....Ngày con gặp mẹ....
....Vài tuần nữa thôi, mà dài như phải mấy mùa đông....
Biết không, em đã từng rất không thích cái cảm giác chờ đợi. Kiểu như đang có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, thì bỗng dưng disconnect. Bên kia, một công cuộc sign in dài đằng đẵng, đầy cố gắng, và bên này, em đã quyết định tự ru ngủ mình bằng một cảm giác chờ đợi khác....Còn ấm áp hơn những gì đang diễn ra ngòai trời kia. (Hôm nay, em phải mặc cái áo ấm dày mua ở Bắc Kinh)
Là chờ đợi tháng 1 của chúng ta,
Trong một tư thế biếng lười và nhiều thỏa mãn như thế này đây....
24 nhận xét:
lúc 15:18 24 tháng 11, 2007
Càng gần đến ngày đón em Cà Phê lại càng mong ngóng Chị nhỉ! :)
Chị nhớ vui vẻ và thoải mái nhá! :X
Em Cà Phê sẽ cùng vui vẻ với Chị mà! :)
Sản phụ tuổi teen cố lên!! >:D< >:D< Muahzz muahzz! :X :X
lúc 15:19 24 tháng 11, 2007
:) nhưng nó sẽ là một mùa đông ấm áp với thương yêu ngập tràn
:) thương yêu cho gia đình nhỏ của trà sữa, cho chị, bà chì, trà sữa và sự chào đời của bé cafe sắp tới
ấm áp và yên bình
lúc 17:02 24 tháng 11, 2007
:)
lúc 18:18 24 tháng 11, 2007
oi co' len, to' cung doi voi' me Tra`
lúc 18:24 24 tháng 11, 2007
:)
Đang tâm trạng, rất tâm trạng....
lúc 18:30 24 tháng 11, 2007
nào cùng đếm ngược...^^
lúc 18:35 24 tháng 11, 2007
Ngày ấy sẽ rất nhanh thôi. Chúc chị luôn khỏe nhé!
lúc 18:36 24 tháng 11, 2007
:-"
lúc 18:42 24 tháng 11, 2007
Hihi....Đã edit! Vẫn ngắn cũn, vì dài hơn sẽ đâm ra vô duyên.
lúc 18:43 24 tháng 11, 2007
lai let' vao xem them vai dong` nua~ hyhy
lúc 18:47 24 tháng 11, 2007
Nấm ơi là Nấm! hyhy....
lúc 18:50 24 tháng 11, 2007
Chi oi, em co nguoi nha sap di wa di ve, khoang Noel em cung ve ne, chi voi ba chi co can goi wa goi lai gi ko ah, chi cu nhan em nhe!!
lúc 09:49 25 tháng 11, 2007
entry cua be tra hom nay ngan củn a ^^
lúc 10:18 25 tháng 11, 2007
En trai trong lúc đợi nối mạng ... chẹp ... rảnh rỗi quá nên nàng quay ra tự sướng hử ^^
lúc 13:39 25 tháng 11, 2007
chờ thấy mặt một em bé là không gì sương bằng!!!
lúc 15:21 25 tháng 11, 2007
cảm giác chờ đợi này thật lạ, em còn những 6 tháng nữa cơ, chị hạnh fúc quá:x
lúc 16:09 25 tháng 11, 2007
eo ui chị Hạnh ngủ muộn thế ạ? ngủ sớm thui chị ơi...
lúc 16:57 25 tháng 11, 2007
@ Nấm ì: cám ơn em, chị cũng không có gì để gửi ba chì cả. Nếu đóng kiện mấy mẹ con để gửi đi được thì cũng sẵn sàng đây, hihi...
@ ....: Vui và hồi hộp á
@ Cô Liên: lúc nào cô cũng nói đúng tim đen của tui.
@ Su Minh: Công nhận, thích ha!
@ Ma xó: đọc cmt này chị mới biết em đang có em bé. Chúc mừng em nha, chị tệ thật!
@ Redmouse: chị đến giai đọan mất ngủ rùi em à. Dạo này rất rất khó ngủ vì nằm ở tư thế nào cũng vất vả hết!
lúc 19:15 25 tháng 11, 2007
"Là chờ đợi tháng 1 của chúng ta,
Trong một tư thế biếng lười và nhiều thỏa mãn như thế này đây...."
"Đang tâm trạng, rất tâm trạng..."
Nhưng vui, rất vui phải hông...
:-)
lúc 19:27 25 tháng 11, 2007
Tâm trạng thì nên đi ngủ sớm, hì!
lúc 19:29 25 tháng 11, 2007
Em cũng ko thích sự chờ đợi, nhưng có những sự chờ đợi rất là ngọt ngào.
ví dụ như chờ đợi một em bé sắp chào đời, hay chờ đợi để được gặp lại một người thân.
chị nhỉ?
lúc 12:00 26 tháng 11, 2007
Càfê làm mẹ H mất ngủ....^^
lúc 15:16 26 tháng 11, 2007
Sắp đến rồi, còn 1 chút nữa thôi, sắp đến rồi Mẹ Trà ah!
lúc 12:54 28 tháng 11, 2007
sắp òi, mẹ bạn Trà ơi
Đăng nhận xét