Út nó mong chờ cái ngày này. Ba mẹ cũng mong chờ. Anh chị cũng mong chờ. Một ngày chỉ đến sau 7 năm mong chờ. Vậy mà nó qua nhanh quá. Nhưng vẫn đủ để thấy thật tự hào, hạnh phúc, và ấm áp.
Trong nhà, Út là đứa giống anh nhất. Không phải là mới nhận ra điều đó, nhưng gặp nó đứng lơ ngơ tìm em dưới chân cầu thang trường ĐH Y dược, em vẫn thót tim 1 cái. Giống quá! Giống anh một cách kì lạ! Thì vẫn là nó đấy thôi, chỉ khoác thêm "cân đai mũ mão" mà ra vẻ trịnh trọng hẳn. Cái trịnh trọng không lẫn đi đâu được.
Út tốt nghiệp. Em tệ đến mức không nhớ mua hoa cho nó. Đến lúc nhớ ra thì các tân bác sĩ đang lục tục kéo nhau rời khỏi hội trường. Em nói với mẹ "Con không kịp mua hoa". Mẹ cười cười bảo "mẹ mua rồi!". Vậy mà đến lúc nó nhận bằng xong, mẹ ôm bó hoa chúc mừng nó, rồi quay sang bảo "Hoa của chị Hạnh mua tặng con đó!". Nó cười rạng rỡ "Cám ơn chị!". Nhớ lúc trước anh thường nói "mẹ anh khéo lắm!". Ừm, chứ ai đâu ruột để ngoài da như em.
Lễ phát bằng diễn ra trong hội trường chật kín. Vì lý do quá tải nên phụ huynh không được vào hội trường, mà chỉ theo dõi diễn tiến buổi lễ qua một cái màn hình ti vi bé xíu, đặt ở một phòng khác. Cái phòng này cũng hoàn toàn là chật kín. Việc nhận ra trong số những chiếc áo thụng đen đang đứng nhận bằng và huy chương kia, đâu là người thân của mình, thật sự nhiêu khê. Em đang nghĩ bằng cách nào để nhìn thấy nó, thì ba bảo, tìm cái quần màu vàng. Hôm nay, nó mặc áo dài màu vàng. Chỉ có ba mới nhớ đến chi tiết đó. Vì ba yêu con gái. Hay vì giữa ba và con gái luôn luôn có những mối liên hệ hữu hình và vô hình. Tự dưng, em nhớ anh và con. Em tưởng tượng ra ngày này của Trà Sữa, và anh cũng bằng một cách nào đó nhận ra nó giữa một đám đông rạng rỡ và háo hức kia. Em bất giác mỉm cười.
Hôm nay em vui.
Vì nhìn thấy trên gương mặt khắc khổ của ba mẹ bừng bừng hạnh phúc. Vì em mình đã mang về một kết quả đáng để tự hào. Hay vì khi về lại tòa soạn, nhìn thấy miss call của ba gọi đúng lúc em vừa quầy quả vọt xe đi.....15 phút sau, ba gọi lại. Ba bảo gọi cho em vì nhìn thấy em quẹo sai đường. Biết em đã về đến tòa soạn, ba mới yên tâm cúp máy.
Hôm nay em vui.
Dù bức ảnh này thiếu anh trong đó.
20 nhận xét:
lúc 18:57 17 tháng 11, 2007
chúc mừng Út nè
lúc 18:59 17 tháng 11, 2007
Chúc mừng cô Út. Đúng là cô giống ba chì ghê!
lúc 08:14 18 tháng 11, 2007
Cậu là bà bầu xinh nhất mà tớ từng gặp ^^
lúc 08:20 18 tháng 11, 2007
Công nhận là giống nhau và đều rất đẹp chị ạ!
Mẹ Trà này, Mẹ Hến này, m2 này, Khủng Long, phê bình các bà chị thức rõ khuya nhá!
lúc 12:03 18 tháng 11, 2007
Ui! Nhà có bác sĩ sướng quá Trà ui!
lúc 16:37 18 tháng 11, 2007
chuc mung nha` be' Tra` co' them 1 niem vui, CN an la`nh chi H nhe'!
lúc 16:44 18 tháng 11, 2007
ái chài ai, đây là lần đầu tiên mới thấy hình mẹ Trà từ khi mang thai Cafe đóa nhe. Trong hình ai cũng xinh cả, cô út giống ba chì thiệt đó. Còn pé Trà k dc mẹ Hạnh dắt theo ah?
lúc 17:12 18 tháng 11, 2007
Chị Trà thật hạnh phúc vì có một cô Út giỏi giang và 1 gia đình đầy yêu thương HP. Chúc mừng chị!
lúc 17:33 18 tháng 11, 2007
@Hạnh cương - mét mốt: còn tớ mỗi khi ngắm gương tớ thấy tớ là người phụ nữ đẹp nhất. Oẹ
lúc 17:57 18 tháng 11, 2007
Chúc mừng cô Út của Trà và Cafe nhé. Không những Út giống ba chì, mà cả 2 anh em ba chì giống ông nội như tạc í mẹ Hạnh ạ. Mà ông bà nội ba chì đều đẹp quá.
Cũng lạ nữa này, mẹ Hạnh cũng thấy giống...ông nội Trà chứ lị. Người ta vẫn nói,vợ chồng yêu thương nhau, sống với nhau lâu cũng sẽ giống nhau đấy.
Ừ, tưởng tượng tới ngày của Trà, của Bống, của Cua và Cafe nhỉ? Tự dưng nghe mẹ Hạnh nói làm chị thấy xúc động...
lúc 18:40 18 tháng 11, 2007
@ Khủng Long: cậu là cô dâu đẹp nhất mà tớ từng gặp!
@ Su Minh: À há, sướng nhất là bác sĩ nhà Trà là bác sĩ khoa sản nhé! Phen này mẹ Trà sinh sẽ không còn sợ gì hết rùi!
@ Bee & Lil Cacy: cám ơn Bee và cô Cacy nha!
@ Em Bão: Chị vẫn post hình bà bầu lên mà. Chắc em bận rộn với Lặng nên hổng để ý đó. Dạo này chị đi đứng khó khăn lắm nên không mang Trà theo được.
@ Chị Giang: Cả nhà ba chì đều có một gương mặt thôi chị ạ. Giờ đến Trà cũng y nguyên phiên bản ấy. Ai cũng nói vợ chồng em giống nhau, thế nên em giống ông nội Trà là cũng đúng ròai. Hehe...Mong ngày ấy của các con, hén!
lúc 18:59 18 tháng 11, 2007
Chúc mừng chúc mừng!Chúc mừng cô Út của Trà, chúc mừng ông bà nội của Trà.Vui quá cơ!Nhìn thấy mẹ Hạnh vui hơn nữa. Mẹ Hạnh xinh quá(big huggggggggggg)
lúc 19:03 18 tháng 11, 2007
em cũng mong đến ngày em tốt nghiệp quá...
nhớ ba mẹ em quá... :((
lúc 19:25 18 tháng 11, 2007
@ Cám ơn Đầu Gấu. Cậu thức khuya nhỉ?
@ Anh Nhím cũng thấy cô Út của Trà giống ba chì á?
@ Trang Nhung: Có đi thì ắt đến mà em!
lúc 19:33 18 tháng 11, 2007
mẹ Trà xinh quá ^_____^
lúc 19:38 18 tháng 11, 2007
ôi trời, nụ cười y chang ba chì XD mẹ trà ăn mặc xì tin và đẹp pá XD
lúc 19:44 18 tháng 11, 2007
bạn yêu à, rồi đêm đọc lại entry này không được khóc nhớ chồng đâu nha. Bà nội Thu Trà đẹp! cậu nhỉ
lúc 19:52 18 tháng 11, 2007
@ Củ khoai môn: trùi, còn 7-8 tuần nữa là chị sinh rùi, xinh gì nổi mà xinh!
@ Cạp cạp đại ka: cả nhà í có 1 nụ cười hay sao í. Nụ cười của Trà cũng thế! Hihi, thời điểm sắp sinh mà nghe khen hơi bị ngượng nha. Dù vẫn khóai, kaka.
@ Thu Hến: Đẹp, bà đẹp lắm í cậu! Thế cậu ko nhớ chồng sao mà giờ này còn online hử?
lúc 11:47 21 tháng 11, 2007
Chúc mừng Út của bạn Trà nhé!
Bà nội đẹp quá Trà ơi
lúc 19:51 13 tháng 3, 2008
ba bau model qua chung
Đăng nhận xét