Sau khi đã bị bác sĩ cảnh báo về tình trạng sụt cân khi đang mang thai, bà bầu nhà tớ bắt đầu hoảng hốt tống bao nhiêu thứ bổ dưỡng vào cơ thể với ước muốn em Thỏ sẽ lớn nhanh như Phù Đổng.
Kết quả là đến tận hôm nay, bà bầu chỉ có thể lăn chứ không thể đi lại một cách bình thường, và thỉnh thoảng lại phải... vén cái bụng qua một bên để nhìn thấy lối đi phía trước, nếu không muốn vấp ngã hay làm vỡ một cái gì đó trên đường. (Đã từng đạp đổ một bình hoa của bà nội. Cũng may mà bà trấn an: "không sao, mẹ cũng hay... làm vỡ bình hoa lắm...". Hihi, nghe là biết bà nội bênh con dâu một cách ....trắng trợn).
Mấy ngày bà bầu ở lại đến tối mịt để làm báo xuân, có một nhân vật tình nguyện đi mua sủi cảo cho bà bầu tẩm bổ. Ngày này qua ngày khác, cho dù đã có yêu cầu đổi món nhưng bà bầu vẫn nhất quyết nuôi em Thỏ bằng sủi cảo. Đến mức, có lúc tớ đã nghĩ hay đặt em Thỏ tên là Sủi Cảo vậy?
Giờ thì bà bầu đã chịu nằm nhà tịnh dưỡng.
Và...nhớ sủi cảo vô cùng!
Hic....
Tớ tự hỏi, tớ làm con gái để làm gì, để khi nghe bà bầu nói "mẹ thèm sủi cảo quá!", lại có thể ngồi yên xem chị Xuân Mai hát?
Hừm hừm....
Con gái là phải tề gia nội trợ chứ! Con gái là phải đảm đang chứ! Mà lại là con-gái-của-mẹ-Hặng nữa, phải như thế nào chứ?
Ôiiiii.....Ápppppp......... Lựccccc!!!!!!!!!!
Thế nên...
Vậy nên...
Cho nên...
Vì vậy cho nên....
Chỉ có bà bầu là ngồi rung bụng sảng khoái "Hê hê, vậy là mẹ sắp được ăn sủi cảo hả? Đã quá ta! Cảm ơn con gái nha nha nha!"
Sản phẩm của tớ trước khi cho vào nồi nấu đó. Còn bị chê là gói bánh không khéo bằng chị ấy! Hic...
Tớ chẳng biết sau này em Thỏ ra đời, bà bầu có nhõng nhẽo và ăn hiếp nó như là với tớ không?
37 nhận xét:
lúc 12:16 15 tháng 12, 2007
Trà Sữa giỏi quá!!! có thể sủi cảo ko đẹp nhưng chắc là "bà bầu" ăn sẽ thấy rất ngon :D
lúc 12:16 15 tháng 12, 2007
ôi nhìn cái dáng ngồi yêu chế
:X
Trà ơi, cô cũng thik ăn sủi cảo lắm ;))
lúc 12:17 15 tháng 12, 2007
ôi nhìn cái dáng ngồi yêu chế
:X
Trà ơi, cô cũng thik ăn sủi cảo lắm ;))
lúc 12:38 15 tháng 12, 2007
he^ he^ chi 3 Tra Sua goi sui cao cho chi 2 Ha.ng an
lúc 13:33 15 tháng 12, 2007
Tra dam dang that day.
lúc 13:33 15 tháng 12, 2007
Me Hang chac la dnag hanh phuc lam day, hehe
lúc 13:58 15 tháng 12, 2007
Trà yêu, chị ko biết làm sủi cảo, dạy chị với nào, huhu :((
lúc 14:32 15 tháng 12, 2007
TS ra dáng chị 2 đảm đang kinh khủng, ngoan wá... Me H voi em Thỏ chắc vừa ăn vừa cười tít mắt hả Trà???
lúc 14:37 15 tháng 12, 2007
cocó cô con gái thế này thì sướng thật ấy. TS thật là tình cảm và còn rất khéo tay nữa. Ui cho em Nam hôn chị TS nhé
lúc 15:39 15 tháng 12, 2007
ôi pé Trà giỏi quá :X
cô cũng thích măm lắm sủi cảo lắm này :X
lúc 17:01 15 tháng 12, 2007
Be Tra gioi qua! Biet nau sui cao cho Me va be Tho nua a!
lúc 17:02 15 tháng 12, 2007
trời ơi... ai mà đảm đang dzữ dzậy chời...
:-)
lúc 18:04 15 tháng 12, 2007
Tra Sua kheo tay qua, ngoi an sui cao kheo leo the
lúc 18:21 15 tháng 12, 2007
Gioi qua di thoi Tra Sua oi, co nguong mo con nhu mot nguoi phu nu dam dang roi day...hihi.
Yeu nhieu nhieu lam!
lúc 18:35 15 tháng 12, 2007
^^ hơ hơ... Thế thì Thỏ này, cafe này, Sủi cảo này.. Nhìu thế này..gọi sao cũng là Em Trà gấu ihihi... Mẹ tẩm bổ nhìu vào nhé... ^^ Trà ngoan ơi là ngoan.. hihi sau này gói sủi cảo Nghề hơn cho coi
lúc 11:54 16 tháng 12, 2007
coi người ta nội trợ với tác phong nghiêm túc chưa kìa, kưng kưng bé Trà! ^^
lúc 13:48 16 tháng 12, 2007
mẹ Hạnh sung sướng, hạnh phúc quá đi! Trà Sữa ngoan ghê!!!
lúc 15:44 16 tháng 12, 2007
cô Tấm!
lúc 16:20 16 tháng 12, 2007
Hehe, trông Trà làm chăm chú ghê ha ^^
lúc 16:20 16 tháng 12, 2007
troi! tra sua em lam sui cao:x...the me Hanh co en dc hem ne:D
lúc 18:54 16 tháng 12, 2007
"Chị Hặng" nhà cậu đúng là... ác như con tê giác í, bóc lột sức lao động trẻ em như vậy à?
lúc 19:02 16 tháng 12, 2007
ôi con gái ơi là con gái!
Bảo sao lúc nào mình cũng chỉ thích con gái thôi! :x
lúc 10:00 17 tháng 12, 2007
Tớ bận quá chưa ăn trưa được, vào đọc bờ lốc của cậu mà nước miếng cứ gọi là ràn rụa huhuhu
lúc 10:27 17 tháng 12, 2007
gioi Qua chung
lúc 11:36 17 tháng 12, 2007
Biểu tình đi. Ai đồng ý cho cách chức mẹ Trà xuống làm chị thì giơ tay lên ;)) Tưởng tượng thấy cái mặt phè phỡn của mẹ Trà lúc nhìn thấy đĩa sủi cảo, đã thấy buồn cười lăn lộn.
lúc 17:44 17 tháng 12, 2007
cho e ăn ké 1 tô sủi cào đi ^^..hehe
lúc 17:46 17 tháng 12, 2007
cho e ăn ké 1 tô sủi cào đi ^^..hehe
lúc 18:52 17 tháng 12, 2007
OÔi, nhìn cái tay đến khéo, đúng là tay Chị Cả, khéo hệt tay mẹ hiền Hặng. Nhìn cũng đủ no, mẹ Hặng nhẻ?
lúc 19:41 18 tháng 12, 2007
Mẹ iu con lắm,"con zâu" ạ.
Nhất định mai mốt cưới con về,không lên cơn nhặng xị đòi hỏi này nọ như chị í của con đâu.
lúc 19:49 18 tháng 12, 2007
ái chà, Trà dạo này giỏi quá ta, biết làm sủi cảo cho mẹ măm măm nữa ah! Gói có thể k đẹp, nhưng mẹ Hặng sẽ ăn gất ngon đây. Mà nè, hình như cái entry này là mẹ Hặng muốn khoe tài của con gái thì phải ah!hihihi...
lúc 11:54 19 tháng 12, 2007
chời ơi, bạn Trà này, đảm đang quá nha, cưng mẹ Hặng nữa chớ, cho bạn Trà 10 điểm đê!
lúc 15:10 19 tháng 12, 2007
ôi sủi cảo...
lúc 15:52 19 tháng 12, 2007
cha, nhin sui cao Tra lam, co lai thay them sui cao qua di, co xin may mieng nao, Tra cho khong ne? ^^ Be Tra ngoan qua, thom Tra cai nay, chut :)
lúc 19:04 19 tháng 12, 2007
Trà Sữa đã biết làm bánh á! giỏi thế! Thiệt là con gái thì có khác nhỉ! biết giúp Mẹ nhiều việc
lúc 19:08 19 tháng 12, 2007
Em Trà Sữa thật là giỏi. Biết giúp Mẹ rồi nhỉ!
lúc 12:05 23 tháng 12, 2007
giỏi xỉu luôn á!
lúc 19:55 13 tháng 3, 2008
them
Đăng nhận xét