Bà cụ
Bà ngoại tôi, ngoài 80, đã lú lẫn. Ra vô gặp tôi mỗi ngày vẫn cứ "bồ khoẻ hông bồ?". "Ủa, bồ có bầu hay là mập vậy?" (lúc tôi đang có bầu bé Thỏ), "Ủa, cái bụng của bồ đâu rồi?" (lúc tôi đã sinh con). Đôi lúc, tôi cắc cớ hỏi "Thế con cháu của bà đâu rồi, bà biết không?", bà trả lời "Ớ, tui làm gì có con cháu". Thế đấy!
Rạng sáng, tôi lò dò bước vào toilet, bật đèn, chợt hốt hoảng thấy bà nằm sóng soài dưới sàn nước.
Bệnh viện. Cấp cứu. Hôn mê sâu. Xuất huyết não. Không thể qua khỏi. Chiều 23, xe cấp cứu đưa bà về nhà, máy đo nhịp tim chỉ số 0. Cả nhà chuẩn bị hậu sự đâu đó xong xuôi thì bà thở trở lại, đều đặn. Tim vẫn đập, chỉ có não là đã chết.
Giờ bà nằm đó. Giữa sự sống và cái chết là một lằn chỉ mong manh. Ôi, cái chết, nó gần đến nỗi chỉ với tay là chạm tới.
----------------------------------------------------------
Đoạn này, mẹ viết trong chiều 29 Tết, lúc bà cố vẫn còn thoi thóp thở vì dùng dằng giữa sự sống và cái chết.
Hôm nay, mẹ post lại sau khi đã tiễn đưa bà cố về nơi an nghỉ cuối cùng ở đất thánh Lái Thiêu. Bà ra đi thanh thản. Đi trong cơn hôn mê sâu, như ngủ. Là cái chết ít đau đớn nhất.
Trà nói với một cô bạn 4 tuổi khi nhìn thấy quan tài được khiêng ra khỏi nhà mình:
_ Mấy ổng bắt bà cố đi rồi
_ Bà cố đi đâu vậy ta?
_ Bà cố đi bay, bay rồi, bay lên trời á! Bé Trà buồn dắm!
Như những quả bong bóng bay, bay lên trời là bay đi mất, không thể lấy xuống được nữa.
Nên bé Trà buồn.
Mẹ siết bạn vào lòng:
_ Chúng ta không thể giữ bà cố ở lại với mình, con ạ!
Bạn Trà: _ Bởi vì bà cố đóng cửa lại rồi, bà cố nằm ở trỏng rồi đóng cửa lại rồi...
------------------------------------------
Lần đầu tiên, đứng trên ban công nhìn xuống, thấy cờ tang bay bay ngay chỗ đã từng là cây hoàng anh mẹ trồng, thấy tim mình như có ai bóp nghẹt
Hôm nay, cờ tang hạ xuống rồi....
31 nhận xét:
lúc 15:59 23 tháng 2, 2008
em cung vua trai qua cam giac do..no chua xot lam chi! luc ay em thay bat luc lam! o xa qua, co muon ve nha, cung kg lam dc..thay minh sao ma...chia buon cung chi nha!
lúc 16:21 23 tháng 2, 2008
Thanh that chia buon cung em va gia dinh. Mong huong linh ba som ve voi chua
lúc 08:33 24 tháng 2, 2008
Hôm qua em để ĐT silent, rồi sau thì hết pin, mãi đến nửa đêm giở ra mới thấy tin nhắn của chị từ lúc nào. Chị cố gắng nghỉ ngơi, lay lại sức nhé, mấy ngày vừa rồi chắc mệt mỏi lắm!
lúc 09:02 24 tháng 2, 2008
Ôm cả nhà nè! Bé Trà tình cảm quá!
lúc 09:11 24 tháng 2, 2008
chi oi, em toàn đọc lén blog TS, hôm nay em để lại comment chia buồn với chị,nghe TS nói giống y hệt em hồi đó lúc người ta chôn bà cố em, em lúc đó mới 2,3 tuổi mà cứ gào lên ko cho người ta chôn vì em nói làm vậy sao bà cố sống được.
chị cố gắng giữ sức khoẻ để chăm sóc hai nhóc.
lúc 10:25 24 tháng 2, 2008
bà Ngoại của bạn Mi đc 84 rồi, thương bà.
chia buồn cùng mẹ H nhé
lúc 10:53 24 tháng 2, 2008
Ba Tu that su da mat rui...Nho truoc day khi em con nho,Ba rat vui ve,hay dua gion...gio Ba mat rui..Em chan thanh chia buon voi Mo Nam va cac chi ha,em co nghe Me em noi Ba mat. Thoi gian troi qua nhanh qua,lan luot thay cac ong cac ba cua minh deu len Thien dang het rui :(
lúc 12:17 24 tháng 2, 2008
Me. Tra co' gang len nha. Chia buon cung gia dinh be' Tra.
lúc 13:06 24 tháng 2, 2008
Xin chia buồn cùng với gia đình chị nhé
lúc 13:35 24 tháng 2, 2008
^^ chị cẩn thận nhé, có tang thì luôn ko may mắn ^^
lúc 15:17 24 tháng 2, 2008
Ba` đi nhẹ nhàng k đớn đau, là hạnh phúc cho cả bà và cho cả gia đình. Bà đi vậy là cũng k muốn cả nhà buồn và mệt mỏi nhiều. mẹ Hạnh cố lên nhe. Nỗi đau này rồi sẽ qua, còn phải giữ gìn sk lo cho 2 nhóc. Yêu thương cả nhà chị TS nè
lúc 15:32 24 tháng 2, 2008
Hug. Chia buồn cùng chị và gia đình....Thương...
lúc 15:43 24 tháng 2, 2008
Thương cả nhà! Chia sẻ nỗi đau cùng gia đình chị!
lúc 16:08 24 tháng 2, 2008
Chị làm e nhớ ngọai e wá....Y_Y....nhưng hãy cứ tin là ở nơi xa đó những ng thân of mình đang sống 1 c.sống đến muôn đời, chị nhỉ!!!
lúc 16:15 24 tháng 2, 2008
chia buồn, em cũng sợ cái chết, mỗi khi nghe tin ở xóm của người chết, tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó nhói, và rất buồn và suy nghĩ lung tung, nếu là người thân của mình thì nỗi đau đó thế nào đây..
lúc 17:04 24 tháng 2, 2008
Xin chia buon cung voi gia dinh be Tra nhe
lúc 17:07 24 tháng 2, 2008
Em cũng đã từng có sự mất mác như chị, gần 3 năm rồi mà em vẫn không quên được ngày Ngọai em mất, nên em hiểu Chị lúc này lắm, hãy cố mạnh mẽ lên vì bé Trà và bé Thỏ chị nhá, đừng quên cầu nguyện cho Bà chị nhá, Xin chia buồn cùng Chị và gia đình
lúc 17:13 24 tháng 2, 2008
Chia buon cung me Hanh...
lúc 17:25 24 tháng 2, 2008
Vậy là bà đã ra đi nhẹ nhàng và thanh thản. Đó cũng là một hạnh phúc của con người mẹ Trà ạ. Có lẽ bà sẽ được lên Thiên Đường và phù hộ cho mẹ con Trà đấy.Chia buồn với cả nhà nghe.Thương thương 3 chị em này :X
lúc 18:00 24 tháng 2, 2008
Chia buồn cùng gia đình Trà Thỏ nha. Ôm cả gia đình một cái nè...
lúc 18:14 24 tháng 2, 2008
Ba di roi chi dung buon nhe. Ba len thien duong de duoc huong thu mot cuoc song ko co bon chen, do ky chi co hoa hong va tinh yeu thoi. Ba se luon ben chi va gia dinh chi a.
lúc 19:09 24 tháng 2, 2008
Ba ngoai cua chi con duoc gap chau co, con ba ngoai cua em cung da ra di rui nhung lai chua gap duoc chau co, tham chi la khong gap duoc chau ngoai cung cua ba nua.
Ba da ve voi troi dat, cau mong linh hon ba duoc sieu thoat. Chia buon cung gia dinh va 2 ban Tra & Tho nhe.
lúc 19:13 24 tháng 2, 2008
Em chia buồn cùng chị [nhiều nhất] và 2 em Trà, Thỏ [vì 2 em nhỏ hơn]. Bà ngọai chị sẽ sống mãi trong chị, như ông ngọai em vẫn sống mãi trong em, chị ạh =].
lúc 19:45 24 tháng 2, 2008
Chia buồn cùng chị Trà. Em cũng chưa được gặp bà và ông Cố ngoại của em nữa. Chỉ gặp bà Cố ngoại ( bà Nội Mẹ em thôi )
lúc 08:53 25 tháng 2, 2008
sẽ qua thôi đúng ko Trà, và Trà sẽ cùng mẹ và em Nguyên vượt qua, với sự mạnh mẽ như đã từng. Ôm...
lúc 09:06 25 tháng 2, 2008
Chia buồn với gia đình bé Trà nhé. Quy luật mất rồi, chẳng thể khác được. Sinh rồi lão, rồi bệnh và tử. Biết là sẽ đến. Nhưng vẫn đau lòng lắm.
lúc 15:43 25 tháng 2, 2008
Chia buồn cùng Mẹ Hặng và gia đình nhé!
lúc 18:09 25 tháng 2, 2008
Chia buồn cùng gia đình :).
lúc 08:25 27 tháng 2, 2008
Hôm nay Y&R mới biết tin này, xin chia buồn cùng nhà bạn Trà. Bà cố bay lên thiên đường rồi, bạn Trà và bé Nguyên luôn ngoan cho bà vui nha
lúc 12:58 27 tháng 2, 2008
Mấy hôm nay cô ko online nên giờ mới biết tin này.Xin chia buồn với gia đình Trà nhé!Cầu chúc cho bà cố của Trà sẽ được siêu thoát về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà.
lúc 12:38 28 tháng 2, 2008
Chân thành cám ơn mọi người đã chia buồn với gia đình Trà. Mọi chuyện hậu sự đã xong rồi, mẹ đã lấy tinh thần lại rồi...
Đăng nhận xét