Bạn Thỏ, 30 năm sau.....
Và bạn Trà, 25 năm nữa...
Một trời, một vực, khác nhau đến cả không khí để thở. Vậy mà....
Thế mới biết sức mạnh của duyên nợ là gì, nhỉ?
Yêu thương quanh đây...
Bạn Thỏ, 30 năm sau.....
Người đăng: Chúng tớ có một gia đình hạnh phúc 31 thg 7, 2008 vào lúc 10:27
Nhãn: Uncategorized
23 nhận xét:
lúc 09:30 31 tháng 7, 2008
càng nhìn càng thấy em Thỏ giống ba ghê
lúc 09:51 31 tháng 7, 2008
bạn Trà thì chưa chắc lắm, chứ bạn Thỏ thì 100% chắc cú là giống cái hình trên
lúc 10:39 31 tháng 7, 2008
nhưng cả 2 đều đẹp, hén :D
lúc 10:44 31 tháng 7, 2008
Duyên nợ là cái gì rất bí ẩn. Ví như mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kết hôn với một anh chàng lớn lên cách mình 2 múi giờ. Nhưng duyên nợ đã mang đến cho mình một chàng chồng đáng yêu và 2 cục cưng thiên thần. Bạn cũng thế. Thế mà chẳng ai biết duyên nợ là cái gì và hoạt động ra sao...
(mình đã đọc Biên Niên ký, hấp dẫn thiệt. Đấy, cứ như mình và bạn tình cờ biết nhau qua blog thế này, cũng là có duyên với nhau lắm rồi.)
lúc 11:00 31 tháng 7, 2008
duyên nợ là cái chi chi? không biết chỉ biết 2 bạn trong entry này rất xứng đôi hihi
lúc 11:01 31 tháng 7, 2008
Tra va Tho deu giong ba, nhat la em Tho
lúc 11:08 31 tháng 7, 2008
Đôi lứa xứng đôi mà chị.
Em thích mấy tấm ảnh này của chị lắm!
lúc 11:16 31 tháng 7, 2008
Entry mục đích chính là show hình thân phụ và thân mẫu của 2em í, và... đẹp quá đi!
lúc 11:18 31 tháng 7, 2008
Hì hì, công nhận bạn Thỏ giống ba y đúc lun. Còn bạn Trà thì ...ẹp giống ai á!
lúc 11:40 31 tháng 7, 2008
Chời ơi, đúng là bạn Thỏ giống ba như ... đúc từ 1 khuôn ấy.
Còn Trà Sữa thì có ...tiềm năng xinh tươi và hơn thế nữa. Hì hì hì
lúc 12:27 31 tháng 7, 2008
bạn Trà 25 năm sau trông... được ghê á!
lúc 13:20 31 tháng 7, 2008
Này mẹ, đừng tưởng bở, 25 năm nữa, sẽ có một cô thiếu nữ đẹp hơn cái cô quần jean áo hở lưng kia nhiều nhá. Xí xí xí.
Nhưng, chắc chắn, 30 năm nữa, Thỏ chính xác là hình ảnh kia. He he
lúc 13:20 31 tháng 7, 2008
Này mẹ, đừng tưởng bở, 25 năm nữa, sẽ có một cô thiếu nữ đẹp hơn cái cô quần jean áo hở lưng kia nhiều nhá. Xí xí xí.
Nhưng, chắc chắn, 30 năm nữa, Thỏ chính xác là hình ảnh kia. He he
lúc 13:26 31 tháng 7, 2008
Có ý đồ gì đây mẹ Hạnh? Muốn show hình mới của mẹ Hạnh ah?! Và muốn khoe cả “chồng iu” đấy ah?! Bạn Trà sau 25 năm nữa cũng k có giống như hình đâu… vì bạn Trà tròn hơn mà…
lúc 13:35 31 tháng 7, 2008
hehe, em thỏ thì chắc chắn giống thế dồi, còn chà sữa thì nghi là ...xinh hơn đó mẹ H ơi ;))
lúc 14:23 31 tháng 7, 2008
Thiệt, trời ơi, bé Thỏ giống Ba chì như đúc trg khuôn ra ế. Trà thì hem giống chị lắm. Nhưng xinh ơi là xinh. :))
Entry này lăng xê hay anh chị U17 hí hí
lúc 16:16 31 tháng 7, 2008
Tri tuong tuong cua me Hanh to nhu ong troi gam y nhi he he. Chuc me va 2 thien than buoi toi vui nha
lúc 18:07 31 tháng 7, 2008
Ban Tra 25 nam nua se "white" hon la ban ga'i o tren o' ;))... Du gi di nua, 2 ban trong hinh dep doi lam o', ban nao cung dap chai dap ga'i hit!!!
lúc 08:08 1 tháng 8, 2008
oh! thế mới kì diệu chứ! :P
lúc 10:31 1 tháng 8, 2008
em thỏ thì ok, nhưng trà sữa thì "fashion and so much more" cho mà coi.
lúc 19:44 1 tháng 8, 2008
lãng mạng,,,,siêu lãng mạng!
lúc 10:37 2 tháng 8, 2008
ko comment dc j ca :(, tho? giog' ba qua
lúc 10:38 2 tháng 8, 2008
ko comment dc j ca :(, tho? giog' ba qua
Đăng nhận xét