Mùng 4. Hết tết. Thích thích. Vì năm nay nhà không ăn tết nên mẹ chỉ mong tết qua mau mau, để-đừng-có-mà-bùi-ngùi-lâu-lâu.
Còn bao nhiêu ảnh Tết, mẹ post lên ba ngắm cho đỡ nhớ nhà, nha!
Bạn Trà và hoa cúc, chậu hoa được "hắn" rinh về chiều 30 Tết. Bình thường xấu, qua tay máy của mẹ tự dưng đẹp hẳn! (Tự tin thấy ớn)
Bạn Trà và chậu tắc. Ở ngoài cũng xấu xấu, lên hình có vẻ lấp lánh hơn.
(Năm nay mẹ không được đi chợ hoa nên nhà chả có cây mai nào)
Cuối cùng là bạn Trà và ... gái hai con của bạn ý. Gái này thì lại lên hình xấu xấu (ý là ở ngoài đẹp hơn)
Lỡ khoe thì khoe cho trót, gái hai con sau một tháng thiếu ngủ và hì hục cho con bú, đã trở thành như thế này đây
Cận cảnh tí nào....
Vui vui...
Chúc mọi người một năm mới yên vui, đầm ấm và vạn sự như ý! (Tui chúc linh lắm ó, năm ngoái chúc mọi người có heo zàng, tự dưng cuối cùng tui lãnh nguyên con heo zàng đang nằm ngủ trong cái nôi bé bé kia kìa)
24 nhận xét:
lúc 12:19 10 tháng 2, 2008
Trời ơi, gái 2 con mòn luôn 2 con mắt rùi. Ghen tị với mẹ Trà quá đi.
Chúc cả nhà năm nay nhiều niềm vui,Tết tới đoàn tụ sum vầy nha.
lúc 12:22 10 tháng 2, 2008
Gái 2 con vẫn còn mi nhon (híhí ^_^). Chúc chị có 1 năm mới hạnh phúc, thành đạt và....vẫn có tiền lì xì rủng rỉnh (dù đã 2 bé bi ^__*)
lúc 13:41 10 tháng 2, 2008
em thay chi van khoe chan ma chi... chi la mat ngu thoi ah. Chi chuc dzui thiet do, nam roi chuc, lai co cai nay goi la "chuc nguoc".
lúc 13:50 10 tháng 2, 2008
Nguong mo qua co, gai 2 con ma van xinh qua qua a`!Chuc nha Tra mot nam moi that hanh phuc nha, nha, nha...
lúc 15:57 10 tháng 2, 2008
Hehe ai cũng bảo "gái 2 con" này đáng ghen tỵ quá nha! ^^ Vẫn xì tin và mi nhon xinh đẹp Chị à! :X
Hai mẹ con cười lấp lánh cả nhà ^^
lúc 16:11 10 tháng 2, 2008
hí hí miệng Trà chúm chím nhìn xinh wá, mún hun ghê í
Sao chị sụt cân hay dzậy, em chưa có con nào mà em mập ú nè :(( Em cũng thức đêm nhưng mờ em ăn nhiều =)) Dạo này thấy cái jì cũng ngon hết trơn hihi
Bao giờ mới có dáng chuẩn như chị đây? T.T
lúc 16:24 10 tháng 2, 2008
9x kia mà đã 2 con ư? Loạn,loạn hết cả dzồiiiiiii
lúc 17:40 10 tháng 2, 2008
Mẹ Heo dzàng trông rất tuyệt, cứ tự tin làm thêm Chuột vàng cũng được! :P
lúc 17:58 10 tháng 2, 2008
nha du mau sac!nhin ma mac them...
lúc 18:18 10 tháng 2, 2008
Hoặc Trâu Dzàng càng hay! Mai mốt làm biểu tượng Si-Gem luôn mẹ Trà!
lúc 18:49 10 tháng 2, 2008
mẹ xì tin quá chừng...
lúc 11:28 11 tháng 2, 2008
2 con mà còn ngon lành lắm mẹ Trà Nguyên ơi! Lấy mẹ Trà Nguyên làm hình tượng để phấn đấu. Mẹ Trà Nguyên chúc cô năm nay có người rước với! hị hị
lúc 12:16 11 tháng 2, 2008
@ Chị Giang: Dạ, muốn sum vầy chắc phải chờ tết tới chị à.
@ Thảo Ngọc: Thế tình hình lì xì của em có rủng rỉnh không đó?
@ Bão: Bởi vậy năm nay chị hổng dám chúc câu đó nữa.
@ Lam Hà: Chúc em cũng vậy nha!
@ Vịt Bụp: Thôi, cô Vịt đừng có xúi bậy á!
@ Thanh Dung: chỉ có Si gem ở VN mới có biểu tượng đó, mà Si gem ở Vn thì qua lâu òi!
@ Pigalicious: Hẹ hẹ...
@ Veronica Linh: Vậy á, vậy cười nữa nghen!
@ Chipchip: may mà hổng có ăn tết đó, chứ có tết thì còn nhìu màu hơn, hihi...
@ Windy: Bí quyết là thức đêm. Nhưng đã sụt cân + thức đêm thì = dung nhan tiều tuỵ. Tốt hơn là đừng áp dụng bí quyết này em à.
@ Ngân: Ăn nhìu có sức cho con bú thì được, chứ ăn nhìu cho mập là chết chị á!
@ Bi ti hí: Không loạn thì đâu còn là mẹ bạn Trà, hà hà
@ Cô Linh: Chúc cô năm nay có người mang kim cương tới hỏi kưới nha!
lúc 17:09 11 tháng 2, 2008
chời ơi, gái 2 con của bạn Trà đẹp quá nha, 1 tháng mà lấy phom lại quá good òi, hay thiệt áh!
lúc 18:14 11 tháng 2, 2008
Gái 2 con trông mòn con mắt thiệt đó :) Mi nhon dễ sợ, ganh tị wá :)
Nhìn 2 bé nhà chị cute ơi là cute (trộm vía :))
lúc 19:56 11 tháng 2, 2008
Chup gan thi thay chi van con tre trung va dep chan, nhung chup xa em thay chi Thu om wa ah. Chi co gang an nhieu nhieu cho map len ha. Chuc chi luon tre trung va vui ve, nhat la do mat ngu nhieu hon.
lúc 19:56 11 tháng 2, 2008
Chup gan thi thay chi van con tre trung va dep chan, nhung chup xa em thay chi Thu om wa ah. Chi co gang an nhieu nhieu cho map len ha. Chuc chi luon tre trung va vui ve, nhat la do mat ngu nhieu hon.
lúc 18:31 12 tháng 2, 2008
đi chơi mấy ngày mà về có bao nhiu là chuyện để xem...còn cái chị áo đen kia thật nà...ham hố.. [chạy chạy]
lúc 19:06 12 tháng 2, 2008
hihi..hẹn tết năm sau hoành tráng nhé cậu
lúc 10:13 13 tháng 2, 2008
Trời! Mới 1 tháng mà đã ngon lành thế kia, ba Chì đi học làm sao yên tâm được???
lúc 17:51 13 tháng 2, 2008
Trông cậu rạng rỡ lắm và rất là in gud shape nữa chứ :")
lúc 19:00 13 tháng 2, 2008
trời! gái 2 con đây sao? @@ giựt mình! :-O
nàng lúc nào cũng phong độ thế sao? hehe!
lúc 12:57 14 tháng 2, 2008
Thèm quá đi thôi. Thèm một vệt nắng. Thèm cái rốn hở. Thèm áo 2 dây. Thèm một màu vàng sáng bừng cả khuôn mặt xinh tươi của ai kia nữa.
Chúc mừng năm mới cả nhà Trà và Thỏ yêu.
lúc 19:45 14 tháng 2, 2008
Mới sinh 1 tháng mà sao thon thả nhanh thế kia, hả bà mẹ 2 con? Ngưỡng mộ thật đấy!
Đăng nhận xét