
Tất cả mọi người lớn trong nhà tớ đều thống nhất với nhau là sẽ giao cho tớ một nhiệm vụ cao cả. Tớ chưa biết phải đặt tên nhiệm vụ đó là gì. Chỉ biết công việc của tớ thế này:
1. Dì Hai: Trà ơi, con có biết chai dầu khuynh diệp của Tí đâu hông?
Tớ: Chai dầu đây nhè, trên đầu tủ nhè!
2. Ngoại: Trà có thấy khăn ngoại để đâu không con?
Tớ: Khăn ngoại trong phòng ó, treo ở cửa ó
3. Mẹ: Hổng biết cái nắp bình sữa đâu rồi ta?
Tớ: Nắp bình sữa trên bàn nhè mẹ....
Đại loại thế. Vì vốn dĩ tớ có một khả năng quan sát cực tốt và nhớ cực dai, nên cả nhà đều tin cậy tặng tớ biệt danh : chuyên gia kiếm đồ. Nghe chẳng có sang trọng tí nào cả! Nhưng tớ tự hào lắm, nhất là mỗi khi được khen "Trùi, giỏi vậy? Thế mà bà/dì/mẹ kiếm chẳng ra!". Tớ xem đây như là một công việc nghiêm túc và chuyên nghiệp (dù không được lãnh lương). Nên chỉ cần nghe đâu đó văng vẳng "có ai thấy (cái gì đó) ở đâu hông ta?" là tớ bật dậy như tên bắn. Điển hình là hôm qua, mẹ đang đi tìm "cái gì đó", trong lúc tớ nằm dài cho bà cô giúp việc mát xa.
Mẹ: Ủa, bình thường mình vẫn để nó ở đây mà?
Thấy mẹ cầm bình sữa, tớ biết ngay là mẹ muốn kiếm cái gì, vội vàng đứng dậy, phủi đít:
Tớ: Nó ở chong tôi- dét đó!
Mẹ:
Mẹ lật đật vô toilet kiểm chứng, thì đúng là nó đang nằm trên cái bồn rửa mặt. Bà cô giúp việc dùng xong, quên trả lại chỗ cũ mà để luôn trên í. Thiệt là hết chỗ nói!![]()
(Mà các bạn đã đoán ra "cái gì đó" là cái gì chưa? Nói ra xấu hổ cho người lớn nhà tớ lắm í, đó là... cây súc bình sữa của tớ! Hừ.....)
--------------------------
Nhưng không phải lúc nào chuyên gia kiếm đồ cũng thành công. Có khi, tớ thiệt tình là bó tay, không cách gì tìm ra được. Không lẽ tự nhận là mình không hoàn thành tốt nhiệm vụ? Thế là những lúc ấy, tớ cứ thản nhiên thôi "Cái đó Trà dục dồi...."![]()
Tivi nhà tớ xài 2 cái rì mót, 1 lớn, 1 nhỏ. Có lần bà ngoại cần tìm cái nhỏ để chuyển kênh, bà bảo tớ tìm. Tớ tìm một lúc thì ra được cái lớn, tớ mừng lắm:
_ Bà dại xài cái dì- mót lớn này nhè, đừng có xài cái nhỏ.
_ Nhưng ngoại đang cần cái nhỏ mà?
_ Cái nhỏ dỏm lắm, bà dại xài cái lớn này thôi!
_ Nhưng....
_ Cái nhỏ dỏm quá nên Trà dục dồi!
Bó toàn thân luôn!
--------------------------------
Cái ảnh này hiện đang nằm trên desktop của mẹ tớ. Mẹ đang làm báo Xuân nên để đấy cho nó có không khí 1 tí. Share với ba chì và các bạn nhè!
35 nhận xét:
lúc 08:42 23 tháng 11, 2007
Hình chẹp, mẹ share cho anh Nhím với nha!
lúc 08:42 23 tháng 11, 2007
Nhìn hình con là biết mùa Xuân đang ở rất gần, Trà ah. Gửi lời chúc cuối tuần vui vẻ đến sản phụ tuổi teen nhé!
lúc 08:45 23 tháng 11, 2007
xua^n ho^`ng tre^n ao' em xinh tu*o*i...
^^
lúc 08:46 23 tháng 11, 2007
iu qua di mat... cai mat nhin chiu ko noi luon... lan nao xem hinh Tra cung muon co' ngay 1 dua con gai :(
lúc 08:49 23 tháng 11, 2007
Trời ơi xinh quá xáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
lúc 08:52 23 tháng 11, 2007
Trời, hình Trà đẹp mê hồn. Bác thích quá. Trà giống chị Pota cái chuyện chuyên gia kiếm đồ này lắm. Nhưng lúc nào chị í không thèm tìm hay trả lời, thì chị í luôn nói "Con chuột chí tha rồi" - cũng thản nhiên như không í. :D
lúc 08:55 23 tháng 11, 2007
Mẹ đang làm báo Xuân thì ngắm hình này là đúng òi. Xuân rực rỡ lun!
Ủa mà cuối cùng là Trà có dục cái dì-mót nhỏ thiệt hông dzợ???
lúc 08:59 23 tháng 11, 2007
Xuân về rùi đó.......
2 bông hoa rất tươi ở cái entry này... và vô số bông hoa khác đang nở ở blog này... Một vườn hoa lung linh!!!!
:-)
lúc 08:59 23 tháng 11, 2007
Hehe, còn bé Nhi nhà cô ấy, mỗi lần hỏi đến mà kiếm hổng ra là: "Con bán de chai dồi".
Nhìn hình là thấy mùa Xuân đến rồi, rực rỡ !
lúc 09:01 23 tháng 11, 2007
Xinh quá đi mất, sao mà chị Trà dễ thương thế còn giúp cho cả nhà kiếm đồ nữa chứ.
Tina hâm mộ chị Trà lắm đó.
lúc 09:08 23 tháng 11, 2007
Xinh kinh khủng! ;)
lúc 09:21 23 tháng 11, 2007
Cô cũng mượn để trên desktop nhe, cho cô xin chút rực rỡ và sự nhiệt thành đi Trà...Thanks chị, thanks bé Trà
lúc 09:23 23 tháng 11, 2007
mà Trà có áo len xinh xinh ko?mùa này lành lạnh rồi há. Trà mặt ấm nha, chắc mẹ cũng vậy, đừng có điệu quá mẹ lạnh em Thỏ há. Yêu 2 người cứ như người thân của Như...
lúc 10:16 23 tháng 11, 2007
NHÌN HÌNH TRÀ MÀ NGHE LÒNG ẤM ÁP ĐẾN LẠ
lúc 10:53 23 tháng 11, 2007
Trà thông minh thật đấy! Và cũng rất "láu cá" :D. Mỗi lần vào blog mẹ Hạnh viết cho Trà đều thấy vui ghê há.
Chúc 3 mẹ con luôn khoẻ mạnh - yêu đời.
lúc 11:22 23 tháng 11, 2007
Chị Trà dễ thương quá đi hà.
lúc 11:38 23 tháng 11, 2007
bat chuoc dem ve bo~ vo computer he'he'
lúc 11:44 23 tháng 11, 2007
Trà Sữa xinh đẹp!
lúc 12:09 23 tháng 11, 2007
poc tem cho be Tra ne, pe tra dang iu, chi iu con nit nhat, be tra de thuong va nho dai qua nhi, hiii, mai mot se hoc gioi lam day' ^^
lúc 14:54 23 tháng 11, 2007
Đem ngay về blog mình làm quả "Áo dài hồng xinh ko?" tập 2, đảm bảo ăn đứt tập 1, hehe!
lúc 15:04 23 tháng 11, 2007
chep chep qua
lúc 15:16 23 tháng 11, 2007
trời....sao mà càng ngày càng thấy......ganh tỵ zới bà bầu tuổi teen này wá đi à :((
lúc 15:21 23 tháng 11, 2007
yêu quá đi mất. ai cũng hỏi " con gái ai xinh quá vậy ?" khi cô để hình Trà trên desktop.
lúc 17:33 23 tháng 11, 2007
Thế là nhất mẹ rồi! Trà thông minh, nhạy bén thế! Không còn chê vào đâu được! Cỡ này anh Nhím phải phấn đấu nhiều, ko thì có ngày em cho de mất thôi!
Hình Trà trông sáng bừng cả không gian đấy mẹ à!
lúc 17:47 23 tháng 11, 2007
Phải save pic này thôi, dễ thương quá.:)
lúc 17:51 23 tháng 11, 2007
Trà Gấu xinh nhất ^^ iu quá đi
lúc 19:43 23 tháng 11, 2007
Mùa xuân chưa đến nhưng nhìn hình thì tràn ngập mùa xuân luôn. Trà Sữa thật giỏi phải không nè, nhiệm vụ này không phải ai cũng làm được đâu nhỉ
lúc 08:49 24 tháng 11, 2007
Dễ thương quá ! "Hình như mùa xuân đang về....
lúc 14:03 24 tháng 11, 2007
tết tới rồi!
lúc 17:04 24 tháng 11, 2007
Nhất định bác Thủy sẽ tha tờ báo xuân của mẹ Trà về dịp tết này. Mà công nhận "chiên gia" Trà giỏi thiệt á, tình huống nào cũng xử lý gọn đẹp...
lúc 19:24 24 tháng 11, 2007
@ Nam Zen: tặng chị cái tem nè. Nhớ dai thì học bài mau thuộc hen!
@ Nhím: mẹ em lâu quá hôg xài flickr nên quên cách post hinh sao rùi. Hay là để mẹ rửa tặng anh bộ này làm kỉ niệm nhen.
@ violetbamboo: sản phụ tuổi teen gửi lời cám ơn cô kìa.
@ Bi Chan: công nhận, màu hồng này nhìn nổi thiệt.
@ Khủng Long: thích hông? thích hông? con gái đó, thích hông?
@ Bác Giang: thì bệnh chung của các nàng mà, bác nhỉ?
@ Anna: Trà ko tìm được rì mót nhỏ nên mới nói vậy thôi, để khỏi tìm nữa á, chứ ko dám dục đâu, dục là bị đét đít á.
@ ...: hái tặng cô 1 đóa.
@ Tam le: Bé Nhi nhà cô cũng lém lỉnh thiệt há!
@ Tina-Kieu: Mẹ mình nói, biết nhiều thì khổ lắm. Mình bắt đầu thấy khổ rùi đây. Biết kếm đồ nên cứ bị sai đi kiếm hòai!
@ Chủ nghĩa xê dịch: Trà có mặc ấm, hổng có xếch xi đâu, Như đừng lo!
@ Cu Bin: Nhưng không phải lúc nào Trà cũng làm được đâu Bin ơi!
@ Quỳnh Hương: vậy là Trà vui lắm rùi cô ạ.
@ Na, cô L.N.M, Nhiên Duy, Rosa, cô Lucia, cô Maika, Đầu Gấu: Hihi, được khen vui quá....
@ Minh Dom, Nấm dại, Cherry: hihi, mẹ không đòi bản quyền đâu, các bạn cứ thỏai mái nhé!
@ cô Liên: tập 1 đẹp mà, đẹp đẹp thiệt đó!
@ Líu lo: Ơ, bà bầu hổng ganh tỵ sự tươi trẻ của các bạn thì thui chứ. hihi...
@ Mẹ Minh: Mẹ đang lo vì bạn càng ngày càng khóai lý lẽ, mà có nhiều lý lẽ mẹ phải cứng họng đây nè. Bức xúc lắm í, không thỏai mái chút nào đâu í.
lúc 17:18 27 tháng 11, 2007
Chài ơi, Xuân kìa, Xuân về rồi kìa, Xuân rạng rỡ và tươi tắn thế.
lúc 08:42 28 tháng 11, 2007
Chị Trà trông yêu quá, yêu quá đi thôi!!! Nhìn mà…phát ghiền luôn í
lúc 12:51 28 tháng 11, 2007
Nhờ chiên gia bạn Trà qua hấn liện em Y 1 khóa cấp tốc nhé :D
lúc 12:53 28 tháng 11, 2007
mún gửi hình tham gia báo X, mà xem hình Trà xong, rút đơn lun òi. Con ai mà xinh thía?
Đăng nhận xét