Những câu chuyện nhỏ (3)




1.

_ Trà, con đừng đi xuống cầu thang. Ở dưới muỗi nhiều lắm đó!

Ấm ức...Tớ rất là ấm ức...

Buổi tối. Như sực nhớ điều gì...

_ Mẹ à, con bé Li nằm dưới cầu thang í. Muỗi cắn nó thì sao?

_ Mẹ không nghĩ là muỗi cắn bé Li được, vì nó có nhiều lông thế cơ mà!

Tớ không nghĩ thế. Vì tớ thấy bé Li rất hay đưa chân lên gãi, gãi. Nếu không phải là muỗi cắn, vì sao nó lại ngứa?

(Mở ngoặc: bé Li là một con chó, 12 tuổi)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

2.

_ Sao dì Hai lấy cây dù màu đỏ của Trà vậy? Tớ ngạc nhiên

_ À, vì trời đang mưa, dì Hai phải đi đón Tí

Tớ khó nghĩ lắm, vì sao dì Hai không nói điều đó với tớ và hỏi mượn tớ? Và vì sao Tí lại không có dù để che chứ? Nên tớ đã giải quyết theo cách của tớ:

_ Ngày mai, Trà sẽ mua cho Tí cây dù màu xanh bỉm!

3.

_ Mẹ ơi, mẹ đừng đi làm nha! Tớ nài nỉ.

_ Sao được, mẹ không đi làm thì lấy đâu thịt cá cho Trà ăn?

_ Mẹ để Trà đi làm thôi!

_ À há, Trà đi làm để mua thịt cá à?

_ Không, Trà mua cơm cho mẹ ăn.

_ Rồi còn quần áo, đồ chơi, sữa bột, nhiều thứ khác nữa.

_ Thì Trà đi làm mua tiền cho mẹ mua.

Ừ. Gọn nhỉ? Sướng nhỉ?

4.

Tớ uống sữa. Tớ không thích uống nhiều như vậy nên chỉ uống một nửa thôi rồi đưa bình cho mẹ

_ Mẹ uống sữa đi!

_ Ơ, sao con không uống hết sữa đi?

Tớ lắc đầu

_ Trà uống nãy giờ đã đời rồi!

5.

Tớ rất hay bị mẹ mắng là "hư". Mẹ còn dọa mẹ sẽ méc ba chì. Nhưng tớ không thấy điều đó là ghê gớm. Bởi vì:

_ Ba chì đi học với cô giáo và các bạn rồi- Tớ giải thích.

_ Nhưng mai mốt ba chì sẽ về. Và mẹ sẽ méc là con ở nhà không nghe lời mẹ.

_ Ba chì chưa về đâu. Ba chì ở trong máy rồi, chưa có về đi ngủ!

Vừa nói vừa chỉ webcam của ba. Và tấm tắc:

_ Ba chì trong máy chấu quắc. Chỉ có bé Trà đẹp thôi!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

6.

Mẹ rất hay hỏi tớ câu này, vì sợ tớ quên hay sao í.

_ Trà ơi, em Thỏ đâu rồi ta?

_ Em Thỏ trong bụng mẹ đó.

_ Mai mốt mẹ lôi em Thỏ ra cho con, con có thích không?

_ Con sẽ chở em đi "súp ba bô" (super bowl)

_ Bằng cái gì?

_ Con chạy xe đạp nè. Em Thỏ ngồi sau nè, ôm con nè.

_ Thế con có bế em Thỏ không?

_ Không!

_ Vì sao?

_ Em Thỏ nhỏ xíu à, để mẹ bế! Con bế em Pooh bự thôi!

Phù, may quá!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

7.

Mẹ đi làm về, tớ lon ton chạy ra đón mẹ.

_ Chào con, con ăn cơm chưa?

_ Con ăn cơm rồi!

_ Ai đút con thế?

_ Bà ngoại đút con.

Mẹ nhìn quanh. Không thấy bà ngoại đâu.

_ Bà ngoại đâu rồi con?

_ Bà ngoại đi làm rồi.

_ Bà ngoại chưa về à?

_ Bà ngoại đi làm chưa về!

_ Hơ, thế ai đút con ăn cơm?

Thôi chết, thỉnh thoảng tớ vẫn hay bị "hố hàng" như thế!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

8.

Mẹ đi tắm. Quyến luyến thế nào mà tớ cũng một mực đòi theo. Đứng bên ngoài, tớ nhớ mẹ lắm í. Tớ đập cửa ầm ầm mà mẹ vẫn không chịu mở. Tớ giở chiêu khóc lóc ăn vạ mẹ cũng chẳng động lòng.

_ Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mở cửa cho bé Trà đi, mẹ ơi!!!!!

_ Khồng! Con đi ra chỗ khác chơi!

_ Mẹ tắm rồi, giờ tới bé Trà tắm!

_ Không nói nhiều! Đi ra chỗ khác.

Cửa nhà tắm vẫn đóng im ỉm. Mẹ tớ là một bà mẹ máu lạnh. Nhưng tớ đã nghĩ ra một cách

_ Ôi trời ơi, bé Trà mắc đái quá. Đái ra quần rồi! Ướt hết rồi!

Mẹ tớ luống cuống mở cửa cho tớ vào. Hê hê...Trong lúc mẹ tuột quần cho tớ thì tớ thủng thẳng vọc xà bông, cầm vòi hoa sen xịt xịt. Chao ôi là mátttttt.....Đến khi mẹ nhận ra là mình bị "mắc miu" thì... hê hê....mọi chuyện đã xong rồi nhá! Nhìn mặt mẹ tớ lúc tức giận buồn cười lắm í các cậu ạ.

9.

Tớ thích những buổi tối nằm cạnh mẹ

_ Mẹ kể chuyện Trà nghe nhé!- Mẹ bỗng dưng lên cơn yêu tớ. Thế là tớ "dạ" khẩn trương.

_ Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng, có 3 chú heo con....

Tớ chưa nghe truyện này lần nào, nhưng đã hình dung ra thế này:

_ Bé Trà biết nè: Heo mẹ, Heo ba chì, Heo bé Trà. Heo mẹ bự, Heo ba chì bự, Heo bé Trà nhỏ xíu.....

Ờ ờ, mẹ cười ngặt nghẽo. Tưởng tượng giỏi nhỉ? Để mẹ kể tiếp. "Mùa đông, ba chú heo con bàn nhau xây nhà để tránh rét. Chú heo thứ nhất xây một ngôi nhà bằng rơm. Vừa xong thì có một cơn gió thổi ù đến, thế là nhà chú tan tành"

_ Thế là Heo ba chì ở đâu?

Thì Heo ba chì phải chạy sang nhà Heo mẹ chứ sao. Để mẹ kể tiếp. Heo mẹ xây một ngôi nhà bằng cát. Vừa xong thì một cơn mưa ập đến, cuốn trôi tất cả mọi thứ....

_ Còn Heo Bé Trà thì sao?

Để mẹ kể tiếp. Heo Bé Trà xây một ngôi nhà bằng gạch. Mưa, gió, sấm chớp đều không hề suy suyển

_ Ông kẹ gầm hả mẹ?

_ Ừ, sấm chớp là ông kẹ gầm đó!

_ Heo Bé Trà không sợ!

_ Đúng rồi, làm sao mà sợ được. Nhà của Heo Bé Trà rất là kiên cố và vững chắc. Nó bèn mời Heo Mẹ với Heo Ba Chì đến sống chung với nó.

_ Giống như ba chì với bé Trà với mẹ...

_ Ừ, giống như chúng ta. Con ngủ đi!

Các bạn có nghĩ là tớ đã ngủ rất ngon không?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nhắn ba chì: Ba chì ơi, ba chì ơi, xe của ông-nội-lặng-lẽ-và-có-rất-nhiều-đồ-chơi tặng Trà nè! Mai mốt ba chì về, Trà chở ba chì đi súp ba bô nghe!

30 nhận xét:

  TStyle Moon ®

lúc 10:08 12 tháng 11, 2007

số 8. mưu ghê gớm :D

  Milu [升蝶]

lúc 13:34 12 tháng 11, 2007

bạn Trà là em bé thông minh nhất mà em từng thấy, chị ạ :)

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 13:35 12 tháng 11, 2007

ngủ 2 mạch đến sáng lun hihi`

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 13:38 12 tháng 11, 2007

ôi iu chế ^^

  Cacy

lúc 14:00 12 tháng 11, 2007

khong nhin dc cuo`i vo'i Tra`...me Tra` tre? wa`i la` do mo~i nga`y dc nhi`n tha'y Tra`, duoc cuo`i dua` vo'i Tra` do'...nhu~ng entry vui ve, that la` thi'ch...giu~ cho lo`ng luon a'm nghen chi!

  Jenny

lúc 14:06 12 tháng 11, 2007

Ai mga dang yeu the nhi?!!!!

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 14:40 12 tháng 11, 2007

Ban Tra lau ca that!

  [deleted]

lúc 15:01 12 tháng 11, 2007

Hạnh phúc hiện hữu trong những câu chuyện nhỏ thế này :) :X
Ba chú heo sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời! :)

  Núm dại dại ツ ®

lúc 15:36 12 tháng 11, 2007

haha lanh thật!

  SUCOMOC

lúc 15:52 12 tháng 11, 2007

đọc blog bé Trà thiệt là "đã đời" nhé !!!
^^

  ** Nấm Ù **

lúc 16:51 12 tháng 11, 2007

Heo bé Trà nhỏ xíu đi làm mua cơm, mua tiền cho heo Mẹ bự... hihihihi ... Đọc luôn 1 lèo chuyện của bé Trà thấy "đã" wá, thấy Me H có nhìu niềm vui với TS lắm lun!!!

  maika

lúc 17:15 12 tháng 11, 2007

chậc chậc, cứ mà "hố hàng" thế này thì biết bao giờ mới "hút hàng" đc hả con ? :D

  Bống

lúc 17:34 12 tháng 11, 2007

iu quá Trà ơi :))
heo bé Trà ngủ ngon nhé. Hôm nào đi Súp ba bô cho Bống đi với nha

  RUBY

lúc 17:45 12 tháng 11, 2007

Hihi, đọc đối thoại của bạn Trà với mẹ làm cô chỉ biết thế này :D, thế này :)), rồi thế này :-*. Bé Trà đáng yêu quá!

  ŞερΤεмβзr

lúc 17:58 12 tháng 11, 2007

haha bé Trà lém lỉnh, đáng iu wá ^^ Chị Gấu thix nhất là truyện 3 chú heo ý! Nhắng nhít wá cơ! :X

  Cool !!!

lúc 18:08 12 tháng 11, 2007

iu quá à ^^ , câu chuyện 3 chú heo hay nhất mà cô Cool từng được nghe đó ^^

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 09:11 13 tháng 11, 2007

láu ká thiệt...cái zụ đòi zô tắm chung zới mẹ....hahaha

  Vịt Bụp ®

lúc 09:12 13 tháng 11, 2007

mình thích trở thành 1 bà mẹ "máu lạnh" như mẹ Trà cơ! haha... có con rồi thật hạnh phúc!

  Y&R

lúc 12:46 13 tháng 11, 2007

đọc 1 hơi đã đời luôn nè Heo bé Trà
Hihi

  yenle

lúc 13:58 13 tháng 11, 2007

Lém quá đi. Thích từ chấu quắc của Trà

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 14:04 13 tháng 11, 2007

Tớ thích câu chuỵên số 5 và số 9 ...
Haha .. Ba chì chấu quắc thì hợp đôi với mẹ Heo bự còn giề :D

  violetbamboo

lúc 16:14 13 tháng 11, 2007

Có 1 đứa con gái thông minh, lém lỉnh lúc nào cũng quấn lấy Mẹ như Trà, chị Hạnh sướng thật đấy!

  ma xó

lúc 17:00 13 tháng 11, 2007

oai`, be Tra thong minh ghe

  SuMinhSu

lúc 19:28 13 tháng 11, 2007

hehe..mắc cười cái sự hố hàng của Trà wé!Cười chết mất!

  nina

lúc 08:47 14 tháng 11, 2007

Trà lanh quá, đáng iu ghê, cô thích nhất chuyện 3 chú heo và chuyện bà ngọai đút cơm :)

  Paradise ®

lúc 09:09 14 tháng 11, 2007

những câu chuyện, những câu hỏi của trẻ thơ lúc nào cũng khiến cho người lớn phải ôm bụng mà cười. Con sắp có em rồi đó pé Trà, ngoan ngõan như ngày nào nhe. Bớt phá nhe con. Nhớ con nhiều lắm lắm đó.

  Nhím sún

lúc 19:57 14 tháng 11, 2007

Hehe, anh cũng bảo để anh mua tiền cho má, mà má cứ thắc mắc hoài anh mua tiền bằng gì á!

  Chimnon

lúc 08:01 18 tháng 11, 2007

à, tớ cũng nghiện xe lắc (bao gồm cả mẹ tớ). 2 mẹ con tớ toàn nhẩy lên 1 xe lắc quanh nhà,sắp gẫy trục rồi. À đỉnh cao là mẹ tớ đã 1 mình lắc ra tận đầu ngõ mua dưa chua về ăn cơm, cậu thấy ngầu không

  Chimnon

lúc 19:59 18 tháng 11, 2007

này, nhiều chuyện. Cứ nhớ lại những lời than thở lo lắng của cậu về chuyện bé Trà ứ véo von, lắm lời như Thu Hến tớ lại muốn binh cậu (sau khi binh xong tặng cậu đôi headphone - cứ bịt vào tai như tớ ấy, yên tĩnh hơn nhiều. Cái đám con gái tuổi lên 3, chà! chẹp!)

  BBảo&BBìn

lúc 19:53 13 tháng 3, 2008

:)