
Mọi người sẽ ngạc nhiên, vì thôi nôi ảnh đâu có sớm zị, phải đến 5/1 mới đúng ngày mừ? Thì đành là vậy, nhưng hôm qua- 23/12- là ngày sinh tính theo âm lịch của ảnh. Bà nội nói, thôi nôi thì làm ngày âm lịch, còn sinh nhật thì mới làm dương lịch. Vậy là ảnh có một bữa tiệc ấm cúng trước ngày sinh của mình dễ đến hơn 10 ngày, và đến đúng ngày 5/1, ảnh sẽ được thổi nến lần nữa- lời quá chừng còn gì!
Vậy là ảnh được một tuổi rùi đó nhen! Điểm sơ qua những "thành tích" của ảnh, mẹ nhận ra ảnh thua chị Hai nhìu thứ, về thể trạng cũng như sự hiểu biết. Ảnh 1 tuổi, nặng 10,3 kí, dài 82 cm. Chị Hai 1 tuổi, "nùn" hơn ảnh nhưng vạm vỡ hơn ảnh nhìu. Ảnh 1 tuổi, chỉ mới biết mấy trò "trẻ con" này:
1. Nhíu mày

2. Cười rất ồn ào

3. Thích nhất là bóp bong bóng cho đến khi nó bùm một phát thì thôi!

4. Vỗ tay


5. Nghe mẹ hát "vỗ tay bà cho ăn bánh, hông vỗ tay bà quánh lên đầu", thế là ảnh tự quánh lên đầu luôn

6. Ăn hàng thì một cây, ảnh có thể bỏ tất cả các thể loại ăn được vào mồm!

Trong khi chị Hai của ảnh, 1 tuổi đã biết thổi kèn toe toe như nhạc công, biết tự cầm bình bú, biết bắt chước tất cả mọi hành động của người lớn. Còn ảnh hả, ảnh thậm chí còn không biết cái xe tập đi này có công dụng gì.

Thay vì đứng lên đẩy cho mấy con vịt nó kiu lóc cóc thì ảnh ngồi bẹp xuống và lấy chân đạp cho xe tự lăn đi.

Vậy đó, mới đấy mà ảnh cũng một tuổi rồi! Mẹ nói, ảnh có thua chị Hai ảnh hay bất kì một em bé nào thì mẹ cũng không quan tâm. Chỉ cần ảnh là ảnh, đôi khi nhõng nhẽo và hay vòi vĩnh, tóc dài như một... cô gái, nhíu mày như một... ông già, hay cạp mẹ bằng hai cái răng thỏ, thì mẹ vẫn yêu ảnh hơn bất kì người phụ nữ nào yêu ảnh!
Nên thôi nôi ảnh, mẹ dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị. Từ việc lớn như sơn phết nhà cửa, mua sắm các vật dụng mới trong phòng khách, đặt tiệc, mời bạn bè, chuẩn bị cúng kiếng 12 bà mụ, thuê hẳn một ông già Noel đến nhà tặng quà cho ảnh và các anh chị....Cho đến những việc nhỏ nhặt như là...bơm bong bóng, sắm sửa quần áo mới, v..v....Một mình mẹ làm, mệt bở hơi tai, nhưng mẹ vui lắm. Cứ nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của ảnh và chị Hai ảnh là mẹ thấy mọi thứ sao thật nhẹ nhàng.
Tiệc thôi nôi ảnh là một bữa tiệc ấm cúng. Và vui. Đến dự là những người bạn thật sự quan tâm đến ảnh. Ảnh cũng nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, và nhiều món quà bất ngờ (thanks cô Nấm ù, bạn Moon). Trước đó mẹ có vài chuyện buồn từ chính người thân của mình, nhưng sau đó được bù lại bằng một bữa tiệc thân tình. Với mẹ chỉ bấy nhiêu là đã đủ, không cần đòi hỏi gì thêm nữa.
Tóm tắt thôi nôi ảnh bằng hình ảnh:
Ảnh, trong vòng tay ông bà nội và hai cô

Mâm cúng mụ được bày ra, gồm chè xôi, gà, và trầu cau. Ông bà nội đảm nhiệm việc cúng mụ cho ảnh.

Những người đàn ông với nhau

Ông Noel đến, ảnh ngoái đầu để nhìn ông cho rõ. (Chẹp, cái bóng đèn! Sau khi sơn nhà xong, mẹ nhìn tới nhìn lui không biết làm sao để treo cái bóng đèn lên chỗ cũ, càng cám cảnh cho ngôi nhà không có đàn ông của mình. Có ai xung phong giúp mẹ việc này không ợ?)

Ảnh không tham gia được vì ảnh hoảng sợ. Ở đâu ra một ông già râu tóc bạc phơ mà đỏ choé từ đầu đến cuối như này? Chỉ vui nhất là mấy anh chị của ảnh

Hát hò đủ kiểu

Hỏi han đủ thứ

Bẽn lẽn đến phát thương


Rồi còn hát còn múa

Lắng nghe ông nói chuyện- rất chăm chú

Trả lời những câu hỏi của ông rất sành sỏi

Vui thế!

Thi xem ai thổi bóng to hơn


Hí hí, chị Hai thua rùi!

Chân dung người chiến thắng

Đây, tiết mục được mong đợi nhất: ông Noel phát quà!




Tạm biệt ông, năm sau ông lại đến nhé!

Đói bụng rồi, các anh chị nhào vô bàn tiệc, thưởng thức món cháo mẹ nấu trong vòng... 5 phút. Hic, đến giờ nhập tiệc rùi, mẹ mới được cô giúp việc thông báo là cô í nấu cháo rùi nhưng...chưa nêm nếm gì cả! Gà cũng chưa xé luôn! Bó tay chấm cơm! Đây không phải lần đầu với cô GV này nên mẹ không bị shock lắm. Thì trong lúc chờ mẹ nấu cháo, các bạn nhỏ có thể thưởng thức món cà ri tôm, bò né, và mực xào xả + nước cốt dừa tạm vậy!
Phần hình ảnh thì M2 chỉ chụp được khúc này, để xem ba chì có nhận ra các chiến hữu của ba đang ngồi phía xa xa kia không?

Còn các bạn nhỏ, sau khi đánh vật với rất nhiều món, đã kéo nhau đi lên lầu quậy một trận tưng bừng khói lửa. Riêng ảnh, ảnh quá vui nên không chịu ngủ, không ăn cả cữ cháo buổi tối. Bụng rất đói, mắt thì cứ muốn díp lại, nhưng quyết theo anh chị vui chơi đến cùng.
Đố biết ảnh ngồi đâu?

Ảnh đây!




Ảnh đóng vai bịnh nhân cho bác sĩ Ri khám

Háo hức nhất vẫn là màn thổi nến


Màn này chỉ kết thúc vào lúc ảnh thò tay để... bốc ngọn lửa.

Ảnh hoảng nên ảnh khóc. Thế là các anh chị ảnh được dịp oanh tạc cái bánh kem


Khi mọi người lục tục ra về, ảnh ra cổng bái bai từng người rất sành điệu. Mẹ cứ tưởng ảnh đã đừ lắm rồi, lên phòng, ních một bình 180ml rùi sẽ ngủ ngay. Không ngờ ảnh kết thúc một ngày mệt nhoài vui vẻ của ảnh vào lúc... 1h sáng!
Hẹn 5/1 tới, ảnh sẽ làm lại cái màn thổi nến để M2 chụp hình cho thiệt đẹp nghen!