Thèm ngủ quá trời ơi.......




Chồng bảo, nhìn vợ tiều tụy quá. Thương!

Photobucket Photobucket

Mẹ mình bảo, ráng cùng mẹ vượt qua giai đoạn này...

Mẹ chồng bảo, mẹ xót con mà chẳng làm gì được cho con cả, đừng buồn mẹ...

Bạn bảo, đúng là không muốn, nhưng sao bạn toàn bị đặt vào tình huống phải làm nữ cường nhân?

Mình cười thôi, và tự bảo, mình sẽ làm hết tất cả mọi thứ tốt nhất, để đổi lấy môt giấc ngủ tầm 5 tiếng là đủ mãn nguyện rùi.

Xin đấy, có ai cho hông?

Photobucket

22 nhận xét:

  V.P

lúc 09:21 2 tháng 2, 2008

xin gi chi?^^

  ღ cỏ mềm ღ

lúc 09:51 2 tháng 2, 2008

Chị ơi, cố gắng hen, giữ gìn sức khoẻ :)
Sắp Tết rồi, em chúc chị và gia đình được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn.
Cho em thơm Trà và Nguyên 1 cái chị hén :D :*
>:D<

  Khánh Toàn - Khánh Tâm

lúc 10:06 2 tháng 2, 2008

Cố gắng lên mẹ Hạnh, mọi khó khăn sẽ qua mà. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ và hạnh phúc.

  Chu ú ù...

lúc 10:14 2 tháng 2, 2008

Cố gắng lên chị nữ-cường-nhân ơi!!!
Thời gian sẽ chóng qua thôi mà...
(trông chị mệt mỏi nhưng cũng k xuống sắc lắm đâu)
:-)

  [Phan] Siu nhưn

lúc 10:46 2 tháng 2, 2008

mẹ Hạnh mặc dù k ngủ đủ nhưng mặt mày vẫn rạng ngời mà k chói loá

  Day BK

lúc 11:06 2 tháng 2, 2008

trùi, aidan 4 tháng rùi mà tao còn chưa được ngủ thẳng 5 tiếng nữa đó! Ngủ cỡ 4 tiếng là tốt lắm rồi!

  Bảo Như - Bảo Quang

lúc 11:54 2 tháng 2, 2008

Mình sẵn sàng nhường cho mẹ trà 2 tiếng nà. Có nhận không mẹ?

  CẩmTú

lúc 11:56 2 tháng 2, 2008

Mẹ Trà cố lên nhé!Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Em gửi từ HN vào trong đó cho chị 1 kiện hàng mang tên "những giấc ngủ ngon" nhé! :x

  Bảo Trà - Bảo Nguyên

lúc 12:26 2 tháng 2, 2008

@ Cỏ mềm: Chị cũng chúc em có được những gì mà em đã chúc chị.
@ Nguyên: Hic, mày mất ngủ có mỗi Aidan, còn tao thì mất ngủ gấp đôi, vừa dỗ xong bạn này thì bạn kia dậy. Thế có chết ko?
@ Mẹ 2KT: hic, đang cố, vẫn đang cố
@ ...: em tin vào picasa à? Ảnh có chỉnh sửa đoá
@ chipchip: xin 5 tiếng, có ai cho hông?
@ Củ khoai môn: đó đó, em đọc cmt của chị gửi bạn "..." nhá
@ Ngân: Cám ơn em nhiều nha.
@ Bảo Như: nhận 5 tiếng à. Tham mà!
@ Cẩm Tú: chị đang chờ nhận hàng.

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 12:45 2 tháng 2, 2008

^^ Thỏ sắp 1 tháng òi.. Lớn tí nữa là mẹ đỡ ngay thôi

  NEM XINH

lúc 13:15 2 tháng 2, 2008

Hic, chia sẻ với chị. Em cũng đang thèm ngủ lắm đây. Thôi cố gắng vượt qua thời kỳ này mẹ Thỏ nhé

  Windy

lúc 14:00 2 tháng 2, 2008

ừa thấy mắt chị thâm quầng kìa, hix hix

  Pen & Bubu

lúc 14:15 2 tháng 2, 2008

Có 1 mình mẹ mà trông đến hai con nhỏ, hỏi sao mà không thiếu ngủ. Biết làm sao bi giờ mẹ H ơi. Cố lên rồi ngày mai tươi sáng. :))

  Núm dại dại ツ ®

lúc 15:26 2 tháng 2, 2008

Tan` nhung van~ tuoi, thuong thiet. Thoy tu` tu` tam~ bo~ lai ngen chi :D

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 16:05 2 tháng 2, 2008

em cho chị hẳn 10 tiếng nhớ...nhưng lấy đc ko thì tuỳ chị...hehe...

  Mary Kim Nga^n

lúc 16:06 2 tháng 2, 2008

Em chuc chi Thu co lai duoc 1 giac ngu that ngon cang som cang tot. Chia buon voi Mo Nam va cac chi ve cai mat cua Ba Tu. Em cung rat buon khi nghe tin nay. Mong gia dinh vuot qua noi buon nay va cau mong Ba Tu som duoc len Thien dang de danh bai voi Ba Ngoai trong dip Tet nay!

  Le Minh

lúc 16:09 2 tháng 2, 2008

Cho đc cho liền! Mà nhều người sẵn sàng cho chứ đâu phải mình tui!
Ừa, hồi xưa mình cũng chỉ ước ao được ngủ liền một mạch 5h thôi!

  Mẹ 2Khoai

lúc 16:49 2 tháng 2, 2008

Thương em quá,hic.Chừng nào e được ra ngoài lượn lờ thì sẽ đỡ hơn đó,mấy bữa nay chị chạy ngược chạy xuôi lo TẾT nhất cho ông bà nội ngoại, mệt bơ phờ người em à, không cả có time nhắn tin cho e nữa, hic.
chị cũng đang thèm ngủ quá, huhu

  Cát Tường

lúc 16:13 3 tháng 2, 2008

hôm nào mình lên chăm 2 bạn cho mẹ H ngủ 5 tiếng liền nha. ok hông? Ở nhà mình cũng chăn 2 đứa (1 con 1 cháu) nên hiểu thế nào là cảnh đứa này ngủ thì đứa kia thức. bó tay. sẵn sàng chia sẻ vài cái 5 tiếng nhưng sợ mẹ H hông dám gửi con thui hà.

  Lam Ha

lúc 16:47 3 tháng 2, 2008

Thuong qua,gui me Hanh ca mot ngay nang am de ngu mot giac binh yen!!!

  Chimnon

lúc 17:35 3 tháng 2, 2008

thì đây, tớ dâng cậu tất, tất cả những gì cậu muốn, yêu thương của tớ...nhưng cậu muốn gì nào?

  Y&R

lúc 10:46 5 tháng 2, 2008

ráng qua giai đoạn này đi mẹ Hặng ơi. Mẹ H giờ nè, cũng thèm ngủ 1 lần được 5 tiếng như mẹ Hặng lém đó, mà hok được nè :((