Trà lớn quá rồi. Có hôm mẹ nhìn Trà mà giật mình. Cái nét ngây thơ ngày nào cũng không còn nữa. Cứ nhìn ảnh con thuở lẫm chẫm tập đi là mẹ thấy xót xót. Mẹ thật là mâu thuẫn phải không con? Giữa ước mong con mau lớn với sự thích thú khi thấy con mãi mãi bé dại, chẳng biết cái nào nhiều hơn. Có điều, mẹ biết, mẹ sẽ ngậm ngùi lắm nếu một mai con lớn và xa rời vòng tay mẹ. Sẽ tự hào và tin tưởng, nhưng chắc chắc là (ít thôi)... có cả nỗi buồn trong đó.
Trà làm người lớn nên những câu phát biểu của Trà cũng không còn ngô nghê nữa rồi. Hôm nọ Trà nói với mẹ:
_ Con đặt tên ba bên cạnh tên mẹ nhé!
_ Tại sao lại thế?
_ Tại ba thích mẹ mà (!!!)
_ Ơ, sao con biết chuyện đó?
_ Vì ba làm chú rể, mẹ làm cô dâu. Ba nắm tay mẹ nên là....... ba thích mẹ ớ.........
Hôm khác, Trà đứng chắn cái tivi, cô giúp việc bảo:
_ Trà nhích cái đít qua chỗ khác cho bà cô xem tivi với!
Bạn quay lại gừ gừ:
_ Cái này mà bà cô kiu là đít hả? Cái này phải gọi là "MÔNG"!
Đó đó, đừng hòng nói bậy nha, bạn chỉnh sát ván luôn đó
Cả mẹ, bạn cũng không tha đâu. Có lần bạn làm gì đấy mà mẹ khó chịu, mẹ lườm bạn một cái dài hàng trăm cây số. Bạn bảo:
_ Mẹ à, mẹ đừng liếc con như vậy! Mẹ mà cứ liếc con là mắt mẹ bị méo qua một bên luôn á, không có thẳng lại được nữa đâu!
Nhưng được cái, bạn lại rất trách nhiệm với em Thỏ. Vì bạn cứ nói bạn lớn rồi, nên mẹ bảo, con chỉ lớn thật sự khi con kiếm được tiền nuôi mẹ thôi. Bạn hỏi lại:
_ Vì sao con phải nuôi mẹ? Mẹ lớn rồi thì mẹ tự nuôi mẹ được mà? Con chỉ nuôi em Thỏ thôi, vì em còn nhỏ như vậy, em chưa kiếm tiền được đâu....blah blah....
Thôi thì coi như mẹ biết trước phận già hẩm hiu của mẹ rùi hén!
Rồi có lần, mẹ kêu Trà bật quạt cho em Thỏ mát. Sau đó mẹ muốn check lại nên hỏi (vu vơ):
_ Em Thỏ mát chưa vậy ta?
Bạn dẫn chứng liền:
_ Mẹ nhìn nè, mẹ có thấy tóc em Thỏ đang bay bay không? Tức nhiên là em Thỏ phải mát rồi ợ....
Và bạn rất thích lên giọng kẻ cả:
_ Em ơi là em, em lớn già cái đầu rồi mà con chưa biết đi nữa. Em coi chị đi nè, chị đâu có đứng lại đâu? Chỉ khi nào đèn đỏ thì chị mới phải đứng lại thôi !!!
(Khúc này đúng, nhưng mà hơi... không liên quan, nhỉ?)
Viết tới đây tự dưng mẹ nhớ cái đoạn đối thoại giữa bạn với anh Nhím hôm đi Phan Thiết. Anh Nhím khoe:
_ Ở nhà Nhím có xe lửa rất là nhiều, nhưng mà Nhím làm hư hết chơn rồi hê hê hê....
Và bạn, chắp tay sau đít, lắc lắc đầu:
_ Chời đất ơi, làm người lớn rồi mà còn làm hư xe nữa?
Anh Nhím chống chế:
_ Ờ, thì tại xe lửa nó... ngắn quá!
Bạn:
_ Chời đất, xe lửa làm sao mà ngắn được? Xe lửa là phải dài tù dù chứ làm sao mà ngắn được????
Đó, đại loại là bạn chưa hẳn đã lớn, nhưng vì bạn thích làm người lớn nên bạn hay ra vẻ ta đây trưởng thành lắm lắm. Như hôm nọ nè, bạn xin mẹ cho bạn tự làm thuốc cho bạn uống. Mẹ không cho nhưng bạn một mực bảo bạn làm được. Thế là bạn tự tự, kết quả là đổ một chút thuốc ra ngoài. Mẹ vừa trừng mắt thì bạn ôm mẹ chặt cứng:
_ Mẹ, con xin lỗi mẹ!
Mẹ chưa kịp nói gì thì bạn tiếp luôn:
_ Hihi, sao ngày nào con cũng xin lỗi mẹ hết zậy nè chời?
Mẹ buồn cười kinh khủng, vẫn chưa kịp nói gì thì bạn tiếp:
_ Con cũng bó tay con luôn ớ mẹ!
Mẹ chính thức bó tay, tại đây!
36 nhận xét:
lúc 08:33 15 tháng 10, 2008
bé Trà thật dễ thương, cô rất thích đọc blog của bé Trà-Thỏ :-)
lúc 08:33 15 tháng 10, 2008
dễ thương quá trời :x
Trà lớn thiệt rồi đó ...
cô yêu em lắm :*
lúc 08:34 15 tháng 10, 2008
...nhưng em vẫn mong được như chị Trà :))
lúc 08:46 15 tháng 10, 2008
cái đoạn pó tay của bé Trà iu quá
làm sao mà mẹ nỡ la dc
hihi
lúc 08:57 15 tháng 10, 2008
hun bà cụ non 3 tuổi rưởi cái nào chụt chụt . . .
lúc 09:20 15 tháng 10, 2008
:) bạn Trà ko hổ danh là đại ca ;))
thơm 2 bạn nhiều nhiều cái nha mẹ Hạnh !
>:D<
lúc 09:20 15 tháng 10, 2008
:) bạn Trà ko hổ danh là đại ca ;))
thơm 2 bạn nhiều nhiều cái nha mẹ Hạnh !
>:D<
lúc 09:24 15 tháng 10, 2008
Trà vô đối quá Trà ạ :)) :X :*
lúc 09:28 15 tháng 10, 2008
Cô cũng pó tay con luôn ớ mẹ Hặng :x :*
lúc 09:45 15 tháng 10, 2008
mai mốt em Thỏ mà biết nói nữa, mẹ Hặng tha hồ ở nhà nghe 2 bạn "đối thọi", chắc ôm bụng cười ngất, khỏi đi làm được luôn quá ;))
lúc 10:08 15 tháng 10, 2008
Chời đất ơiii! Có ai nối lại rụt cho tui hông dzậy zời ??? =)) =))
Trà bà già :))
lúc 10:14 15 tháng 10, 2008
người ta là chị hai mà mẹ, phải lớn chứ. mấy tấm hình sau này, nhìn bạn lớn thật rồi ớ
lúc 10:25 15 tháng 10, 2008
cô cũng pó tay nè :P
lúc 11:04 15 tháng 10, 2008
Pó tay Trà sữa luôn !!!
lúc 11:15 15 tháng 10, 2008
Nói thiệt là chờ mẹ Hạnh viết entry mới lắm lắm. Công việc bù đầu nhưng lâu lâu vẫn mò qua đây. Mẹ mần ơn collect mấy chuyện "ngưừoi lớn" của chị 2 nhé, dễ thương, lém lỉnh và "thấy ghét" lắm. Thích ghê hén, ba chì sắp về rồi. Thương nhà trà!
lúc 12:00 15 tháng 10, 2008
hé hé hé, tíu quá mợi ơi
mà bạn Trà hum nay lớn chòng nhòng gòi đó, xinh gái quá chừng
lúc 12:53 15 tháng 10, 2008
bà cụ non tâm lý lắm chứ pộ....nắm tay là bít thích r ^^...Trà ngộ nghĩnh qá Trà à ^^
lúc 13:53 15 tháng 10, 2008
Híhí... dzậy nên chị Trà mới được... tuyển thẳng lên lớp Chồi ớ ;)
lúc 15:36 15 tháng 10, 2008
Bé Trà thành Chị Hai trách nhiệm rồi :)
Nhưng chị hai này vẫn còn hồn nhiên lắm >:D<
lúc 15:42 15 tháng 10, 2008
thôi trẻ con bây giờ nhóc nào cũng là cụ non hết, mẹ Trà cứ để Trà "cụ non" vậy đi để bà con còn nghe kể chuyện, chắc ba về nên mấy mẹ con chẳng thấy blog gì hết hức, cả nhà hạnh phúc nha
lúc 15:50 15 tháng 10, 2008
"_ Mẹ à, mẹ đừng liếc con như vậy! Mẹ mà cứ liếc con là mắt mẹ bị méo qua một bên luôn á, không có thẳng lại được nữa đâu!"
"Mẹ vừa trừng mắt thì bạn ôm mẹ chặt cứng:
_ Mẹ, con xin lỗi mẹ!
Mẹ chưa kịp nói gì thì bạn tiếp luôn:
_ Hihi, sao ngày nào con cũng xin lỗi mẹ hết zậy nè chời?
Mẹ buồn cười kinh khủng, vẫn chưa kịp nói gì thì bạn tiếp:
_ Con cũng bó tay con luôn ớ mẹ!"
Ối giời ơi... đến là chết cười... Bà cụ non này đáng yêu quá cơ!
(Cảm giác thèm một đữa bé bi bô trong nhà lậi trỗi dậy... hic!)
lúc 17:03 15 tháng 10, 2008
cụ non ngộ hén! hì hì! bé Trà có cái mũ đẹp ghia luôn! :*
lúc 17:05 15 tháng 10, 2008
Ới ời... con gái lớn quá rồi, ra dáng chị hai lắm rồi...
lúc 18:37 15 tháng 10, 2008
Cô chờ đợi những tập "bó tay" tiếp theo đó nha...:* :* chụt...chụt...chụt...
lúc 18:37 15 tháng 10, 2008
Cô chờ đợi những tập "bó tay" tiếp theo đó nha...:* :* chụt...chụt...chụt...
lúc 18:59 15 tháng 10, 2008
iu cậu vô đối...Cả thỏ nữa.. mẹ và ba chì xê ra.. để dành iu sau haha
lúc 08:27 16 tháng 10, 2008
hihi, nghe chiện Trà zui quá. ^^ ba sắp vìa rùi,mẹ và Trà + thỏ sắp được làm nũng ba rùi, thích quá thích quá!
lúc 10:17 16 tháng 10, 2008
potay thiet, co cung bo tay voi Be Tra lun
lúc 14:06 16 tháng 10, 2008
Yeu Tra qua....
lúc 15:37 16 tháng 10, 2008
Ôi bà cụ non !!!^^
lúc 17:30 16 tháng 10, 2008
hí hí mình cũng bó tay cậu luôn ý. còn mẹ cậu thì mình bái tay vì mẹ cậu siêu phàm có thể nhớ được những chi tiết phải gọi là cực quý giá về tuổi thơ của cậu. Không như mình, mình phải hỏi lại con mình "hôm qua con nói nhầm cái gì làm mẹ cười ý nhở" thế là bạn cậu lại phải "mẹ nhé, bla bla bla nhé, rồi con bla blá blà nhé"
lúc 18:26 16 tháng 10, 2008
Moi mot lan doc blog cac ban nho, C thay cuoc song sao ma dang yeu den the doc hoai hok chan va hieu vi sao me Hanh lai can dam the, sau nay phai hoc me H cach giao duc con cai thui.
lúc 08:06 17 tháng 10, 2008
Đang giờ nghỉ trưa mà đọc tới cái đoạn "xin lỗi" rồi "bó tay" của chị Trà, mẹ em Mây không thể nào "bó miệng" được hahaha...nghiêng ngã...hahaha...té ghế...hahaha
lúc 18:07 17 tháng 10, 2008
ôiii =))))))
lúc 18:29 17 tháng 10, 2008
=)))))
lúc 09:54 19 tháng 10, 2008
Đáng yêu
Đăng nhận xét