Mọi người thắc mắc về chuyến đi của mẹ con bạn Trà, thì đây, thông tin sơ bộ:
Mẹ con mình đã thẳng tiến Phan Thiết bằng tàu hoả, ăn chơi nhảy múa tại resort 4 "xao" Pandanus trong vòng 3 ngày. Nếu không có nhà Cherry "bảo kê" thì chắc là mẹ Trà cũng chẳng dám làm một cú ăn chơi hoành tráng đến thế!
Mẹ Ri bảo, em cần được relax, đáng được relax, và không có gì là không thể relax. Thế nên chỉ có một buổi sáng nghe lời ong tiếng ve của mẹ Ri, mẹ Trà thả một cái icon sang bên ấy, bên ấy cũng thả một cái icon sang bên này. Nghĩa là mọi thứ đã được nhấn nút start. Đi!
Một chuyến đi thật sự là "tận hưởng cuộc sống", dù mẹ chỉ nằm dài ở khách sạn cho Thỏ bú, chứ chẳng hề biết cát trắng và biển xanh ngoài kia hấp dẫn đến thế nào!
Mẹ rất thích nhân vật Scarlet ở điểm này, khi cô ấy gặp phải một việc gì đó nhiêu khê cần giải quyết- cô tự nhủ: ngày mai, phải, ngày mai mình sẽ nghĩ đến nó, còn bây giờ thì đi ngủ đã! Mẹ cũng tự nhủ "mình phải đi ngủ đã" khi gặp bất cứ chuyện gì khó khăn, và mọi thứ sau giấc ngủ thật tuyệt vời. Mẹ đủ tỉnh táo để có thể giải quyết mọi vấn đề dù nan giải nhất.
Hãy yêu bản thân của bạn đi đã. Vì bạn biết yêu thương mình, thì mới có thể yêu thương được người khác. Mẹ quan niệm, khi mẹ ổn, thật sự là ok, thì mọi người xung quanh sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể. Mẹ không thể yêu người khác bằng con người và trái tim rách bươm của mình, nên trước tiên, mẹ sẽ làm cho mình lành lặn đã!
Những chuyến đi đã giúp mẹ lành lặn. Và nhiều hơn cả một sự lành lặn, sau chuyến đi, Trà và Thỏ lại có thêm một gia đình, mẹ lại có thêm những người bạn thân thiết, để giữa đêm có thể nhắn một tin nhắn thế này "chị ơi, em cảm thấy bất an, vì chuyện a bê xê...", đại loại thế...
Thật sự là, khi tận hưởng cuộc sống, mẹ cảm thấy mình thật là người nhất! (hehe, vậy chắc nào giờ là wỉ chứ ko phải người )
A lô a lô....Khi type những dòng này, gia đình Trà Sữa, Nhím và Cherry đã book chuyến bay đi Phú Quốc vào 15/5 sắp tới trong vòng 4 ngày. Hứa hẹn sẽ là chuyến relax thú vị, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sung sướng rùi. Hehe...
Dạo này mình rách rưới quá nên cần được lành lặn lắm lắm...
(Còn tiếp)
34 nhận xét:
lúc 11:50 13 tháng 3, 2008
ha'ha'
lúc 11:51 13 tháng 3, 2008
coi cái tướng nằm thư giản hưởng thụ kà . gét wá đi :D
lúc 11:53 13 tháng 3, 2008
trầu âu 3 gia đình hạnh phúc
lúc 11:54 13 tháng 3, 2008
trời, kinh dị! chưa chi đã...
lúc 11:54 13 tháng 3, 2008
Chỉ nghĩ tới nó thôi, cũng thấy vui tràn trề chị há :)
>:D<
lúc 12:00 13 tháng 3, 2008
absolutely agree với chị! từng câu một nhá!
em cũng đang tả tơi rách rưới lắm đây, đang âm mưu cố sống cố chết học cho xong, rồi tháng 6 học xong cắm mặt vào chỗ nào đấy làm mấy tháng, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cuối năm làm một chuyến ăn chơi thật đã đời hoành tráng (Nam tiến chẳng hạn) hehe, hehe
Ôi nhìn ảnh bạn Trà nằm khoe chân dài thế kia lại thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp!
[Đang lẩm bẩm lên gân lên cốt là cố lên cố lên, nốt ngày mai, nốt ngày kia, nốt thứ hai, nốt mấy bài presentations, nốt mấy bài mid-term tests, nốt cái projects này (ko biết là bao nhiêu cái "nốt" nữa) ... là sẽ đc ngủ thật ngon, đc lang thang HN chụp ảnh hoa sưa, đc lê la cà phê cà pháo ... hic hic]
Cố cố cố! :P
lúc 12:04 13 tháng 3, 2008
ối giời, thật nà sướng nhớ! e cũng phải cố gắng hết năm nay, thi TNPH & ĐH rồi cũng đi hưởng thụ như c...hí hí...
lúc 12:06 13 tháng 3, 2008
Vé máy bay book xong rùi... bà con chuẩn bị tiền trả nghen rồi mới hưởng thụ được, hụ hụ...
lúc 12:08 13 tháng 3, 2008
Pandanus có một cái sảnh đẹp tuyệt hổng còn gì để thốt lên khi nhìn thấy, vừa bước vào đã thấy thỏai mái rùi Trà và Thỏ nhỉ^^một chút nắng, một tí gió mằn mặn của biển, và nụ cười của Trà Sữa và Thỏ Con, mong là trái tim ấy sẽ bình yên!C'est la vie!
lúc 12:09 13 tháng 3, 2008
À, chỗ này m2 đi rùi, hèn chi thấy mấy cái chậu hoa cứ nói là thấy quen quen :)). Chỗ cái sảnh mà mấy hồ nước giật cấp đẹp quá mH hén!
lúc 12:10 13 tháng 3, 2008
í,mong mí bạn đừng hỉu nhầm nhé, mình hok đi nghỉ chung với bé Trà và Thỏ đâu, có duyên với Pandanus cách đây 2 năm lận^^
lúc 13:11 13 tháng 3, 2008
haha giờ mới xem kỹ mấy cái ảnh! con gái ơi con gái dòm cái gì thế kia ko biết nữa?
hehe
lúc 13:51 13 tháng 3, 2008
ốh là la, ăn trơi wa`nh cháng nhìu tập, mẹ Hặng si nghĩ rất hay. Phải hưởng thụ thôi, bạn Trà ơi
lúc 13:52 13 tháng 3, 2008
PQ, tớ đợi hình của 3 gđ đấy nhé.
lúc 15:39 13 tháng 3, 2008
be' Tra de thuong qua di, khong chiu noi! ;-)
lúc 16:16 13 tháng 3, 2008
sieu nhan khac nguoi thuong, boi manh me gap trieu nguoi thuong, nhung cung khac nguoi thuong, boi yeu ot hon nguoi thuong mot trieu lan, hay nhieu hon nhi?
chi mong Tra se chang tro thanh mot sieu nhan thui
Rat yeu Tra!
lúc 16:34 13 tháng 3, 2008
Chi a, em rat thich cau "Hãy yêu bản thân của bạn đi đã. Vì bạn biết yêu thương mình, thì mới có thể yêu thương được người khác. Mẹ quan niệm, khi mẹ ổn, thật sự là ok, thì mọi người xung quanh sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể. Mẹ không thể yêu người khác bằng con người và trái tim rách bươm của mình, nên trước tiên, mẹ sẽ làm cho mình lành lặn đã!" boi that hop voi tam trang cua em hien gio. Em xin phep chi cho nguyen van cau ay len blog cua em nhe, em se nho trich dan nguon tu blog cua Tra Sua. Em cam on chi that nhieu.
lúc 17:09 13 tháng 3, 2008
chùi ui... chưng dài dzã man lun...
:)
lúc 17:34 13 tháng 3, 2008
Uh...e cung dong y voi quan diem cua chi:"Hãy yêu bản thân của bạn đi đã. Vì bạn biết yêu thương mình, thì mới có thể yêu thương được người khác". E dang co gang song vui ve va yeu ban than cua em 1 chut de tahy doi luoi tuoi dep, con hon suot ngay buon chan,nho nhung ve VN!
lúc 17:35 13 tháng 3, 2008
Be Tra co tuong lai lam nguoi mau hay hoa hau duoc rui do, con nho xi ma chan da dai the kia...:p
lúc 18:41 13 tháng 3, 2008
Chuc chi mau va' lai duoc nhung manh giay vun nha!!!
Em cung chua di Phu Quoc lan nao, khi nao chi ve, nho post hinh len cho em them nha!!!
lúc 18:41 13 tháng 3, 2008
cho minh` di zoi...:((
lúc 09:19 14 tháng 3, 2008
Thích cách nghĩ của mẹ Trà.
Mà sao hông sẵn dịp có ba Chì về, lại là tháng "2 con cá bơi bơi" của mẹ Hặng mà đi PQ luôn mà phải đợi tới tháng 5?
lúc 10:43 14 tháng 3, 2008
Ghen tị thế ko biết!Giá mà cô cũng được relax như Trà & Thỏ nhỉ?!Hic
lúc 11:19 14 tháng 3, 2008
đặt phòng chưa ạ? Em giúp đặt phòng cho, sẽ rẻ hơn là tự đặt ( không hề vụ lợi hay sao sao nhé, vì em có hợp đồng bên resort toàn quốc). Sợ bị hiểu lầm là PR nghề nghiệp. Nhưng mà thích Trà và Nguyên vui, cả mẹ nữa. Sáng nay trời chuyển và tâm lý rơi vào sự mệt mỏi, mò vô đây bỗng nhẹ đi lạ đời. ơ, cuộc sống !
lúc 14:16 14 tháng 3, 2008
Êh, có nhiều chỗ ở P.Q "đã" lắm, để dì bày cho Trà nhe!
lúc 15:22 14 tháng 3, 2008
mẹ Hặng làm mẹ Cáy si nghĩ nhìu ghê, mẹ Cáy rách tả tơi đây nè, nhưng mà nếu mình hưởng thụ để lành lặn 3 cha con nó sẽ ra sao, ước gì mình có được nửa sự cương quyết của mẹ Hặng
lúc 16:58 14 tháng 3, 2008
Mẹ Hạnh ơi, entry này của chị làm em tâm đắc vô cùng, cứ như chị đọc được suy nghĩ của em ý, nhất là cái đoạn "khi mẹ ổn, thật sự là ok, thì mọi người xung quanh sẽ được chăm sóc tốt nhất có thể. Mẹ không thể yêu người khác bằng con người và trái tim rách bươm của mình, nên trước tiên, mẹ sẽ làm cho mình lành lặn đã!"
Em cũng nghĩ giống chị, chỉ có điều em ko thể viết hay được như chị và em ko dám viết trên blog một phần vì em cứ tưởng đó là suy nghĩ ích kỷ của riêng em, nhưng bây giờ thì tìm được người cùng chung suy nghĩ rồi, chứng tỏ điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được đúng ko chị?
Em xin phép copy một đoạn từ entry này của chị sang blog của em nhé, mẹ Hạnh đồng ý nhé!
lúc 17:02 14 tháng 3, 2008
Me Hanh chong chong lay lai "phong do" ngay truoc nhe.Thuong lam lam...
lúc 17:25 14 tháng 3, 2008
Ối trời ơi cứ gọi là sung sướng :D Nhím và Trà lại có thêm kỷ niệm ở biển nữa nhá
lúc 18:08 14 tháng 3, 2008
ôi ... cô gái chân dài :x
lúc 08:39 15 tháng 3, 2008
chân dài ới... nhớ cậu .
lúc 18:26 16 tháng 3, 2008
Chời ơi là ghen tị với cái chuyến đi PQ :((.
lúc 19:01 22 tháng 3, 2008
Chị ơi... tình cờ lạc vào blog của chị... Bé Trà rất xinh và những bài viết của mẹ Trà cũng rất dí dỏm... Em add chị vào friend list nhé... Chúc gia đình Trà Thỏ khỏe mạnh xinh tươi nha... :)
Đăng nhận xét