![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/4933.jpg?mgo5qJKBZVcg6lUh)
Tớ tin lắm, rằng thời tiết ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Mặc dù tớ sinh vào mùa hè, nhưng tớ yêu nhất là mùa đông.
Khi tớ đến một thành phố xa lạ nọ, vào những ngày đông lành lạnh, tớ nhận ra người ta không ai đi một mình cả.....
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015431.jpg)
Tất nhiên là tớ ngạc nhiên lắm....
Và cứ tự hỏi vì sao.....
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015421.jpg)
Thời gian dường như thật dài và không gian trở nên thật buồn bã, thời tiết cũng có vẻ lạnh hơn, nếu như bất chợt bạn cảm thấy cô độc giữa cái màu trắng lạnh lẽo của mùa đông...
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015361.jpg)
Cô độc như một cái ngáp dài.....
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015371.jpg)
Và tớ đã hiểu, vì sao mà người ta , không ai muốn một mình vào mùa đông cả ...
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015411.jpg)
Vì ở đâu đó giữa giá rét, hơn bao giờ hết người ta rất cần được sưởi ấm.... Như thế này này...
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015401.jpg)
Đó là giá trị của mùa đông
![Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket](http://i133.photobucket.com/albums/q48/weenguyen/DSC015391.jpg)
Tớ đã nghĩ như vậy đấy.
Chẳng biết có đúng hay không...
-----------------------------------------------
Khi mùa đông vừa chạm đến tớ, tớ đã rùng mình hạnh phúc. Vì ông Noel đã sent cho tớ một tin nhắn đặc biệt: ông sẽ có mặt ở nhà tớ vào đúng 1 đêm truớc ngày Giáng Sinh. Ông sẽ không mặc áo đỏ hay đội mũ đỏ. Nhưng khi ông nhấn chuông cửa, hãy chạy bổ vào lòng ông và gọi "ba chì" thật lớn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 nhận xét:
lúc 12:07 9 tháng 12, 2007
:)mua giang sinh am ap :) lac giua thuong yeu :X
lúc 13:15 9 tháng 12, 2007
...Và có nghĩa là một mùa Giáng sinh được sưởi ấm!
lúc 13:59 9 tháng 12, 2007
^^ mừng quá,ba chì sắp về rồi.^^.Thích thật đấy.Vui lây với cả 3 mẹ con Trà này.
lúc 16:23 9 tháng 12, 2007
Ui giờ thì cả 3 mẹ con sẽ cùng mong đợi ông già Noel "Ba chì" từng ngày từng phút đây!
>:D< >:D< :X :X :X
[Hừm hừm, nhưng mà bà sản phụ tuổi teen ơi! Bây giờ đã là 12h hơn rồi nha! Em Thỏ buồn ngủ lắm rồi nha! Thế nên mẹ Hạnh phải ngủ thật ngoan cùng em Thỏ chứ! :-w Hay chắc mong ông già Noel quá ngủ không được đây! :D :X ]
lúc 17:41 9 tháng 12, 2007
mua dong am ap qua. Chuc ca nha Tra 1 Giang Sinh that hanh phuc nhe.
lúc 17:50 9 tháng 12, 2007
Mon qua Noel lon nhat cua Tra dung ko, ai cung mong co 1 mon qua doc dao nhu the do
lúc 19:42 9 tháng 12, 2007
thích quá, vậy là cả nhà sắp gặp Ba Noel Chì rồi. Hạnh phúc và ấm áp quá
lúc 08:23 10 tháng 12, 2007
Ba chì sẽ về chừng khoảng chục ngày thôi rồi lại đi học tiếp. Nhưng ba hứa là mỗi ngày ba ở nhà đều sẽ dẫn Trà đi cà phê. Hic, chỉ sợ lúc đó mẹ sinh em Thỏ rùi, nằm một đống nhìn cha con họ tung tăng mà phát ghéttttttttttttt.........
lúc 09:03 10 tháng 12, 2007
ah ah! có chuyện này quên chưa kể cho chị, :P. Hôm qua em nói chuyện với một bạn về việc mong ước có một anh chàng thế này thế này và thế kia [đại khái là tốt bụng, chân thành, lãng mạn, vân vân, như trong một cái entry mà em đã viết]... nhưng e lại ko hề tin rằng có một người như thế tồn tại và sẽ đến với e, và thế là bạn ấy cho e một bài về sự hi vọng và tin tưởng, đồng thời đưa ra ví dụ về Chị Hạnh và chồng chị ý, hehe.
Tóm lại là "anh chị" bạn Trà được rất nhiều người ngưỡng mộ nhé! :P
lúc 11:18 10 tháng 12, 2007
Cả gia đình vui vẻ rồi nhé.......
lúc 13:06 10 tháng 12, 2007
noel này có 4 người ấm rùi...hihi...mà "ba chì" ở nhà lúc em Thỏ ra đời còn ấm hơn nữa í chứ!
lúc 13:51 10 tháng 12, 2007
hug! mùa đông thế này thì đâu còn lạnh nữa :)
lúc 14:59 10 tháng 12, 2007
Ùi chúc mừng bé Trà với món quà Noel đặc biệt bự nha!
lúc 15:04 10 tháng 12, 2007
ay cha...cai nay vui vui ah nhe:x
lúc 15:05 10 tháng 12, 2007
Chúc mừng 3 Mẹ con được món quà Giáng sinh thật đặc biệt nha. và chúc mừng Ba Chì nữa, được đón Giáng sinh với 1 nàng công chúa nhỏ, 1 nàng công chúa lớn và 1 hoàng tử bé con. Tâm trạng của Mẹ Trà chắc đã tốt hơn nhiều rồi phải không?
lúc 15:19 10 tháng 12, 2007
Ông già NOEL này thích ghê, Trà nhỉ!!!!
lúc 15:48 10 tháng 12, 2007
"Món quà" này là lớn nhất hén Trà.
lúc 16:05 10 tháng 12, 2007
ôi trời, một Ông già nôel đặc biệt đến thế, sao bảo không chạy xô vào lòng ngay được chứ ! Một món quà noel cho Mẹ đến là to và nặng, nhẻ?
lúc 16:09 10 tháng 12, 2007
ow, quà rất tuyệt !
lúc 16:21 10 tháng 12, 2007
Này Hạnh Cương, bụng cậu cũng to gần bằng bụng ông già Noel ( thật ) rồi đó... Vậy nên lần này gặp ông già Noel ( ba chì ) cậu nhớ chạy từ từ thôi nha ... chạy huỳnh huỵch lại, ông già này tưởng động đất, lại ba chân bốn cẳng chạy mất tăm thì chít =))
lúc 17:12 10 tháng 12, 2007
Chúc mừng 3 mẹ con sẽ có ông già noel! Noel ấm áp thật ấm áp!
lúc 17:16 10 tháng 12, 2007
Entry này cảm động quá! Nhất là đoạn cuối đó!
Chúc cả nhà Noel vui vẻ, thật hạnh phúc nha! Mà đâu cần phải chúc nhỉ?
lúc 17:18 10 tháng 12, 2007
Noel rất gần rùi đó ^^ , bé Trà sắp có cả 1 ông già Noel lun rùi ^^
lúc 18:02 10 tháng 12, 2007
noel la` mu`a yeu thuong ma`...ngu? day doc entry na`y cua me Hanh tha'y vui ghe! ^^ the`m dc ve nha` mua` na`y qua'...be' Tra` oi...
lúc 18:09 10 tháng 12, 2007
Ấm Áp ghê
lúc 18:10 10 tháng 12, 2007
yêu thương đang về, Trà hen
lúc 18:20 10 tháng 12, 2007
Ui lạnh quá! nhưng rất ngọt ngào và lại rất gần
lúc 19:14 10 tháng 12, 2007
3 mẹ con cùng đếm ngược đến ngày cùng chạy bổ vào lòng ba chì nào,hì hì. Sẽ là 1 Giáng sinh thật ấm áp mẹ Trà nhi?
lúc 19:18 10 tháng 12, 2007
Thế là sẽ đếm từng ngày, đếm từng ngày, để nhẩy bổ vào lòng ông Noel, nhỉ?
[Em định ngủ rồi cơ, nhưng tự dưng muốn lên mạng vì nghĩ có thể chị sẽ viết gì đó vào giờ này, hẳn là linh cảm của em hơi bị tốt nhé!]
lúc 19:51 10 tháng 12, 2007
eo ơi, sung sướng nhen, Ba Chì sẽ về, yahoooooooooo. Chúc mừng cả nhà nhen!
lúc 11:40 11 tháng 12, 2007
Có lẽ Noel này Trà sẽ là cô bé hạnh phúc nhất Việt nam đấy. Chúc gia đình bé Trà có một mùa Giáng sinh vui vẻ và đầm ấm
lúc 17:45 11 tháng 12, 2007
iiii Chà Chà Chà Xữa, nhất cậu nhé, ông già Noel không đep râu nhà cậu mà về nghỉ noel thì...mẹ cậu tha hồ làm nũng
lúc 19:05 11 tháng 12, 2007
wow... ko biet la be Tra hay la Me be Tra, ai la nguoi hanh phuc hon nhi ;))
lúc 13:23 12 tháng 12, 2007
Vui qua co, Noel am ap voi ca nha...
lúc 18:40 12 tháng 12, 2007
NOel....sướng nha ^^!!!
lúc 12:54 14 tháng 12, 2007
quà noel của Trà hoành tráng nhất
lúc 19:39 13 tháng 3, 2008
ảnh dep quá
Đăng nhận xét