Mùng 3. Lần thứ 2 đi chơi không có mẹ




Mùng 3 Tết, 9h tối, nhà cúp điện. Dì Út rủ bạn Trà đi đón dượng Út. Mẹ ok ngay vì ở nhà thì rất là nóng.

Bạn vội vàng đi tìm áo khoác, khăn bịt mặt, mang giày, và tót lên xe, sau khi đã hôn tạm biệt từng người trong nhà.

Photobucket

Đường xá Sài Gòn những ngày Tết, lấp lánh như một thiên đường

Photobucket Photobucket

Dượng Út làm quản lý cửa hàng KFC. Vừa thò mặt vào cửa, bạn Trà đã chào Dượng và các cô chú bằng nụ cười thế này

Photobucket

Và chương trình sau đó, tất nhiên là ăn gà rán và khoai tây nghiền

Photobucket Photobucket

Nghe nói là bạn đã dứt sạch sẽ 2 phần khoai tây nghiền và không thể thiếu cái món khoái khẩu của bạn- nước ngọt pepsi

Ngoài lề một chút về chuyện nước ngọt. Mấy hôm nay trong nhà trữ rất nhiều nước ngọt, bạn rất lấy làm khoái chí. Mỗi ngày, bạn xách ra một lon nhờ mẹ khui. Mẹ bảo:

_ Khồng! Không uống nước ngọt nữa!

_ Con uống nước ngọt nhiều sẽ bị sâu răng hả mẹ?

_ Đúng vậy!

_ Con uống nước ngọt nhiều, đi ái sẽ bị kiến bu...

_ Ừm, ờ...

_ Vậy thì con không uống nhiều đâu, con chỉ uống nhỏ nhỏ thôi, không có uống bự đâu. Mẹ khui nước ngọt cho con đi mẹ!

Photobucket

Trước tết, mẹ nghĩ, tết này ba chì không về, mẹ đang nằm ổ, bà ngoại phải lo cho bà cố, em Thỏ thì còn quá nhỏ, bạn Trà chắc là sẽ buồn lắm vì cứ phải lủi thủi đi ra đi vào. Nhưng điều mẹ lo lắng đã không xảy ra. Bạn vẫn biết tạo niềm vui cho mình theo kiểu của bạn, không phải là cái kiểu mà mẹ vẫn thường thiết kế sẵn.

Bạn về nhà lúc 12h đêm, khi mẹ đang thiu thiu ngủ....Nhưng vẫn nghe đầy tai nào là ngoài đường có bông hoa màu xanh- màu đỏ- màu tím- màu vàng, ngoài đường đông lắm, có bong bóng đẹp lắm, có khoai tây ngon lắm....Và,

kết luận bằng 1 câu:

Mẹ ngoan đi, bé Trà hương, rồi bé Trà dẫn mẹ đi chơi, vui lắm ó!

3 nhận xét:

  Mẹ 2Khoai

lúc 12:23 10 tháng 2, 2008

Bác thì ứa nước mắt vì tối qua chị Bống gọi điện bảo "Mẹ Giang cho Bống gặp ba Kều, Bống bảo ba Kều đón Bống về đi.Bống nhớ ba mẹ với em Cua lắm rồi" = chị í nói rất rành rẽ và giọng ứ nước nữa.hic..Rồi còn à lên hớn hở "À, mẹ Giang ơi,BỐng để phần kẹo mút cho mẹ Giang và ba Kều đấy". Thương chị Bống 10 ngày không có ba mẹ và em Cua ở bên lắm lắm Trà ạ.

  Lam Ha

lúc 13:53 10 tháng 2, 2008

Yeu qua di thoi, Tra Sua cua co that la dang yeu!

  V.P

lúc 14:09 10 tháng 2, 2008

suong nhat la me Trà Sữa!