Những ngày Sài Gòn lạnh...
Tớ được mẹ tặng quà Giáng Sinh sớm...
Tớ đến shop với một tâm trạng háo hức không thể tả. (Có hơi căng thẳng một tí)
Chần chừ rất lâu trước khi bước vào bên trong
Có thể vì tớ không nghĩ rằng tớ lại có quà Giáng Sinh sớm như vậy. Và tớ cũng chỉ mới kịp quen với ông già Noel qua câu chuyện của mẹ kể cho tớ nghe trước lúc đi ngủ, vào tối qua.
Nhưng những bỡ ngỡ nhanh chóng biến mất.....
....Khi tớ nhận ra ông già râu trắng, mũ đỏ, bụng to mà mẹ đã mô tả cực kì chi tiết bày la liệt trên kệ.
Ông ấy đấy!
Ông nữa này...
Ơ, hóa ra các ông đều sống ở đây à? Thế mà mẹ bảo là ông sống ở Bắc Cực kia...
Tớ rất thích cây thông màu đỏ này!
Trông nó cứ huyền bí thế nào ấy...
À mà chiếc băng đô tuần lộc có vẻ hợp với tớ nhỉ?
Mọi thứ ở đây trông có vẻ vô cùng lấp lánh. Thật là một thiên đường cho tuổi thơ của bất kì ai.
Tớ chọn được 3 món quà Giáng sinh cho mình, không quên nhắc mẹ mua quà cho cả Tí nữa.
Và chào tạm biệt các cô bán hàng dễ thương rất khoái hôn tớ
Các bạn có thắc mắc vì sao tớ bỗng dưng được tặng quà Giáng sinh sớm như vậy không?
Vì mẹ tớ, người vẫn cứ đinh ninh rằng còn 5 tuần nữa mình mới sinh em bé, bất chợt nhớ ra cũng thời điểm này của thai kỳ trước, chị ý đã phải nhập viện để sinh tớ. (Tớ sinh sớm 5 tuần mà!). Thế là cuống cuồng, thế là nháo nhào, thế là rối tung tất cả mọi thứ. Nhất là mấy hôm nay, em Thỏ biểu tình dữ dội khiến mẹ đau tất cả các khớp xương, đi lại rất khó khăn (phải có người dìu), và hầu như không thể chợp mắt vì không tìm được một tư thế thích hợp để ngủ. (Vì vậy mà có entry này vào giờ này).
Thế mà vẫn không quên quà Giáng sinh cho bọn tớ. Thương quá!
Phóng sự ảnh Giáng sinh lung linh trên được thực hiện bởi bà bầu 8 tháng với tướng đi của chim cánh cụt. Thương quá!
Thương ơi là thương í!
(Công nhận, biết cách tự iu mình dễ sợ.)
25 nhận xét:
lúc 09:26 30 tháng 11, 2007
mẹ chị TS cẩn thận nha, mọi việc rồi sẽ ổn. Cả nhà chào đón em Thỏ của chị TS đó
Hình đúng là đẹp lung linh thật
lúc 09:32 1 tháng 12, 2007
công nhận! Thương ghê í, thương mẹ cậu ghê í!
mà tớ thấy mẹ cậu sắp đặt mọi thứ đâu ra đấy rồi còn gì, còn kịp mua quà GS cho cả cậu nữa, nên em Thỏ cứ yên tâm thích ra lúc nào thì ra, cậu nhỉ?
:D
lúc 10:37 1 tháng 12, 2007
TS chơi nguyên 1 cây hường nhìn iu wá, xách túi Kiity hong điệu đà thục nữ fết nhỉ... lại làm cô thêm thèm khát có con gái như vậy thôi..... iu wa la iu...
Mẹ Hạnh thức khuya wá vậy ah... trời lạnh lại đau nhức... thấy thương mẹ Trà wa'.... Giữ sứa khoẻ chị nhé.... Ôm 3 Mẹ con 1 fát cho ấm chút nà....
lúc 10:43 1 tháng 12, 2007
Ngắm Trà Sữa hoài không chán.
lúc 11:23 1 tháng 12, 2007
Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cả nhà đang đợi em Thỏ của Trà đấy.
lúc 12:14 1 tháng 12, 2007
trà sữa được quà giáng sinh sớm nhất rồi đó, TS đeo cái giỏ thiệt ...thấy ghét.
lúc 12:35 1 tháng 12, 2007
nhìn Trà giống thiếu nữ đi shopping quá à, cầm cái túi cute không thể tả luôn á.
Mẹ Trà giữ gìn sức khỏe nha, cả nhà sắp được gặp em Thỏ rùi, cố lên nào.
lúc 12:54 1 tháng 12, 2007
Thương ơi là thương.Mẹ tớ í, sinh tớ sớm 4 tuần lễ, cho nên suổi sáng trước khi nhận viện í, còn thơ thẩn đi chợ mua dừa non về, hì hụi cả buổi sáng làm món mứt dừa mà mẹ í thích( thích tự tay làm í, ngon hơn mua ở tiệm), làm xong rồi lăn ra than thở là bị đau lưng quá thể, gọi xe vô Bv, nằm trong đó cả tuần rồi mới sinh tớ,thế là món mứt dừa chưa kịp đụng tới.
Thương mẹ quá cậu nhỉ.
Cậu nhớ xoa lưng cho mẹ cậu nhé Trà,nhớ âu iếm mẹ nhìu vào nhé.
lúc 12:57 1 tháng 12, 2007
à thì ra là vì không biết em thỏ ăn giáng sinh ở địa điểm nào!Trà có cái băng đô đẹp quá!
lúc 13:17 1 tháng 12, 2007
sướng quá sướng quá, bạn í được những 3 món quà!
lúc 14:03 1 tháng 12, 2007
cái cảm giác nhức các khớp xương thì thật khó chịu...mong mẹ Trà mau mau vượt qua những ngày này ...hihi, entry này làm mình nhớ nhà, nhớ SG quá thể!
lúc 15:47 1 tháng 12, 2007
Xinh quá, TS ngày càng đẹp ra nhẻ
lúc 15:47 1 tháng 12, 2007
suong nhe...duoc qua giang sinh som..chia cho chi voi be tra sua ah ah...
lúc 15:59 1 tháng 12, 2007
Con gái đi chơi vui nhỉ! Mẹ Hạnh hôm nay đã khoẻ chưa?
lúc 16:33 1 tháng 12, 2007
Chuc me Hanh suc khoe, mong cho duoc don em Tho mau Ca Phe :)
lúc 17:13 1 tháng 12, 2007
Chúc mẹ Trà khoẻ để đón em Thỏ.Nhìn Trà yêu thế thì biết tại sao mẹ không khoẻ mà vẫn đủ sức làm cả phóng sự noel.
lúc 17:49 1 tháng 12, 2007
cái túi của Trà sữa xinh quá trời :X
lúc 17:53 1 tháng 12, 2007
Trà xinh quá!
Mẹ ko chỉ biết tự iu mình (chuyện này khó lắm nghe!) mà còn làm được bao nhiêu thứ kìa!
lúc 18:03 1 tháng 12, 2007
ai cha, duoc mua qua Noel suong ghe... the con da mua qua Noel tang anh Nhim chua nhi? Coi chung quen anh Nhim buon do nhe... Mong la me Hanh va em Tho sinh ra me tron con vuong, me va con deu khoe manh.
lúc 18:52 1 tháng 12, 2007
thuong Me Tra qua
lúc 19:36 1 tháng 12, 2007
Be Tra ngay cang ra dang chi Hai nhi?
Thom be Tra, nho be Tra thom be Tho nha, hihi
lúc 19:36 1 tháng 12, 2007
Be Tra ngay cang ra dang chi Hai nhi?
Thom be Tra, nho be Tra thom be Tho nha, hihi
lúc 19:41 1 tháng 12, 2007
Thương quá, yêu quá mẹ Hạnh ơi!!!
lúc 19:56 1 tháng 12, 2007
Em mua quà ở đâu thế? Đẹp ghê á. Khi nào mẹ sinh em Thỏ, Trà nhớ nhắn tin cho anh nha!
lúc 16:00 2 tháng 12, 2007
nhìn bé Trà giống celebrity baby wá hà...iu wá hà...
Đăng nhận xét