1.
Ngoài việc tớ đã có thể hát rất rành rẽ nhiều bài hát của... tụi con nít, (gì mà hết gà, rồi vịt, rồi bướm, rồi mèo....), mới đây tớ đã công bố với mẹ một bài hát tớ tự sáng tác về... tình iu của tớ- anh Nhím. Bài hát mang tên anh luôn:"Anh Nhím". Và đây là nội dung của nó:
Một anh Nhím
Đi đâu đó?
Hai anh Nhím
Đi súp-ba-bô.
Có con ong bự...
Trà sợ...
Hết.
Mẹ nói bài hát sao mà đoảng hậu dữ zậy chời? Nhưng mà chỉ có những ai có mặt hôm đó mới hiểu vì sao tớ viết lời như thế. Số là khi bọn tớ đang nắm tay nhau tung tăng chơi trò cưỡi sư tử, thình lình một con ong khổng lồ xuật hiện bên cửa hàng Jollibee. và chuyện gì đã xảy ra? Tớ khóc. tớ cũng không hiểu vì sao mình lại khóc. Chỉ biết rằng tớ rất sợ. Và rồi, người hùng của tớ xuất hiện, anh ấy đuổi con ong đi và bảo tớ "Thôi em đừng sợ, có anh đây rồi!". Anh ấy là nhân vật chính trong bài hát "Anh Nhím" mà tớ vừa sáng tác. Anh ấy, bằng một cách nào đó, đã đi vào thơ, vào nhạc của tớ, từ lúc nào chả biết!
2.
Tớ từ trước đến giờ vẫn được tiếng là thảo ăn. Nghĩa là có món nào ngon, tớ cũng để dành cho mọi người trong nhà. Nhưng dạo gần đây, tớ phát hiện là tớ thích ăn kem đến mức cứ nghĩ đến việc phải chia sẻ cái món ăn ngon tuyệt ấy với ai đó là tớ thấy sao sao ấy....
Nên mới có chuyện để kể...
Mẹ: Trà mời ngọai ăn kem đi chứ!
Tớ: Ngọai không ăn được kem đâu!
Mẹ: Vì sao?
Tớ: Ngọai ăn kem sún răng đó!
Mẹ: Thế Trà không sợ sún răng hay sao mà lại ăn kem vậy?
Tớ: Răng Trà chẹp, răng ngọai dỏm, ngọai ăn kem sẽ sún răng đó!
(Trả treo phát ớn!)
Mẹ: Mẹ thấy răng Tí cũng đẹp, Trà cho Tí ăn kem với!
Tớ: Tí bỏ kem đi. Tí ăn kem đau bụng, đi ỉ đó!
Mẹ chưa kịp nói gì thì tớ tiếp: Chỉ có Trà mới không đau bụng đi ỉ thôi.
(Đừng nói tại bụng Trà đẹp nha!)
3.
_ Trà ơi, mẹ đau lưng quá!
_ Mẹ nằm xuống đây đi bé Trà mát xa cho mẹ cho!
_ Hả??? Thiệt hả???
Mẹ rất là sung sướng, nhẹ nhàng thả người xuống nệm, nhưng....
_ Mẹ nằm zậy sao Trà mát xa được? Mẹ phải nằm zầy nè, nằm giống bé Trà nè.
Sau đó, tớ thị phạm luôn cho mẹ thấy, nằm là phải úp bụng xuống như tớ này, chứ ai lại nằm nghiêng như vậy? Hình như mẹ chưa từng được ai mát xa cho hay sao ấy, chẳng biết phải nằm thế nào cả!
Hic, tớ chỉ dẫn cặn kẽ thế mà mẹ vẫn xua tay "thôi thôi, nếu phải nằm úp bụng thì thôi vậy! Mẹ cám ơn bé Trà nha!"
Sao vậy nhỉ? Tớ rất là khó hiểu!
4.
Mẹ con tớ hay chơi trò giới thiệu tên nhau.
Mẹ: Chào con, mẹ tên là Thư. Con tên gì nhỉ?
Tớ: Chào mẹ, con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Trà. Con hai tuổi rưỡi. Con là con của ba chì Wình và mẹ Thư.
(Công thức nó vậy, tớ chẳng có tí sáng tạo nào đâu, heheh)
Nhưng một hôm, tớ phát hiện mẹ tớ không phải tên Thư.
Tớ: Mẹ à, mẹ tên Hặng à?
Mẹ: Uh đúng rồi, sao con biết hay vậy?
Tớ: Con nghe bà nội kêu mẹ "Hặng ơi Hặng"
Mẹ: Uh, mẹ tên Thư mà mẹ cũng tên Hạnh nữa
Tớ: Nhưng mẹ tên Hặng ở nhà bà nội thôi, ở nhà bé Trà màu vàng, mẹ tên là Thư
Tớ nói vậy có đúng không ta?
5.
Tớ đã biết phân biệt màu sắc từ cách đây 4 tháng. Bây giờ chuyện cái này màu xanh, cái kia màu đỏ là chuyện hết sức bình thường. Mà tớ thì không thích cái gì bình thường, nên bây giờ, nếu mẹ hỏi:
_ Trà đang mặc áo màu gì đó?
Tớ sẽ không thích nói "màu hồng" vì như thế thì.... bình thường quá! Tớ sẽ trả lời:
_ Trà đang mặc áo màu... sữa dâu!
Mẹ lại chỉ vào sách:
_ Con khỉ có bộ lông màu gì nhỉ?
_ Lông con khỉ màu... cô ca!
(Thì ai chả biết là con khỉ màu nâu)
_ Thế còn em Pooh màu gì?
_ Em Pooh thì là màu sữa bột.
Mà hình như, tất cả những màu tớ liên tưởng đến, đều có dính dáng đến cái bao tử thì phải!
6.
Một hôm, tớ cao hứng lôi tấm nệm 1,6m từ trong phòng ngủ ra phòng sinh họat cho Tí nằm chơi. Thật sự là nó rất nặng, nhưng đã lỡ mang ra đến nửa đường rồi, không lẽ lại bỏ cuộc?
May mắn làm sao, mẹ vừa thấy cảnh đó đã rú lên:
_ Trời ơi, con nghĩ sao mà có thể lôi một tấm nệm nặng như vầy? Chuyện này đâu phải chuyện của con?
Hehe, chỉ chờ có thế, tớ quăng tấm nệm đánh xoạch một cái, xong phủi tay và phát biểu một câu mà sau đó mẹ tớ đã phải save vào điện thọai vì sợ quên mất. Nguyên văn:
_ Đúng là bé Trà không làm việc lớn được, Trà chỉ làm được việc nhỏ bằng bàn tay Trà thôi!
-----------------------------------------------
Ôi đau lưng quá....Mai mốt mẹ lại kể tiếp nhé!
39 nhận xét:
lúc 09:52 13 tháng 12, 2007
he he, bó tay bé Trà luôn, lý sự ghê thật!
lúc 11:53 13 tháng 12, 2007
hihi,luc nao do dau lung,chi ke tiep nghe, de ghet qua!:)Chi nho giu gin suc khoe nua!:)
lúc 12:15 13 tháng 12, 2007
Hic..... đang hấp dẫn mờ. Tấm hình đầu tiên nhìn bé Trà xinh quá, như một thiên thần nhỏ vậy, cho em hun vài phát nhé (chụp chụp chụp ^__^)
lúc 12:30 13 tháng 12, 2007
Tớ khoái chuyện số 5 nhất ^^
Mà tối qua tớ nằm mơ thấy nguyên bộ sậu nhà cậu, cả em Thỏ đang ẵm ngửa luôn á.
Tớ dẫn nhà cậu ra Bờ hồ chụp hình ( làm như mới từ tỉnh lị lên thành phố dzậy đoá )
Trong lúc tớ đang đạo diễn cho nhà cậu pose piếc này nọ thì gặp 1 lũ tầu ô xì xồ. Trời , tớ chịu hok nổi, nhảy vzô mắng chúng nó té tát loạn xì ngầu. Chúng nó sợ quá cun cút trèo lên ôtô đi mất. Xong. Tớ lại dẫn nhà cậu đi men Bồ Hồ chụp hình.
Nhưng mà sang đến bên kia hồ thì lại thấy cái lũ kia chuẩn bị xuống xe. Haha, chả hiểu sao trong mơ mình dữ vzậy nữa. Tớ thiếu điều phun ra lửa luôn í . Mém mém có mấy đứa định xuống xe mà thấy tớ lù lù xuất hiện còn ko dám thò chân xuống luôn đó cậu =) Cuối cùng mấy con giòi đó chạy xe về hướng Bà Triệu đi mất tăm luôn.
Hôm qua mơ kỳ cục gì đâu ( mà cũng đã đời gì đâu hí hí ^^ )
Hình như, trong mơ mình hiện nguyên hình thì phải =))
lúc 12:33 13 tháng 12, 2007
Về chuyện mát xa ???
Dễ ợt hà =))
Cậu liên hệ anh Phước Sang cho mượn cái giường trong phim " Khi đàn ông có bầu đó "
Nằm lên cái, tha hồ bé Trà mát xa mát gần cho cậu ^^
lúc 12:34 13 tháng 12, 2007
đang định comment vụ mát xa mát gần thì chị HA... nói hết òi... hihii
lúc 13:08 13 tháng 12, 2007
yêu dã man Trà ạ..
lúc 13:31 13 tháng 12, 2007
nhà có Trà vui quá mẹ nhỉ, chúc mẹ Hặng sinh em mẹ tròn con vuông nha
lúc 13:39 13 tháng 12, 2007
bàn tay Trà xòe ra như mai vàng năm ngón, bàn tay nhỏ xinh :)
yêu lắm bé à!
lúc 13:48 13 tháng 12, 2007
ghét quá bạn Trà ơi.
Những câu chuyện thấy ghét, mà hình càng thấy geh1t hơn.
Cho cắn cái nha. Chụt!
lúc 13:50 13 tháng 12, 2007
mà mẹ tên Thư nữa à?
lúc 13:50 13 tháng 12, 2007
mà mẹ tên Thư nữa à?
lúc 13:52 13 tháng 12, 2007
Hì hì, chuyện 6 của Trà hay nhỉ :)) "Đúng là bé Trà không làm việc lớn được, Trà chỉ làm được việc nhỏ bằng bàn tay Trà thôi!" dễ thương quá :x Mà tóc mái của Trà có vẻ hơi dài rồi nhỉ, mẹ cho Trà đi cắt tóc đón em Thỏ đi :D
lúc 14:38 13 tháng 12, 2007
Tra de thuong qua di! Sau nay lon len nghe me noi lai nguyen van cai cau in dam kia khong biet se phan ung the nao ta?
lúc 15:46 13 tháng 12, 2007
may hom nay ko thay entry moi cua Tra cu ngo la me Tra sinh em Tho roi chu, chac la dnag met lam day , me Tra co len nhe, om ca nha xxx
lúc 15:55 13 tháng 12, 2007
nghe nhu~ng cau chuyen nho cua Tra` lai nho' Totochan ^^
lúc 16:04 13 tháng 12, 2007
Ôi mấy câu chuyện nhỏ! :X
Bé Trà lém lỉnh lắm nha! :D Dễ thương số 1!
Nghe Trà hát bài về anh Nhím chắc yêu lắm đây! :D
Thích cái ảnh thứ 3 nhất! Trà cười rất tươi và thích thú! :X
lúc 16:49 13 tháng 12, 2007
xem bạn Trà nhìn anh Nhím tình tứ chưa kìa!!!!!
lúc 16:50 13 tháng 12, 2007
câu in đậm gần cuối hay nhất trong năm! ^.^
lúc 17:47 13 tháng 12, 2007
Yêu quá đi thôi Trà ơi! Còn sản phụ tuổi teen thì phải mạnh khoẻ để chị 2 Trà có một em Thỏ xinh như chị nhé :D
lúc 17:50 13 tháng 12, 2007
Cảm động, cảm phục, cảm thương nàng luôn rồi!
Sao mà Trà hay thế nhẻ!
lúc 17:52 13 tháng 12, 2007
Yêu quá cơ Trà Sữa à, chúc ba mẹ con ngu ngon!!!
lúc 17:59 13 tháng 12, 2007
chiu ko noi br Tra luon do'!!! Nhin ca'i mat ghe't qua'!!!!!
lúc 18:03 13 tháng 12, 2007
Mong mẹ Hặng khỏe nha!
lúc 18:15 13 tháng 12, 2007
hí bùn cười bé Trà nhỉ :D không thể tưởng tượng là bé Trà có thể phát ngôn như vậy
lúc 08:45 14 tháng 12, 2007
trùi ui, đang stress, đọc blog về bé Trà hết stress luôn.
lúc 12:53 14 tháng 12, 2007
ui! THơ ca nữa kìa!!
lúc 14:46 14 tháng 12, 2007
hem bit noi gi lun....lanh qua!!
lúc 15:29 14 tháng 12, 2007
Cái bài hát í, anh Nhím chắc cảm động lắm đây!
lúc 15:39 14 tháng 12, 2007
Bé Trà dễ thương quá !
lúc 19:10 14 tháng 12, 2007
tuổi nhỏ làm việc nhỏ.... Trà giỏi ghê, lém nữa chứ...
:-)
lúc 19:32 14 tháng 12, 2007
Trà ơi là Trà.....hahaha...
Nghe ai nhắc tới Thư cứ như đang nhắc tới mình í =)) =))
lúc 12:49 15 tháng 12, 2007
_ Đúng là bé Trà không làm việc lớn được, Trà chỉ làm được việc nhỏ bằng bàn tay Trà thôi! <= bạn Trà lý sự khiếp wớ
hơ hơ..
lúc 14:45 15 tháng 12, 2007
TS đấm lưng cho mẹ để mẹ hết đau lưng lại kể nhiều chuyện của chị cho em nghe nha. Mà chị TS chắc mai kia cũng làm thiên hạ đệ nhất lý sự giống anh Nhím đó há
lúc 16:19 15 tháng 12, 2007
haha pe' Trà láu cá ghia hiahia
lúc 17:02 15 tháng 12, 2007
Ghét lắm ý! xem hình cũng thí ghét, nói câu nào cũng ghét hít!
lúc 18:05 16 tháng 12, 2007
mẹ Trà yêu Trà nhiều ghê cơ,nhưng hình như mẹ hơi chiều Trà nhỉ!
lúc 10:37 19 tháng 12, 2007
Bữa nào mình gặp nhau, em hát bài Anh Nhím cho anh nghe, hén!
lúc 19:46 13 tháng 3, 2008
troi dat, bat me nam sap de maxa a, ui ui, kinh di cho ba bau qua
Đăng nhận xét