Bước vào Pandanus resort, cảm giác đầu tiên của bạn là cái cảm giác lồng lộng. Vì nó mênh mông và hun hút, và vì trời quá nhiều gió. Ở cái sảnh chính, ban nhạc dân tộc 3 người, chơi guitar bập bùng, trống gõ thập thùng, những giai điệu như là gió, biển, và cát cùng hoà quyện. Trông thấy Trà Sữa, họ chuyển sang chơi nhạc thiếu nhi, bài "Cho con". Bạn í quá sức phấn khích, chạy nhảy tung tăng, miệng cứ lẩm nhẩm những bài hát do chính bạn í sáng tác, tất nhiên, chẳng ăn nhập gì với bài "Cho con" cả!
Từ sảnh nhìn ra, một hồ nước giật cấp mang gió và hơi nước phả vào từng thớ vải trên áo bạn, lên tóc bạn, lên làn da bánh mật của bạn...
Bạn xin một ít lá trên cây để quẳng xuống nước cho cá ăn. Còn mẹ xin một ít hoa trên cành để cài lên tóc bạn
Xem lại những bức ảnh này trên máy, bạn hỏi:
_ Ai đây? Cô gái nào đây? Cô gái nào cài hoa đẹp quá đây?
(Tự tin thấy ớn luôn)
Mẹ hỏi:
_ Trà đang làm gì bên hồ nước vậy?
_ Trà đang cho con cá nó ăn!
_ Thế á? Mẹ tưởng là Trà đang múa chứ!
_ Trà múa con cá thấy đẹp nó mới chịu lên ăn!
(Cá ở resort có khác hen!)
Mẹ lại tiếp:
_ Đố Trà, con cá sống ở đâu?
_ Con cá sống ở đường mềm.
_ Hả? Đường mềm là gì cà?
_ Là đường mềm ó, mình sống ở đường cứng, còn con cá sống ở đường mềm ó!
À, hiểu rồi. Đường cứng nghĩa là trên cạn, còn đường mềm đích thị là dưới nước rồi. Mẹ nghĩ như vậy đấy, chẳng biết là có đúng hay không, vì chưa kịp hỏi, bạn đã chụp con chuột click vào bức ảnh "hoa trên tóc" và ố á:
_ Ai đây? Cô gái nào đây? Cô gái nào cài hoa đẹp quá đây mẹ ơiiii!!!!
(Còn tiếp)
21 nhận xét:
lúc 09:59 14 tháng 3, 2008
Vu dieu ben ho cua nang tien nho... xinh qua di
lúc 12:29 14 tháng 3, 2008
Ha ha... điệu giống ai, tự tin giống ai... hổng biết nữa ta ơi (chớp chớp mắt)!!! Còn nhảy múa đẹp thì chắc là giống ba Chì rồi! Cứ như đang tung bóng rổ í! :X
Hun cả 3 mẹ con XXX
lúc 16:33 14 tháng 3, 2008
Wao, Tra Tho phieu luu ky nhieu tap nhi, ma tap nao e cung thich xem, rat thich xem hinh be Tra, rat de thuong giong chi hoi nho, ma cong nhan chi creative thiet nhen, co nhung tua de that hay o. Tra cung creative giong chi nua...hihi, duong mem, lan dau tien e moi nghe o'!
lúc 17:46 14 tháng 3, 2008
tem tem ... truyện nhiều tập, mà tập nào cũng thú vị cả.
lúc 18:01 14 tháng 3, 2008
tự tin là 1 đức tính tốt mà mẹ.
Sao mà trong khu resort vắng vé quá zị,tha hồ bé Trà nhảy múa.
lúc 18:11 14 tháng 3, 2008
chờy ơy quyến rũ kinh khủng, vũ điệu bên hồ...điệu quá à :D
lúc 18:14 14 tháng 3, 2008
Thich qua,yeu qua quyen ru that!!!
lúc 18:14 14 tháng 3, 2008
Thich qua,yeu qua quyen ru that!!!
lúc 18:22 14 tháng 3, 2008
bé Trà nhắng quá đi mất :x lại còn vô biên sáng tạo nữa chứ , định nghĩa đường cứng-đường mềm của Trà đúng là có 102 =))
lúc 18:50 14 tháng 3, 2008
"Vũ điệu bên hồ"... đẹp và dễ thương quá. Tự tin khi còn nhỏ là điều tốt mà mẹ Hạnh ah...
lúc 19:03 14 tháng 3, 2008
:O:O:O...thiet...ai day? co gai nao day...xinh thiet luon ah...
lúc 19:50 14 tháng 3, 2008
em rat thit nhin Tra...hinh nao cung dep...me Tra co fuoc that day...
lúc 08:36 15 tháng 3, 2008
ôi...tớ cụng vừa đọc entry vừa lẫm bẫm...
"Ai đây? Cô gái nào đây? Cô gái nào cài hoa đẹp quá đây mẹ ơiiii!!!!"
lúc 10:53 15 tháng 3, 2008
May mà Yahoo vẫn đối xử đủ tử tế với em để comment cho 3 mẹ con.
Hồi học phổ thông chắc lơ đãng quá, nên bỏ qua bài cô sinh vật dạy là tự tin cũng quy định và được truyền bởi gene. :P Giờ em biết rồi.
Tự dưng em nghĩ. Đường cứng hay mềm, như đường chị đang đi ý, chẳng quy định bởi nó là gạch hay nước, mà do người đi cùng mình có chăm chỉ nhảy múa hát ca không. :D Đường mềm, chị nhỉ?
lúc 13:00 15 tháng 3, 2008
ôi trời ơi, mẹ đẹp hơn, con đẹp hơn => Cả hai mẹ con cùng đẹp, và tự tin thấy ooooooooooooooớn
lúc 15:56 15 tháng 3, 2008
"Ban gai" cua Nhim thieu gia rat la xinh dep va khieu vu cung dep nua chu. Ai cha con cai kieu giai thich ve Con Ca thi cung tuong tu nhu "ban trai" Nhim vay do hihihi
lúc 16:26 15 tháng 3, 2008
Chi Tra vua thong minh vua xinh dep, duoc di choi trong chi vui ve phan khich that!
May tam vu dieu ben ho dep qua!
lúc 16:41 15 tháng 3, 2008
À, thì Trà tự tin giống ai đó đó!
Nhảy múa xinh chưa, hạnh phúc chưa. Mẹ cũng vui lây mẹ nhỉ?
lúc 16:57 15 tháng 3, 2008
:) hihi, cô gái nào đây...mắc cười bé Trà ghê!nói chuyện với con nít lúc nào cũng thú vị thiệt...chúc cả nhà cuối tuần xum họp thiệt là vui vẻ!!!
lúc 17:37 15 tháng 3, 2008
Chời chời, hôm nào múa cho anh Nhím coi với nha, nha, nha!
lúc 10:05 16 tháng 3, 2008
Trà múa cho a Nhím coi, để a N ăn cơm nhanh nhanh 1 chút ^^
Đăng nhận xét