![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/22c9.jpg?mgo5qJKBbv_X7M9t)
Đi học. Hai từ này quen thuộc đến độ chỉ cần mẹ thông báo "Ngày mai Trà sẽ đi học!", là tớ biết mình phải làm những gì rồi. Đầu tiên là đi ngủ sớm để sáng mai thức dậy thật sớm. Trong lúc mẹ soạn ba lô, và ủi quần áo cho tớ, tớ cho phép mình nướng thêm tí nữa. Cho đến khi mẹ gọi "Các bạn đến trường cả rồi, mà con còn nằm đây!" là tớ bật dậy như cái lò xo.
Cái mặt vẫn còn ngái ngủ....
Còn ngáp một cái rõ to!
Ùi ùi...Đi thôi, mẹ và ngoại đang chờ trước cửa!
Đến trường rồi, các bạn có thể nhìn thấy tớ hớn hở như thế nào nè...
Có một điều làm tớ vô cùng ngạc nhiên: đón tớ ở cổng không phải là cô giáo, mà chính là... chú bảo vệ. Vừa gặp tớ, chú đã la lớn:
_ Chào Trà Sữa! Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học phải không?
Ôi ôi...Chú ấy chưa từng gặp tớ mà đã biết cả tên của tớ . Chú cười với tớ, xoa đầu tớ, khiến tớ có một cảm giác vô cùng tự tin và có thể yêu mến nơi này ngay lập tức. Sau đó chú đi gọi cô giáo. Các cô nhanh chóng thông báo với nhau rằng: "Có một bạn mới đến!"
"Có một bạn mới đến!". Là tớ đấy! Tự hào phải biết!
Đây là lớp học và cô giáo của tớ. Cô khá là xinh xắn, (trông hơi giống cô Hiền Pooh). Cô đang hỏi tớ có muốn ăn sáng cùng với các bạn hay không. Mẹ tớ đã dặn trước với các cô rằng tớ không có thói quen ăn sáng (do dậy quá trễ), nên từ hôm nay, tớ sẽ phải tập dần cái thói quen ấy, từng chút một...
Nên đương nhiên, ngày đầu tiên tớ vẫn sẽ uống sữa thay vì ăn sáng. Sau đó cô sẽ tập cho tớ nếm một chút món bún mọc của thực đơn hôm nay
Bà ngoại đang dặn dò cô một số thói quen ăn uống của tớ.
Trong lúc uống sữa, tớ đảo mắt nhìn quanh nơi mà tớ sẽ phải gắn bó suốt tuổi thơ mẫu giáo của mình
Các bạn đang túm tụm lại bên kệ đồ chơi, tớ cũng muốn đến đó, nhưng....
Phải uống cho hết bình sữa này đã!
Rồi cũng xong, tớ vội vã đi lại chỗ các bạn
Tớ chưa quen ai cả, nên cô giáo có nhiệm vụ giới thiệu tớ với các bạn
_ Đây là bạn Lâm! Còn đây là Trà Sữa! Bạn Lâm đang chơi gì vậy? Cho Trà Sữa chơi cùng nhé!
Lúc đầu bạn Lâm vẫn chưa thèm để ý đến tớ
Nhưng chỉ một lúc sau, bạn í đã thế này....
Bạn í ngỏ ý giúp tớ xếp chồng những món này lên nhau. Bạn í bảo: "Bánh kem, bánh kem đấy!". Tớ hỏi "Bánh kem sao không có nến?". Thế là bạn í vội vàng chạy đi tìm nến. Tìm không ra cái nến nào, bạn lại níu áo mẹ tớ "Cô ơi, cô có cái nến nào không?"
Kể ra thì bạn ấy cũng dễ thương...
Nhưng tớ còn phải đến làm quen những bạn khác nữa. Sau đó, tớ mới biết, bạn Lâm và hai bạn nữa, là ba bạn con trai duy nhất của lớp, còn lại thì toàn thế này...
Trong ảnh, tớ đang nhìn theo một bạn đang cầm trên tay một "chiếc máy bay". Theo lời bạn í rằng thì là.... "máy bay phải bay như thế này này!"
Cô giáo quay sang hỏi tớ:
_ Thế Trà Sữa có thể xếp một chiếc máy bay màu xanh biển không?
(Cô đã được mẹ nói nhỏ rằng tớ thích màu xanh biển một cách đặc biệt)
Thế là tớ có ngay một chiếc máy bay màu xanh biển cho chính tay mình làm
È ...è....Nó đang bay đấy!
Sau đó thì mẹ và ngoại yên tâm đi về. Thật ra thì mẹ bắt đầu yên tâm từ khi chộp được nụ cười này của tớ. Nghĩa là, ngày đầu tiên đi học, một ngôi trường khác, sau gần 1 năm nghỉ tự do ở ngôi trường cũ, tớ vẫn chả rớt một giọt nước mắt nào.
Mẹ bảo mẹ sẽ quay lại đón tớ vào 12h trưa. Tớ hoàn toàn tin tưởng vào điều đó, nên sau khi ăn xong, cô trải nệm cho các bạn ngủ, không quên hỏi tớ:
_ Trà Sữa có muốn ở lại ngủ cùng các bạn không?
Tớ bảo "Dạ không! Mẹ bảo Trà ăn xong là mẹ sẽ đến đón Trà ngay!"
Và đúng là mẹ đã đến thật. Mẹ hỏi cô về bữa cơm của tớ, cô bảo tớ ăn nhanh nhất lớp. Khi tớ phản đối không ăn rau, cô nói "Con phải tập ăn rau thì mới đủ dinh dưỡng Trà Sữa ạ!". Tớ đã quả quyết rằng "Vậy thì cô tập cho con từ từ thôi nha!".
Tớ khá quyến luyến với các cô, cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "Con chào cô, con về đây!", từ lúc mang giày, cho đến khi ra cổng, rồi leo lên xe, vẫn cứ vẫy tay với cô suốt. Lúc xe chuẩn bị chạy, thì có một chú cũng vừa trờ đến. Tớ lại thắc mắc:
_ Tại sao người ta đến trường của con?
Cô giáo không trả lời mà hỏi lại:
_ Thế theo con thì là tại sao?
_ Tại người ta thích hớ?
_ Ừ, thế con có thích đến trường của con không?
_ Dạ con thích! Ngày mai con lại đến hớ. Con chào cô con về!
Cô và mẹ nhìn nhau, và đọc được một câu này trong ánh mắt của mỗi người "Phù, thế là ổn rồi!"
-----------------------------------
Xí, edit 1 chi tiết có liên quan đến anh Nhím:
Chả là, trong lúc ngồi chơi thì tớ nghe cô giáo gọi to: "Nhím, con mang đồ chơi đến đây bla bla bla....". Tớ không nghe rõ lắm, nhưng đại loại là hình như có anh Nhím trong lớp này. Thế mà suốt buổi tớ chả thấy anh Nhím đâu cả, chỉ có một cô bạn mặc đầm hồng thích chơi búp bê- mà cô giáo cứ gọi bạn í là "Nhím"
Khi mẹ đến đón tớ về, mẹ hỏi (câu kinh điển)
_ Con đi học có vui không?.
Tớ trả lời
_ Con vui ợ. Nhưng mà bạn Nhím không cho con lấy xe đạp màu xanh lá cây nên con chỉ đi xe hơi màu cam thôi.
_ Bạn Nhím à?
_ Ớ, "bạn Nhím" thôi, không phải "anh Nhím" đâu. Bạn Nhím mặc áo đầm màu hồng ớ!
_ À há, mẹ hiểu rồi. Nhưng con đi xe hơi màu cam cũng được vậy!
_ Không ợ. Xe hơi màu cam... xấu quắc ờ. Nếu có anh Nhím thì anh Nhím đã cho con đi xe đạp màu xanh lá cây rùi...
Ui ui, hình như anh Nhím đang trở thành idol của Trà Sữa thì phải, mọi người nhờ!
28 nhận xét:
lúc 09:07 2 tháng 7, 2008
Chị Trà lớn nhất lớp chị há!
lúc 11:03 2 tháng 7, 2008
Ừm, mình vẫn lúc nào cũng ngược nhau, anh thì "ăn chậm nhất lớp" ớ :(
lúc 11:03 2 tháng 7, 2008
Mà ngày mai em ở lại nguyên ngày luôn đi hớ! :))
lúc 11:05 2 tháng 7, 2008
Bé Trà đáng yêu quá!
lúc 11:08 2 tháng 7, 2008
heeee chúc chị Trà sữa có những ngày tháng thật vui vẻ, nhiều kỷ niệm đáng yêu và học được thật nhiều điều hay ở ngôi trường mầm non này nhé.
Ước gì một ngày nào đó Bill đi lớp cũng không rơi giọt nước mắt nào như chị Trà sữa thì thật tuyệt vời, nhưng em Bill là mít ướt lắm, chắc khó đây. Chị Trà thật tuyệt
lúc 11:08 2 tháng 7, 2008
Hoan hô, Trà giỏi quá!!! Đi học ngày đầu tiên không khóc mà còn ăn nhanh nhất lớp nữa chứ :*
lúc 11:09 2 tháng 7, 2008
_ Anh Nhím, chờ mẹ edit bài này lại, có một chi tiết liên quan đến anh!
_ Em Su, hình như ở lớp nào thì Trà Sữa cũng bị nói là bự con nhất lớp ớ!
lúc 11:10 2 tháng 7, 2008
heeee chúc chị Trà sữa có những ngày tháng thật vui vẻ, nhiều kỷ niệm đáng yêu và học được thật nhiều điều hay ở ngôi trường mầm non này nhé.
Ước gì một ngày nào đó Bill đi lớp cũng không rơi giọt nước mắt nào như chị Trà sữa thì thật tuyệt vời, nhưng em Bill là mít ướt lắm, chắc khó đây. Chị Trà thật tuyệt
lúc 11:14 2 tháng 7, 2008
hoan hô bạn Trà nha! ngày đầu tiên giỏi vậy áh.
Trường dễ thương hén, từ cô giáo đến chú bảo vệ, nhớ hết sở thích của bạn trà.
lúc 11:18 2 tháng 7, 2008
Bill ơi, đi học vui lắm, vui hơn ở nhà với mẹ nhiều, thiệt ớ! Đi học nhé, đừng khóc, các bạn cười đấy!
Em Mây, chị Trà ăn nhanh nhất lớp nhưng bạn Thỏ của em Mây thì ngược lại, giờ toàn phản đối với lại đình công vụ ăn bột thôi. Zị là seo?
lúc 11:20 2 tháng 7, 2008
Chị Trà đi học giỏi quá. Chắc em Kevin cũng phải 3tuổi Mẹ mới cho đi học quá.
lúc 11:20 2 tháng 7, 2008
Thế là ổn rồi hen!
lúc 11:22 2 tháng 7, 2008
The la tuyet zoi rui, ma truong cua Tra thich the sao ko ru anh Nhim toi hoc chung nho?
lúc 11:23 2 tháng 7, 2008
Chị Trà thật ngoan chả bù cho em hôm đi học đầu tiên cũng khóc bù lu.
Đọc entry trước nghe mẹ chị giới thiệu trường này mẹ em thích lắm mà lại trái đường nên em ko học được.
lúc 11:29 2 tháng 7, 2008
thế thì xung fong làm lớp trưởng đi Trà..hehe! nhìn chị 2 đi hoc mà cứ fơifới là thấy yên ổn rầu!
lúc 11:58 2 tháng 7, 2008
Hớ hớ, đọc xong khoái quá ợ! Ờ, gì chớ vụ xe đạp xe hơi thì em thích gì anh nhường liền hớ!
lúc 12:41 2 tháng 7, 2008
hihi, Trà dễ thương quá hà, sao có nhiều người giông giống cô Pooh quá hà, hic
lúc 12:49 2 tháng 7, 2008
Trà đi học vui vẻ, mừng ghê. Ngày mai Trà lại ăn nhanh nhất lớp nhé và ở lại học cả ngày nhé!
lúc 13:42 2 tháng 7, 2008
đề nghị cho 2 trẻ dc "nắm tay nhau đến trường"...chuểyn trường cho con đi mẹ Hạnh ui!
lúc 13:59 2 tháng 7, 2008
thật mừng vì ngày đầu tiên đi học của chị Trà đã diễn ra vui vẻ :)
lúc 14:58 2 tháng 7, 2008
Iu Tra`
lúc 15:43 2 tháng 7, 2008
môi trường quốc tế có khác hén mẹ
mà học phí có mắc lắm hông? mẹ Hân có đi xem thử rùi, nhưng ở SG thì xa quá, tại nhà hân ở Thủ Đức lận. trường này nhận bé từ mấy tháng vậy mẹ?
mà cũng hoan hô Trà nữa, đi học ngoan hé
lúc 18:57 2 tháng 7, 2008
Tra gioi ghe, ko kho'c nhe... Mai o lai nguyen ngay luon nha!!! Nha!!
lúc 14:58 3 tháng 7, 2008
Trùi ui, em Trà ngoan thật đấy. Ngày đầu tiên đi học, mà chẳng có cảnh "em mắt ướt nhạt nhoà" là giỏi cực kỳ đấy nha.
lúc 15:36 3 tháng 7, 2008
Ngày đầu tiên thế này thì tuyệt vời quá rồi!
lúc 16:25 3 tháng 7, 2008
oi', ja' ma` co' anh Nhim' o~ do' nho` :">
lúc 18:41 3 tháng 7, 2008
bé Trà vào lớp làm đại ca luôn đi
he he
lần sau sẽ có ng dắt tận tay cho xe đạp xanh
lúc 19:35 7 tháng 7, 2008
Ui, em Tra thi luc nao cha tuyet nhi? Cai chuyen cuoi cung, mM nghe ma phong lo mui, hehe...
Đăng nhận xét