Dạo này ngôn ngữ của bạn Trà rất ư là linh tinh lang tang. Nhất là khi vốn từ của bạn đã khá khẩm hơn nhiều so với cách đây 8 tháng (cái thời mà bạn chỉ mới bập bẹ "mẹ à mẹ"), bạn đã cho mình cái quyền sử dụng từ ngữ như một phương tiện đánh đố mẹ.
Cấp độ 1 (vẫn có thể hiểu được):
_ Mẹ ơi, ông già tuyệt của bé Trà đâu òi?
_ Ông già tuyệt nào con?
_ Ông già tuyệt màu chắng, cầm cây chổi, đội mũ đỏ....
Cấp độ 2 (si lựng tí thì vẫn hiểu):
_ Mẹ ơi, mẹ gãi lưng cho bé Trà ngủ i!
Ừm, mẹ gãi gãi gãi..
_ Mẹ mở cửa áo cho bé Trà i, mẹ mở cửa áo mới gãi được chứ!
Cấp độ 3 (hiểu chết liền):
_ Mẹ ơi, bé Trà mím môi có cái đồng hồ đó!
_ Ơ, là sao?
_ Là đồng hồ đó, mím môi nè, có đồng hồ hiện ra nè, đẹp đẹp đó!
_ ????
Cả nhà đang ngồi chơi, nghe dì Hai chọc chọc "người thì cao, có cái mũi là lùn". Dì Hai đang ám chỉ bạn Trà đó. Lại tiếp: "má thì phính đến nỗi che hết cái đồng tiền cạn xèo, phải mím môi mới thấy. Lêu lêu....".
Hả????
Hehe...Đồng tiền với đồng hồ. Liên quan không? Cũng may mà cuối cùng mẹ vẫn hiểu được cái đồng hồ của bạn í là cái đồng gì...
Hôm qua, bạn Trà tròn 32 tháng.
--------------------------------------
Update em Thỏ:
Em Thỏ được 37 tuần, nặng 3,2 kí trên siêu âm. Nghĩa là con số thật còn nhiều hơn vài ba lạng. Nghĩa là chỉ trong vòng 2 tuần mà em tăng đến 1 kí. Còn những 3 tuần, em lại đang thử thách thần kinh của mẹ rùi. Mẹ tiếp tục lo lắng. Nếu chờ em đủ ngày đủ tháng, hẳn mẹ phải mổ vì... đẻ gì nổi???? Mấy hôm nay, mẹ ở nhà làm tiên, em cũng tận hưởng cái sự thảnh thơi ấy mà cứ thế, nằm phè phỡn trong bụng mẹ, chẳng có dấu hiệu gì cho biết là em muốn chui ra gặp mẹ cả! Hic, mẹ mong em biết bao nhiêu!!!
22 nhận xét:
lúc 08:17 20 tháng 12, 2007
cang doc blog, cang me^ be' Tra... uoc gi em co' con ngay ..:'(
lúc 08:24 20 tháng 12, 2007
hehehe...trà có cái ....đồng hồ ^^
lúc 09:25 20 tháng 12, 2007
Mẹ Hặng mà ko giải thích cô hiểu cái đồng hồ của bé Trà cô chết liền lun á. Nhưng mà vậy mới có chuyện mà post lên blog chứ, để blog trống trơn hoài nó lên mốc thì sao, Trà nhỉ? :)
Chúc Trà, mẹ Hặng, em Thỏ và ba chì có một Giáng sinh ấm và bình an, mẹ Hặng giữ gìn sức khỏe nha
lúc 11:57 20 tháng 12, 2007
Cô Lucia cũng có cái lúm đồng hồ nè, mà cười cái là thấy òy, ai như bé Trà mím môi mới thí đồng hồ...liu liu...
hehehe.
lúc 11:58 20 tháng 12, 2007
Mẹ Hặng ơi, trong khi làm tiên đợi em Thỏ thì mẹ Hặng nhớ update blog đều đều nhoa, ngày nào cô vô ko thấy blog mới bùn lém ý mẹ Hặng ơi!
lúc 12:22 20 tháng 12, 2007
bà Trà không tính tuổi Trà theo năm à? Cứ đếm tháng thế thì Trà bé mãi, Trà sắp làm chị em Thỏ rồi cơ mà!
lúc 12:23 20 tháng 12, 2007
xin lỗi, Mẹ Trà mới đúng! Mẹ Trà đúng là bà mẹ mê con thứ thiệt!
lúc 13:07 20 tháng 12, 2007
Cuối cùng thì cũng đã đọc được Linh tinh lang tang của bạn Trà
lúc 13:20 20 tháng 12, 2007
oi doc duoc roi...phu`...
lúc 14:52 20 tháng 12, 2007
Ui ui cái mặt tròn xinh của bé Trà đang chăm chú nhìn ai thế kia ;))
Bạn Trà tròn 32 tháng. Bạn Trà sắp thành người chị lớn đảm đang rồi ha! >:D<
Hi hi lúc thì mẹ Hạnh lo em Thỏ ra sớm, giờ thì lại mong em nhanh nhanh ra cười đùa với mẹ thế :D
Đúng là ..linh tinh lang tang quá luôn!! :))
Mẹ Hạnh cứ chịu khó "ngoan ngoãn" ở nhà làm tiên đi rồi bé Thỏ cũng sẽ ngoan ngoãn chui ra đúng ngày và không làm mẹ Hạnh mệt! Em Thỏ rất ngoan mà! :X
lúc 15:20 20 tháng 12, 2007
Sáng nay đã vào đọc được entry này bé Trà ah, hôm qua phải đánh vật mãi mà chẳng vào được. Hic
Bé Trà càng lớn, Cô thấy càng giống Ba Chì!
Tình trạng câng nặng của bé Thỏ như vậy là tốt rồi hén Mẹ Hặng, còn Mẹ Hặng thì thế nào rồi?
lúc 15:29 20 tháng 12, 2007
Thì hồi trước mẹ Hặng cứ mong Trà nói chiện, bi giờ người ta... nhiều chiện luôn òi, mẹ ráng mà hiểu nha, hihi ;-)
Em Thỏ phát triển tốt mà, mẹ Hặng đừng lo. Đủ tháng đủ ngày em sẽ ra "góp thêm tiếng nói" với chị Trà mừ.
lúc 15:39 20 tháng 12, 2007
Ngôn ngữ của bạn Trà thiệt là dễ thương :). Mẹ Trà và bé Thỏ bình an nhé!
lúc 16:01 20 tháng 12, 2007
Mãi hnay mới vào đc, vui quá. Trà đang tuổi học nói vui vửa vui nhà nhẻ ^^
lúc 16:42 20 tháng 12, 2007
hyhy doc dc roi zui zui
lúc 16:48 20 tháng 12, 2007
Đồng hồ với đồng tiền cũng có liên quan á, giống nhau chữ "đồng". Như anh Nhím mới bó tay nè, anh thích ăn đậu hũ và dưa hấu. Và không hiểu tại sao cứ ai chỉ vào dưa hấu là anh í lại bảo đấy là đậu hũ. Hôm nào em mời anh ăn dưa hấu đi, anh sẽ bảo là "Đậu hũ ngon quá" cho mà xem :)). Liên quan không?
lúc 16:53 20 tháng 12, 2007
Bạn Thỏ còn phải đợi ba chì về nữa mà! :d
lúc 14:46 21 tháng 12, 2007
này tớ đoán đc hết ý cậu nhá.. haha nhưng vừa đoán vừa đau cái bụng quá ah...
lúc 16:27 21 tháng 12, 2007
Mẹ Hặng đừng lo lắng quá nha. Hồi Zuna khoảng 37 tuần, khi siêu âm bác sĩ cũng nói là tầm 3kg2 hay 3kg3 gì đó, làm mẹ Zuna sợ quá chời, bớt ăn và bớt uống sữa lại, sợ Zuna lớn quá sinh thường kg được. Thế mà lúc sinh ra Zuna có 2kg950 hà, bé xíu xìu xiu.
lúc 19:47 21 tháng 12, 2007
iu pe' Tra`,va` ca pe' Tho nua...chu'c me Hanh lun khoe manh nha...happy ur family...:)
lúc 16:25 27 tháng 12, 2007
Nếu bé Thỏ có 3,2kgthật thì cũng...chơi lun chị ah. Hai đứa em họ của em, đứa nào cũng 3,9kg mà tòan đẻ thường T_____T.
lúc 19:42 13 tháng 3, 2008
hè, cài đồng hồ
Đăng nhận xét