Mùng 1. Những câu chuyện nhỏ (5)




Khai bút bằng những mẩu chuyện nhỏ về bạn Trà. Đã type trong điện thoại từ lâu nhưng mãi mà chưa post. Nhân tiện bạn có thêm vài mẩu chuyện mới, mẹ kể lại kẻo sau này lại quên mất

Photobucket

1. Khách đến chơi nhà, thấy Trà bèn bảo:

_ Trà xinh nhỉ?

Hì, gì chứ được khen xinh thì bạn ta thích lắm. Nhưng vì bạn có sẵn máu chảnh (được thừa hưởng từ ai kia ai kia), nên bạn trả lời:

_ Trà không xinh đâu. Trà chỉ đẹp thôi!

Khách ngớ ra "Ừ nhỉ, Trà đẹp nhỉ. Trà đẹp giống ai vậy ta?"

_ Trà đẹp giống... mẹ!

(Hehe...Có thế chứ!)

Photobucket

2.

Mẹ của Cherry tặng Trà một đôi giày màu đỏ. Bạn thích nó lắm. Mà bất cứ cái gì bạn thích thì bạn cũng đều mang đi tắm (cũng như bạn tắm cho Pooh, cho vịt vậy thôi). Thế là hôm ấy bạn mang đôi giày.... đi tắm. Bạn đổ nước...đổ nước đầy đôi giày nhé, bạn phát hiện là đôi giày có thể đựng được nước nhé, bạn nghĩ rằng đôi giày có thể thay thế một cái ca múc nước nhé. Và bạn dùng nó để múc nước từ xô này đổ qua xô kia. Khi bà ngoại phát hiện ra điều đó.....

.....Bà hét lên TRỜI ĐẤT ƠI !!!!!!!!!!!

Bạn đưa tay về phía bà, cất giọng hát "Mẹ ơi, đời con chỉ biết theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG"

Thì sao? Mẹ và ngoại đều ngồi ôm bụng cười chứ sao!

Photobucket

3. (Không dành cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi)

Mẹ dỗ em Thỏ ngủ xong rồi, quay sang bảo bạn Trà tự đi ngủ đi nhé! Bạn bảo "Trà thích ngủ trên tay mẹ thôi". Nói rồi, bạn chui vào lòng mẹ, nằm vắt ngang qua 2 cánh tay mẹ, như cái kiểu mẹ vẫn bế em Thỏ í. Mẹ thấy thương quá nên cũng cắn răng đu đưa bạn trên 2 cánh tay (phải cắn răng vì bạn nặng 20 kí í). Bạn dụi dụi đầu vào ngực mẹ (lại bắt chước em Thỏ), rồi ngắm nghía gì đó, rồi bảo:

_ Mẹ ơi, thương zú mẹ!

_ Ừa, cám ơn nha!

Được nước, bạn chui cả đầu bạn vào ngó nghiêng

_ Mẹ ơi, zú mẹ cột lại à?

_ Không, đấy là cái áo chíp

Bạn đóng cửa áo lại xong, ngẫm nghĩ rồi phán

_ Mẹ cột áo chíp không cho bé Trà bú, trời ất ơi!

Photobucket

4.

_ Mẹ ơi, nhà này của ai vậy mẹ?

_ Nhà của mình chứ ai, con!

_ Nhà của con chuột nữa!

Hic, nghe bạn nói mà mẹ rầu ghê, nhà dạo này nhiều chuột quá, mà mẹ là chúa sợ chuột, không biết phải xử lý sao nữa! Đành cho nó tạm trú bất hợp pháp cho tới cuối tháng 3 ba chì về vậy.

Vì vậy mà bạn Trà rất hay nói chuyện với con chuột (trong khi mẹ vừa thấy con chuột là đã líu lưỡi)

_ Con chuột này kì nha, dám ăn bánh của bé Trà hả? Bé Trà phải bỏ bánh luôn thấy chưa! Lần sau đừng có làm vậy nữa nha!

Hoặc

_ Mẹ ơi, sao con chuột ngủ không có cái gối?

Hoặc quá đáng hơn:

_ Mẹ ơi, mẹ hát bài "chít chuột chít chuột chít chít chít" cho con chuột nó nghe đi!

Photobucket

5.

Hôm mẹ sinh em Thỏ, Trà vào viện thăm mẹ. Rõ ràng là đi cùng ba chì mà một lúc sau không thấy ba chì đâu, bạn thắc mắc:

_ Ủa, ba chì đâu rồi?

_ Ba ra ngoài mua nước rồi con

_ Hông phải đâu, ba chì sợ hông dám vô đó

_ Hả, ba sợ cái gì mà hông dám vô?

_ Ba sợ cái cô này nè

_ Cô nào?

_ Cô mặc áo màu xanh bỉm đó.

Mọi người bắt đầu truy tìm cái cô mặc áo màu xanh bỉm, thì phát hiện ra mẹ bạn nằm một đống với cái áo bệnh viện màu xanh bỉm ghê ơi là ghê ấy. Bạn cười rích rích "Ó, cái cô ó ó...". Bó tay!

Photobucket

6.

Bạn có một tật xấu là ai làm gì phật ý bạn, bạn kêu "Bỏ duôn!". (Anh Nhím đã từng dính chưởng "bỏ duôn" của bạn, cũng may mà sau đó vẫn thấy hai đứa đi chung với nhau vì thật ra là bạn "thích chơi với anh Nhím" thấy mồ!)

Mẹ cũng bị bạn "Bỏ duôn". Mẹ bảo:

_ Trà bỏ mẹ thì mẹ buồn đấy!

_ Bỏ duôn

_ Được rồi, mẹ bế em Thỏ đi vậy.

_ Ơ, không bỏ đâu!

_ Sao Trà bảo mẹ là "bỏ duôn"?

_ Trà nói Trà bỏ... con cá duôn. Trà bỏ con cá mà, đâu có bỏ mẹ đâu!

Cái này người ta gọi là gì nhỉ?

Photobucket

7.

Bạn Trà bắt đầu biết sử dụng câu chữ rành rẽ rồi thì bắt đầu lấy đó làm vũ khí

Mẹ hỏi "Trà thương mẹ không?"

Bạn trả lời "Không thương mẹ"

Mẹ shock. "Ơ, không thương mẹ à? Thế mà mẹ đã rất là thương Trà đấy! Mẹ cứ nghĩ là Trà cũng vậy. Ơ, mẹ buồn quá! Mẹ có nên thương Trà nữa không ta?"

Bạn liền rối rít "Đâu có, Trà nói là: Không. Thuơng mẹ! Không (ngừng một lúc). Thương mẹ!"

(Nghĩa là vẫn thương mẹ ớ)

Sợ bạn luôn!

Photobucket

Tóm lại là bạn càng khôn lớn, mẹ càng bối rối thật sự....

Bối rối thật sự....

----------------------------

Vài mood của bạn gần đây:

_ Rất thích làm công chúa màu xanh bỉm

Photobucket

_ Rất khoái được mẹ quấn chả giò giống như em Thỏ

Photobucket Photobucket Photobucket

24 nhận xét:

  Nước

lúc 09:28 7 tháng 2, 2008

Tra sua xin me nuoi 1 con chuot bach di,moi nguoi noi rang khi nha co chuot bach thi lu chuot thuong se chay di het,day la co Nuoc duoc moi nguoi mach vay!

  Nấm®

lúc 11:11 7 tháng 2, 2008

Pó tay với chị Trà rồi :).
Chúc năm mới bằng an và sức khỏe tràn đầy nghen mẹ H!

  Nhím sún

lúc 11:12 7 tháng 2, 2008

Ui, công chúa xanh bỉm kìa, có ai sợ cái cô xanh bỉm này hông ta? Chắc là Nhím tui quá à!

  ThảoNgọc

lúc 11:50 7 tháng 2, 2008

đọc xong entry của chị liền "bỏ duôn" cái comment pó...."chân" vì ngôn ngữ "xì trum", ý lộn "xì tin" của bé Trà ^__^

  vivian

lúc 11:51 7 tháng 2, 2008

bun cu chet di duoc, be tra cang lon cang nhi nha nhi nhanh

  Paradise ®

lúc 13:17 7 tháng 2, 2008

đúng thiệt là trẻ con... ngày càng lớn càng thông minh và lém. Trà năm mới ngoan hơn, thương em Thỏ nhiều hơn và bớt làm nũng mẹ Hạnh nhe pé Trà. Chúc mừng năm mới chị Hặng và gia đình.

  [deleted]

lúc 14:29 7 tháng 2, 2008

"Bạn đưa tay về phía bà, cất giọng hát "Mẹ ơi, đời con chỉ biết theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng XIN VÂNG"" --> đọc đoạn này cô cười sặc sụa! =)) Còn hơn người ta tấu hài nữa cơ đấy! =))
Cả năm sẽ tràn ngập tiếng cười vì bé Trà thôi! :X :X
Chúc cả nhà bé Trà an vui, hạnh phúc cả năm nha!
Và "cầu trời" mẹ Hạnh không bị bé Trà "bắt nạt" ^^

  Cool !!!

lúc 16:30 7 tháng 2, 2008

Năm mới hạnh phúc nha cả gia đình Trà
đầu năm đọc mí mẩu chuyện nì thấy vui và hạnh phúc quá .
Kể chị nghe 1 chuyện hen, của cháu họ gọi em bằng dì (5 tuổi )
30 Tết bé được ông bà nội lì xì sớm. Đến chiều về nhà bà ngoại, bé liền hỏi mẹ
- Mẹ ơi, tiền lì xì của Thảo đâu ?
- Con lấy tiền lì xì làm gì ?
- Để con lì xì lại cho ... bà ngoại
thật đó, bé thương ngoại lắm lắm vì ngoại chăm bé từ nhỏ mà, con nít dễ thương chị nhỉ

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 16:47 7 tháng 2, 2008

ôi sợ bạn luôn rồi đó!

  Lam Ha

lúc 16:56 7 tháng 2, 2008

De thuong qua di thoi...

  Hoàng Nam

lúc 17:29 7 tháng 2, 2008

Chi TS noi chuyen lem linh ghe vay do. Chac la chi TS muon me Hanh lam co mac bim xanh nua nen moi khoai quan nguyen bung lai va lam cong chua mau xanh bim lai con uon bung ra dang trc nua . nhin mac cuoi ghe luon do nha

  Jane

lúc 17:34 7 tháng 2, 2008

be Tra that la lem linh & da tai qua
doc entry cua me H thay xuan dai dai
chuc mung nam moi ca nha nhen!

  baprangbo

lúc 18:15 7 tháng 2, 2008

Ai ngờ bé Trà biết lập luận logic quá, 2 lần ko là có ớ hả (ko ko thương là có thương?) Trời ơi bé Trà thông minh quá.
Em thích đọc mấy mẩu chuyện nhỏ của chị với Trà lắm đó. Sao mà càng đọc blog mấy bé càng thích... có con ghê :">

  Y&R

lúc 18:58 7 tháng 2, 2008

bạn Trà iu thía. Mùng 1 đọc những câu chiện nhỏ của bạn Trà, vui cả năm áh.

  Núm dại dại ツ ®

lúc 09:09 8 tháng 2, 2008

oi po' tay thiet, sao ma` lém du~ vay ne` Tra` oiiiii

  Mary Kim Nga^n

lúc 10:59 8 tháng 2, 2008

Chuc chi va 2 be cung gia dinh huong 1 cai Xuan Mau Ty that dam am hanh phuc, mai vui ve, quen di uu buon, phat tai phat loc!!! Be Tra lem linh ghe, gioi that, da biet hat bai Xin Vang rui co day, hihi

  Mary Kim Nga^n

lúc 10:59 8 tháng 2, 2008

Chuc chi va 2 be cung gia dinh huong 1 cai Xuan Mau Ty that dam am hanh phuc, mai vui ve, quen di uu buon, phat tai phat loc!!! Be Tra lem linh ghe, gioi that, da biet hat bai Xin Vang rui co day, hihi

  Kẹo Ngốc

lúc 19:20 8 tháng 2, 2008

Cái đoạn thứ 2 là cười mún té ghế lun á =)).
Iu quá đê!

  V.P

lúc 19:45 8 tháng 2, 2008

to la to ket ban nay oi nhs;))

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 19:50 8 tháng 2, 2008

Trà ní sợ quá ah hehehe... dễ thương nữa

  Blue Crystal

lúc 19:25 9 tháng 2, 2008

Đầu năm đọc chuyện về bé Trà vui quá đi thôi. Cả năm sẽ tràn ngập tiếng cười rùi chị ơi. :-)

  Elise

lúc 10:32 10 tháng 2, 2008

Ảnh chả giò của chị Trà trông dễ thương quá :x

  Vịt Bụp ®

lúc 17:57 10 tháng 2, 2008

haha, mẹ Trà có hứng thú với mèo con không? xinh rất xinh, ngoan rất ngoan đấy... Chống chuột rất hiệu nghiệm nha!

  SCT

lúc 08:09 14 tháng 2, 2008

Dễ thương quá, dễ thương quá!