![](http://a367.yahoofs.com/blog/49af6f5ezf77a4390/9/__sr_/f611.jpg?mgo5qJKBnNeBuM49)
Bà cụ
Bà ngoại tôi, ngoài 80, đã lú lẫn. Ra vô gặp tôi mỗi ngày vẫn cứ "bồ khoẻ hông bồ?". "Ủa, bồ có bầu hay là mập vậy?" (lúc tôi đang có bầu bé Thỏ), "Ủa, cái bụng của bồ đâu rồi?" (lúc tôi đã sinh con). Đôi lúc, tôi cắc cớ hỏi "Thế con cháu của bà đâu rồi, bà biết không?", bà trả lời "Ớ, tui làm gì có con cháu". Thế đấy!
Rạng sáng, tôi lò dò bước vào toilet, bật đèn, chợt hốt hoảng thấy bà nằm sóng soài dưới sàn nước.
Bệnh viện. Cấp cứu. Hôn mê sâu. Tràn máu não. Không thể qua khỏi. Chiều 23, xe cấp cứu đưa bà về nhà, máy đo nhịp tim chỉ số 0. Cả nhà chuẩn bị hậu sự đâu đó xong xuôi thì bà thở trở lại, đều đặn. Tim vẫn đập, chỉ có não là đã chết.
Giờ bà nằm đó. Giữa sự sống và cái chết là một lằn chỉ mong manh. Ôi, cái chết, nó gần đến nỗi chỉ với tay là chạm tới.
Hắn
Bà ngoại của tôi là bà nội của hắn. Nói thế để thấy mối quan hệ này gần đến thế nào. Hôm bà gặp chuyện nằm đó, hắn lò dò trở về sau gần 10 năm mất tích. Chính xác là hắn mất tích sau cái hôm trộm chiếc Dream của tôi đem bán lấy tiền. Mãi đến khi gặp lại hắn vài ngày gần đây, tôi vẫn không sao quên được cảm giác sợ hãi của gần 10 năm trước đó. Không phải là nỗi sợ mất của, mà chính là mất lòng tin với một mối quan hệ ruột rà máu mủ.
Hắn vẫn nghèo. Trông có phần tàn tạ hơn trước. Gặp tôi, hắn cúi đầu đi thẳng, không (dám) nói cười. Hắn ngượng hay hắn sợ? Tôi không biết. Mặc dù sau đó tôi đã cố tình cài sẵn vài câu thăm hỏi xã giao, hắn vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái và tự tin. Tôi cũng không quan tâm.
Mấy hôm nay, hắn ở lại nhà tôi. Ban ngày, hắn lui cui sửa điện đóm, ống nước, mấy thứ lặt vặt ngoài bếp. Ban đêm, hắn thức canh bà. Hôm nay, hắn lặn lội lên Lái Thiêu mang về 2 con gà, bảo cô giúp việc nấu miến cho cả nhà ăn. (Miến của chị Giang gửi ăn tết).
Nhưng điều duy nhất khiến tôi rưng rưng là mắt hắn lúc nào cũng đỏ.
Hai đứa trẻ
Hai đứa trẻ là con của hắn với một người đàn bà đã bỏ đi cách đây không lâu. (Tôi giận hắn đến mấy cũng không thể nào cầm lòng trước cảnh gà trống nuôi con của hắn). Đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, cả hai đều bé hơn Trà Sữa chưa đầy 3 tuổi. Mấy hôm nay hai đứa trẻ ở lại nhà tôi, tự ăn, tự ngủ, tự chơi. Lúc tắm thì đứa lớn tắm cho đứa nhỏ. Trà Sữa thấy vậy thì lấy làm lạ lắm, hỏi
"Ủa, mẹ của chị đâu rồi?"
(Làm sao trả lời là mẹ của chị bỏ đi rồi)
"Sao chị này phải tắm cho chị này?"
(Làm sao trả lời là vì không có mẹ nên hai chị em phải tự lo cho nhau)
Thật sự là không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời, và để giải thích cho một đứa trẻ thì không chỉ một câu trả lời là đủ.
Trà uống sữa như thường lệ, 2 đứa nhỏ mỗi đứa cũng được một hộp sữa. Đứa lớn bảo: "Ở nhà con đâu được uống sữa", đứa nhỏ bảo "sữa ngon quá cô ơi!". Một lúc sau nghe Trà khóc ré lên "chị lấy sữa của con!". Đứa lớn phân trần "tại con thèm sữa quá..."
Thêm một chuyện khác. Quả lê được chia cho 3 đứa. 2 đứa kia ăn hết phần của mình rồi vẫn còn thòm thèm "quả này là quả gì mà ngon vậy cô?". Môt lúc sau, Trà chạy vào bảo "mẹ ơi, chị ăn vỏ quả lê kìa mẹ!". Trên bàn, đống vỏ tôi chưa kịp dọn đã biến mất.
Tôi
Tôi, chiều 29 Tết, ngồi đây khóc cười với những mảnh đời kì lạ đang diễn ra trong ngôi nhà của mình. Và viết, để không thể quên một cái Tết buồn bã lạ lùng nhất mà tôi từng trải qua...
26 nhận xét:
lúc 08:54 5 tháng 2, 2008
Chị ơi, cố gắng lên nhe. Mọi việc ko may rồi sẽ qua, mọi việc rồi sẽ ổn. Em tin vậy mà sống chị ạ.
lúc 08:57 5 tháng 2, 2008
Tội nghiệp 2 em bé quá mẹ Trà ơi.T_T.Liệu 2 em bé có tết ko?may mà SG ko rét như HN ko thì tội lắm nếu ko có mẹ chăm sóc!
lúc 11:57 5 tháng 2, 2008
"mẹ ơi, chị ăn vỏ quả lê kìa mẹ!". Trên bàn, đống vỏ tôi chưa kịp dọn đã biến mất"
xót xa quá chị ơi... sao lại có những chuyện như thế được nhỉ! Thật khó xử cho chị và bé Trà... Thương chị quá... cuối năm rồi...lẽ ra chị đang vui đón tết cùng Trà, vui với "tình yêu" mới... thế mà....
Thôi.. cố gắng chị nha... phụ nữ cường nhân!
lúc 12:06 5 tháng 2, 2008
chuyen buon qua. mong la bat dau cai tet nay, bon tre co the song khac
lúc 13:32 5 tháng 2, 2008
Thương cả nhà quá!
lúc 14:05 5 tháng 2, 2008
Hôm nay mình mải nấu cơm, con khóc vì đói. Đến lúc được mẹ cho ăn thì vẫn cứ nức nở, tội ơi là tội. Rồi mình nghĩ đấy là còn được ăn, những đứa trẻ khác lúc chúng nó khóc vì đói mà cha mẹ không có cách nào ... đau đớn biết bao!
lúc 14:15 5 tháng 2, 2008
Chang biet noi gi ca,chia se cam xuc voi me Hanh(hug)
lúc 15:05 5 tháng 2, 2008
thấy thương quá chị ạ
hình như trong đời ai cũng phải trải qua những cái Tết kỳ lạ thế này chị nhỉ
lúc 15:52 5 tháng 2, 2008
[hug]
lúc 16:32 5 tháng 2, 2008
khóc cười trên nhiều mãnh đời...tự nhận mình quá sung sướng..đôi khi kg biết mình đang hạnh fúc mà cứ cố vẫy tìm nhiều ước vọng cao hơn!mọi ngừơi àh...tết vui vẻ!dành tặng người xa nhà 1 câu an ủi đi mấy bạn...
lúc 16:37 5 tháng 2, 2008
rot nuoc mat roi me Hanh oi.... cam on me Hanh vi nhung cau chuyen nho nho ma me Hanh ke xung quanh me. Nhung cau chuyen nho nho do lam minh cam thay yeu quy hon cuoc song, cam thay minh hanh phuc hon rat nhieu nguoi. va that thuong cho nhung dua tre ko co me canh ben
lúc 17:42 5 tháng 2, 2008
Chị thương 2 đứa nhỏ quá. Mẹ Hạnh cố gắng nha, chăm sóc thêm 2 bé nữa thì mệt lắm. Nhưng nếu là em, chị cũng không cầm lòng được.
lúc 17:47 5 tháng 2, 2008
muon rot nuoc mat vi hai dua tre, toi qua chi oi
lúc 18:08 5 tháng 2, 2008
Em cũng muốn khóc rồi đây!
lúc 18:20 5 tháng 2, 2008
Mẹ H vững vàng để tiếp thêm sức lực cho cả nhà nhé!
lúc 18:36 5 tháng 2, 2008
em không biết, và không dám nghĩ hoàn cảnh của 2 đứa bé đó lại là do những hậu quả mà ba của 2 đứa trẻ đã gây ra. Nhưng dù gì thì trẻ nhỏ không có tội, chỉ có tội là người lớn thôi ah. Bởi vậy mới có câu "gieo gì gặt nấy", "đời cha ăn mặn, đời con khát nước", thương hơn là trách và giận chị ah! Chị và gia đình đón Tết vui vẻ nhe...
lúc 10:02 6 tháng 2, 2008
Thỏ và Trà thiệt là may mắn khi có một người mẹ như chị, mà ko phải đứa trẻ nào cũng có may mắn đó. Hóa ra ko phải nhìn đi đâu xa mà cái điều đó nó gần sát bên cạnh mình như vậy. Dù sao thì vẫn chúc chị một cái Tết thật ý nghĩa nha!
lúc 10:07 6 tháng 2, 2008
Chuc mung nam moi nhe chi... :) Ko biet khuyen chi dieu gi, thoi thi bao trong va giu gin suc khoe, dung suy nghi gi nhieu nha.
lúc 16:49 6 tháng 2, 2008
thuong 2 dua' tre....
lúc 18:07 6 tháng 2, 2008
Duong nhu day cung la cai Tet buon nhat voi co nua do Tra, ba cua co vui voi 1 gia dinh khac, cac anh chi co gia dinh roi nen san se tinh yeu di roi, me co thi ve que, co thi chia tay moi tinh dau. Oi ! Nhung co sao dau ta? Mot minh co van san sang cho 1 cai Tet binh yen. Dieu co lo lang nhat hien gio la khoang cach giua co va me co can ngay cang lon. Co that that vong ve me, nhung co rat bao dung, se tha thu moi dieu cho bat cu ai lam minh buon. Co luc em thay minh nhu 1 cuong nhan, hihi, va luc do lai nghi den me be Tra. Thoi, Co chuc Tet Tra va em Nguyen, va co 1 dieu uoc la Tet nay co duoc den tham nha Tra, li xi cho Tra va em Nguyen. Co thay hanh phuc da man khi Tra (va me) chuc Tet co. Oi hanh phuc, lat ve co khoe voi ban cua co moi duoc. Gia ma me Hanh san long nhan cho co 1 SMS, trong do co dia chi nha Tra (nha chung ta rat gan nhau, co doan nhu the qua cac entry cua me), hoac co uoc duoc biet so dien thoai nha Tra de xin gap chuc Tet be Tra thoi, xa xi qua di !. Chuc binh yen den chi va gia dinh, thuong anh dang nho ve chi va 2 nhoc. Yeu gia dnh Tra. Neu dieu uoc em thanh hien thuc thi that tuyet, day la so cua em , 0903171846 / 9161772)
lúc 18:24 6 tháng 2, 2008
Thuong hai dua nho va thuong ca me Hanh nua !
lúc 19:05 6 tháng 2, 2008
thuong me H qua ... biet bao nhieu la don dap vao dung ngay dip Tet ... nhung moi chuyen roi se qua den noi chung ta khong nhan ra nua ... chuc me H luon ngoan cuong de dua ca nha vuot len nha
lúc 08:22 7 tháng 2, 2008
^^ cuộc sống đôi khi có những điều mà ta ko thể ngờ đc..^^ hãy mạnh mẽ mà sống nhé chị
lúc 11:09 7 tháng 2, 2008
Anh họ của Pen (5 tuổi và là cháu đích tôn) cũng đang trong trường hợp gần giống hai chị em (còn cha còn mẹ nhưng lại kg lo được gì cho em cả). :( Cả nhà Pen cũng đang lo tương lai của cậu í, có lo cũng chỉ lo được phần nào thôi nhỉ, đâu thể nào bằng ba mẹ được. Thôi thì cứ chờ vào tương lai.
lúc 14:50 8 tháng 2, 2008
Chi oi, mong la nam moi den, may man cung den voi gia dinh chi, voi ba ngoai, voi "han" va hai dua tre.
lúc 10:39 7 tháng 12, 2008
Chao me Tra Sua?! Ban co 1loi viet van rat cuon hut, no khien Tiger phai doc 1leo den entry nay day! De thuong lam, nhat la cach noi cua be Tra, de thuong chi la. Cam on that nhieu vi Tiger da duoc song lai voi nhung cau chuyen cua be Tra. Va den entry nay qua cau chuyen 2dua be thi khong the nhin duoc nua roi. Toi nghiep cho nhung manh doi be nho!
Gan den tet nua roi, cung cau xin cho so menh cua 2be se may man hon, hanh phuc hon!
Chuc be Tra mai cute nha!
P.S: "Meodai" nha Tiger cung co cach goi thit mo la thit mem giong Tra day, con thit nac la thit cung =>cung thich thit mem thoi. lan dau tien ve vn 7tuan, len 11kg
Đăng nhận xét