Đang ngủ rất ngon tự dưng tỉnh dậy. Trời chưa sáng hẳn. Nhưng dỗ lại giấc ngủ là một điều khó. Xưa, cô hay có thói quen nhìn ra bầu trời đen kịt giữa đêm khuya, tự hỏi giờ này sẽ có những ai còn thức như mình. Điều đó thật dễ chịu, vì ít ra mình chẳng phải là đứa duy nhất nhấm nháp sự cô độc và lạnh lùng của đêm.
Khi đó, cô còn rất trẻ.
Còn bây giờ đã là mẹ của hai đứa con.
Biết chắc rằng thức với cô còn có một đứa trẻ đang ngọ nguậy trong cơ thể mình. Biết chắc rằng thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian mà giấc ngủ hoàn toàn là một điều xa xỉ. Nhưng chẳng thể nào tận hưởng nổi cảm giác làm tiên hiếm hoi trong thời điểm này...
Sáng nay cô vừa sửa một cái ống nước bị vỡ. Thật ra, cũng đã gọi người đến sửa rồi, nhưng nước thì cứ tràn hết vào nhà mà thợ sửa ống nước vẫn không thấy tăm hơi. Lọ mọ tìm một sợi nylon quấn lại đường ống. Xong, sực nhớ đến một ít xi măng còn sót lại sau lần sửa nhà, thế là tô tô trét trét chỗ vỡ bằng một con dao đã cùn. Mọi thứ lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Thật ra là đơn giản kinh khủng, thế sao người ta vẫn phân biệt những việc của đàn ông và những việc của đàn bà, và có thể bị đánh giá là không thông minh, nếu phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy họ có thể thay thế vị trí của một người đàn ông trong nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cô không thông minh thật, nhưng buồn cười là cô toàn bị rơi vào những tình huống phải xử lý mọi việc mà không có một người đàn ông bên cạnh.
Còn nốt ngày mai nữa, cô sẽ có một người đàn ông trong vòng 2 tuần. 2 tuần để có thể yên tâm khoán hết mọi việc cho anh ấy, dù là thay tã hay pha sữa
Và biết đâu sẽ có những giấc ngủ ngon? Sẽ không phải giật mình thức giữa đêm khuya và hoảng hốt vì cái màu trời còn đen kịt ngoài kia....
Dù sao cô cũng là đàn bà, và sắp sinh con. Sức khỏe của cô là để dành cho những chuyện mà chỉ có phụ nữ- chứ không một người đàn ông nào có thể đảm đương nổi. Đó là thiên chức làm mẹ.
Nên từ bây giờ, hãy cố dỗ lại giấc ngủ vậy....
Khi đó, cô còn rất trẻ.
Còn bây giờ đã là mẹ của hai đứa con.
Biết chắc rằng thức với cô còn có một đứa trẻ đang ngọ nguậy trong cơ thể mình. Biết chắc rằng thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian mà giấc ngủ hoàn toàn là một điều xa xỉ. Nhưng chẳng thể nào tận hưởng nổi cảm giác làm tiên hiếm hoi trong thời điểm này...
Sáng nay cô vừa sửa một cái ống nước bị vỡ. Thật ra, cũng đã gọi người đến sửa rồi, nhưng nước thì cứ tràn hết vào nhà mà thợ sửa ống nước vẫn không thấy tăm hơi. Lọ mọ tìm một sợi nylon quấn lại đường ống. Xong, sực nhớ đến một ít xi măng còn sót lại sau lần sửa nhà, thế là tô tô trét trét chỗ vỡ bằng một con dao đã cùn. Mọi thứ lại ngoan ngoãn trở về chỗ cũ. Thật ra là đơn giản kinh khủng, thế sao người ta vẫn phân biệt những việc của đàn ông và những việc của đàn bà, và có thể bị đánh giá là không thông minh, nếu phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy họ có thể thay thế vị trí của một người đàn ông trong nhà? Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn cô không thông minh thật, nhưng buồn cười là cô toàn bị rơi vào những tình huống phải xử lý mọi việc mà không có một người đàn ông bên cạnh.
Còn nốt ngày mai nữa, cô sẽ có một người đàn ông trong vòng 2 tuần. 2 tuần để có thể yên tâm khoán hết mọi việc cho anh ấy, dù là thay tã hay pha sữa
Và biết đâu sẽ có những giấc ngủ ngon? Sẽ không phải giật mình thức giữa đêm khuya và hoảng hốt vì cái màu trời còn đen kịt ngoài kia....
Dù sao cô cũng là đàn bà, và sắp sinh con. Sức khỏe của cô là để dành cho những chuyện mà chỉ có phụ nữ- chứ không một người đàn ông nào có thể đảm đương nổi. Đó là thiên chức làm mẹ.
Nên từ bây giờ, hãy cố dỗ lại giấc ngủ vậy....
24 nhận xét:
lúc 12:17 20 tháng 12, 2007
me Tra rang ngu ngon nha. Vai tuan nua la lai phai thuc dem pha sua, thay ta cho be roi :-) Chuc chi Giang sinh yen lanh va sinh no me tron con vuong.
lúc 13:44 20 tháng 12, 2007
Cả 3 mẹ con cùng ngoan để đợi "món quà Noel to bự" nào :)
Gắng lên chị ha :X
Chị Hạnh sửa ống nước giỏi thế! >:D<
lúc 09:12 21 tháng 12, 2007
mong dem nay` va` dem mai se~ qua nhanh cho co^ khong mot mi`nh...
lúc 13:45 21 tháng 12, 2007
*[Hug]*
lúc 14:10 21 tháng 12, 2007
....hug ^^
lúc 14:33 21 tháng 12, 2007
Chị Hặng và bé Trà sắp được nhận một món quà Giáng sịnh bự thật bự rồi đó, Chúc chị và gia đình một giáng sinh ấm, bé Thỏ ngoan nhanh nhanh ra đón Giáng sinh và năm mới kìa!
Hun một cái lên má lúm đồng hồ của bé Trà nha
lúc 14:44 21 tháng 12, 2007
Ba Chi` sap ve voi 3 me con be Tra roi a? Co dung nhu vay ko ne`??? hihi
lúc 14:47 21 tháng 12, 2007
hihihi.. tha hồ ăn chơi + nghĩ ngơi ,chờ em Thỏ mẹ nhỉ
lúc 15:13 21 tháng 12, 2007
uh, cố dỗ giấc ngủ đi Mẹ Hặng ah, rồi mọi việc sẽ tốt mà, rất tốt đấy!
lúc 15:35 21 tháng 12, 2007
Ba Chì về nhà trong 2 tuần, cũng là thời gian mẹ Trà sẽ sinh. Giữ gìn sức khỏe để sinh bé thật mạnh khỏe nha mẹ Trà.
Chúc cả nhà nghỉ lễ giáng sinh vui vẻ và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
lúc 15:39 21 tháng 12, 2007
ah oi...cai ngu may ngu cho ngoan ah oi....
lúc 16:20 21 tháng 12, 2007
Chúc cà nha Trà chuẩn bị đón Giáng sinh thật vui và mẹ Hạnh thật khỏe để đón em Thỏ nha!
lúc 17:47 21 tháng 12, 2007
ờ há, sắp đến rồi nhỉ, sắp đến cái ngày trước ngày Noel một ngày rồi nhỉ ? Nhanh thật đấy. Nhưng mà sau đó thì thời gian đừng trôi nhanh thế nữa nhé. Trôi chậm thôi, 2 tuần của "Cô ấy" ạ.
lúc 18:21 21 tháng 12, 2007
:X
lúc 19:03 21 tháng 12, 2007
co gang len chi oi, chuc hai me con khoe manh nhe. Em cung moi duoc len chuc lam me cua mot nhoc ti cuc de thuong do, hanh phuc lam chi a
lúc 11:24 22 tháng 12, 2007
haha..ba Chì zìa..bất ngờ..có ng sướng wá đi mất..hehe
lúc 14:34 22 tháng 12, 2007
sắp sinh gòi, chúc chị và cháu mạnh khỏe nhe chị!
lúc 19:39 22 tháng 12, 2007
ôm chị và em bé, cả con zâu của em nữa, cái ôm thật ấm trong mùa đông của xứ Mỹ lạnh lẽo này chị ạ.Mùa noel của chị năm nay chắc chắn sẽ là mùa Noel ấm áp nhất chị nhỉ.
lúc 12:06 23 tháng 12, 2007
ui! noel vui vẻ nha!
lúc 13:51 24 tháng 12, 2007
Giang Sinh an lanh va hanh phuc nhe Tra Sua!Mong moi dieu tot dep nhat se den voi me Hang va Tho!Wish your family a peaceful holiday!
lúc 18:46 24 tháng 12, 2007
hôm nay em thấy Trà Sữa trên trang bìa báo Cha Mẹ và Con nè...nhìn thấy cái sửng sốt và mua ngay 1 tờ về í...hihi Trà xinh lắm cơ!
lúc 19:06 24 tháng 12, 2007
Ôm Trà và mẹ Trà 1 cái, Giáng Sinh ấm áp và cả những ngày sắp tới nữa nhé chị :)
lúc 13:57 25 tháng 12, 2007
Nguoi dan ong cua me Tra chac la da co mat o nha roi, chuc Me Tra suc khoe nhe. Hom nay be Tho da ra gap me Tra va Ba chi voi be Tra va cac co chu chua nhi? Merry Xmas nhe ca nha :)
lúc 18:04 26 tháng 12, 2007
Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với ba mẹ con! Có ba Chì về mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn nữa nhé! Thương yêu!
Đăng nhận xét