Trưa hôm đó, Thỏ con đang nằm ngủ, chợt nghe tiếng lao xao bên ngoài phòng khách.
_ Bạn Ri bị con thỏ cắn
_ Cái gì? Thỏ á?
_ Chuyện khó tin mà có thiệt á.
_ Là một con thỏ chính hiệu, cắn, nó tưởng tay bạn Ri là củ cà rốt
_ Đâu? Đâu? Trời đất ơi....
Câu chuyện vẫn tiếp tục, kể rằng bạn Ri và bạn Trà đang chụp ảnh thì bạn Ri phát hiện ra có một chuồng thỏ ở gần đấy. Bạn Ri bèn đưa tay vào cái lỗ nhỏ để vuốt ve bộ lông mềm mịn của chú í thì chú í đã kịp để lại hai cái lỗ nhọn hoắt trên ngón tay trỏ của bạn Ri. Máu chảy tung toé, bạn Ri khóc tung toé.
Chính là chú thỏ này đây
Cũng may mà mẹ bạn Ri rất bình tĩnh, và bạn Ri trở về khách sạn với một ngón tay quấn bông băng. Thỉnh thoảng vết cắn làm bạn Ri đau nên bạn í cứ lẩm bẩm "chị thương em Thỏ lắm mà, sao em Thỏ cắn chị hoài vậy?"
Bạn Trà nghe thế vội vàng đính chính bằng cái chất giọng khàn khàn the thé đặc trưng của bạn í
_ Hổng phải em Thỏ, con Thỏ chứ! Con Thỏ cắn bạn Ri chứ không phải em Thỏ cắn đâu!
Ừa, em Thỏ đang nằm ngủ trong phòng kia kìa, hổng thấy sao? Yêu chị Hai nhất là những lúc như thế này í!
(Diễn xong shoot này thì bạn Ri bị con thỏ cắn! Thương lắm!)
(Còn tiếp)
21 nhận xét:
lúc 08:28 10 tháng 3, 2008
Toi nghiep ban Ri bi tho can wa...mau lanh vet thuong nhe!
Be Tra Sua uon bung de thuong we ah...Di N hun may cai neh xxx. Oi cha, da biet benh vuc, che cho cho e tu con be ti nhu the la rat tot, 1 nguoi chi manh me va thuong em! xxx
lúc 13:01 10 tháng 3, 2008
ôi, truyện còn bao nhiu tập nữa cơ? hồi hộp...hồi hộp,.. ^^
lúc 13:22 10 tháng 3, 2008
éy chời ơi jày đỏ kà
lúc 13:25 10 tháng 3, 2008
thương thương bạn Ri, thương chị Hai Trà nữa, iu e ghia gúm muaahhh muahhh
lúc 13:51 10 tháng 3, 2008
ai cha, thuong qua di thoi, ma ban Ri bi nhieu tuoi vay pe Tra? Chu thay ban Ri hoi nho con ah!Ngon tay cua ban Ri co sao k dzi? Da do dau chua?
lúc 14:16 10 tháng 3, 2008
trong entry nay ko co em tho² gi hêt
lúc 14:29 10 tháng 3, 2008
Yeu chi Tra nham nham,thuong ban Ri nhieu nhieu!!!
lúc 14:29 10 tháng 3, 2008
Yeu chi Tra nham nham,thuong ban Ri nhieu nhieu!!!
lúc 14:38 10 tháng 3, 2008
xinh wa
lúc 16:03 10 tháng 3, 2008
Đúng là chị 2 có khác, thương lắm cơ .Muahhhhhhhhhh :*
lúc 16:46 10 tháng 3, 2008
haha...tớ kiểm điểm 2 mod này nha...chụp hình quá khích! mặc dù là ễn bụng thì đẹp...mà mấy bạn show hết cả nguyên 1 cái bụng...=))..tớ bỏ nghề quá mod ơi là mod...cưng chịu kg nỗi lun^^
lúc 17:44 10 tháng 3, 2008
thương bạn Ri quá, có phải chích ngừa hay gì không mẹ Hặng?
2 bạn này diễn hay ghia, chiên nghiệp trước ống kính lun.
bạn Trà thương em Thỏ hén
lúc 10:41 11 tháng 3, 2008
Ùi, sao mà trúng con thỏ dữ quá vậy, thương Ri ghê!
Trà tình cảm quá, mà cũng thông ghê quá trời luôn!
lúc 12:20 11 tháng 3, 2008
Trà ngoan ghê,bạn Trà còn biết bảo vệ em Thỏ nữa cơ đấy!Ảnh Trà chụp trông "xì-tin" thế!
Thương Ri bị thỏ cắn.Lần sau đừng thò tay vào như vậy nữa nhé!
lúc 15:05 11 tháng 3, 2008
Tội nghiiệp bạn Ri quá, chắc là đau lắm.
Bạn Trà trình diễn nhiệt tình chưa ;)
lúc 15:15 11 tháng 3, 2008
Ghé nhà Trà Sữa gởi lời cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chuyện "nhỏ như con Thỏ í mà", đính chính lời của mẹ H là "tới 4 lỗ trên ngón tay của Ri", bạn khóc thét lên và gào "chị yêu em mà sao em cắn chị hoài?".
lúc 15:52 11 tháng 3, 2008
Thương bạn Ri quá!
Công nhận bà Trà dễ thương quá, dễ thương quá! Bắp kiếm màu xanh bỉm và giày đỏ kìa!
lúc 15:53 11 tháng 3, 2008
Chết, sao đánh nhầm thành bà Trà thế kia? Bé Trà, bé Trà, bé Trà!
lúc 17:01 11 tháng 3, 2008
Đúng là chị Trà lớn thật rồi, biết bênh em kìa...
lúc 18:01 11 tháng 3, 2008
Thuơng Ri quá, hôm nay bạn Ri hết đau chưa? Bạn Trà ra dáng chị 2 lắm rồi, biết bênh em kìa.
lúc 08:44 15 tháng 3, 2008
ừh.. Em thỏ... Ngoan lắm.. chỉ có con thỏ, chắc thấy bạn Nho Nhỏ lạ, nên sợ, cắn iu thôi... mà tay cậu ấy lành chưa Trà nhỉ
Đăng nhận xét