Ảnh tròn 9 tháng, ảnh mới bắt đầu.... biết ngồi cách đây vài ngày. Đó là một công việc rất muỗi đối với một em 5-6 tháng tuổi, nhưng với ảnh- 9- tháng- tuổi thì đó là cả một kì công mà mẹ ảnh phải nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận.
9 tháng tuổi, ảnh vẫn chưa bỏ được cái thói quen nhíu mày. Cái nhíu mày đã được mẹ đóng dấu độc quyền cộp cộp, và trở thành một trong những đặc trưng của họ nhà thỏ. [Ghét ảnh quá!!!!!!]
Gương mặt ảnh, rất thường xuyên xuất hiện 2 trạng thái. Một là nhíu mày nghi ngại, hai là Cười.
Ảnh cười nhiều lắm, nụ cười như nhà nông được mùa vậy. Sáng ảnh thức dậy, việc đầu tiên là ảnh cười cái đã rồi ai muốn mần gì thì mần. Ngoài những lúc ảnh khóc và nhíu mày thì thời gian còn lại ảnh dành để cười. Ăn cũng cười, ngủ cũng cười, tắm cũng cười, xem ti vi cũng cười, ai nói gì cũng cười, nhưng cười nhiều nhất là lúc ảnh gặp gái đẹp- là mẹ ảnh.
Vì gái ĐẸP LẠ nên ảnh thường xuyên ngại ngùng quay mặt đi thế này, tuy là vẫn cười
Cùng lắm thì vẫn nhìn thẳng, nhìn sâu vào mắt gái, chỉ tiếc là nụ cười hơi có vẻ gượng gạo (hay e thẹn) tí
9 tháng tuổi, đố mọi người biết ảnh có mấy cái răng?
Hai cái dưới này nha....
Hai cái ở trển nha.
[Mẹ ảnh tuy đã cố nhưng không chụp được tấm nào "minh quạ" cụ thể được. Bị zì hai ẻm mới nhú, chưa lên nguyên cây]
Ép ảnh chụp mãi, ảnh mắc cỡ nên lấy tay + cổ áo che miệng lại rùi.
9 tháng tuổi, ảnh quậy miễn chê. Là đối thủ nặng kí của mẹ ảnh trong cuộc tranh chức vô địch quậy ngầm. Hôm nọ trông thấy ảnh gồng mình đu xà đơn lủng lẳng tòn ten trên chiếc xe ăn bột, mẹ ảnh đã bái ảnh lên làm sư phụ.
Một vài hình ảnh táy máy
9 tháng tuổi, ảnh nổi tiếng là nhân vật lầm lì, ít nói (vì chưa biết nói) và cực kì khó chịu
Nhưng khi cần thì ảnh vẫn có thể bắt chước mẹ ảnh- giả vờ ngây ngây thơ thơ
Hoặc làm bộ lơ lơ đễnh đễnh ...
Hoặc vờ như ta đây không liên liên quan quan
(Cái chiêu cắn ngón tay e thẹn coi vậy chứ mà lợi hại vô cùng)
Nhưng thực chất, không cái gì qua mắt được ảnh. Ảnh thừa hưởng cái thói quen quan sát rất tỉ mỉ của ba ảnh, và khi phát hiện được một cái gì đó hay ho, thì cái mặt ảnh thoả mãn thế này....
và hay cười hê hê ra vẻ ta đây cái gì cũng biết nhé, đừng xem thường nhóc con 9 tháng nhé
9 tháng tuổi, ảnh bị chị Hai ảnh đổi "ních nêm" thêm 1 lần nữa
_ Từ giờ con sẽ gọi nó là Tèo
_ Í, sao tên nghe ghê vậy?- Mẹ thắc mắc
_ Vì con kêu là "Thỏ ơi, Thỏ của chị ơi", nó không thèm dạ gì hết. Nên con buồn rồi, gọi nó là Tèo thôi! Tèo ơi Tèo! Tèo ơi Tèo! Ơi Tèo ơi!!!!!!!!!!!!!
Nên mẹ đã hiểu vì sao càng ngày mẹ lại càng thương ảnh hơn....
47 nhận xét:
lúc 12:44 5 tháng 10, 2008
Chào bạn Thỏ, bạn-9-tháng-bảnh-trai!!!
lúc 15:23 5 tháng 10, 2008
Sao ma hai chi em nha nay cute qua chung vay.Khuon mat em Tho rat sinh dong me Hang nha'.Co khi ca ngay chi ngoi ngam nhin Tho thoi cung thich roi, chang muon lam gi khac nua. Nhin hinh be Tra roi be Tho ma thay yeu doi qua chung, tu dung thay muon nhoen mieng cuoi mot cai that tuoi...
lúc 17:13 5 tháng 10, 2008
ảnh ngày càng giống bố nhở?
lúc 17:39 5 tháng 10, 2008
Anh Thỏ rất chi là đẹp dzai nhé!
lúc 18:08 5 tháng 10, 2008
cậu chàng này bảnh quá ta :D
hãy xem cách cậu ta cười chúm chím kìa
hỏi sao ko yêu được cơ chứ :D :X :*
lúc 18:59 5 tháng 10, 2008
pok tem tháng 9 của ảnh nè ^^ Moakzz
lúc 19:09 5 tháng 10, 2008
Tho mac ao somi dep trai het y luon. Nhiu may cung cute luon
lúc 08:10 6 tháng 10, 2008
Cái ánh mắt, như sao sáng ý Thỏ ơi :*
lúc 09:08 6 tháng 10, 2008
chet roi.......co lo yeu Tho khong the nao dut ra duoc roi.....Yeu nhieu nhieu lam......Yeu nhat la cai guong mat bau bau trang xinh....Yeu qua di aaaaaa........
lúc 11:37 6 tháng 10, 2008
trời ơi, yêu Tèo mất rùi!!!
lúc 14:34 6 tháng 10, 2008
ko nói gì, chỉ mi cho đã thui hà :D
:* :* :* :* :* :* :* :* :* :* :*
mi cả chị 2 nữa nha mẹ Hạnh :x
lúc 14:41 6 tháng 10, 2008
Anh thỏ nhăn mặt là vì ảnh đang suy nghĩ những sự việc có tầm vĩ mô đấy mẹ Thư ơi, người nhỏ làm việ . .. lớn ớ mà, ảnh thỏ này giống chị Kitty đấy 9 tháng 4 cái răng tới .. 18 tháng mới chịu mọc tiếp và bây giờ 1 lượt nó lên 6-8 cái luôn. Nhưng chị ty mọc răng châm vì chị bị . .. suy dinh dưỡng mà
lúc 15:21 6 tháng 10, 2008
Hehe... Iu bạn Thỏ cái tấm cắn ngọn tay thẹn thùng quá đi à!!! Chụt... chụt...
Chị hai ngộ ghia hen! Thích kêu người ta là Thỏ hay Tèo gì tùy hứng à! Mà tên nào cũng hay hết trơn á!!! :))
lúc 15:42 6 tháng 10, 2008
ui! Đủ mọi cảm xúc nhé, cái hình thứ 16 từ trên xuống là yêu nhất đấy! Giống ba nhưng mà..ẹp chai hơn ba roài!
lúc 15:44 6 tháng 10, 2008
chà, tèo đẹp chai quá chịu hổng nổi luôn, mà sao mặt tèo bị nổi đốm đo đỏ vậy mẹ.
lúc 15:46 6 tháng 10, 2008
Nhìn ảnh thế muốn cắn một miếng quá
lúc 15:46 6 tháng 10, 2008
Nhìn ảnh thế muốn cắn một miếng quá
lúc 16:57 6 tháng 10, 2008
Ôi, Thỏ giỏi quá àh! Hôm qua ba mẹ vừa mới hỏi nhau sao chưa thấy Thỏ ngồi thì hôm nay đã đọc thấy entry này!
chúc mừng con trai nhé!
lúc 17:14 6 tháng 10, 2008
ớ... Chị 2 cậu gấu thật.. thế cậu có thik líchlem mới hem.. nghe thật là.... Tèo í..
lúc 17:14 6 tháng 10, 2008
ớ... Chị 2 cậu gấu thật.. thế cậu có thik líchlem mới hem.. nghe thật là.... Tèo í..
lúc 17:16 6 tháng 10, 2008
Bé Thỏ trông yêu quá...
lúc 17:35 6 tháng 10, 2008
Thích nhìn bạn Thỏ cười và cả cách nhíu mày cũng iu nữa :) Mặc áo sơ mi trông cũng cute...Nói chung là đẹp trai vô dối ^^ hehee
lúc 17:36 6 tháng 10, 2008
Thích nhìn bạn Thỏ cười và cả cách nhíu mày cũng iu nữa :) Mặc áo sơ mi trông cũng cute...Nói chung là đẹp trai vô dối ^^ hehee
lúc 18:09 6 tháng 10, 2008
thèm hun bạn trai đẹp này wa' ah`...
lúc 18:31 6 tháng 10, 2008
từ ngày tôi ngắm người đàn ông này, bất cứ gã nào có râu cũng đều lu mờ trong mắt tôi, thế mới khổ
lúc 19:00 6 tháng 10, 2008
pok tem tháng 9 của ảnh nè ^^ Moakzz
lúc 19:00 6 tháng 10, 2008
pok tem tháng 9 của ảnh nè ^^ Moakzz
lúc 19:12 6 tháng 10, 2008
chụt chụt chụt iu iu 2 chị em nhà này quá
lúc 19:14 6 tháng 10, 2008
ước j mình được như anh ấy ^^ dễ ghét ghê! :*
lúc 19:20 6 tháng 10, 2008
trời ơi ảnh mặc toàn sơ mi, ra dáng đờn ông lắm dồi!!!
mà công nhận ảnh dễ ghét quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lúc 19:29 6 tháng 10, 2008
Hớ hớ.Mẹ Hặng đẻ thuê rồi.Chả thấy nét gì của mẹ cả :X
lúc 19:35 6 tháng 10, 2008
Ảnh có cái má bồ quân đẹp trai quên sầu luôn hihi
lúc 19:37 6 tháng 10, 2008
Ảnh có cái má bồ quân đẹp trai quên sầu luôn hihi
lúc 19:43 6 tháng 10, 2008
chời ơi ảnh giống chị 2 ảnh quá, coi cái mặtt kìaaaaaa
lúc 19:45 6 tháng 10, 2008
chời ơi ảnh giống chị 2 ảnh quá, coi cái mặtt kìaaaaaa
lúc 19:49 6 tháng 10, 2008
yêu rồi, yêu rồi :x
lúc 19:57 6 tháng 10, 2008
Hĩ hĩ, chắc đến lúc em dạ thì chị Mèo Bư đổi nick em hơn chục woa.Mà sao nhìn pé nhăn con thấy "cụ " wa cô ơi
lúc 19:57 6 tháng 10, 2008
Hĩ hĩ, chắc đến lúc em dạ thì chị Mèo Bư đổi nick em hơn chục woa.Mà sao nhìn pé nhăn con thấy "cụ " wa cô ơi
lúc 19:57 6 tháng 10, 2008
Hĩ hĩ, chắc đến lúc em dạ thì chị Mèo Bư đổi nick em hơn chục woa.Mà sao nhìn pé nhăn con thấy "cụ " wa cô ơi
lúc 19:58 6 tháng 10, 2008
HIx, con hổng cố ý spam, Blog360 khìn, cô xóa hộ con
lúc 08:12 7 tháng 10, 2008
Nhìn hình Thỏ thấy ghét quá :X
lúc 09:13 7 tháng 10, 2008
Ảnh càng ngày càng giốgn ba quá đi, mà ảnh mặc sơmi nhìn thật là cute! Muốn hun ảnh mấy cái quá, mẹ Hặng cho hun ké nha!
lúc 09:56 7 tháng 10, 2008
Tấm hình "quan sát...phát hiện..." gì ấy...giống ba chì quá đi...
lúc 16:55 7 tháng 10, 2008
Ye^u em Tho? qua' di ...
lúc 17:20 10 tháng 10, 2008
Ảnh có hồn ghê, nhất là còn có phông nền hơi bị hấp rẫn.
Nhất chị Hạnh nha!
lúc 18:31 15 tháng 10, 2008
Ai buồn vào blog chi em nhà Thỏ mà xem ảnh Thỏ là hết buồn liền. Cảm ơn mẹ bạn vì tài nhiếp ảnh và tài bình luận tuyệt vời để mang lại niềm vui cho mọi người.
lúc 18:34 15 tháng 10, 2008
Chúc chị em nhà Thỏ luôn mạnh khoẻ, thật ngoan, luôn mang đến niềm vui cho mọi người như thế này nhé để được nổi tiếng và được yêu thương thật nhiều!!!!!
Đăng nhận xét