Em không phải là con gấu lông vàng mặc quần sịp đỏ của bác WD. Em chỉ là một chú gấu bông chân dài nằm trong cửa hàng đồ chơi Hanah. Em mặc chiếc áo màu xanh lá cây. Một buổi chiều đẹp đẽ, có một chú chân dài dài đến mang em về cho con gái chú ấy. Cô bé cũng chân dài dài.
Vừa gặp em, chị đã ồ lên "Ôi, bé POOH!". Thế là em nghiễm nhiên mang tên "bé Pooh", như những nhân vật trong nhà này đều có một cái tên để chị gọi: ba chì (chú ấy không phải tên Chì), bà Cá (bà giúp việc, cũng không phải tên Cá), bà Dại (bà ngoại), em Thỏ (là một em con trai đang nằm trong bụng mẹ), v..v...Em hạnh phúc vì em mang tên bé Pooh. Em cám ơn chị, Trà Sữa ạ!
Thế là từ khoảnh khắc đáng nhớ đó, em và chị không rời nhau nửa bước. Nói "không rời nhau nửa bước" là hoàn toàn chính xác. Vì đi đâu chị cũng tha em theo. Lên lầu, xuống đất, ra sân, vào bếp, không chừa một ngõ ngách nào kể cả nơi thiếu thơ mộng nhất là cái restroom. Những lúc ý, chị bảo "chị một bô, bé Pooh một bô". Thật là ép người quá đáng à, em đâu có nhu cầu giống chị. Thế mà chị cũng ấn em ngồi xuống bô, bắt em phải ỉ cho bằng được. Quá đáng nhất là chị còn lấy tay bịt mũi "Bé Pooh ỉ thúi quá à!".
Nhưng phải thú thật một điều là ngoài chuyện ỉ ôi kia ra, em hoàn toàn là một em gấu hạnh phúc. Em được chơi với chị, được chị đút cho ăn, ru cho ngủ, và mặc ké quần áo của chị nữa. Mẹ cho chị bú, chị cũng muốn em phải được bú. Chị ăn nho thì em cũng phải được ăn nho. Mẹ cắt cho chị một bức tranh đẹp, chị bảo em "cầm đi, mẹ cắt cho em nè!". Giá mà em có thể cầm được, em sẽ nắm tay chị thật chặt. Chị còn bắt em phải gọi mẹ chị bằng mẹ. Mẹ cũng phải gọi em bằng con, xưng mẹ đàng hoàng. Em đã có một gia đình từ lúc nào vậy? Em không bao giờ quên được điều đó!
Kể cả việc em đã được chị quy định về giới tính cho mình...Hôm ấy, mẹ mặc cho em cái váy jean của chị. Bà ngoại bảo "em Pooh là con trai, sao mặc váy?". Thế là mẹ hỏi chị "Con nghĩ em Pooh là con trai hay con gái?". Chị quả quyết "Em Pooh là con gái!". Thế là em được mặc váy. Và thích nhất là được lên giường ngủ với chị, được chị ôm và gãi lưng cho nữa.
Chị nhớ không, cái lần chị bế em lên võng và hát ầu ơ ấy. Chị ru thế nào để em va vào tường thật đau. Chị đã cuống quýt "Xin lỗi bé Pooh, Trà không làm vậy nữa đâu!", làm mẹ cứ cười ồ ồ lên, còn em thì muốn rớt nước mắt vì cảm động đấy. Một con gấu bông sẽ không bao giờ được một ai đó xin lỗi, chị ạ. Chị khiến em thấy mình được trân trọng lắm. Em rất hạnh phúc vì điều đó...
Tối nào chị cũng nằm dài cho bà cô giúp việc mát xa chân. Mẹ bảo chị thật là biết hưởng thụ à. Nhưng chị đâu có hưởng thụ một mình. Xong phần của chị, chị vội vàng bế em đến để bà cô mát xa cho cả em nữa. Nếu bà cô từ chối, chị sẽ khóc, chị sẽ làm mọi thứ ầm ĩ lên. Và mẹ đành phải xoa xoa cho em mấy cái thì chị mới thôi "yêu sách". Em yêu chị quá. Em nghĩ làm em của chị thật là điều may mắn. Em có ganh tỵ với em Thỏ không nhỉ? Em không biết, chị ạ!
Có một buổi tối chị để quên em trong phòng mẹ. Cả đêm đó chị không thể nào ngủ được. Em cũng vậy. Thế là nửa đêm, chị lò dò xuống cầu thang, gõ cửa phòng mẹ và hoảng hốt khi thấy mẹ gối đầu lên người em "Sao mẹ nằm đè lên bé Pooh zậy? Mẹ làm bé Pooh đau thì sao? Mẹ đừng làm zậy, tội nghiệp bé Pooh lắm!". Hic hic...Thế là em theo chị lên lầu ngủ. Ngoái lại, em vẫn thấy mẹ đứng nhìn theo bóng chị khuất sau cầu thang. Mẹ nghĩ gì nhỉ? Chị có biết mẹ nghĩ gì không?
Mẹ đã nghĩ đến sự tương tác của những mối quan hệ. Mẹ bảo, chị có rất nhiều bạn bè gấu bông lớn nhỏ và không hề thua kém em về mặt "nhan sắc". Các bạn ấy được chất đầy các kệ đồ chơi và trên giường của chị, như cái kiểu đông vui xôm tụ cần phải có trong một căn phòng của một đứa trẻ. Chỉ có em, bé gấu duy nhất được chị ưu ái dành cho một thứ tình cảm còn đặc biệt hơn cả ruột thịt. Vì sao vậy? Đơn giản vì em là quà tặng của ba. Ba đã tặng em cho chị vào 1 tuần trước khi ba đi học xa. Ba không dặn dò gì chị em mình hết, nhưng chị đã xem em như một người thân có khả năng khỏa lấp sự trống vắng khi không có ba bên cạnh. Chị làm ba yên tâm rằng chị sẽ thật sự happy khi có em. Nhưng kẻ hạnh phúc nhất, vẫn là em, chị ạ! Em sẽ mãi mãi chỉ là một con gấu bông chân dài mặc cái áo màu xanh lá cây, nằm buồn bã trong cửa hàng đồ chơi- cho đến ngày em về với chị. Em đã không còn là một con gấu bông vô cảm nữa.
Vì em đã là em Pooh của chị rồi!
Em yêu chị!
---------------------------------------------------------------
Pix: Chị em mình trong phòng của mẹ
Đây là loạt ảnh mà chị bảo "bé Trà nằm cho mẹ chụp hình". Sau đó, chị tiếp tục yêu cầu mẹ chụp cho cả em nữa. Thế nên em mới có bức ảnh toàn thân sin điẹp như thế này đây! (Em đang mặc quần líp của chị, xấu hổ nhờ!)
31 nhận xét:
lúc 08:09 14 tháng 11, 2007
Huy duoc la ban cua Tra,do la 1 niem hanh phuc. That day.Om Tra nhieu nha.
lúc 08:11 14 tháng 11, 2007
Yêu quá đi mất...Cảm ơn vì mẹ Trà lại típ tục viết...
lúc 08:11 14 tháng 11, 2007
Anh Nhím có nhìn thấy cái màn hình laptop không? Ai đấy? Ai đấy? Ai đấy? Em Pooh cứ thắc mắc là ai đấy!
Lâu lắm mới thấy Huy ghé chơi. Anh bảo mẹ úp hình 3 tuổi lên cho bà con ngắm đi! 1 mình em ngắm hổng vui chút nào hít á!
@ Đại ka: đang hy vọng là thế ạ.
lúc 08:19 14 tháng 11, 2007
Cô yêu cả bạn Pooh,cả bạn Trà, cả bạn Thỏ! yêu hết á!
lúc 08:21 14 tháng 11, 2007
@ Như Quỳnh: Cảm ơn cô vì tiếp tục đọc và cmt ạ! Và phải cảm ơn anh bạn Yahu hình như đã hết dở hơi?
@ Cô Liên: Và iu nhìu nhỉ cô nhỉ?
lúc 08:25 14 tháng 11, 2007
Em có một cô cháu, hơn 2 tuổi một tẹo, đi đâu cũng đem theo 1 con mèo bông, tự dưng hôm trước vừa nghĩ đến, thấy trẻ con mà đi đâu cũng đem theo 1 em bé bông như thế, cứ yêu yêu hay hay thế nào ấy, ko biết sao nữa, nhưng thấy như thế yêu lắm ấy.
Lúc nào em cũng nghĩ, sau này có em bé, nhất định sẽ nuôi một em cún, hay một em mèo, hay là mua một em gấu bông cho em bé, để lúc nào em bé lớn, sẽ bảo em bé là em cún/em mèo/em gấu bông này bằng tuổi con đấy. Thấy cái việc có một cái j đó, như là một người bạn đồng hành cùng mình từ lúc mình sinh ra, cho tới lúc lớn lên, kiểu như vậy á, nó ý nghĩa lắm. Em ko biết nói như thế nào nữa.
Thỉnh thoảng em lại mất khả năng diễn đạt. hì.
lúc 08:45 14 tháng 11, 2007
Thật là ép người quá đáng à, em đâu có nhu cầu giống chị. Thế mà chị cũng ấn em ngồi xuống bô, bắt em phải ỉ cho bằng được. Quá đáng nhất là chị còn lấy tay bịt mũi "Bé Pooh ỉ thúi quá à!"
Ối giời ơi là ối giời ơi @__@
lúc 08:46 14 tháng 11, 2007
Tấm che mặt với tấm bú bình dễ thương quá hà ^^
lúc 09:01 14 tháng 11, 2007
Thế này thì em Thỏ cũng mong được gặp chị Trà lắm nhỉ?
lúc 09:22 14 tháng 11, 2007
hì, chị em của cô Cool cũng có 2 chú chó bông do pp mua từ Hàn quốc về, cả 2 chị em đều thương 2 chú chó nì và cũng nói chuyện với chúng như bé Trà nói với Pooh vậy ^^ ( có điều chưa cao thủ đến mức vác mí bé vào restroom ^^ )
Mà nì, chị em Trà - Pooh nhìn cũng giống giống lắm đó, nhất là ở khoản dễ thương ^^
lúc 09:28 14 tháng 11, 2007
2 em bé chân dài mũm mĩm ^^....dễ xương wá xá
lúc 09:34 14 tháng 11, 2007
Xúc động! Trà quả là 1 cô bé đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu! Em gấu Pooh thật may mắn khi được làm Em của Trà! Và Cô, cũng thấy mình thật may mắn khi mỗi ngày học được câu chuyện nhỏ về con, Trà ah!
lúc 14:42 14 tháng 11, 2007
iu thế, pe' Tho~ roi` se~ con` hanh fuc' hon nua~ kơ ^^
lúc 15:36 14 tháng 11, 2007
^^ hhehe, Thế trà lột váy pé Pooh đâu òi nhẻ ...
Tớ cũng thấy ngay laptop có hình anh Nhím đấy nhé...
Ngủ nghen nghen Mẹ hạnh, Pé Trà, Pé Thỏ, Pé Pooh.. cả ba chì nữa... Hug u all
lúc 15:51 14 tháng 11, 2007
bạn Trà kiu tớ là Đại Ka nghe ghê wá :( [baby]
lúc 17:20 14 tháng 11, 2007
be Tra la 1 nguoi chi dang yeu cua em Tho va em Pooh nua :) co cung la chi, nhung co thay minh ko biet cach lam chi nhu con dau, Tra a :(
lúc 19:02 14 tháng 11, 2007
be Tra tinh cam qua! Dang yeu ghe!
lúc 19:51 14 tháng 11, 2007
xí cái tem
lúc 19:53 14 tháng 11, 2007
Pooh mặc quần xilip của chị cũng đẹp nhờ, có gì mà xí hổ nhẻ :P
lúc 19:55 14 tháng 11, 2007
ôi, chị Trà sau này chắc sẽ là 1 người chị mơ ước của bé Thỏ đây :X
lúc 19:59 14 tháng 11, 2007
hú hú, thấy rõ ràng chị Trà đang xem hình anh Nhím nhá, thế anh Nhím có được chị Trà đặt cho cái tên nào ko ;)
lúc 10:19 15 tháng 11, 2007
Đáng iu quá đi mất thôi TS ơi! Mẹ TS cứ kể chuyện thế này làm cô chỉ muốn ôm cái màn hình vi tính để thơm bé Trà thôi:xxx
lúc 13:03 15 tháng 11, 2007
uÚitrời ơi, giống chị Bống quá, chị ấy chỉ thích mỗi em Tôtô. Yêu bé Trà lắm.
lúc 14:03 15 tháng 11, 2007
hihi, co' nguo`i dang ghen ti vo'i hanh phuc cua nhoc Pooh kia` :P
lúc 17:04 15 tháng 11, 2007
Đọc mà thấy cảm động lắm lắm ấy. Nữa là nhìn Bé Trà sao mà giống ba chì ghê gớm thế.
lúc 17:24 15 tháng 11, 2007
Thế này thì cô cũng ước gì mình làm em Pooh:D. Em Pooh thật là sướng! hihi.
Nói thế vì thích chơi với bạn Trà dễ thương quá đi, chứ lúc cô mà là em Pooh thật bạn Trà lại bảo ...chấu quắc đi :)).
lúc 19:24 15 tháng 11, 2007
mẹ Trà viết lại rồi, thật vui, và mừng vì mẹ Trà vượt qua nổi buồn...Tiếp tục vui khoẻ vì Trà và Thỏ mẹ Trà nhé!
lúc 12:06 16 tháng 11, 2007
Ôi, chị Trà Sữa dễ thương quá!
lúc 16:30 16 tháng 11, 2007
yêu quá ta
lúc 13:57 17 tháng 11, 2007
Trà Sữa và gấu đáng yêu quá! muốn nhìn ngắm 2 chị em hoài. Chúc Trà Sữa mãi đáng yêu và dễ thương như thế này nhé!
lúc 19:53 18 tháng 11, 2007
Hạn cươn! có nhất thiết phải viết hay vậy không hở cậu? nhất thiết hở? vậy thì tiếp tục phát huy nha. Yêu mẹ con cậu thật, yêu tranh phần ba Chì luôn. Yêu, yêu yêu!
Đăng nhận xét