16-3-2008




Bạn tôi bảo tôi, là người đã sẵn sàng đi về phía trước, nhưng không lúc nào quên được những gì ở phía sau.

Tôi tự hỏi, mình có phải người hoài cổ không, khi mà mỗi lúc gặp gỡ bạn bè, tôi lại có thể kể vanh vách về những gì mình đã từng trải qua, như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy, như thể một cô gái đến từ hôm qua vậy, như thể những kí ức đã sống cùng tôi như một người bạn đời, mà mãi mãi tôi không thể nào quên hay từ bỏ.

Ừ, có lẽ tôi là người hoài cổ thật. Vì càng ngày tôi càng nhận ra, chính cái kí ức không hẳn đèm đẹp, không hẳn xấu xí, không hẳn dữ dội, không hẳn giản đơn ấy, đã mang lại cho tôi cái hình hài này, cái tư duy này, cả cái cuộc sống mà tôi đang lựa chọn này nữa. Và tôi thấy hài lòng. Điều đó quan trọng lắm.

Tôi nhớ hoài sinh nhật năm tôi lên 6. Tôi ước mơ một chiếc bánh kem to bự nhất trên đời. Mẹ tôi đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Với cuộc sống trung lưu lúc đó, ước mơ của tôi chẳng có gì là khó thực hiện. Nhưng chính vì nó quá to bự, nên khi ba chở mẹ, cùng tôi, và chiếc bánh kem đến chỗ rẽ vào nhà hàng Thiên Hồng ở quận 5, nơi mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi với những vị khách mời nhiều tiền của và chức quyền, chiếc bánh kem mất thăng bằng trên tay mẹ tôi, rơi thẳng xuống đất.

Tôi nhìn những mảnh kem bắt hình hoa hồng văng tung toé trên mặt đường, ngơ ngác đến thảng thốt. Lũ trẻ từ đâu trong các con hẻm ùa ra, mỗi đứa xúc một miếng bánh lớn, hí hửng mang về nhà. Mẹ sợ tôi khóc, nên vội vã băng sang bên kia đường, vào tiệm bánh gần đó, mua gần 100 cái bánh ngọt be bé bằng nắm tay, để sinh nhật tôi vẫn không thiếu cái nghi thức đốt nến và hát "happy birthday". Nhưng tôi không khóc. Đến lúc này tôi vẫn không hiểu vì sao một đứa trẻ vừa lên 6 lại không khóc trước "thảm cảnh" về một giấc mơ văng tung tóe. Chỉ có điều, kí ức đó in đậm trong lòng tôi. Hình ảnh chiếc bánh to bự nhất trên đời, nát bét dưới mặt đường, và bị người ta mang đi mất, đã trở thành một nỗi ám ảnh không bao giờ lành lặn được nữa.

Sau này, khi công ty mẹ tôi phá sản, gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn, ba mẹ tôi không còn sống chung với nhau, thì hình ảnh cái bánh kem to bự nát bét dưới mặt đường năm tôi lên 6 lại làm tôi cay mắt mấy chục bận. Giá mà nó đừng to bự đến thế, nó đã không bị mất thăng bằng khi đến ngã rẽ và rơi xuống đất....

Tôi đã đón những cái sinh nhật không giống nhau qua từng năm tháng. Có những sinh nhật thật ngọt ngào, hạnh phúc. Lại cũng có những sinh nhật cô độc và đầy nước mắt. Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết của từng cái sinh nhật đã đi qua đời mình. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nếu như cuộc sống của tôi vẫn nhàn nhạt như thế, buồn tẻ như thế....

Nhưng mọi thứ đã khác đi, khi tôi tròn 29 và đã có 2 đứa con.

Hôm nay, con gái thổi giúp tôi ngọn nến mừng tuổi 29. Con trai đã có thể ê a nói chuyện với tôi cả buổi. Chồng tôi tặng tôi những món quà đầy vẻ nuông chiều. Tôi đang enjoy những điều nhỏ nhặt có nghĩa, gom góp từng giọt hạnh phúc, từng chút một. Vì tôi đang cố gắng vứt những tham vọng to bự ra ngoài cuộc sống của mình, trước khi nó rơi xuống đất và vỡ ra tung toé.

38 nhận xét:

  V.P

lúc 08:03 16 tháng 3, 2008

happy brithday nhe chi iu...

  Thanh-Nhien

lúc 11:25 16 tháng 3, 2008

Sinh nhật tuổi hăm (chín) nhưng tinh thần tuổi teen chị nhá! Chúc cho chị luôn mạnh khoẻ để giữ mãi chiếc bánh to bự bằng chính hạnh phúc vun đắp mỗi ngày của mình, giữ để nó mãi mãi là của mình và không bao giờ rơi vụn...
Mà chị này, coolwater dễ thương, nhỉ? ;)

  Ý An

lúc 14:10 16 tháng 3, 2008

Hình như những người phụ nữ sinh vào tháng 3 là những người phụ nữ tuyệt vời nhất thì phải!Mẹ em SN 15-3 này,chị 16-3 này! Chúc mừng sinh nhật chị! >:D< :*

  Cu Mo

lúc 15:53 16 tháng 3, 2008

chắc chắn 1 điều rằng sinh nhật của chị năm 30 ... và những năm sau nữa sẽ có cô con gái, cậu con trai và anh ấy cùng chị thổi nến để bù đắp yêu thương cho những sinh nhật không trọn vẹn trong quá khứ phải ko chị ??? chúc chị sinh nhật vui vẻ @_@

  Tóc Bay Váy Lượn [aka Chồi Non]

lúc 15:59 16 tháng 3, 2008

Em cũng là người nhớ quá nhiều những điều đã qua, đến mức đôi lúc bị ám ảnh, và với em điều ấy ko tốt chút nào vì nó cho em cảm giác em bị ghìm chân lại, và chưa thực sự sẵn sàng để bước đi ...
Em thấy hạnh phúc thường được góp nhặt từ những điều nhỏ bé, nhỏ bé nhưng ý nghĩa...
Chúc mừng SN nàng, Song Ngư của em! :X

  ** Nấm Ù **

lúc 16:16 16 tháng 3, 2008

Chúc chị mãi được những giây fút bình yên như thế này thôi, hạnh phúc chị nhé!

  Paradise ®

lúc 16:24 16 tháng 3, 2008

chúc chị sinh nhật vui vẻ bên 2 cháu nhe.

  snake_can

lúc 16:29 16 tháng 3, 2008

Chúc mừng sinh nhật mẹ Trà-Thỏ. Chúc mT-T vui vẻ, trẻ khỏe và luôn luôn hạnh phúc ...

  swastika1001

lúc 16:53 16 tháng 3, 2008

chúc mừng sinh nhật chị :)
mong mẹ Hạnh luôn hạnh phúc với những thương yêu chân thành và nồng ấm quanh mình
luôn có Trà sữa, bé thỏ và ba chì vững bước bên chị
tháng 3 hiền
:)

  swastika1001

lúc 16:53 16 tháng 3, 2008

chúc mừng sinh nhật chị :)
mong mẹ Hạnh luôn hạnh phúc với những thương yêu chân thành và nồng ấm quanh mình
luôn có Trà sữa, bé thỏ và ba chì vững bước bên chị
tháng 3 hiền
:)

  le thi hong na

lúc 17:20 16 tháng 3, 2008

Chúc mừng bà mẹ 29 tuổi với 2 đứa con ;).

  ***[ViViAn]***

lúc 17:30 16 tháng 3, 2008

happy birthday to Ms Hanh^^..chu'c me. Tra` lu'c na`o cung vui ve va` hanh phu'c^^

  ***[ViViAn]***

lúc 17:32 16 tháng 3, 2008

happy birthday to Ms Hanh^^..chu'c me. Tra` lu'c na`o cung vui ve va` hanh phu'c^^

  Khánh Toàn - Khánh Tâm

lúc 17:51 16 tháng 3, 2008

Chuc mung sinh nhat me Hanh, cuoc doi da den bu cho me Hanh hai thien than nho dang yeu va mot nguoi chong nhat muc thuong yeu. Hanh se luon hanh phuc.

  SUNNY - AD's angel

lúc 18:12 16 tháng 3, 2008

Sinh nhật thậ hạnh phúc bên 2 bé và anh, chị nhé!

  Fang Ying

lúc 18:24 16 tháng 3, 2008

Chúc mừng sinh nhật chị :D. Em sắp được vào thăm chị với 2 nhóc rồi ^^

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 08:04 17 tháng 3, 2008

sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc chị nhá, thương!

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 08:05 17 tháng 3, 2008

sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc chị nhá, thương!

  K'tun...

lúc 08:05 17 tháng 3, 2008

Happy B'day 2 u :)

  ღMuiღ ♥~Đại_ka_Nhố~♥ ஜnhomღnho_nhangஜ

lúc 08:06 17 tháng 3, 2008

sinh nhật vui vẻ & hạnh phúc chị nhá, thương!

  Chu ú ù...

lúc 08:38 17 tháng 3, 2008

ui... hôm nay sinh nhật chị àh!(hèn gì "anh í" dzìa)
sinh nhật vui vẻ nhá chị! chúc chị thật nhiều nhiều sức khỏe!!! (em thấy chị có quá nhiều hạnh phúc rồi, nhiều đến mức em ganh tỵ luôn đó, thế nên chã chúc chị hạnh phúc nữa, chỉ chúc chị có thật nhìêu sức khoẻ để giữ gìn và tận huởng cái hạnh phúc ấy!)

  ♥PeTiTe♥

lúc 08:43 17 tháng 3, 2008

Nhiều quá những lời chúc và những yêu thương gửi đến bà mẹ tuổi teen, thêm một lời chúc tất cả những lời chúc trong ngày này sẽ thành hiện thực nhé ah!

  chủ nghĩa xê dịch

lúc 09:39 17 tháng 3, 2008

Nhân đôi (hay n lần) 33 lời chúc mừng của các anh / chị/ em ở trên + quá trời người ngoài đời. Chỉ mong chị bình yên thôi.
p/s: chị book phòng Phú Quốc chưa? N book dùm chị nhé? Giai đoạn chị đi có disount đó chị, em có hợp đồng của mấy resort ngoài đó có thể giúp chị mà. Có gì cứ mesage em nha: thienthien17us. Rẻ hơn chị book nhìu. Chỉ mún Trà và chị vui.

  Y&R

lúc 10:21 17 tháng 3, 2008

chúc mẹ Hặng đẹp xinh luôn hạnh phúc nhé

  gemini84

lúc 10:38 17 tháng 3, 2008

Gui toi me Tra va Tho loi chuc mung sn muon mang nha, em chuc chi luon hanh phuc nhu the, ben gia dinh lon va gia dinh nho cua chi, yeu gia dinh Tra - Tho rat rat nhieu.

  Lisa

lúc 15:38 17 tháng 3, 2008

Chúc mẹ Trà và Thỏ có 1 năm an làn và hạnh phúc nghen. :D

  violetbamboo

lúc 15:57 17 tháng 3, 2008

Chúc mừng Sinh nhật! Chúc cho cuộc sống của Chị từ bây giờ và mãi về sau này chẳng có cái gì phải rơi xuống đất và vỡ ra tung tóe!
Chúc 1 ngày nhiều niềm vui nhé!

  Le Minh

lúc 16:17 17 tháng 3, 2008

Chúc mừng sinh nhật Hạnh! Chúc Hạnh lành lặn lại và tròn đầy mãi nhé! Mấy điều khác mọi người chúc hết òi! :)

  Le Minh

lúc 16:18 17 tháng 3, 2008

Chúc mừng sinh nhật Hạnh! Chúc Hạnh lành lặn lại và tròn đầy mãi nhé! Mấy điều khác mọi người chúc hết òi! :)

  Bé Mây

lúc 17:25 17 tháng 3, 2008

thường xuyên cảm thấy rất đồng cảm với mẹ Trà trong những entry về "Tôi" của bạn...Đặc biệt là entry này...vì mẹ bé Mây cũng "đang enjoy những điều nhỏ nhặt có nghĩa, gom góp từng giọt hạnh phúc, từng chút một...vứt những tham vọng to bự ra ngoài cuộc sống của mình"....HAPPY LIFETIME, mẹ Trà nhé!!!

  Ryan

lúc 17:39 17 tháng 3, 2008

Chúc mẹ Trà - Thỏ sinh nhật vui, hạnh phúc bên gia đình nhỏ với 2 thiên thần đáng iu nhé!

  Núm dại dại ツ ®

lúc 18:08 17 tháng 3, 2008

...Đọc mà giựt mình đấy mẹ H ơiiii. mới hồi năm ngoái còn lon ton đi mua quà tặng sn chị, lon ton đến KFC ngồi nhìn mấy nhóc chơi. Mới đây mà, 1 năm rồi...:) Chúc chị sẽ luôn hạnh phúc như thế này, chỉ đơn giản như thế này thôi, nhé! ...lời chúc muộn cho ngày hôm qua [hug]

  heo

lúc 19:30 17 tháng 3, 2008

Chúc mừng sinh nhật chị. Em rất hay đọc blog chị vì khóai nhìn trà sữa mũm mĩm hay cười nhưng không bao giờ comment. Hôm nay chúc mừng chị vì ngạc nhiên thấy chị em mình có cùng 1 ngày sinh nhâtk.

  BBảo&BBìn

lúc 19:36 17 tháng 3, 2008

gheeeeeeeeeeeeet me Tra qua, kkhong them noi truoc, lam nguoi ta chuc mung muon 1 ngay roi, ghet quaa
Chuc me Tra luon la mot phu nu giong y nhu bay gio ne: 1 nguoi yeu duoi mong manh voi ong xa, mot ba me xinh dep cua Tra, mot co gai quyen ru voi em Tho va van la mot nu cuong nhan trong cong viec va khi luc an be gap kho khan. Thuong chuc tuoi moi hanh phuc

  BBảo&BBìn

lúc 19:47 17 tháng 3, 2008

van thay gheeeeeeeeet, nhung ma doc entry nay thay xuc dong qua

  Cacy

lúc 19:53 17 tháng 3, 2008

mừng sinh nhật mẹ Trà!!! hãy cứ enjoy cuộc sống như vậy nghen chị...its a privilege to grow old with someone, with ur hubby and these 2 little angels...so u just cherish those moments sis...best wishes for ur twenty nine ^^

  Gấu Mê Con Nít ®

lúc 16:07 20 tháng 3, 2008

chúc mẹ Sinh năm nay sẽ lành lặn... có nhiều niềm vui bên 2 em ... gia đình và bạn bè... Chúc muộn vì comp nhà em bị hư hôm nay fải ra tiệm net òi... Lại hụt đi chơi với Trà hôm chủ nhật..... Tiếc lắm . ^^

  Vịt Bụp ®

lúc 18:02 20 tháng 3, 2008

ối, mẹ Trà là Song Ngư! Hèn gì tâm hồn lai láng thế. Chúc mừng sinh nhật muộn nhé!