- Thỏ có người iu. Hôm qua mẹ mới biết nha. Mặc dù mẹ đã biết cô í trước đó, nhưng mãi đến hôm qua mẹ mới biết là cô í có tình cảm đặc biệt zí Thỏ. Đọc cái này bên blog cô, thấy zui quá, bèn cóp về để dành cho Thỏ nè. Cô đồng í nha cô!
- Thỏ
-
Chúng ta cần làm gì đó để hạn chế lạm phát, ý kiến của anh ra sao?
Những điều đó thì tôi đã biết cả rồi (hơ hơ: ngáp)
Chúng ta cần bình tĩnh và tỉnh táo hơn...
Đừng nên quá căng thẳng. Trách nhiệm sẽ được chia đều cho tất cả thành viên
Nhưng tôi nhắc lại: chỉ có một ngừơi có quyền quyết định. Xin thưa, Tôi!
Việc cần làm ngay là các anh hãy điều chỉnh giá của các lọai hàng hóa cơ bản
Hỗ trợ tối đa cho ngành nông nghiệp & chế biến
Hạn chế nhập siêu, tăng thuế suất đối với các mặt hàng xa xỉ
Tôi rất đau đầu trước tình trạng ôtô xịn chạy đầy đường...
Trong khi người nghèo lại lo chạy ăn từng bữa vì giá cả
Nông ngư dân thì không có vốn tái sản xuất
Tôi thực sự rất đau lòng
Bằng mọi giá các anh phải hiến kế cho tôi, nếu không thì hãy từ chức!
Tôi thực sự xin lỗi nếu phải làm vậy. Tất cả đều vì đất nước
Hãy cùng hành động!
Em Thỏ thân mến!
Ngày nào cô cũng len lén vào blog Thỏ để ngắm Thỏ sau khi trải qua những công đọan khá phức tạp.
Sign in blog, vào home, vào update friends, tìm blog Thỏ, view blog Thỏ và xem ảnh hai chị em Thỏ. (mà tình trạng kết nối Internet ở chỗ cô làm rất kém sáng sủa)
Thỏ xinh lắm, cô nhìn hòai mà hổng biết chán. Cô rất muốn bế Thỏ về nhà nuôi, nhưng có vẻ đó là một ý định điên rồ. Thôi cô để ảnh Thỏ ở blog cô để cô dễ ngắm Thỏ hen. (Mặc dù chưa xin phép mẹ Thỏ
)
Hehehe
-
-------------------
-
Hehehe, Thỏ mà đọc được entry này, chắc vui lắm! Thanks cô nhìu nhìu! Đợi Thỏ khỏi ốm, mình sẽ chính thức hẹn hò hen cô!
15 nhận xét:
lúc 16:10 9 tháng 7, 2008
cô thì mún bế tất cả lũ trẻ con trên TG này về nhà nuôi :P :))
lúc 09:40 10 tháng 7, 2008
Em khóai nhất tấm Thỏ thổi bong bóng, tấm "Tôi thực sự rất đau lòng" với tấm "Tôi thực sự xin lỗi nếu phải làm vậy. Tất cả đều vì đất nước" =)). Nhìn mặt Thỏ biểu cảm dễ sợ :)).
:X
lúc 09:46 10 tháng 7, 2008
Cái cô nào ấy viết hay quá cơ...
Nhưng lời đề nghị của mẹ Thỏ mới hấp dẫn... làm mình cũng muốn làm một en-chai để... dzụ dzỗ! hihih
lúc 11:01 10 tháng 7, 2008
áh, cô này cực dễ thương
bài viết quá hay, quá hợp lý, Thỏ nhỉ
lúc 12:04 10 tháng 7, 2008
bai viet dung voi tam trang duoc the hien tren khuon mat cua mot cau be 6 thang tuoi... mau het benh nhe Tho iu...
lúc 15:38 10 tháng 7, 2008
Hihi co cung me tho lau lau rui nhung thay trong list cua me Tho co nhieu ban qua nen co danh de Tho vao danh sach favourite. The la tha ho ngam trom nguoi dan ong be bong cua me Tho ma khong xin phep nha :).
lúc 16:20 10 tháng 7, 2008
co i' di' dom nhe, viet mot bai ve lam phat ma ghe'p hinh Tho vao, lam bai viet chang cang thang ti' nao het!!!
Khoai nhat cai tam Tho "thoi bong bong" ..hihi... nhin ma chiu ko noi!!
lúc 18:36 10 tháng 7, 2008
hí hí
chúc mừng bé Thỏ có thêm fan hâm mộ
mẹ để cái hình bé Thỏ thổi bong bóng chi, mất hình tượng trai đẹp quá đi hí hí
lúc 17:37 11 tháng 7, 2008
nhìn hình... thấy mà ghét!
chụt..chụt...chụt...
lúc 17:48 11 tháng 7, 2008
nhìn hình... thấy mà ghét!
chụt..chụt...chụt...
lúc 17:48 11 tháng 7, 2008
nhìn hình... thấy mà ghét!
chụt..chụt...chụt...
lúc 17:52 11 tháng 7, 2008
hehehe, cám ơn Mẹ Thỏ đã lăng xê cô nhoa. Nhất định hôm nào sẽ hẹn hò với Thỏ, lấy cớ âu yếm bé Trà lun.
Mà cái blog nì, ko bao giờ mình comment mà nó hiện ra cả. hi xhix. hy vọng lần này post được!
lúc 13:39 14 tháng 7, 2008
Cô lại thích mang cả Thỏ&Trà về nhà nuôi!
lúc 18:45 14 tháng 7, 2008
aaaaaaa hẹn hò ư? cho Núm theo với hixhix. Núm mún gặp 2 chị em Trà- Thỏ neeee` ^^ Thỏ mau het bin nhe'. iu iu :X
lúc 17:01 15 tháng 7, 2008
sao mà đáng yêu đến thế, hôm nào cô gì đó với THỏ hẹn hò cho cô "đu" theo với nha. hihi...
Đăng nhận xét