Mừng con, ngày tròn nửa tuổi.




Hôm nay Bảo Nguyên tròn 6 tháng tuổi, mẹ bảo với ba rằng có thể mẹ sẽ viết một cái gì đó về con. Và thế là cả đêm qua, trong những lúc thức lơ mơ để canh chừng chị Trà sốt, mẹ có những cuộc hồi tưởng đứt đoạn, chắp vá về 6 tháng vừa rồi, nghĩ rằng mình sẽ xâu chuỗi lại chúng rõ rệt và hoàn chỉnh hơn. Vàđây chính là lúc mẹ làm cái công việc đó, trong lúc con hãy còn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình và vẫn không hề biết rằng kể từ hôm nay, mình đã bước qua một cái ngưỡng khá quan trọng. Hôm nay, con tròn nửa tuổi.



Nửa tuổi- 6 tháng và biết bao sự kiện đã đi qua chúng ta. Đêm qua, mẹ ngồi một mình và nhìn lại, tự cảm thấy rằng mình đến bây giờ vẫn còn nhiều can đảm. Và mẹ biết từ đâu mẹ đã trở nên như thế, nếu không phải là vì các con thì có lẽ mẹ đã chẳng bao giờ vượt qua được những giai đoạn này...


Sơ lược 6 tháng của con:
_ 1 ngày tuổi: mở mắt chào đời và... ngủ tít mít
_ 3 ngày tuổi: Sữa mẹ về rất nhiều nhưng con dứt khoát không chịu ti mẹ. Mẹ xót những giọt sữa non nhiều dưỡng chất nên phải vắt sữa ra đổ vào bình. Bắt đầu chuỗi ngày khốn khó đây. Nếu con ti mẹ, mẹ chỉ mất 1 công đoạn là cho bú. Nhưng vì con từ chối bú theo kiểu đơn giản đó, nên mẹ phải tốn thêm 3 công đoạn nữa: 1. tiệt trùng bình sữa + dụng cụ hút sữa, 2. Hút sữa, 3. Cho bú, 4. Rửa ráy và tiệt trùng bình sữa + dụng cụ hút sữa. Các công đoạn này lặp lại... 8 lần trong ngày (cứ 3 tiếng 1 lần), cả ban đêm lẫn ban ngày, trong suốt 4 tháng, nên không có gì khó hiểu nếu mẹ cứ phải liên tục thức đêm như vậy.
_ 1 tuần tuổi: ba tiếp tục sang Thái học
_ 10 ngày tuổi: rốn chưa rụng nhưng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, chảy nước vàng và rướm máu.
_ 11 ngày tuổi: rụng rốn
_ 3 tuần tuổi: bà cố ngã, nhập viện và hôn mê sâu. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng vì kể từ thời điểm đó, bà ngoại phải lo cho bà cố nên chỉ còn mình mẹ tự tay chăm sóc con và chị Hai. Một mình trong suốt 2 tháng sau đó.
_
1 tháng 15 ngày: bà cố mất. Mọi người khuyên mẹ nên mang con sang nhà ông bà nội, vì nhà mình đang tang chế, có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của con. Nhưng mẹ không thể rời gia đình trong lúc khó khăn như thế. Mẹ chỉ biết thầm khấn bà cố phù hộ cho con khoẻ mạnh, và từ chối những mẻ bồ kết um trong than để ngăn con bị "mắc hơi". Thuơng con một điều, trong suốt 4 ngày, khách khứa đến viếng đám tang ồn ào, nườm nượp, nhang khói nghi ngút, mọi tập trung đều dồn về chuyện hậu sự của bà cố, con vẫn nằm trong một căn phòng thoáng mát nhất và ngủ yên lành. Thật sự, nếu con quấy khóc, mẹ cũng chẳng có tâm trí nào mà dỗ dành con nữa. Cám ơn con đã không làm phiền mọi người. Mẹ càng yêu con hơn từ những điều như thế...
_ 1 tháng 25 ngày: con có chuyến đi chơi xa đầu tiên- đến Phan Thiết, cùng gia đình ba mẹ nuôi nhà Cherry
_ 2 tháng 3 ngày: ba về. Lần này ba về nghỉ hè đến tận 3 tháng. Con bắt đầu quấn quýt ba và tỏ ra yêu ba hơn cả mẹ.
_ 4 tháng: mẹ đi làm, mẹ con mình chỉ còn gặp nhau được nửa ngày
_ 4 tháng 10 ngày: chuyến đi chơi xa thứ 2- Phú Quốc, với gia đình anh Nhím và gia đình Cherry
_ 4 tháng 20 ngày: chuyến đi chơi xa thứ 3- Vũng Tàu, với ba mẹ, ngoại và chị Hai. Chuyến đi này, con cũng được cắt tóc máu (lớp tóc sơ sinh)
_ 4 tháng 25 ngày: ba lại sang Thái học.
_ 5 tháng 5 ngày: biết lật.
_ 5 tháng 10 ngày: con bị bệnh trận đầu tiên với 2 cơn sốt đến cách nhau 3 ngày: sốt viêm họng và sốt siêu vi. Thời điểm này, con bắt đầu biết lạ và khóc rống lên nếu không phải mẹ hay ngoại bế
_ 5 tháng 24 ngày: một góc răng đã chui ra khỏi nướu, hí hí...
Và hôm nay, đúng 6 tháng, mẹ ngồi đây và ngẫm xem trí nhớ dory của mình có thể làm nên những kì tích gì.


Mẹ cũng không nghĩ là mình lại nhớ nhiều và chính xác đến thế, có lẽ vì mỗi ngày trôi qua với con, nó ý nghĩa như thế nào với mẹ. Ý nghĩa ở một mức độ rằng chỉ cần nhắm mắt, mẹ đã có thể lại nhìn thấy từng ngày con khôn lớn, bên mẹ, thui thủi, yêu thương, gắn bó, một cách mật thiết. Ý nghĩa ở một mức độ rằng mẹ đã trót nghiện cái mùi oi sữa, cái cách con cười, cách con vòi mẹ, cái nết ăn, nết ngủ, ....để rồi nhận ra hình như cảm xúc và cuộc sống của mẹ đang bắt đầu phụ thuộc vào những đứa con của mình mất rồi...
Chúc mừng con, ngày tròn nửa tuổi!


(Cám ơn M2 về những bức ảnh rất dễ sssương)

------------------------

Update các chỉ số của Bảo Nguyên lúc 6 tháng:

Cân nặng: 8,8 kg

Dài: 74cm


23 nhận xét:

  Nước

lúc 17:56 4 tháng 7, 2008

Chúc mừng bé Thỏ được nửa tuổi nha,hay ăn chóng lớn ..^^.Iu ơi là iu nè!

  Izumi

lúc 08:16 5 tháng 7, 2008

Chuc mung em Tho cua chi Tra mau an chong lon nhe!!

  V.P

lúc 08:22 5 tháng 7, 2008

cuộc sống giờ đã đầy và đủ rồi! chúc mừng cả nhà nhe!

  le thi hong na

lúc 10:20 5 tháng 7, 2008

Những bức ảnh yêu quá xá.
Chúc mừng mẹ của hai bạn. Chúc mừng bạn BN tròn nửa năm

  Nhiên-Duy

lúc 10:22 5 tháng 7, 2008

Thỏ đáng yêu quá, chị Trà cũng thế.

  Càna

lúc 10:30 5 tháng 7, 2008

Yêu quá!

  SUNNY - AD's angel

lúc 18:31 5 tháng 7, 2008

Chúc mừng cà nhà!

  Pen & Bubu

lúc 19:06 5 tháng 7, 2008

Ôi, bạn Bảo Nguyên đẹp trai lắm á. Chúc bạn luôn ngoan và ngoan nữa nha. Ký tên : Pencil. :))

  SUCOMOC

lúc 19:24 5 tháng 7, 2008

mẹ Thỏ kiên cường quá! thật đáng khâm phục :)
chúc mừng bé tròn nửa tuổi :x
chóng nhớn và ngoan ngoãn nhé bé yêu :x
yêu bé :*

  Núm dại dại ツ ®

lúc 19:33 5 tháng 7, 2008

bạn Nguyên làm mình chết mê chết mệt này híhí

  Lam Ha

lúc 19:40 5 tháng 7, 2008

Cái cách bạn Nguyên ngáp làm cô thấy muốn ngáp theo ớ, yêu quá thôi.Chúc mừng bạn Nguyên 6 tháng tuổi nha!

  Hcxx

lúc 19:47 5 tháng 7, 2008

Bé Bảo Nguyên nhìn dễ cưng quá. Chúc mừng bé tròn nữa tuổi mau lớn mang thêm nhìu niềm vui và hạnh phúc cho cha mẹ và gia đình nha. Khâm phục mẹ của hai chị em Trà sữa và Cà phê quá đỗi :)

  ** Nấm Ù **

lúc 19:56 5 tháng 7, 2008

nhìn em Thỏ iu ko chịu nổi... hix hix... em cười làm mình mê wá... Thích 2 lỗ tai em ghê lun... hihihi

  Cát Tường

lúc 19:59 6 tháng 7, 2008

trời ơi, càng lớn bạn Thỏ càng giống ba chì hông thể tưởng.chúc mừng bạn thỉ bước sang 1 giai đoạn mới nè

  rosa

lúc 09:38 7 tháng 7, 2008

chuc tho mau an cho'ng lon nha! Nhin tho giong het Ba Chi ... cang lon cang giong.. lam Me cang ngay cang yeu!!!

  SuMinhSu

lúc 10:06 7 tháng 7, 2008

chúc mừng em nhé! cứ ngắm em là có một nhà nôn bắt em bé ra quá hà!hun em phát

  Paradise ®

lúc 10:51 7 tháng 7, 2008

6 tháng tuổi, đi được đoạn đường ngắn. Chúc con luôn khỏe mạnh, lém và luôn luôn đẹp trai nhe. Nhìn seri hình do M2 chụp đẹp chai qué ah!!

  Y&R

lúc 16:19 7 tháng 7, 2008

chúc mừng Thỏ nửa tuổi nha, nhìn hình ghét quá đi thôi. Hum nay bít thổi bong bóng nữa chớ hihi
Thỏ rất ngoan, và luôn luôn ngoan vầy nha.
Mắt to thiệt :D

  Le Minh

lúc 18:56 7 tháng 7, 2008

Troi, tri nho vay ma me bao me Dory, thiet tinh!
Em Tho ha, me ko yeu moi la, nguoi ta chua gap lan nao ma con chet me chet met day ne!

  Bảo Như - Bảo Quang

lúc 11:14 8 tháng 7, 2008

Ôi, trí nhớ mẹ siêu phàm ghê, nhớ từng mốc thời gian quan trọng của con.
Em Thỏ nhìn xinh giai quá đi thôi!

  Mary Kim Nga^n

lúc 17:28 8 tháng 7, 2008

Ui chao, sao be Tho de thuong wa ah. Di Ngan cung trot yeu con mat rui..hehe. Chuc con luon khoe va dep trai nhen..haha xxx

  AnnA&ZinZin

lúc 18:28 8 tháng 7, 2008

Ui, xinh quá! Em Thỏ cũng đã biết biểu lộ nhiều cảm xúc hơn rồi hén mẹ. Chúc mừng ngừời-đàn-ông-nửa-tuổi nhé.

  Bé Mây

lúc 09:15 9 tháng 7, 2008

Chúc mừng bạn Thỏ!!! Hâm mộ mẹ Hạnh thiệt tình luôn đó, mẹ Hạnh ơi!