Mẹ bắt đầu có thói quen xem sổ liên lạc của con vào mỗi chiều thứ 6. Nó gần như là kênh thông tin đắc lực nhất giữa nhà trường - gia đình, và nhờ nó, mẹ có thể hình dung một cách tổng quát những gì mà con đã thu lượm được trong suốt những ngày học hành "vất vả" vừa rồi.
Chụp lại cho ba theo dõi tình hình con gái nè
Mặt tiền nè:
Nội thất nè:
Trang đầu tiên là thời khoá biểu của cả năm học.
Trang thứ 2 là thực đơn các món ăn trong tuần. Đây là thực đơn của tuần tới nè:
Chương trình giáo dục trong tháng cũng được cập nhật chi tiết
Cả chương trình sinh hoạt hè nữa nè:
Thứ 6 hàng tuần, mẹ lại háo hức đọc những dòng nhận xét của giáo viên chủ nhiệm về cô nhóc đó. Đây là nhận xét của tuần trước:
Và nhận xét của tuần này:
Mà ngộ hen, tự dưng đi học mới có mấy tuần, mẹ thấy cô nhóc đó chẳng còn "nhóc" tí nào nữa cả....
Ba có thấy zậy hông?????
24 nhận xét:
lúc 11:55 19 tháng 7, 2008
Mạng load chậm quá làm em xem ko dc nhiều, chỉ thấy trong thực đơn có món "cá chiên sữa", tên nghe ngộ quá, chắc là ngon lém :D
lúc 12:27 19 tháng 7, 2008
Em thì thấy là bé Trà càng ngày làm mẫu càng pro. Cái ảnh đầu tiên yêu quá :-*
lúc 13:31 19 tháng 7, 2008
Ai cha, pé Trà Sữa học giỏi quá ta, ăn lại nhanh, ngủ sâu, và có trí nhớ tốt. Bé Trà làm chú cũng muốn dzô cái trường mầm non Ngôi Sao của con học quá. Đầu tuần đi học, hỏi cô Thi xem có nhận trẻ em 6 tuổi và có 20 năm kinh nghiệm không nhe. Chú dzô học chung dzới con á!
lúc 16:07 19 tháng 7, 2008
Trà giỏi và ngoan ghê he...Mới ngày nào còn bé tí như e Thỏ,giờ là chị 2 rồi, fải zậy chớ ^^...hihi. Thiệt, thương ghê nơi!!!
lúc 16:51 19 tháng 7, 2008
hihi công nhận chị Trà đi học chững chạc hẳn ra Thỏ hen .. ^^
lúc 18:03 19 tháng 7, 2008
Trà người nhớn ghê hen
lúc 08:42 20 tháng 7, 2008
Truong mau giao cua be Tra chu dao qua nhi!. Be Tra lon nhanh qua, vuot ca anh Nhim va mot so anh khac roi, hihi.
lúc 08:42 20 tháng 7, 2008
Truong mau giao cua be Tra chu dao qua nhi!. Be Tra lon nhanh qua, vuot ca anh Nhim va mot so anh khac roi, hihi.
lúc 13:43 20 tháng 7, 2008
Trà lúc nào cũng tự tin nhỉ. Thế thì mẹ Hặng chẳng bao giờ phải lo về bạn ý (Ngoài lề 1 tí xíu: hai cái má của bạn đáng yêu quá bạn ơi)Hehe
lúc 15:35 20 tháng 7, 2008
Trường thich ghê, ghi rõ ràng như thế để phụ huynh biết được con mình học và ăn những gì.
Cô giáo nhận xét rất rõ ràng, mà lại nhận xét hàng tuần nữa. Hay thật. Các trường khác chỉ nhận xét hàng tháng thôi, mà chỉ chung chung, kg ghi cụ thể rõ ràng như trường này đâu
Trường của Pen cũng đang cho học tiếng Anh, mà mẹ kg đăng ký, vì nghĩ ở tuổi này, còn nói ngọng mà học tiếng ANh kg biết như thế nào, chỉ đăng ký học vẽ thui. Thế Trà có học tiếng Anh không?
lúc 17:47 20 tháng 7, 2008
úi, mẹ Trà đừng del nick em nha để em thường xuyên vào thăm 2 bé!
lúc 18:12 20 tháng 7, 2008
Lớp Mầm của Trà mà cô đọc tưởng thời khóa biểu học sinh cấp 1 í...Bữa nào Trà được ăn cá chiên sữa nhớ về kể cho cô nghe để cô học làm nhé,hihi...Bé Trà ngoan nha.
lúc 18:31 20 tháng 7, 2008
Đọc xong làm cô mún đi học lại mẫu giáo wá... hihihi
lúc 18:43 20 tháng 7, 2008
bé trà lớn rồi :)
:X :* nhưng cứ giữ nụ cười này nhé em, hôn lên mà em này :)
lúc 19:23 20 tháng 7, 2008
Trà nhà mình lớn mất rồi. ^^ Xí cho Núm hỏi cái, món cá chiên sữa tron gthực đơn là món gì thế Trà nhi~. nghe ngon thế ^^
lúc 19:57 20 tháng 7, 2008
be Tra oi, sao bua gio add be ko duoc vay ne, moi lan muon doc blog be Tra fai di duong xa wa a` hix..hix.., add co voi be Tra nhaaaaa
lúc 11:56 21 tháng 7, 2008
nhin thuc don of Tra phong phu va hap dan wa ...hihi
lúc 19:08 21 tháng 7, 2008
Zị là bi giờ đi chơi chung, em ko bắt anh chơi trò "nắm tay vòng tròn" nữa mà có nhiều trò hay hơn hén?
lúc 16:01 22 tháng 7, 2008
chúc mừng chị Trà:)
lúc 16:06 22 tháng 7, 2008
chúc mừng chị Trà:)
lúc 17:44 22 tháng 7, 2008
haha.. chắc là có món cá chiên, sau đó uống sữa. Chứ làm gì có món cá chiên sữa. Chắc cô của bạn Trà ghi lộn:D
lúc 11:18 25 tháng 7, 2008
Bé Trà trưởng thành rồi nhỉ? ra dáng chị 2 lắm ^^ hun 2 chị em cái nào xxx
lúc 14:59 27 tháng 7, 2008
Ôi, b h các bạn đi học vui thế nhỉ! Được học bao nhiêu thứ! :x Em nghĩ Mẹ Hạnh sẽ yên tâm hơn rồi!
lúc 14:59 27 tháng 7, 2008
Ôi, b h các bạn đi học vui thế nhỉ! Được học bao nhiêu thứ! :x Em nghĩ Mẹ Hạnh sẽ yên tâm hơn rồi!
Đăng nhận xét