Trưa, dỗ cho Trà ngủ xong mới dám rón rén đi khám thai. Mong một cảm giác yên tâm khi nghe những lời "phán quyết" của bác sĩ. Sau những ngày chống chọi với cơn đau nhức của các thể lọai khớp, tinh thần cũng down một cách nghiêm trọng.
Vì sao mình sợ sinh con lúc này?
_ Công việc vẫn còn là một đống xà bần ngổn ngang. Chắp miếng này, vá miếng nọ thì cũng xong, nhưng đó hoàn toàn không phải là điều mình trông đợi đối với một tờ báo tâm huyết. Chưa thể bàn giao cho người khác khi mọi thứ vẫn còn chưa dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Chỉ tội nghiệp cho người thay mình, nếu họ phải làm công việc dọn dẹp giùm mình. Nói theo một kiểu hài hước của nhỏ Hằng thì là "cậu mà đẻ lúc này thì tòa soạn vui lắm đấy". Hic..
_ Em Thỏ vẫn còn quá bé, và em cần những tuần cuối cùng để phát triển mạnh mẽ cả về chiều cao và cân nặng. (Ở những tuần cuối, một em bé có thể tăng trung bình 200-300gr/tuần)
_ Mình muốn tổ chức cho Trà và các bạn nhỏ một party dễ thương vào đêm Giáng Sinh.
Thế thôi, dù vẫn biết rằng em Thỏ muốn chui ra chơi với mẹ lúc nào thì vẫn là chuyện của em ấy, mình đâu có can thiệp được.
Nói với bác sĩ tất cả những lo lắng ấy. Bà hỏi
_ Đứa trước em sinh sớm nhiu tuần?
_ Dạ, 5 tuần.
_ Vậy đứa này còn có khả năng sớm hơn.
_ Hả???????????
_ Nhưng yên tâm, chị sẽ cho em một loại thuốc hạn chế các cơn co thắt tử cung dẫn đến tình trạng sinh sớm
Yên tâm tạm thời.
_ Bác ơi, còn cái nhân xơ trong tử cung thì sao ạ?
_ Kích thước khá to, nhưng hiện tại ko thấy nó phát triển nữa
_ Vậy em có sinh thường được không?
_ Cái đầu em bé đã xuống đến chừng này là đã sẵn sàng cho sinh thường còn gì!
_ Thảo nào em cứ thấy khó chịu....
_ Sinh thường thôi, để tôi đỡ cho. Nhưng bây giờ mẹ phải hạn chế các họat động nặng nhọc để giữ em bé trong bụng càng lâu càng tốt....
Yên tâm hoàn toàn.
Nhưng tình hình là mình sụt khoảng 1, 2 cân gì đấy, và bác sĩ khuyên mình nên nghỉ hậu sản từ bây giờ vì sự an tòan của em bé. Hic, giá mà có ai share được thì cũng đã share rùi, mình có phải là đứa thích ôm đồm đâu chứ!
Nghĩ đến những ngày được relax sắp tới, trong một thời điểm mà bất cứ ai cũng bị bận rộn vào cuối năm, mình thấy mình giống....tiên hơn giống người nha!
Haha...(Tiên hay... wỉ đây chời???? Hết dám show bụng òi!)
35 nhận xét:
lúc 13:27 1 tháng 12, 2007
chị ơi, cố lên chị nhé :) em bé là quan trọng hàng đầu á. bé Thỏ ngoan, ngủ ngoan ăn ngoan trong đó nha, ngòai này trời đang lạnh, con à, trong đó ấm hơn phải hông nè? bé Trà và bé Thỏ .. hihi.. em cũng háo hức theo để đợi bé Thỏ nè :D chúc chị khỏe nha chị :)
lúc 13:52 1 tháng 12, 2007
chi oi dung lo em nghi chi se o de be Tho non dau, chi gai em cung tuong de non luc 33 tuan vi bac sy cung bao tu cong that, the ma bay gio da 37 tuan roi ma da de gi dau
lúc 17:21 1 tháng 12, 2007
lâu lém mới thấy đuợc cái hình của chị í, nom trẻ trung xinh đẹp hơn xưa í, thôi giờ nhìn đích thị tuổi teen rùi!
:D chờ đợi ngày gặp em Thỏ nào!
lúc 17:52 1 tháng 12, 2007
Ui ui bà bầu xinh quá đi ...
Bé Trà iu iu ,sắp làm chị 2 rùi ,sắp thành người nhớn rùi..
Bé thỏ ngoan ngoan đợi một thời gian nữa thui cho thật mạnh khoẻ,cho me Hạnh có thời gian chuẩn bị thật tốt đã nhé.
Chúc cả 3 mẹ con và cả nhà một giáng sinh an lành.
lúc 18:50 1 tháng 12, 2007
bless you nhe^^
lúc 19:39 1 tháng 12, 2007
chị ơi, giữ sức khỏe nhé, làm công việc nhẹ nhàng thôi và chúng ta cũng chào dón sự ra đời của Cafe :)
mong là công việc chị sẽ bàn giao ổn thoả
cuối tuần trà sữa và mẹ vui thật là vui hen!
tháng 12 rồi :) giáng sinh ấm áp!
:X thương yêu!
lúc 08:19 2 tháng 12, 2007
ảnh mẹ Trà xinh quá :X :X :X
gắng lên chị ơi, em Thỏ sẽ chào đời thật vui và mạnh khoẻ, chị cứ yên tâm ;) [ cần phải có niềm tin mà chị nhờ :X :X :X]
lúc 08:51 2 tháng 12, 2007
Mẹ Trà ơi cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé! Hy vọng là em Thỏ ra đời sẽ được khoẻ mạnh và xinh xắn giống chị Trà Sữa!
Mẹ Trà vẫn phải đi làm thì đi lại ở chỗ làm ít thôi nhé, đừng làm quá sức và phải ăn uống vào cho thật khoẻ đấy.
Mẹ con nhà Nem chờ đợi tin tốt lành của mẹ con Thỏ nhé!
lúc 10:11 2 tháng 12, 2007
Tình hình là nếu không thể bỏ tất cả việc thì nên hạn chế tối đa công việc đi bà sản phụ tuổi teen của em ơi! >:D<
Cả 3 mẹ con can đảm cố lên nào!! >:D< >:D<
lúc 10:28 2 tháng 12, 2007
k thể làm khác hơn chị ơi... phải nghĩ thôi chị ơi, nghĩ nhưng có thể điều hành công việc từ nhà cũng được, còn hơn là nằm 1 chỗ lo nhìn tục tưng rồi quên hết mọi người... hihihi
3 mẹ con giữ gìn sức khoẻ nhá!
lúc 12:33 2 tháng 12, 2007
Mẹ Trà Sữa cố gắng lên :X :X :X :X :X :X
lúc 14:04 2 tháng 12, 2007
Chòi oi, chụp ảnh post lên cho chồng coi nên chụp hình đẹp quá nha ...
Thiệt tình tớ chưa thấy bà bầu nào xinh đẹp như cậu đâu , đồ WỈ ạ haha
Mà nè, cậu có thể làm freelance được mà ... có chiện gì thì alô, webcam, email ... chời ơi, bà nữ cường nhân ơi, bà ở nhà nghỉ dưỡng thai cho tui nhờ @__@
lúc 16:03 2 tháng 12, 2007
Cong viec neu thu xep duoc thi nghi o nha cho chac an, de em Tho len can.
Con nua, chi Tam cung co u bi nhung sinh em be rot day, dung lo nhieu qua nha.
lúc 16:28 2 tháng 12, 2007
Chị cố lên :). Tất nhiên vì chị là mẹ của các thiên thần nên chị phải là tiên rồi :D.
lúc 16:47 2 tháng 12, 2007
Trời, hình vậy mà kêu tiên hay wỉ? Wỉ nó nghe nó giận à! :D
Cố lên nha mẹ Hạnh, người có trách nhiệm khổ ghê hen, ko bỏ dở dang mà đi được!
Nghe H nói yên tâm, bên này cũng đỡ lo nè!
lúc 17:09 2 tháng 12, 2007
CHI OI, HAN CHE DI LAI CHI NHE, KHONG KHEO THI EM THO LA BIEU TINH DAY, CO LEN CHI NHE, SE ON THOI MA
lúc 17:22 2 tháng 12, 2007
Còn mấy tuần nữa thui, mẹ H cố lên nhá...bé Thỏ là số 1 ^^
lúc 17:30 2 tháng 12, 2007
Cố lên mẹ Trà Sữa nhé, phục lăn mẹ ấy!
lúc 18:11 2 tháng 12, 2007
Mẹ Trà và Thỏ trông xinh hơn lúc chưa có bụng ấy chứ! Tinh thần bà bầu tuổi teen bất diệt!
lúc 18:11 2 tháng 12, 2007
Ui ui me Tho ui, dung lam viec nua. Vi em Tho, me nhe. Cong viec thi van co the tiep tuc duoc, nhung suc khoe luc nay la quan trong nhat day.Chuc me Binh-Tra sung suc.
lúc 18:25 2 tháng 12, 2007
cố lên nha chị ^^
chúc em chị, Trà và bé Thỏ lun khoẻ mạnh hen ^^
trời lạnh, 3 mẹ con nhớ giữ ấm nha ^^
lúc 19:22 2 tháng 12, 2007
cố lên Mẹ nhé, chuẩn bị đón Giáng Sinh thật vui nha!
lúc 19:26 2 tháng 12, 2007
vầng, có khi chị nghỉ đi chị ạ, để tớ đỡ chịu kết quả xấu 1 mình, hơn là giờ còn thức và lầm bầm nguyền rủa những ai đẩy tớ vào cơn lo sợ này,huhuhuhu
lúc 19:28 2 tháng 12, 2007
Vẫn luôn là sản phụ tuổi teen xinh xắn và mạnh mẽ, dù đôi khi nàng có hơi mong manh một tý, thì nàng vẫn cứ là niềm tự hào của em! :D
lúc 19:31 2 tháng 12, 2007
mà độ này nàng đi lại bằng taxi đấy chứ?
lúc 19:34 2 tháng 12, 2007
ba` tien oi giu~ gin` suc fe~ nha ba` tien ^^
lúc 15:33 3 tháng 12, 2007
Lau lam ko comment cho be Tra vi may cua co chang hieu sao ca Vietkey&unikey deu bi loi,co ko go duoc tieng Viet nen chang muon comment vi so me Tra doc dau mat.Nhung ngay nao co cung vao blog cua be Tra,co van luon theo doi tung buoc di,tung chang duong cua me con nha Tra Sua.Em luon cau chuc nhung dieu an lanh nhat se den voi chi& be Tho!Chi hay vung vang len,ben chi ko chi co gia dinh yeu thuong dau ma con rat nhieu friends tren blog cua be Tra nua.Mang la ao nhung tinh cam la co that.Vay nen chi hay co gang len nhe!Roi moi chuyen se on thoi ma.Yeu ca 3 me con nha Tra Sua nhieu nhieu nhieu :x :x :x
lúc 15:50 3 tháng 12, 2007
Cố gắng bàn giao công việc sớm rồi nghỉ ngơi đi Mẹ Trà ah. Sinh bé xong có thể đi sớm để giải quyết công việc chứ còn trước khi sinh thế này thì không tốt cho 2 Mẹ con đâu. Cố lên, cố lên. Bà Bầu xinh quá!
lúc 16:12 3 tháng 12, 2007
Mẹ Trà có cả một đại gia đình yêu thương làm hậu phương vững chắc mà. Mẹ Trà cố gắng lên nhé!
lúc 17:04 3 tháng 12, 2007
Dĩ nhiên là em Thỏ được sinh đủ tháng đủ tuần thì tốt hơn, nhưng sinh sớm mà được như Trà Sữa thì khối người mong sinh sớm ấy chứ ;)
Về tấm hình thì... thì... tớ chỉ nghĩ rằng... Tiên thì không mặc đồ đen đâu cậu ạ, híhí...
lúc 17:33 3 tháng 12, 2007
Cứ yên tâm Mẹ Trà nhé. Em Thỏ sẽ ngoan thôi. Ngày Mẹ sinh Em Sóc cũng trong căng thẳng như vậy ấy, cũng đếm từng giây, từng giờ, từng ngày, từng tuần vậy mà cũng đạt đến từng tháng cơ đấy. Giờ thì bạn ấy đang làm đủ trò để Mẹ chỉ việc ôm bụng mà cười rồi đây này. Mẹ Yên tâm nhé.
lúc 19:01 3 tháng 12, 2007
khi Thỏ ra đời thì làm thế nào liên lạc đc nhỉ????
lúc 17:43 6 tháng 12, 2007
vì đàn em thân yêu thôi...
lúc 19:39 8 tháng 12, 2007
cái hình mẹ Trà chụp hồi nào nhìn giống ,,,diễn viên hàn quốc !ko giống Việt Nam..hìhì
lúc 15:09 9 tháng 12, 2007
^_^ Ôm Mẹ bầu dễ thương một cái. HUG. Chúc sức khỏe Mẹ bầu.
Đăng nhận xét