Buổi chiều, từ trong phòng sinh hoạt trông ra ban công, mẹ nhìn thấy cảnh tượng này
Rất bình tĩnh, mẹ còn lấy điện thoại ra chụp rồi mới tằng hắng một cái...
Nghe động, bạn vội vàng quay lại với vẻ mặt thế này...
_ Con đang làm gì vậy?
Bạn tươi tỉnh hẳn
_ Con đang leo chèo chèo. Mẹ chụp hình con hả? Để con cười cái nha!
(Bó tay)
_ Con xuống đi, mẹ nói cái này cho nghe nè!
Rón rén leo xuống
_ Con trèo lên đó chi vậy?
_ Con muốn nhìn xe chạy mà!
_ Nhưng con đứng đây cũng thấy xe chạy mà?
_ ....
_ Vì sao bà cố nằm một chỗ người ta khiêng đi?
_ Vì bà cố té
(May quá, bạn trả lời đúng bẫy của mẹ, chứ mấy hôm đám ma, các cô bạn mẹ hỏi câu này, bạn trả lời: "vì bà cố không chịu uống sữa"- liên quan ghê luôn!). Mẹ bèn tranh thủ làm tới:
_ Con leo trèo như thế rồi nhỡ sảy chân cũng sẽ bị té, rồi nằm một chỗ, người ta khiêng đi, không còn gặp mẹ được nữa, con không sợ à?
_ Con sợ dắm...
_ Thế còn muốn leo trèo nữa ko?
_ Mẹ ơi...
_ Gì?
_ Bé Trà còn nhỏ, bé Trà leo chèo chèo nhỏ nhỏ thôi, mai mốt bé Trà lớn, mẹ cho bé Trà leo chèo chèo BỰ nha! Chịu nha!
Có bạn nào dám "chịu nha" với bạn Trà hông?
34 nhận xét:
lúc 09:12 28 tháng 2, 2008
Trà ngoan, leo chèo nhớ cẩn thận để ý hen em
:) uh rồi mai mốt lớn rồi leo bự, nhưng vẫn cứ tình cảm,đôn hậu, trong sáng thế này hen
trông mắt tròn vo, đen láy, đôi má phúng phính yêu quá, hôn em một phát này :X :* :)
mẹ Hạnh ráng ăn nhiều nhiều nhé, ráng mập mập lên nữa :)
lúc 09:15 28 tháng 2, 2008
Chị Trà nói chuyện nghe dễ thương wá đi... Mà chị Trà ơi, lần sau đừng leo chèo như thế nữa cho Mẹ đỡ lo nha...
lúc 11:50 28 tháng 2, 2008
yêu Trà quá đi ^^
lúc 12:09 28 tháng 2, 2008
Chịu, bữa nào đi công viên leo chèo chèo với anh đi. Anh đang hỏi coi thứ 7 này m2 có rảnh hông nè :))
lúc 12:16 28 tháng 2, 2008
ối giời, thế Mẹ bảo sao???
lúc 12:16 28 tháng 2, 2008
Bạn Trà đừng có leo chèo chèo ở ngoài ban công như vậy, xấu lắm. Để thứ 7 đi công viên với anh NHím rồi hãy leo chèo chèo nha.
lúc 12:19 28 tháng 2, 2008
be Tra noi chuyen de thuong ghe, lam Me be cung khong trach cu duoc gi. Lan sau be Tra can than nhe, dung leo treo keo Me lo lam day.
lúc 12:21 28 tháng 2, 2008
Trời ơi thua bạn Trà rồi nha!
lúc 12:22 28 tháng 2, 2008
Trời ơi thua bạn Trà rồi nha!
lúc 13:03 28 tháng 2, 2008
Nếu leo chèo chèo trên giường trên đệm thì còn "Chịu liền" chứ cứ ban công thế này là không chịu đâu nha ^^
Ừm, mà đúng rồi, lâu lắm không nghe giọng Trà đó mẹ Hạnh ơi ^^
lúc 15:32 28 tháng 2, 2008
ko đc đâu bạn ơi!
lúc 15:34 28 tháng 2, 2008
Lúc nào mẹ Hạnh nói chuyện với bạn Trà thì ghi âm lại nhá! Cô muốn nghe giọng bạn Trà quá! :P
hồi trc nghe mãi cái đoạn "Trà thương mẹ" từ hồi bạn tập nói á, giờ chẳng tưởng tượng đc bạn nói chuyện dài dài như vậy thế nào đâu
lúc 15:59 28 tháng 2, 2008
ai chai ai... pe Tra leo cheo nhu the co ah! Con muon leo cheo bu la seo dzi? Chu con hem bik con leo cheo bu la leo cheo den co nao? Nhung ma can than nhe con, leo cheo ban cong nguy hiem lam ah!Nhin con thay thuong ghe ah!
lúc 16:21 28 tháng 2, 2008
hổng chịu. té bi giờ, hổng chịu nha mẹ Hặng
lúc 16:22 28 tháng 2, 2008
chời ơi, dạo này bít cười để lên hình cho ẹp ẹp nữa chớ, hihi
lúc 16:44 28 tháng 2, 2008
okie Trà cưng! hè này về mình đi leo cây nào có trái xum xê en hết hen! kaka...
lúc 17:24 28 tháng 2, 2008
Chịu luôn á, tâm phục khẩu phục tim phục lăn lóc luôn đó! :) Thèm có cô con gái như Trà thía! :D
lúc 17:29 28 tháng 2, 2008
Iu quá à! Làm sao mốt có được đứa con gái đây nè trời!
lúc 17:34 28 tháng 2, 2008
Chời ơi, leo chèo chèo bự bự nữa :)) Bé Trà hiếu động quá Mẹ Hạnh bắt đầu mệt đây :D
lúc 18:43 28 tháng 2, 2008
thiet la ko chiu noi ban Tra nua roi... cu chiu nha nhu vay lam sao ma tu choi cho duoc ;))
lúc 08:43 29 tháng 2, 2008
nhìn miệng Trà xinh wá chịu ko nổi!
lúc 08:48 29 tháng 2, 2008
Lúc đó Trà lớn rồi chứ bộ nên mẹ Hạnh chịu cho Trà leo bự bự đi mẹ Hạnh nha. Đáng ghét quá đi thôi hehe. Mà công nhận bạn Trà gan ghê dám leo chèo chèo khi hông có mẹ Hạnh đứng bên cạnh nhe.
lúc 14:56 29 tháng 2, 2008
Ui, bạn Trà đừng có leo chèo chèo, rất nguy hiểm và mẹ cũng lo lắm í. Hay là mẹ dặn bạn Trà: chỉ được leo chèo chèo khi có người lớn đứng bên cạnh thôi.
lúc 15:45 29 tháng 2, 2008
Vừa phải chăm sóc bạn nhỏ, lại phải trông chừng bạn lớn, mẹ Trà vất vả quá!
lúc 16:40 29 tháng 2, 2008
Leo chèo chèo là ché đau lắm đó bé Trà ah! Bé Trà ngoan ngoan đừng có leo chèo chèo hén!
lúc 18:18 29 tháng 2, 2008
thương con quá Trà ơi. mà có thương bi nhiêu cũng k cho con leo chèo chèo như vậy đâu...
lúc 19:20 29 tháng 2, 2008
Ui! may mà chỉ leo được tới đó thôi, leo bự nữa là nguy à
lúc 19:26 29 tháng 2, 2008
Cái ảnh thứ 2 từ dưới lên có hồn quá :X.
lúc 13:47 1 tháng 3, 2008
Bé Trà đừng có leo chèo chèo như vậy ko là ngã đó.Bé Trà ngã là cô thương lắm đó!
lúc 19:31 1 tháng 3, 2008
hứa với tớ đừng leo chèo chèo như vậy nha..... chỉ leo cầu tuột thôi hen
lúc 17:22 2 tháng 3, 2008
chịu ạ! chịu thua Trà lun ràu híhí
lúc 12:18 5 tháng 3, 2008
Chiu,cho co cheo voi Tra Sua nhe!Yeu lam co!
lúc 12:27 7 tháng 3, 2008
Tra ui, con co vu leo cheo cheo nho voi bu nua a? Chiu be luon a, mai la thu 7 rui, 8/3 chac anh Nhim ru Tra di leo cheo cheo voi anh y kia
lúc 09:46 9 tháng 3, 2008
Chị Trà thích leo trèo ghê nghen. Cẩn thận không té đó chiịơi.Em cũng máu leo trèo lắm ý.
Đăng nhận xét