỏ một chân xuống, xong bạn bỏ nốt chân còn lại, bụng bạn vẫn áp trên xe

From Tho

From Tho

Sau đó, bạn chống hai tay bạn lên thành xe

From Tho

Và tự đứng thẳng lên như thế này

From Tho

Không hổ danh là con trai mẹ Hạnh nhỉ?

3. Còn vài ngày nữa là bạn tròn 10 tháng rồi, nhưng bạn vẫn chưa được chích ngừa sởi vào thời điểm tháng thứ 9, vì nguyên cả tháng nay, có ngày nào bạn khỏi ốm đâu . Ghi lại cho mẹ nhớ này mẹ!!!

4. Tóc bạn dài quá chừng chừng à. Bây giờ bế bạn ra đường, đã có người thắc mắc "con trai hay con gái vậy?". Chắc phải bắt chước mẹ Nguyên tự tay cắt cho Aidan, mẹ cũng phải đè bạn xuống gọt mí được!

From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho
From Tho

5. Đã thế, ti bạn còn đủ tiêu chửn lái.... xoe toăng

From Tho

6. Mẹ còn biết bao nhiu chuyện để kể về bạn, nhưng giờ thì phải chạy đi đón chị Hai rùi. Hứa là sẽ viết tiếp nhé!!!

20 nhận xét:

  nhoc maruko ^_^

lúc 12:00 29 tháng 10, 2008

Ôi, lần đầu tiên được comment entry sớm như vậy. Chúc bé Thỏ mau khỏe nha. Iu cả nhà lắm ^_^

  SCT

lúc 12:13 29 tháng 10, 2008

mẹ Trà thích 2 con mặc áo trễ vai nhỉ. hihi...

  Nhím sún

lúc 13:03 29 tháng 10, 2008

Sao mà áo bạn rộng dinh vậy cà?

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 16:00 29 tháng 10, 2008

ti đủ tiêu chửng lái xoe toăng là sao mẹ Hạnh :D
nhìn tướng Thỏ leo khỏi xe iu quá bạn ơi :*

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 16:00 29 tháng 10, 2008

ti đủ tiêu chửng lái xoe toăng là sao mẹ Hạnh :D
nhìn tướng Thỏ leo khỏi xe iu quá bạn ơi :*

  PHUT NOI THAT :-)

lúc 16:14 29 tháng 10, 2008

Thỏ càng lớn càng giống ba về khung hình, giống mẹ về nội dung. Mau hết bệnh nha bé!

  Trà

lúc 16:35 29 tháng 10, 2008

Anh Nhim hong biet gi ca. Day nguoi ta goi la sexy, Tho nhi.

  Chu ú ù...

lúc 16:41 29 tháng 10, 2008

úi úi... những tấm ảnh cuối với cái "vương miệng" trên đầu trông thỏ xinh gái quá mẹ Hạnh ơi!!!
:)

  Paradise ®

lúc 18:01 29 tháng 10, 2008

mau mau khỏe nhe Thỏ con... mẹ Hạnh này cũng kỳ thiệt, ti của con to nhưng chưa đủ chiều cao lấy bằng lái xe đâu ah!Mà nhìn cái hình cuối thấy ngấn dữ ta... mua Bon Bon cho con mặc đê...

  Elise

lúc 18:29 29 tháng 10, 2008

Thỏ "ẹp chai" quá :X Chúc em mau khỏi ốm nha :-*

  Elise

lúc 18:37 29 tháng 10, 2008

Thỏ "ẹp chai" quá :X Chúc em mau khỏi ốm nha :-*

  Bé Mây

lúc 09:23 30 tháng 10, 2008

hí hí, em Thỏ có cái xe ăn bột giống y chang em Mây "hồi xưa". Mà em Mây cũng leo riết thành ra cái xe thành "thương phế binh" rồi. Đọc tới vụ...tiu chửn...xoe toăng của mẹ Hạnh, cười mún chít.
Thỏ ui, mau hết bệnh nha, bệnh riết, mẹ Hạnh buồn miết thành già hơn, nhiều người bắt đền em đó!

  Bé Mây

lúc 09:23 30 tháng 10, 2008

hí hí, em Thỏ có cái xe ăn bột giống y chang em Mây "hồi xưa". Mà em Mây cũng leo riết thành ra cái xe thành "thương phế binh" rồi. Đọc tới vụ...tiu chửn...xoe toăng của mẹ Hạnh, cười mún chít.
Thỏ ui, mau hết bệnh nha, bệnh riết, mẹ Hạnh buồn miết thành già hơn, nhiều người bắt đền em đó!

  Pen & Bubu

lúc 17:34 30 tháng 10, 2008

Mấy hình cuối bạn Thỏ bản mặc áo trễ vai, đội thêm miếng mút trên đầu thì giống con gái thiệt á.
Bạn Thỏ giống bạn Bubu quá hà, nhưng bạn Bubu còn bịnh sớm hơn bạn Thỏ nữa. Nguyên tháng thứ 4 đến tháng thứ 5 kg chích ngừa vì bạn í chẳng lúc nào hết bệnh cả. Hic.
Mong thời tiết đẹp đẹp chút xíu cho các bạn mau hết bịnh.

  THÍCH NHẤT ANH

lúc 17:58 30 tháng 10, 2008

chài ơi nhìn mặt Thỏ nhăn nhăn muốn .. cắn 1 cái quá
thấy ghét quá điiii

  Y&R

lúc 09:16 2 tháng 11, 2008

nhìn ghét quá, always chau mày hả Thỏ :D

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 17:25 2 tháng 11, 2008

Hehe, bạn Thỏ là bạn chai, vậy mà bạn cũng thừa hưởng được từ mẹ một thứ thật là tuyển của tuyển híhí

  P'titCochon

lúc 18:05 2 tháng 11, 2008

Thỏ nhanh hết ốm nha

  Chimnon

lúc 17:45 3 tháng 11, 2008

Thỏ:mẹ chỉ théc méc là sao lúc nào em cũng nhíu mày dzợ?
Khủng long: cháu trai cô mà...

  Càna

lúc 17:20 5 tháng 11, 2008

Yêu Thỏ quá!!