Sáng, mẹ nhận được điện thoại của một người bạn. Bạn nói, bạn có linh cảm với Bảo Trà, mẹ sẽ ít lo lắng hơn là Bảo Nguyên. Bảo Trà tự lập, Bảo Trà trưởng thành trước tuổi, và quan trọng là Bảo Trà luôn cho mẹ cảm giác yên tâm. Nói như thế không có nghĩa là Bảo Nguyên không thể tự lo cho mình được. Chẳng qua vì, mẹ yêu Bảo Nguyên bằng một tình yêu che chở, mẹ thích thế, và tình cảm của mẹ với con trai thường là như thế...
Mẹ bật cười. Mẹ chưa từng so sánh tình yêu của một người mẹ dành cho con trai và con gái khác nhau như thế nào. Nhưng hẳn là có khác nhau. Như mỗi lần mẹ ôm em trong tay, mẹ thường tìm lại cảm xúc ngày xưa với chị, nhưng không thấy. Với em, cái cảm xúc nó khác hẳn. Đó là thứ cảm xúc dịu dàng và âu yếm. Với chị, cảm xúc ấy mạnh mẽ và dập dồn hơn. Nhưng dù là cảm xúc như thế nào, thì nó cũng đều bắt nguồn từ trái tim mẹ kia mà.
Hôm qua, mùng 2, lần đầu tiên mẹ cho chị đi chơi mà không có mẹ bên cạnh. Vậy mà mẹ không hề lo lắng. Vì chị bằng một cách nào đó đã luôn khiến mẹ yên tâm về mình....
Con đi chơi với cô Ba và cô Út đây!
Tạm biệt mẹ!
Tạm biệt bà ngoại!
Mẹ đưa điện thoại cho cô Út để ghi lại một ngày vui chơi của chị. Vậy là xong, là có thể yên tâm rồi! Trong suốt một ngày, mẹ chỉ gọi cho cô Út một lần để xem tình hình của chị như thế nào, và dặn dò cô nhớ thay đồ và nhắc chị đi toilet.
Buổi tối, cô Út chở chị về. Đứng ngay trước cửa chị đã cười toe toét. Chị huyên thuyên kể mẹ nghe chị đã đi những đâu, gặp những ai, xảy ra những gì, khá là chi tiết và rành rẽ.
Kiểm tra điện thoại, mẹ không khỏi nhịn cười về chị-khi-không-có-mẹ
Hoàn toàn là tự tin!
Nghe kể rằng chẳng thấy chị đòi mẹ hay đòi về, lại còn ăn uống ngủ nghỉ rất đúng giờ và ngoan.
Chỉ một cái tết, tự dưng, mẹ thấy chị lớn bổng! Nhớ đến cuộc điện thoại sáng nay, mẹ cứ ngẫm lại, thấy đúng đúng, và khoái chí cười thầm.
9 nhận xét:
lúc 11:44 9 tháng 2, 2008
tém tem. hi , thêm 1 tuôi lón 1 chút. bao tra xinh xinh
lúc 12:45 9 tháng 2, 2008
Vậy là mẹ bớt lo thêm được một chút rồi nghen. Con gái mẹ càng lớn càng xinh, càng giỏi giống mẹ Trà Sữa nhỉ.
lúc 13:30 9 tháng 2, 2008
Yeu Tra` Sua~ qua'. Nam moi chuc nha Tra luon manh khoe. Hai chi. em Tra`-Nguyen hay an chong' lon', ngoan ngoan~ cho me. Hanh. khoi lo lang nha.
lúc 14:46 9 tháng 2, 2008
í, hwa cô Cool cũng đi đường hoa nà ^^, cũng ngồi xích đu nà
^^ phải chi gặp Trà nhỉ ^^
lúc 16:30 9 tháng 2, 2008
Trà xinh, chúc tết Trà muộn nà, nhưng mà vẫn chúc chứ hè :D
Chúc Trà Sữa và em Thỏ hay ăn chóng lớn tương lai cao như người mẫu, luôn ngoan ngõan và luôn là những đứa con hiếu thảo đáng iu của ba mẹ nghen :D
Chúc cả gia đình 1 năm mới luôn hạnh phúc ngập tràn :D
lúc 17:06 9 tháng 2, 2008
con gái đúng là con gái..quả mọi ng bảo kg sai ma...con gái đầu lòng là có fước lắm...em yêu con gái hơn bao giờ hết...thương trà sữa nhiều !
lúc 09:22 10 tháng 2, 2008
oh, pé Trà ngoan, pé Trà giỏi mà... năm sau pé Trà sẽ nắm tay pé Thỏ cùng đi chơi, khỏi cần mẹ Hạnh theo nữa nè...
lúc 11:02 11 tháng 2, 2008
Công nhận chị Trà nhìn rất tự tin, sau này chắc làm gì liên quan đến ngoại giao mẹ nhỉ
lúc 11:07 11 tháng 2, 2008
a' be Tra co nhieu do dep qua ... nhin ganh ti qua di thoi ... di choi xuan ma gap be Tra chac se hen suot nam lun a'
Đăng nhận xét