Nói xấu chồng nhân ngày 4/12

Sáng sớm, chân còn chưa muốn thòi ra khỏi chăn thì điện thoại đã réo ầm ĩ. Số máy gọi từ Bangkok, trời ạ.

_Anh à, sinh nhật vui vẻ nhé! Sao gọi sớm zậy hả??

_Gọi sớm để nghe vợ chúc mừng sinh nhật sớm chứ chi!

Thì đó, nếu có lão í ở nhà thì cũng đã nghe vợ chúc mừng từ lúc còn trong chăn còn gì. Giữa tụi mình luôn có những thói quen khó thay đổi, kiểu đấy, dù những điều kiện cuộc sống đã khác xa cái thưở xưa xưa, xưa lắc....

Hy vọng, 5 năm nữa vẫn thế...

10 năm nữa vẫn thế...

20 năm nữa vẫn là như thế!

Luôn luôn...

Sáng nay, dọn dẹp lại bàn làm việc của lão, tìm được cái này. Bất ngờ không hả?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đây là cái thiệp kỉ niệm 1 năm ngày mình với lão quen nhau. Mình làm đó! Hoàn toàn là thủ công. Sến như con hến. Nhưng cái trong trẻo là có thật. Mình lúc ấy (và hình như cả bây giờ), mỗi lúc bên lão, vẫn cứ hay quên rằng mình đã là mẹ của hai đứa con. Vẫn đểnh đoảng, vẫn nhắng nhít, vẫn thích bắt nạt lão dù bản chất ko phải là người ưa bắt nạt, và dù cố cứng cỏi thế nào, vẫn cứ rơm rớm nước mắt mỗi khi bị lão mắng (không oan).

Cái thời mới cưa cẩm nhau nè, chẳng hiểu động lực nào giúp mình có thể ngồi tỉ mẩn hàng giờ liền để làm nên những "tiệt tác" như thế này. Ngắm cái ảnh lão đứng bơ vơ giữa bãi cát, mình bảo, mình sẽ sắm cho lão một nàng công chúa. Và nàng công chúa của lão chỉ có thể xinh đẹp đến mức này là cùng! (Vậy mới xứng chứ, há há...)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cái ảnh này mới thật là kinh dị nè! Nhưng mình thích nó lắm. Thích nhất là cái ý tưởng biến lão thành một cây bút chì ốm tong ốm teo như cái bo-đì của lão lúc í. Thật là hổ danh dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp. Chẹp!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đây cũng là một trong những cái ảnh mình thích nhất. Cái hình minh họa cắt từ báo 2! Ghép vô sao mà hợp thế! (Cái anh chàng đứng kế lão chỉ cao sơ sơ có 2 mét thôi)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm nay lão tròn 30 tuổi. Những bức ảnh cũ khiến mình giật mình vì những gì mà thời gian để lại, trên gương mặt của người đàn ông mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa-biết-là-có-yêu-hay-không? (Ý là em chê anh già đó, thêm ý nữa là em chả yêu anh chút nào! Hehe...)

------------------------------------

30 tuổi chính chắn và chững chạc, hy vọng anh không quá cả tin vào những điều như thế, nhé, nhé...

Mẹ con chúc mừng sinh nhật anh. Cứ muốn viết nhiều nữa nhưng mỗi lần phải viết một cái gì đó về anh, hoặc tụi mình, thì em lại chẳng biết phải viết gì. Mọi từ ngữ đều trở nên sáo rỗng và hình như chẳng giống mình lắm. Thôi thì cứ để nó tự nhiên như nó vốn là như thế đi, vậy nhe!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Già ngắt! Kiu lão là đúng òi!)

40 nhận xét:

  Le Minh

lúc 12:53 4 tháng 12, 2007

Dễ thương quá mẹ H ơi! Có ngờ đâu cũng có thời mẹ H "sến như con Hến" nhẻ?
Chưa kịp coi hình, mạng chậm, comment nội dung trước đã! :)

  Le Minh

lúc 13:07 4 tháng 12, 2007

Hihì, đợi mãi vẫn chưa xem đc hình cô công chúa! Nhưng mà mẹ Hạnh này, trình độ art của mẹ Hạnh 'kinh' thật đấy! Mà tiến bộ vượt bậc qua năm tháng nữa chứ! Chưa đc xem báo Rùa Vàng lần nào, nhưng mà hẵng là đẹp (kiểu khác nhỉ, kiểu này thì chít :D)
Ơ, có thời mình cũng ngồi tự làm thiệp như thế! Nhưng mà hình như xé hết cả rồi! :(

  Le Minh

lúc 13:10 4 tháng 12, 2007

Rồi, xem đc hình công chúa rồi! Chết sặc!
Vậy là bây giờ mẹ Hạnh vẽ hình cho con gái (ba chì đeo bắp kiếm í) đẹp hơn cả ngày xưa vẽ công chúa cho ba nhỉ?
Mà này, nói thì giống nịnh quá, nhưng mà thật lòng, thấy bây cả hai anh chị đếu đẹp hơn ngày xưa í chứ! Mặc dù ảnh thì thành 'lão' thật, nhưng mà vậy mới ra dáng 'ba chì' chớ!

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 14:28 4 tháng 12, 2007

Hehe, phải coi hình mới zui Minh ui! Coi hình mới thấy hết chất "sến" của bọn í!

  ThảoNgọc

lúc 14:30 4 tháng 12, 2007

Úi tình yêu tuyệt vời quá chị ui. Chị khoe hình làm em thèm "chống lầy" quá ^_^.
Chúc anh "lão" của chị sinh nhật vui vẻ!
Em đóan anh í đọc entry này chắc chắn tim đang đập ầm ầm ầm ^__^

  Pen & Bubu

lúc 14:34 4 tháng 12, 2007

hehe, đúng là sến thiệt, nhưng mà lãng mạn, đúng thời đó. Nếu trở lại trẻ con như thời nay, hổng biết mẹ H có làm được như vậy kh?
ba Trà đúng là già thiệt hen (nhỏ hơn ba Pen 1 tuổi í nhưng chắc già ngang), hahah. mà ông nào cũng sinh tháng 12 hết ta. vài ngày nữa là tới sinh nhật ba Pen, nhưng ba Pen cũng đang ở bên Thái rùi. :(
Chúc mừng sinh nhật ba Trà nhé.

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 14:42 4 tháng 12, 2007

cái thiệp bút chì dễ thương quá! Chị Hai Trà Sữa và....."lão"...hơ..hơ..

  Lisa

lúc 16:09 4 tháng 12, 2007

ui, mình còn ko thể lãng mạng và sáng tạo được đến như thế nữa là hihihi.
Happy birthday anh "lão" í nhé!!!

  Vợ Thằng Đậu

lúc 17:18 4 tháng 12, 2007

50...60...70...100 năm nữa, chị tin các em cũng vẫn thế... vẫn thế... Chúc mừng sinh nhật người tình trăm năm của mẹ Trà.

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 17:26 4 tháng 12, 2007

Hahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahhahaha
Ối Hạnh Cương ơi là Hạnh Cương ơi =))

  A _ jAzZy ( aka DĨN )

lúc 17:30 4 tháng 12, 2007

Tớ coi mấy cái ảnh dồi, tớ đưa ra nhận xét là : sau vài năm sống với bà wỉ như cậu thì chồng cậu phát già mà lên lão là đúng dồi hehe
Chẹp ... may mà có thời gian này sang Thái để tĩnh dưỡng chút chút ^^
Đùa tí thôi, ko lát nữa bờ lóc của mình , mở cửa ra, đá tảng rơi ầm ầm ...
Hồi xưa nhìn cậu lạ quá ... trời ơi, em giận hay em buồn mà cũng ... điệu nữa hí hí ( giờ thì mình biết, cái gene pose của bạn Chẹp do chịt là từ đâu ra dồi )

  Chu ú ù...

lúc 17:37 4 tháng 12, 2007

chời đất ơi, sao mà tình củm quá dzậy!!! Ganh tỵ ghê luôn....
cho em gửi lời chú mừng sinh nhật tới"lão í" nha, hép pi bớt đê nha!!!

  V.P

lúc 17:37 4 tháng 12, 2007

thay mat dang uy chuc mung ba chi nhe!ca nha sieu xitin:))

  Cool !!!

lúc 17:47 4 tháng 12, 2007

haha, dễ thương quá, thế chị có cho Trà xem cái nì hông ^^ . Trà có nhận ra "ba chì" ốm tong ốm teo hông ^^

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 18:08 4 tháng 12, 2007

Ôi HC cũng có thời "oanh liệt" như vầy sao? hehe!
đùa chứ bây giờ xem lại chắc thấy ngộ ngộ, yêu lắm ý chị nhỉ?
Chúc mừng SN Ba chì của bạn Trà!
Hạnh phúc dài dài, hạnh phúc mãi mãi nha anh chị!

  Jenny

lúc 18:24 4 tháng 12, 2007

Chúc mừng sinh nhật Ba chì nhé!!!!

  swastika1001

lúc 18:54 4 tháng 12, 2007

dễ thương quá trời là dễ thương
yêu quá trời là yêu luôn
:) bà chì sinh nhật vui vẻ
:X:X:X luôn tươi vui như thế này dù đầu 2 đầu 3 hay 4 5 6 7 8 9 :)
:X:X:X
happy december
:P hồi đó trông mẹ Hạnh nhí nhảnh quá :P giờ còn nhỉ nhảnh hơn hẳn thế ý chứ
có ba chì là vẫn vậy :P

  NHÍM - SÓC - GẤU

lúc 09:01 5 tháng 12, 2007

Chúc mừng sinh nhật ba Chì. Hí hí, lão này bằng tuổi mình. Thế mà mình còn già hơn cả lão ấy cơ.Hic hic

  AnnA&ZinZin

lúc 09:45 5 tháng 12, 2007

Hihi, hóa ra hồi mới wen mẹ Trà, nhìn ba Chì... ngố thiệt!

  L.N.M

lúc 10:20 5 tháng 12, 2007

chuc mung sinh nhat Ba Chi hen...lang man lang man qua me Tra oi oi oi

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 12:29 5 tháng 12, 2007

@ All: cám ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật lão í. Chắc hẳn lão vừa đọc comment của mọi người, vừa mỉm cười tủm tỉm đấy! Hehe...
Và nữa, mình phủ nhận chuyện mình sến như con hến nhé, mình là mình phải sến = 1 rổ hến mới chính xác kia!

  Elise

lúc 13:55 5 tháng 12, 2007

lãng mạn quá ...

  Lam Ha

lúc 14:17 5 tháng 12, 2007

Chúc mừng mẹ Hạnh, tự nhiên thấy lòng vui quá!

  Lam Ha

lúc 14:20 5 tháng 12, 2007

Í quên nhân vật chính hôm nay là ba chì chứ nhỉ?Chúc mừng ba Chì của Trà Sữa!!!Thấy vui vì lại tìm được cảm giác trong treo, hơi "sến' chút của mẹ Hạnh!Vui!

  Tran Linh

lúc 14:36 5 tháng 12, 2007

ôi chà, mình yêu mẹ bạn Trà quá đi mất! :))

  Tran Linh

lúc 14:37 5 tháng 12, 2007

ehee, quên mất! Chúc mừng sinh nhật Ba Chì của bạn Trà và bạn Thỏ và chị Hai nhe! :x

  violetbamboo

lúc 16:08 5 tháng 12, 2007

Mẹ Trà tình cảm quá, nhận được cái thiệp, chắc Ba Chì hồi đó cảm động lắm hén!
Chúc mừng người đàn ông 30 tuổi của Mẹ Trà nhé!

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 16:27 5 tháng 12, 2007

muộn còn hơn ko hihi. mừng Sn ba CHì nha...^^
cũng mắc cười là ngầnnày tuổi mừ câu Ráng học giỏi // vẫn con áp dụng đc ^^ ..
Mau về với Mẹ Trà và Thỏ nữa..
@ Mẹ xì teen... tớ biết mẹ ném đá giỏi và chính xác là từ ai òi.. hihi

  LíU lo...lÍu lo........[ Moment Hunter Group ®]

lúc 16:52 5 tháng 12, 2007

Trời ơi...nàng công chúa đứng cạnh ba Chì hông có dép mang...hixhix...
Héppi bớt đê ba Chì há

  ma xó

lúc 17:41 5 tháng 12, 2007

hehehee. Lãng mạng quá mẹ Trà ơi.

  COOLWATER9

lúc 17:56 5 tháng 12, 2007

Để biết vì sao bị gọi là lão mời mọi ngớời vào đây tham khảo
http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-7Jh2fd4_fLNUz1X9Vd1elhqWSBL1w7hI3g--?cq=1

  Y&R

lúc 19:46 5 tháng 12, 2007

chúc mừng SN Ba Chì của bạn Trà nè. 30 là bằng ba Yone đó, mà nhỏ hơn 3 tháng nhe hehe
Mẹ tuổi teen làm thiệp thủ công dễ thương thiệt áh, chẳng như mẹ Y, giờ hỏi gì cũng quên hết òi :))

  Chimnon

lúc 16:00 6 tháng 12, 2007

hé hé chợt nhận ra đâu phải mình mình quỷ sứ. Bạn xấu của tớ à: chúc cậu luôn giữ mãi tinh thần như vậy, dễ thương lắm lắm, hì

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 16:11 6 tháng 12, 2007

Để link chi zậy trùi, xấu hổ chít đi được í!

  Lucia Joseph O'Neil

lúc 17:38 6 tháng 12, 2007

Comment muộn cho gia đình Trà Sữa nè. Ba Trà Sữa ơi, comment muộn nhưng vẫn mong đem lại một niềm vui nho nhỏ khi gia đình Trà đọc được.
Happy family! I wish you all the best!
Waiting for the very big thing from God: angel baby...

  Vịt Bụp ®

lúc 17:40 6 tháng 12, 2007

túm lại, me Trà đã thực hiện 1 cú lừa ngoạn mục! :))

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 18:27 6 tháng 12, 2007

[híhí, bạn Trà ui,mình vừa xem lén mí cái ảnh cưới của "anh chị" bạn nhá!]

  Windy

lúc 09:20 7 tháng 12, 2007

hihi lãng mạn wá,chúc mừng trễ SN ba Chì :D
mà ba Chì hút thuốc hông tốt cho Trà Sữa và em Thỏ đâu

  SuMinhSu

lúc 19:43 8 tháng 12, 2007

trời 4 năm thôi sao mà nhìn khác quá! hồi đó ba Trà giống học sinh phổ thông ghia!Giờ... hahà

  BBảo&BBìn

lúc 19:49 13 tháng 3, 2008

chà kỳ công thiệt, dung la "tiet tac"