Đầy tháng con, mẹ nhớ là mẹ đã đếm từng ngày để đến ngày này. Đã dự tính đủ thứ. Đã đặt người nấu ăn. Đã mời mọc bạn bè. Không phải là người quá xem trọng chuyện nghi thức, nhưng đầy tháng con là một ngày đáng để ăn mừng, nhất là sau từng ấy hôm kiêng cữ vất vả để mang lại cho con một khởi đầu tốt nhất.
Nhưng rồi, từ tuần trước, nhà mình đã gặp chuyện không vui. Với một không khí lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện tang chế, mình không thể nào tổ chức tiệc tùng. Đầy tháng con đến là lặng lẽ. Nhưng mẹ cũng cố gắng nấu xôi chè để cúng 12 bà mụ, cầu xin cho con khoẻ mạnh, mau lớn....
Đầy tháng con, có cả ông nội và ông ngoại cùng về. Chuyện này sẽ là bình thường với một gia đình nào đó, nhưng riêng nhà mình, đó là một điều may mắn. Có lã vì vậy mà mẹ mừng, mừng cho con, con trai ạ.
Với ông ngoại....
Ông nội
Và bà ngoại
Không có cái ảnh nào với mẹ. Vì mẹ hổng thích chụp với bạn nào đẹp chai hơn mình đâu, hehehe...
Một tháng dài quá...
Nhưng đã qua rồi.
Cám ơn con đã cùng mẹ vượt qua sự khởi đầu gian nan này.
26 nhận xét:
lúc 14:27 3 tháng 2, 2008
vậy là đầy tháng Thỏ rồi, nhanh ghê và tết cũng đang đến rất gần
Thỏ ơi, em hay ăn chóng nhớn hen, hi` cái ảnh gần cuối mắt Thỏ mở to giống chị Trà sữa quá đi, cũng đôi má phúng phính đáng yêu!
mẹ Hạnh là nữ cường nhân :) mẹ Hạnh cũng nhớ giữ sức khỏe hen. rồi mọi chuyện sẽ lại suôn sẻ đâu vào đấy.
cuối năm gia đình thật bình an, hạnh phúc!
hôm bé trà và bé thỏ này :X :*
với thương yêu đong đầy
lúc 16:53 3 tháng 2, 2008
tớ cũng thích ăn xôi chè bạn thỏ ah...chắc tớ fải mau mau đánh gấp thôi! để tớ cảm giác làm mẹ thế nào..ôi con trẻ!
lúc 08:17 4 tháng 2, 2008
Chuc mung chi. Em be cua chi dep qua!
lúc 08:30 4 tháng 2, 2008
2 chi e jog' nhau ge a' . 1 thang' thay vay ma` nhanh....^^
lúc 08:32 4 tháng 2, 2008
cai' tam' ngap ngap' ...kung wa' a` :D
lúc 08:37 4 tháng 2, 2008
Chúc mừng em Thỏ đầy tháng.Chúc mừng mẹ Hạnh đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn...Cố gắng lên nhé. Nhìn cái mặt yêu yêu kia thôi, là có rất nhiều dũng khí rồi,mẹ Hạnh nhỉ?
lúc 10:11 4 tháng 2, 2008
Chuc mung day thang chau Tho cua Di. Chuc mung chi da vuot qua nhung ngay thang kieng cu kho khan. Oi chu choa, cai mat ngap va nhiu may nhin de thuong wa di mat, hehehe, nhiu may: coi bo em Tho nha ta sau nay kho tinh ken vo lam dehh! :p
lúc 10:15 4 tháng 2, 2008
mừng em Thỏ đầy tháng! nhà dì Bí cũng có một em Thỏ con cũng vừa đầy tháng hôm qua, mà em Thỏ này là em gái Thỏ ^^ mẹ Hạnh ơi...1 tháng khó khăn cũng đã qua rồi...mong năm mới sắp tới vui nhiều hơn buồn nghen chị!thương cả nhà!
lúc 15:52 4 tháng 2, 2008
Chúc mừng em Thỏ đã đầy tháng! Mẹ chưa kịp đi cân đo cho em để báo cho mọi người mừng à?
Nhìn em Thỏ bên hai ông nội, ngoại cảm động quá mẹ à!
Chúc mừng mẹ đã vượt qua tháng đầu khó khăn nhất! Chúc mừng mẹ bắt đầu thoát 'một số" kiêng cữ! Mong mẹ cũng thoát luôn trầm cảm sau sinh nhé!
Chúc em Thỏ câu truyền thống thôi: Chúc em mau ăn chóng lớn, dễ ăn dễ ngủ cho mẹ và bà đỡ cực nha!
Yêu nhiều lắm á!
lúc 16:22 4 tháng 2, 2008
bà chị tuổi teen sao lại sợ em nó đẹp chai hơn mình nhỉ??? huhm..huhm... :-?
lúc 16:22 4 tháng 2, 2008
Anh Tin va chi Nhi chuc mung em Tho nha. Ma cong nhan hai chi em giong ba nhu tac vay.
Me Tra khoe hon nhieu chua? Cuoi nam chac ban ron lam hen. Ba chi co ve an Tet voi may me con hok??
lúc 17:08 4 tháng 2, 2008
Chuc mung em Tho
lúc 17:45 4 tháng 2, 2008
chuc mung day thang be THo. Mong be khoe va ngoan. Mung me THo het met nhe
lúc 17:55 4 tháng 2, 2008
Mừng em Thỏ đầy tháng, tháng đầu vất vả nên thấy nó lâu vậy, chứ từ giờ trở đi là nhanh lắm à!
Mong mọi chuyện sớm qua ... thương chị và hai bạn lắm!
[Lúc nãy em nhắn lại cho chị message sent rồi mà ko thấy report, ko biết chị nhận đc tin nhắn ko nữa?]
Cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi chị nhé!
lúc 17:56 4 tháng 2, 2008
Mà cái ảnh trên sao trông bạn Trà buồn thiu thương quá đi!
lúc 18:13 4 tháng 2, 2008
Chúc mừng đầy tháng của em Thỏ, chúc em hay ăn chóng nhớn cho mọi người cùng vui nha!
Muaaaaa.... chụt!
lúc 18:22 4 tháng 2, 2008
Chuc mung Tho,chuc mung me Hanh!Chuc be Tho hay an chong lon,luon ngoan de me Hanh vui long!
lúc 19:18 4 tháng 2, 2008
Mừng bạn Thỏ đầy tháng, chúc bạn hay ăn chóng lớn và ít quấy để mẹ bạn được ngủ bù nhé :D
lúc 19:29 4 tháng 2, 2008
Chúc bạn Thỏ ăn no chóng lớn, ngoan ngoãn để mẹ được nghỉ ngơi ăn Tết nhé :x
lúc 19:51 4 tháng 2, 2008
Chúc mừng bé Thỏ đầy tháng nha,lớn lên chắc chắn ko khác ba Chì tẹo nào đâu..giống quá đỗi là giống.^^
lúc 19:57 4 tháng 2, 2008
thỏ ơi, cặp chân mày giống Ba Chì wá...2 cái má fính hun chắc đã lắm há ^^ Mừng Thỏ đầy tháng nha :D
lúc 19:58 4 tháng 2, 2008
Chúc mừng đầy tháng em Thỏ nhé
Vậy là em đã bước qua một ngưỡng cửa mới. Qua 1 tháng rồi 3 tháng rồi...Qua từng giai đoạn thì mẹ sẽ đỡ cực hơn.
Chúc em luôn ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nghen
lúc 08:08 5 tháng 2, 2008
trộm vía... bạn này đẹp giai quá àhhhhhhhhhhhhhhh
lúc 10:47 5 tháng 2, 2008
đúng òi, bạn đẹp chai quá làm mẹ Hặng hok dám chụp chung kìa :D
Chúc mừng em thỏ tròn tháng nha!
lúc 18:39 5 tháng 2, 2008
Dễ ghét wá đi! Nhìn là biết nặng lắm rùi, bà ngọai bồng thấy coi bộ mỏi tay!
lúc 17:27 7 tháng 2, 2008
xuất sắc quá... một bé gái đầu lòng, bé trai theo sau!!! :)
Đăng nhận xét